1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nữ hoàng! ! Nàng lại phán đoán lung tung rồi! Khổ thân nàng quá nhỉ, trời lạnh thế này mà ôm chăn vớii giấy mực thì ... chắc lạnh lắm phải không? Những lúc nhu thế nàng có ước điều gì không? một con mèo chẳng hạn
    Kế hoạch đi Sapa của tớ thế này: mua tour của một hãng lữ hành nào đó, có thể là Vietnam railtour, lịch trình đại để như sau:

    Hà nội - Sapa mù sương - Hà Nội
    (Lịch trình 3 ngày 3 đêm phương tiện tầu hoả)
    SaPa là một thị trấn nghỉ mát đẹp và thơ mộng nằm ở độ cao 1.600m so với mặt biển, cách Hà Nội 333 km, cách thị xã Lào Cai 38 km. Khí hậu SaPa mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 15 ->18 độ C, mùa Hạ không nắng gay gắt, mùa đông thường có mây mù bao phủ và rất lạnh, nhiệt độ có khi xuống tới O độ C. Nằm ở trung tâm thị trấn, xen giữa rừng đào thơ mộng và những rặng Samu xanh ngát là những biệt thự cổ kính và hiện đại? Những ngày phiên chợ ở Sapa thật nhộn nhịp vào tối T7 hàng tuần, chợ Tình SaPa có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách gần xa?.
    Lịch trình tham quan:
    Ngày 01 Hà Nội - Lào Cai
    21.00: Xe vàHướng dẫn Công ty đón đoàn tại cổng Ga Trần Quy Cáp lúc 21.h00 - Tàu LC1 rời ga Trần Quý Cáp đi Lào Cai, nghỉ đêm trên tàu.
    Ngày 02 Lào Cai - Sapa
    07h00: Tới Ga Lào Cai, xe đưa Quý khách đi ăn sáng với đặc sản phở chua hoặc phở cuốn sủi tại nhà hàng Việt Hoa, sau đó xe đưa đoàn khởi hành đi Sapa, dọc đường thưởng thức không khí trong lành với những rặng thông xanh, rừng mận, ruộng bậc thang?. Tới thị trấn SaPa Quý khách nhận phòng khách sạn, ăn trưa, tự do nghỉ ngơi.
    13h30: Quý khách đi thăm khu Du lịch Hàm Rồng với Vườn hoa Lan, Thạch Lâm, Sân Mây, Tháp Truyền Hình?. thưởng thức Văn hoá dân tộc và ca múa nhạc cồng chiêng tại Vườn Lan 2. Ăn tối và nghỉ đêm tại Sapa.
    Ngày 03 Tham quan Sapa
    07h00: Ăn sáng, xe đưa Quý khách thăm quan Thác Bạc ?" Cổng Trời một kỳ quan thiên nhiên đẹp thơ mộng của SaPa, tự do chụp hình lưu niệm, trên đường về khách sạn Quý khách mua trái cây dọc đường , ăn trưa tại nhà hàng
    Chiều: Nghỉ ngơi, dạo chơi, ngắm cảnh Thị trấn Sa Pa, Quý khách đi bộ xuống núi thăm Bản Cát Cát - bản người dân tộc, tìm hiểu cuộc sống và lối kiến trúc nhà sàn dân tộc, cách dệt và nhuộm vải bằng lá Tràm của người dân tộc Dao.Thăm thuỷ điện xây từ thời Pháp.
    16h00: Quý khách chuẩn bị đồ ra Ga tàu trên đường ăn cơm tối tại nhà Hàng Việt Hoa.
    18h00: Tập trung tại ga Lào Cai, lên tàu LC2 chuyến 18h45 về Hà Nội, nghỉ đêm trên tàu.
    Ngày 04 Hà Nội
    04h10: Tới ga Hà Nội, đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu, chia tay Quý khách, kết thúc hành trình.
