1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hihihi khổ thân chị Queen nhà mình... nghe chị kể ngẫm lại thấy giống em 16 tháng trước... cũng chân ướt chân ráo ''''chui'''' vào làng báo tưởng rằng được oai như ''''cáo'''' ai dè làm cái công việc là phải ''''cướp'''' được tiền của các Doanh nghiệp... tức là làm quảng cáo ấy ạ... Em ghét nhất cái kiểu phải đi xin xỏ người khác... mà đi kiếm quảng cáo có phải là dễ đâu, có những DN họ khéo léo thì từ chối ''''lịch sự'''' còn không họ đuổi mình thẳng cổ luôn... rồi phải ăn nói ''''nịnh nọt''''... mời họ đi ăn uống để lấy thông tin (đấy là những gì ''''sếp'''' em đã làm)... Có lần gọi điện thoại cho ông GĐ xưng là Anh vì chưa biết mặt mà, đến lúc đến gặp thì "Anh" ấy còn già hơn cả papa của mình nữa, lại phải đổi thành chú hoặc bác... Thế mà có "chú" lại khoái xưng bằng "Anh", mình mà nói ''''chú'''' là ''''chú'''' cáu luôn, chẳng bàn bạc gì hết... Nghe sếp phán thế em không thèm hưởng ứng... thế nên có tháng chẳng kiếm được cái quảng cáo nào cả... Thực ra, viết báo hay làm quảng cáo, mình phải tạo cho Doanh nghiệp thứ nhất là ấn tượng (về bài viết, về con người và tờ báo của mình) thứ hai là DN họ nhìn thấy được những ích lợi mà tờ báo và mình đem lại cho họ thì chuyện "chăn" quảng cáo là đơn giản và cái điều mà ông trưởng ban nói với chị Queen "mỗi tháng có người kiếm được 15tr đến 20 tr (có khi còn hơn ấy chứ).." là điều dễ dàng làm được...
    Chị Queen cũng đừng nên nản nhé vì em cũng như chị khi mới làm báo thì ngỡ ngàng lắm nhưng một thời gian sẽ thích nghi và chị sẽ cảm thấy yêu thích nó... báo nào cũng trọng nhân tài mà, mình làm tốt sẽ được trọng dụng thôi (nếu họ thấy tài năng của mình... như chị Queen chẳng hạn)...
    Thực ra, đến bây giờ em vẫn thích công việc làm báo... và vẫn đau đáu về những ý tưởng của mình... nhưng tiếc là không có ''''đất'''' để mình thực hiện thôi....
    To Stand và Nov : em chẳng hiểu gì cả....
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 04/02/2004
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái mẹt râu ria lởm khởm của bác tôm còm cõi bi giờ báu bở phi ra tốp nhở. Công nhận chiến dịch tìm vợ của bác núp dưới cái tên mới có hiệu lực ra phết.
    Queen này, không phải đòi đâu, tớ có thèm sở hữu cái hàng quá đát ấy đâu mờ.Còn nếu một khi lão già đau khổ ấy có gì đó hấp dẫn tớ thì cậu có đòi tớ cũng chả được. Chết nỗi lão ta chả hợp gu với tớ tí nào nên tớ cũng chả nhọc công tranh chấp với cậu.Tớ còn đang bận gặm nhấm mối tình sương khói chết yểu của tớ và cũng chả có thời gian vào đây nghịch ngợm. Chẳng qua có lão bạn thân của tớ, chính là cái lão già râu ria lởm khởm ra vẻ ta đây có nhiều kinh nghiệm của các cậu khoác lác trong này nên tớ chỉ vào đọc chỗ nào có nhắc đến tên của lão ấy.Cậu nói là đòi lại thì chứng tỏ lão ấy đang thuộc quyền sở hữu của cậu. Nếu được như thế thì papa và mama của lão ấy cùng một bà chị xinh tươi nữa cảm ơn cậu lắm lắm. Chắc họ sung sướng ăn mừng vì thoát nợ.
    Ah, ông anh thân mến có ý định đi Sapa hở.Em vừa dich xong một đống tài liệu về Sapa mệt phờ.Em cũng có ý định đi từ trước tết nhưng đi xe máy với một Gà hầm hố nữa.Tụi em đi với nhau cho đúng chất nghệ sĩ chứ đi với bác làm cái gì cũng lừng khừng chán chết.
    Lúc nào em phone đi ăn khao việc mới nhé. Rất hấp dẫn và say mê, yêu đời hẳn lên. Em chuồn đây, phải chén chút gì trước khi vào lớp. Chừng nào rảnh lại lên đây chọc nhau chút chơi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    A Ha Ha Ha, không phải là iem câu bài đâu nhá, nhưng mà quả thực là iem bất ngờ quá đi thôi, ặc ặc, hí hí, hu hu, bác tôm ƠI là bác tôm, chúc bác 1 chuyến đi du hí đầu năm dzui dzẻ nha, mà ngày hôm đó là ngày 21-2 nhỉ, thí bác hông định tung tăng đi dự Đại hội à?????????????
