1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Troài oaiiiii...Anh bạn standbyme này..ghê quá hic hic...rám đong cả em PRO2 Của mình ...khà khà...xem ra cuối cùng thì mình cũng tìm được đối thủ để "cạnh trang "đây..khà khà...mà từ ĐỒNg chí thì cũng hay chứ sao...ấn tượng hay nhất về từ ĐỒNg chí ..là bài thơ "Đồng chí"..của pác Chính Hữu...trong bài thơ của pác ấy có câu
    ?oĐêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ?
    ..khà khà...em PRO xem ra... đúng là có ẩn ý ....rất sâu xa khi dùng từ "ĐỒNG CHÍ"
    Thị Vệ độc hành
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Dạ! không dám suy nghĩ sâu xa đến thế đâu anh Thị vệ ạ, em chỉ biết dùng từ đồng chí để thắt chặt tình bằng hữu thôi, ai dè mỗi người phát ngôn mỗi phách thế này thì chào tạm biệt (từ)...đồng chí vậy. Mà anh lo gì ai đong ai, quan trọng là đong được gì ý chứ .
    May mà bác standbyme mới chỉ doạ mà chưa vote *, bác không nhìn thấy ai đó vote cho tớ 5*...tròn trịa kia ah? Thế nên có định vote cho tớ thì nhớ là tiếp tục 5* nhé! đừng để nó lẻ loi, tội lắm! cứ nhìn cô chủ của nó thì biết. Đề nghị bác vote điểm cho toàn thể anh em nhà Samsung như đã hứa đi. Còn chuyện cái đời giai của bác ý mà! bác nên suy nghĩ cho kĩ, bởi tớ dường như vẫn bị cái ông sư trụ trì kiếp trước giữ hồn, e là không trọn duyên nợ được với ai rồi, hics...
    Không hiểu trong 3 vị mod anhhaham, brown_eyes, mellyvee có ai là anh em nhà Samsung không nhỉ? Nếu mà họ cũng là anh em nhà Samsung thì tuyệt quá! để sau này anh em nhà Samsung dễ dàng set title, ra đường đụng độ còn biết đó là con cháu họ ông anh bác bà dì của thằng cháu nhà Samsung. Mà mấy chị em nhà Samsung đi đâu hết rồi ấy nhỉ?!
    Tạm thế! chiều rỗi rãi tớ lại hầu chuyện các ấy tiếp.
  3. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em luôn mơ thành boss của Nokia thế mà tài sản của em là con Samsung N100 rách nát rẻ tiền. Che.p..tất cả chỉ vì .1 chữ CÒ KHÔNG TIẾN. Anyway, cho em tham gia với
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Híc, chào anh Thị vệ! ở topic chọn vợ của anh thì tôi tôn trọng chủ nhà không muốn cạnh tranh với anh, chứ đây là nhà của Qeen, hãy để nữ hoàng phán xét nhé
    Nữ hoàng ơi, cho tôi biết cái lão sư cụ ấy là ai, tôi sẽ đến sống mái với lão để giành lại nữ hoàng cho nhân loại. Ai đời, nữ hoàng xinh đẹp và dẻo mỏ mà lại chỉ ngồi gõ mõ tụng kinh thì ... con trai Việt nam cũng đến theo em lên chùa hết thôi.
  5. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào anh bạn standbyme ...rất vui vì được cạnh tranh với anh bạn....thế là từ bây giờ tôi và anh đều cùng trên 1 "Chiến tuyến"......anh bạn nói rất đúng...phán xét cuối cùng là nữ Hoàng Xinh đẹp..hà hà...từ bây giờ anh sẽ Hồi hộp ..chờ phán xét cuối cùng từ em....
    Thị Vệ độc hành
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác cấm có đong đưa trong này, phải biết chú trọng vào việc dân việc nước, đang truy tìm anh em nhà Samsung mà!
    Nhất định anh em nhà Samsung sẽ nâng bước em Matrioska00 thành Boss của Nokia.
    Mí cả rongranlenmay, Rabbit_without, blueocean82, sgh đâu cả rồi nhỉ, chả thấy có ý kiến ý cò gì thêm ah?
    Thôi, phải làm việc phát, hics hics....
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Theo lệnh của nữ hoàng, tôi đã vote sao cho tất cả các bạn rồi đấy nhé :) (sao mà có nhiều người thích sao thế)
    Này các bạn, để là quen, chúng ta hãy cùng tâm sự những cái kỷ niệm với Tết của mình cho nhau nghe đi nhỉ!?
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui. Hết chiến dịch tìm vợ đến Anh em nhà Samsung. Sắp tới đến con, cháu gì nữa không biết. 1+1 = 2 nick, sinh sôi na?y nơ? tra?n lan như ốc bươu va?ng. Hình như họ định khủng bố box Tamsu.
    Mod ơi, cứu cứu!​
    Cufng định lên đơ?i Samsung nhưng chú Nokia ti?nh nghifa lâu ru?i. Định mang va?o ba?o ta?ng trưng ba?y. Hic hic. Có ai định vào bảo tàng nữa không?
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tại em thuộc giòng NOKIA nên em hông ý kiến ý cò gì hết chi Queen à .
    Cứ để 2 anh thị vệ và anh standbyme vấn đáp với chị để coi ai sẽ được chị chọn khì khì :-)
    Hic kỷ niệm về cái tết đáng nhớ với tớ là hic híc rất nhớ con chó bergie nhà đứa bạn cho ăn cẩu sực nằm hết mấy ngày tết như lời ước trước khi đến tết là hic híc tết năm đó tớ nhất quyết sẽ o đi đâu chơi cả .Cuối cùng thì được như ước nguyện rùi
    Thui phải coi bài vở tí tẹo đã tí gặp lại bà con nhé.
    blueocean82
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em blueocean82 quan trọng gì em đang sài điện thoại nào, đã bảo là nhà Samsung luôn rộng cửa đón chào tất cả những anh chị em...có lòng, có dạ, hi`hi`...tứ hải giai huynh đệ mà lị.

    Mà mọi người định quay qua nói chuyện Tết hả?! Nghe đến vừa nôn nao buồn vừa nôn nao vui, vui vì tết đến, buồn vì mình lại phải cộng thêm một tuổi, buồn lắm á!

    Tớ nhớ tết năm vừa rồi, mới 8h sáng mùng 1, em gái tớ nó gọi tớ dậy! bắt tay tớ thật chặt như muốn trăng trối một điều gì đó, và quả nhiên nó...trăng trối thật! Sau một hồi uốn éo khuôn mặt cho có vẻ thật nghiêm túc, cái giọng gà mái của nó đều đều cất lên "Năm mới tớ bắt đầu chúc đây! một câu thôi nghe cho rõ nhé! (nó hạ giọng) yêu đương ít thôi, tập trung lấy chồng đi". Hics, tớ cười méo cả mặt, là duyên tớ nó duyên con dệp, phận tớ nó phận con bọ cạp, thế nên mà tớ mới cô đơn đến giờ, để em tớ nó phải thỏ thẻ chuyện chồng con của tớ, đau!

    Đấy! cái chuyện của sáng mùng 1 năm ngoái nó thế đấy! Không hiểu năm nay tớ sẽ nghe nó chúc câu gì , tất nhiên nó sẽ không chúc lại câu cũ đâu, vì nó là một đứa luôn làm mới, chờ vậy!

    Nói chung là dù sao tết đến vẫn vui...cho các em nhỏ, cứ các em vui là chị vui rồi, hihi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này