    Giá trọn gói cho mỗi thành viên tham gia chương trình: ~ 500.000VNĐ
    Bao Gồm:
    ü Khách sạn phòng nóng lạnh, vệ sinh khép kín (02,03- người/ 01 phòng)
    ü Xe ô tô Du lịch hiện đại, đưa đón đoàn tuyến: Lào Cai - Sapa
    ü Bảo hiểm Du lịch (Mức trách nhiệm tối đa 10.000.000Đ)
    ü Vé tàu hoả khứ hồi tuyến Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội (nằm mềm)
    Không bao gồm: Đồ uống, chi tiêu cá nhân, nghỉ phòng đơn, hoá đơn VAT?

    Ngoài chương trình của hãng, vào những lúc rỗi rãi và chưa mệt, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các trò chơi làm quen và xây dựng đội ngũ vui nhộn (đại loại như đi tìm nửa kia của mình, truyền chun, đôi ta cùng sướng... ), các trò chơi dân gian như xếp quạt, tập thiền....
    Thành phần dự kiến gồm rabit (2 trong 1), tớ, mấy cô cậu anh em họ (cô nào cũng xinh và cậu nào cũng cao to đẹp trai lắm nhé :) và các bạn của chúng tớ. Nguyên tắc chỉ đạo là phải bảo đảm vấn đề cân bằng về giới và tự túc về tài chính
    Đấy, đại để là thế, bạn nào có kinh nghiệm đi Sapa rồi thì truyền đạt lại cho tớ tý kinh nghiệm, bạn nào chưa đi thì mời cùng tham gia cho vui!
  3. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ấy, mấy hôm bận rộn lặn không sủi tăm mà cũng chẳng thấy anh chị em SS nào hỏi thăm tớ một phát. Tủi thân, tủi thân
    Vấn đề tớ đang gặp phải là thế này: Sếp tớ thấy tớ loăng quăng lêu lổng suốt nên ngứa mắt vứt cho tớ một tập tài liệu bắt tớ ngồi dịch (Sếp còn chua thêm câu: dịch để mà học ấy). Thú thật với cả nhà là trình độ ngoại ngữ của tớ rất chi là ấm ớ hội tề (chả được ngoại ngữ khá như Queen). Thêm nữa là đầu óc tớ rất chi là chậm tiến, có cày bừa đến kiệt sức thì cũng vẫn phải nhận là chẳng thông thái được như anh Novareturns. Công việc người ta làm nửa tiếng là xong thì tớ cặm cụi tận 2 ngày vẫn chẳng ra làm sao cả (có biết làm thế nào đâu, nói 2 ngày là còn khiêm tốn chứ cho 1 tuần cũng chả làm được). Thế là suốt ngày tớ phải cắm mặt đâm đầu vào chổng đít ra vật lộn với cái đống tiếng nước ngoài kinh tởm, toét hết cả mắt. Giờ vẫn còn mấy chục trang dang dở, nghĩ đến mà hãi.
    Ẹ ẹ, còn một việc tệ hại thêm nữa là tối hôm trước bọn ở lớp đi xem điểm về đã rất hào hứng thông báo rằng tớ rất may mắn vì sẽ được thi thêm một lần nữa cái môn KTNT chết tiệt. Hị hị... Thế là có 1 con 4 to tướng trong bảng điểm rồi, tệ không cơ chứ. Tớ thì bị mất tiền ngu còn chúng nó lại hoan hô mới đểu chứ. Mà tớ thì cũng là đứa chăm đi học phết chứ có phải không đâu, nghỉ học có mỗi 2 tuần bọ (dạo đó còn bận vi vu ở tỉnh khác mà) mới lại dăm buổi đi học muộn, lấm tấm vài ba buổi về sớm chứ mấy... Kể ra mới đầu năm mà thế thì cũng chẳng hay tí nào nhỉ. Bà con chia buồn, à không khuyến khích, động viên tớ cái nào.