    *****
    Chào các bạn! (Các bạn đừng chào lại mình)
    Hôm nay, ngày 5-2, híc híc, mình bị anhhaham nhắc nhở rằng rằng có nhìu pạn tỏ ý than phiền về mình (dám cá mình có thể đoán trúng phóc tên nèo than phiền miền đầu tiên ), nhưng rất may nà mình chưa vi phạm nội quy giè cả, hè hề, hông bít mình đã nói năng những rì nhỉ??? chính mình cũng không thể nèo nhớ nổi, híc híc híc !!!!! mình thực sự cảm thấy ăn năn hối nỗi quá cơ. Nhưng các bạn ơi, các bạn nên hiểu vấn đề nhẹ nhàng nhé, thật là nhẹ nhàng thôi, có lẽ cách nói của mình không được nghiêm túc cho nắm nên các bạn cứ tưởng này tưởng nọ, oan ghê nắm cơ, nhưng mờ các bạn thấy đấy mình toàn đưa ra những ní nẽ thuyết phục, những nời chúc tốt đẹp thôi, nếu mình có trót dại phát biểu những câu ngu dốt rì thì ko phải là lỗi do các bạn, cũng không phải là do Thượng đế, càng không phải là tại mình, mà là tại gien di truyền từ thế hệ trước các bạn à. Thôi có rì thì xin các bạn hãy thông củm cho mình và hãy tỏ ra là những người quân tử ko thèm chấp 3 cái chuyện nhỏ nhặt tầm thường đó nha. Thanh kiu vi na miu ai lớp viu cơm nguội thiu!!!!

    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/02/2004
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hics, sao hôm nay đọc bài của các ấy tớ thấy thế nào ấy! nhất là bài của novareturn chứ! Anh ơi! em nào có đong đưa riêng với ai đâu mà anh lại tỏ ra hờn dỗi thế. Công nhận là cái topic nhà Samsung nó cuốn hút em! quên tiệt cả chuyện mình chả biết mặt anh chị em nào nhà SS cả, và chỉ nhớ có một cảm giác thân thiết quá đỗi, cứ như...thân ơi là thân ấy! chắc thân đến như anh chị em ruột, vợ chồng, con cháu là cùng .
    Anh ơi...nếu...
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được ko anh?
    hihi...
    Cảm ơn bác! nghe bác động viên thế là tớ thấy vui lắm rồi. Phải công nhận bác hiểu biết thật! cái gì bác nói cũng có ích cho tớ, hôm nào anh em nhà Samsung offline phát để thỉnh thoảng cho tớ lợi dụng sự hiểu biết của mọi người, đc ko nhỉ?! Bác xem nói em tianangmuathu thế nào đi chứ cứ để em ấy chê bác hàng quá dat thì...hỏng hết bánh kẹo. Nói vậy thôi chứ tớ vẫn vững lập trường, vẫn đánh giá cao bác
    Chị hiểu em ạ!
    Cảm ơn Jolie đã động viên chị. Căn bản tính chị muốn gì là nhất định phải thử làm, để khỏi phải ngồi đặt..giả sử...Dù sao thì chị cũng sẽ cố gắng hết khả năng em gái ạ.
    Sắp đến valentine và sắp đến sinh nhật tớ rồi các ấy ạ, tự nhiên thấy nao nao vì quả này chắc chắn mình nằm nhà ôm cái tivi vào 2 ngày lễ, thế mí rầu chứ!!
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [ cứ như...thân ơi là thân ấy! chắc thân đến như anh chị em ruột, vợ chồng, con cháu là cùng .
    Anh ơi...nếu...
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được ko anh?
    hihi...
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Hahaha ,hihihi ,hehehe ...
    Buồn cười quá bà con ơi...(anh biết anh cười em dễ giận lắm ,dưng mà không cười thì cũng chết vì ...nhịn mất ) .Cái bài thơ của em lại làm anh liên tưởng đến cái biển cheo : ''''''''Nhà có chó dữ!" hay "Cấm sờ vào hiện vật" ấy.
    Chả nhẽ muốn vào nhà thì cứ phải đợi con chó dữ nó ...chết già hay bác bảo vệ ngủ gật thì mới được à...? he he he
    Ơ dưng mà em ơi "...cùng anh đi suốt cả cuộc đời" là thế nào thế nhẩy ?Chả nhẽ (nói hơi mê tín) nếu ...chả may ,gạo nấu thành xôi được , thì hậu quả nghiêm trọng đến thế à .Em đừng làm anh ...ợ ợ sợ mà !??
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khiếp cái mẹt râu ria lởm khởm của bác tôm còm cõi bi giờ báu bở phi ra tốp nhở. Công nhận chiến dịch tìm vợ của bác núp dưới cái tên mới có hiệu lực ra phết.