    To Queen: Hehe, có việc gì mà phải băn khoăn về việc partner thế? Không có ai thì dung dăng dung dẻ với tớ vậy, có vấn đề gì đâu. Mà này, làm báo rồi thì nhớ nguyên tắc nghề báo nhé. Tớ định post vài dòng lươn khươn, nhưng tớ nghĩ để hôm nào rỗi rãi tớ kể chuyện Sếp tớ cho anh chị em nhà SS nghe cũng được. Nhỉ? Ấy thấy sao? Mà sao ấy cũng luộm thuộm giống... tớ thế?
    Anh standbyme thì dạo này cứ tớn lên với cái việc đi Sapa Sapiếc làm em ... sốt hết cả ruột. Đành là em cũng đã lượn lờ ở cái xứ đấy rồi, ấy thế nhưng mà nghe anh lên kế hoạch cũng thấy hào hứng. Anh chuẩn bị kỹ hơn cả... kén vợ. Chả bù cho em bảo đi phát là cứ thế là xách balô đi thôi, chẳng tìm hiểu trước gì sất. Kể ra đợt này bận rộn nên không đi được với anh, cũng tiếc. Thôi, có khi hẹn anh dịp sau chúng ta cùng nhau cưỡi voi ở Tây Nguyên, anh nhỉ?
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, mọi người nghe nói đi Sapa sợ quá chạy hết hay sao mà chẳng thấy ai viết gì nữa thế này?
    Rongranlenmay đi Sapa chơi rồi à? thế thì còn tị nạnh gì nữa? Tớ chưa đi bao giờ, cũng chẳng biết bao giờ mới đi lại Sapa nên phải ngâm cứu cho kỹ để đi cho bõ công. Sau mấy ngày vắt chân lên trán suy nghĩ, tớ đã quyết định sẽ ở Sapa thêm 1 ngày, tức là đi từ tối thứ 5 đến CN về. Để tiết giảm chi phí, tớ đã quyết định tự thuê mình làm hướng dẫn viên Đây là thông báo cuối cùng về kế hoạch đi Sapa. Rabit và các bạn định đi Sapa liên hệ trực tiếp với tớ để biết thêm chi tiết và đăng ký đi nhé!
    Queen đừng sợ không có đối tác! Chỉ sợ lên Sapa Queen bị mấy anh Mèo bắt cóc không về Hà nội được nữa thôi.
    Nov, Thive ơiiii! Các anh mà bỏ lỡ cơ hội tốt này để tấn công em Queen thì sẽ ân hận suốt đời đấy!
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Híc, thực lòng em cũng muốn đi ''đánh lẻ'' chơi Sa Pa với SBM lắm ý chứ nhưng công việcđang bận quá, sắp có Project mà...
    lại sắp thi nữa chứ.... thui đành để đến hè vậy, hè sẽ được rảnh nhiều hơn.... Anh SBM và mọi người đi chơi vui vẻ nhé... nhớ mua quà cho em nữa...
    Kể ra lần này không đi được với anh - nhất là lại có một guide nhiệt tình như thế kể cũng tiếc xụt xùi... Ph nhà em phải dỗ mãi em mới nín đấy.... hị hị....
    To Bà con: nhà mình dạo này vắng vẻ thiệt đó. Sắp đến Va lung tung rùi, lại sinh nhật chị Queen xinh đẹp duyên dáng của nhà mình nữa chứ, bà con mau mau về xem thế nào đi. thỉnh thoảng ai đó lại lo gọi kéo mọi người về thế này mệt quá....
    Chúc bà con: bữa trưa ngon miêng (Theo đúng tinh thần của TTVN)
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa hôm qua ngon miệng thật! Đúng là "ăn một mình cực ngon"! hay là nhờ lời chúc theo tinh thần ttvnol của Rabbit :)

    Hôm trước có người hỏi "theo anh, thế nào là chín chắn". "Là biết việc gì không nên làm, việc gì nên làm, và làm như thế nào cho đúng" Việc gì cũng muốn làm, chẳng lượng được sức của mình... mình tham lam quá! Việc đáng làm lại không dám làm, hoặc ngại thay đổi... phải chăng mình hèn nhát và lười nhác quá?

    Chui vào đây viết lung tung thế này có phải là việc đáng làm?
    Đáng chứ, .... kéo được nó lên đầu box tâm sự
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cô em Jolie nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, sinh nhật chị ko phải vào Valentine, còn 1 tháng thiếu 4 ngày nữa mới đến sinh nhật chị cơ, hihi....
    Tua du lịch Sapa của Standbyme hoành tráng quá! Đọc mà thèm, dưng mà dự định của tớ đi Sapa đã trót hứa với 2 con bạn thân là...đi cùng chúng nó vào một ngày gần đây, chả biết là ngày nào nhưng dạo này bận tung mù cả lên, tớ chả có được dự định hay ho gì cả, chả phải con người của công việc nhưng ko hiểu sao vẫn thấy mình bận bác ạ. Thế này thì chả ông nào thèm rước cũng đúng, hics...
    Rongranlenmay làm về lĩnh vực nào trong báo chí thế? Tớ thấy cái mảng kinh tế đối ngoại của tớ khó gặm quá! Tưởng tượng mà xem, để viết được một bài mà tớ đang theo đuổi, tớ đã phải thực hiện 3 cuộc phỏng vấn với 3 ông GĐ của 3 doanh nghiệp điển hình, mà để được các ông bận bịu tối ngày ấy dành cho một chút thời gian tiếp xúc với mình thì tớ ko thể chỉ xưng danh làm ở toà soạn nọ, toà soạn kia. Các ấy biết tớ phải dở trò láu cá "nhất thân, nhì quen" thế nào ko? Tớ phải nhờ sự môi giới của 2 ông bà sếp bự khác, 2 người này cũng chả phải người quen của tớ, để làm quen được với 2 người này tớ lại phải giới thiệu với họ tớ là cháu của ông này, ông kia. Và 2 người ấy đã giúp tớ tìm và liên hệ với mấy ông GĐ của các doanh nghiệp kia. Đấy! để lấy được thông tin tư liệu cho bài viết tớ phải qua những công đoạn ấy đấy. Cuối cùng thì tớ là ai, chỉ là nhân viên binh bét và là con gái của dòng họ phó thường dân (nghĩa là các công chức nhà nước bình thường). Rồi ko những thế, lúc phỏng vấn họ đang lúc hào hứng thì họ nói...ko hề tiết kiệm thông tin, nhưng chỉ ngày mai thôi lại nhận được điện thoại rằng "cháu đừng đưa "chi tiết nọ", "chi tiết kia",...vào bài viết,..."
    Vì niềm đam mê nên tớ vẫn rất nhiệt huyết, nhiệt tình với công việc. Song mấy hôm nay lại có một tổ chức Phi chính phủ gọi tớ đến làm cho họ. Niềm đam mê báo chí của tớ bị đe doạ bởi những lời khuyên của bạn bè và những thông tin hấp dẫn từ phía tổ chức kia. Nào là "làm ở đây thì đi du lịch nước ngoài dễ như đi chợ", "muốn được tham gia một khoá học nào đấy thì cũng sẽ được tạo đk hết sức", "lương bổng thì cực kì linh động", và tớ sẽ làm vua một sân vì chả ai biết gì về IT cả. Cực chẳng đã hôm nọ tớ liên hệ với tổ chức đấy, yêu cầu một mức lương là..., họ đồng ý và muốn tớ đi làm ngay, tớ nói phét là đang muốn nghỉ ngơi và giải quyết một số công việc riêng đến hết tháng, tớ hẹn đầu tháng sau đi làm. Tối về suy nghĩ lại, tớ thấy buồn vì tớ vẫn rất đam mê nghề báo, trộm nghĩ "phải có một mức lương okie hơn chút nữa thì mình mới có nhiệt tình mà đi làm ở đó được". Ngay hôm sau tớ xin phép thương lượng lại mức lương, tớ đòi tăng lên gấp rưỡi. Người đại diện ở đó nói rằng, vì hôm trc tớ yêu cầu như thế nên họ đã thông báo lên ban lãnh đạo, bây giờ thông báo lại rất bất tiện,...Và rồi bao nhiêu những điều tốt đẹp ở phía trc mà họ vạch ra cho tớ thấy, nào là cứ vào làm đi, có năng lực thì chả đề nghị họ cũng sẽ tự ý tăng lương....Cuối cùng tớ hứa với họ thứ 2 tuần tới tớ sẽ sang kí hợp đồng và nhận công việc, hics...bây giờ tớ đang ko biết thế nào. Tớ vẫn rất muốn theo đuổi nghề báo, làm thế nào đây??? Gọi điện từ chối tổ chức ấy thì ngại lắm, thương lượng bao lần, đặt đk nọ, đk kia, thế mà tự dưng đùng một cái bảo...thôi thì xấu hổ lắm, tớ thấy vụ này tớ hành động như trẻ con.