    To bác TOM: Nghe em tianangmuathu nhắc đến tôm sú với cá ba sa mà chóng cả mặt ,chả hỉu gì sất đành phải lục lại hồ sơ ,hehhehe ,bác Thị vệ ơi ,ớ quên ,bác Sờ ten ,bác làm em buồn cười quá (sao hôm nay lắm người làm mình buồn cười thế) .
    Đánh chính quy em còn chưa chắc lại đượcbác ,việc gì mà bác phải khổ thế .Bác cứ oánh kiểu "tình báo" với "du kích sông Thao" thế này thì em lại thế nào được bác hả bác Sờ ten ,ớ lại quên ,bác Thị vệ ơi...? Chả gì thì bác vẫn đang cao điểm hơn em
    cơ mà ,đến nỗi em QUÊN còn cứ nhầm em là bác đấy .Em mà là em QUÊN thì em đã đổ cái "oạch" từ lâu trước tấm "chân tình" của bác zồi.
    To Jolie2222 :Em thì chả hiểu được rùi ,chỉ có cái đầu IT lai nhà báo của chị em mới tưởng tượng nổi thôi... À ,mà bé đến nhớn anh chưa biết mùi con Jolie nó đầu cua tai nheo ra răng .Hôm nào mà tự dưng em tốt bụng đột xuất thì nói để anh ngỏ lời ..mượn con Jolie lái vài vòng cho biết mùi đời nhé?
    [purple]
    Nửa đêm chợt tỉnh giấc mê
    Thương nhà SS gái cập kê chưa gì
    Có cô quá lứa nhỡ thì
    Mỏi món trông đợi người đi không về...​
    [/purple]
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 05/02/2004
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 05/02/2004
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chào emnhutianangmuathu! Em làm anh sáng nay phải cạo râu mất gần 10 phút đấy :) Đi làm chỗ mới vui không? Có bị bất ngờ quăng guốc chạy như chị Queen không? Cơ quan em lĩnh lương hôm nào đấy? (Để đến ngày đó em có quên anh còn biết đường mà nhắc:)
    Vừa buồn cười vừa bực mình khi đọc bài entnmt quảng cáo cho mình. Không ngờ nó lại thu hút sự chú ý của mọi người nhiều đến vậy. Cũng vui vui vì thấy hàng quá đát của entnmt vẫn có người đánh giá cao (cảm ơn Queen nhé).
    Nov nhầm rồi! Tớ không phải là Thi ve đâu. Thú thực về cái khoản thơ ca tớ thua điểm cậu nhiều lắm.
    Loveless không câu bài thì câu gì đấy?
    Về chuyện đi Sapa: emnhutianangmuathu là dân Nghệ sỹ à? Tớ là dân Nghệ An đây. Vậy chúng ta cùng họ rồi :) Đi Sapa bằng tàu hoả với tớ đi! chứ ôm lưng con Gà hầm hố nào làm gì cho mệt, không khéo nó cho em xuống hố thì ... thương lắm!
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chỗ làm mới toàn các anh cao to đẹp trai,ga lăng, dễ mến không lo ế nữa.Công việc thì khá thú vị, không lo tâm hồn bị trống rỗng.Buổi tối lại đi dạy ba buổi ở một công ty tư nhân cũng toàn các anh đẹp trai cứ một câu vâng dạ, nhà cô giáo ở đâu, chào cô giáo nhé,nghe mà buồn cười và vui vui.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hic, em không hiểu thì anh giai giải thích cho em hiểu cái nào...
    Con Jolie của em hơi bị đã, tiếc là em chưa biết lái xe, sắp tới sẽ đi tập lái rùi mới cho anh giai mượn được.
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao ai cũng nhầm anh Thị vệ và Bác Tôm là 1 vậy nhỉ.... rõ ràng là 2 người khác nhau hoàn toàn mà....
    Bác Tôm thì có râu lởm khởm (trích nguyên văn đoạn trên kia nhé) còn Anh Thị vệ .... (híc hình như là không biết) chắc là không có râu ''lởm khởm'' rùi....
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [
    hic, em không hiểu thì anh giai giải thích cho em hiểu cái nào...
    Con Jolie của em hơi bị đã, tiếc là em chưa biết lái xe, sắp tới sẽ đi tập lái rùi mới cho anh giai mượn được.
    <P align=justify><STRONG><FONT face=Tahoma color=darkmagenta size=3>Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.</FONT> <EM>(<FONT face=Verdana>kinh điển phật giáo ấn độ)</FONT></EM></FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    Ơi em ơi ,may quá là anh sắp thất nghiệp ,và lại biết lái xe một chút .Thôi thế là mình một công đôi việc em nhỉ , em thì anh sẽ dạy lái xe ,còn anh thì được nếm mùi con...Jolie đời mới ,mà em lại còn mang tiếng là làm việc thiện nhá là biết bố trí công ăn việc làm cho người thất nghiệp ??.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này