    Tớ chợt nhớ câu "Con ơi hãy lắng nghe, đôi khi cơ hội đến gõ cửa nhà chúng ta rất khẽ". Vậy trong 2 nơi làm trên, đâu là cơ hội của tớ đây???
    Tớ lo lắm các ấy ạ, thứ 2 kề cận rồi, tớ nên quyết định thế nào đây???
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    à, rongranlenmay dám đặt điều bảo tớ giỏi tiếng Anh, đính chính với bà con phát là tớ chả giỏi cái chuyên môn nghề nghiệp gì cả, cái gì cũng thường bậc trung thôi, chỉ...hơi vui tính tí và thỉnh thoảng hay nói...quá lên một chút làm đối tác...tưởng thật. Đấy gọi là...tinh vi, hihi...tớ được cái tinh vi thật chả ai bằng, giỏi mỗi thế
  9. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ehèm, Queen à, một người chín chắn trước việc nghiêm trọng như của bạn chắc sẽ hỏi ý kiến bố mẹ, hoặc một người có kinh nghiệm và hiểu rõ về bạn và công việc của bạn... Tớ nghĩ bạn cũng chẳng hy vọng tìm kiếm lời khuyên từ cái hội SS này đâu, chỉ tâm sự vì bức xúc quá thôi đúng không? Rưng mà, tớ cũng cứ loạn bàn một chút cho đỡ ...ngứa mồm - entnmt thông cảm cho anh nhé, vẫn chưa bỏ được cái bệnh thích xía vào dạy bảo người khác
    Thứ nhất, bạn là người trọng tiếng.... vừa chân ướt chân ráo về toà báo, nếu chưa viết được bài nào đã chạy mất dép... thì không biết cái tiếng ở đây thế nào nhỉ? Lại trót hứa với cái ông NGO kia (ông này nhiệt tình và hấp dẫn quá mà), giờ thất hứa thì vừa sợ mất tiếng, vừa sợ mất ấy, nhẩy
    Thứ hai, qua lời kể của bạn, thì dường như công việc hiện nay "xương" lắm... phải chạy chọt nhờ vả khắp nơi, dân IT giờ lại phải viết về kinh tế cũng khổ đấy nhỉ .... rưng mà được tiếp xúc với toàn VIP cả, chắc cũng sướng, hỉ
    Cuối cùng, bạn mà bỏ cái chỗ NGO béo bở ấy chắc sẽ có nhiều người mừng lắm, nếu bỏ thì nhớ giới thiệu cho tớ nhé
  10. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tớ đang cần tìm một số mẫu bài kiểm tra IQ trên giấy (sẽ chấm bằng tay, nên tất nhiên cần thang điểm kèm theo). Bạn nào biết nguồn tại liệu - địa chỉ website, hiệu sách, ... mách giùm, tớ xin cảm ơn và sẽ hậu tạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này