1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hênô ,nâu quá mới có dịp về nhà ,tình hình các em trẻ trung đi đâu cả rồi ,để lại toàn mấy anh chị già ở lại trông nhà thế .
    Dạo này tớ thất nghiệp rồi ,đâm ra...bận bù đầu .Trước đi làm thì cứ phới phới "nghe dạ bảo vâng" rồi cuối tháng lĩnh xiền về tiêu ,online với đú cả ngày .Giờ thì cứ phải cắm đầu vào "đánh quả" để còn lấy cái đút mồm ,chả còn thời gian để chơi nữa .Ngược đời bà con nhỉ ! (chết cha ,lại sắp thi nữa...)Gía như bây giờ không thất nghiệp ,tớ sẽ đăng kí ngay một xuất Sapa chỗ bác Sờ ten ,nghe bác kể mà thèm...
    A,để hôm nào rảnh tớ kể pà kon nghe cái chuyện khởi nghĩa của tớ.
    To bác Sờ ten: Thế là bác hỉu nhầm về em QUÊN zồi. Chính vì em nó là người ..."trọng tiếng..." nên trước một sự cám dỗ "nghiêm trọng" như thế thì không thể nào làm ngơ được (?). Chính vì em nó ..."chín chắn" nên luôn phải có trách nhiệm với... bản thân mình (không được làm bản thân khổ ,dẫn đến N người khác khổ theo...,nhỡ đâu có em trong đó ,hehhe) .Với cả bác ạ ,con người nhiều niềm đam mê như em ý ( vừa IT ,vừa báo ,không biết sắp tới là gì? )thì cái sự nhẩy nhót như thế không chóng thì chầy cũng xảy ra thôi...
    To QUÊN : QUÊN ạ ,nếu mà định không đến cái chỗ béo bở (no chính phủ) ấy thì nhớ đừng để thằng nào mừng vội em nhé ,gọi anh ngay.
    Mở ngoặc( Anh loạn đàm cho vui xế thôi ,em iu đừng nghĩ là anh nói xấu để hạ điểm em iu nhằm loại bớt đối thủ nhá )

    Anh thì sẽ không gửi em lời khuyên "chân tình" nào đâu ,vì "bây giờ em đã biết nên thế nào rồi" ,và điều quan trọng nhất là dù em có làm nghề gì đi nữa thì cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện 100 mùa xu hào rụng của chúng mình ,em nhẩy .
    Nói vậy thôi ,tình hình là "cơ hội" đang... vác búa gõ vào cửa nhà em rồi chứ không phải "gõ khẽ" nữa đâu ,nên bây giờ mà chần chừ thì buồn cười lắm.
    -------------------------------------------------------------
    Anh ơi! sao lại....nếm mùi em...Jolie là thế nào??? Em nó trẻ người non dạ, anh nói thế em nó lại tưởng anh chỉ xin lái thử con Jolie, rồi em nó gật đầu bừa, gạo chẳng thành xôi thì lúc ý trách ai hả anh?
    Với cả dạo này anh toàn đá đểu em và nhà Samsung bằng thơ, anh đừng ép em phải...phóng tác thơ để trả đũa, làm thế dễ xa nhau lắm!!!
    -------------------------------------------------------------
    Em iu đúng là biết một mà không biết một rưỡi ,ý anh là muốn mượn con Jolie để chở em đi Sapa chơi đỡ phải tầu xe vất vả ,thế mà chưa chi em đã hỉu lầm anh thế .Đúng là ớt nào mà ớt... (khơ khơ ,dưng mà thế là có tín hiệu mừng đấy anh em nhẩy) .Còn thơ thì vui tay anh chép bừa thơ thiên hạ lên cho vui thôi ,chứ không có ý gãi vào chỗ ngứa nào đâu mà em iu nỡ nặng nhời như thế.
    To Jolie 2222:Chị em nhắc mới nhớ ,nghe anh giai mượn xe cái là lờ lớ lơ thế .Ki bo thế này thì chả mấy mà giàu .Nhưng em nỡ để chị em với anh đi Sapa bắng cái xe cà tèng 2 bánh của anh seo ,chả xương chị em tí nào a?
    To Rờ rờ lờ mờ :Khớ khớ ,tình hình là em gái muốn anh khen cái gì đáp lễ đây mà buột miêng khen anh "thông thái" thế .Chỉ riêng cái khoản dũng cảm dám "cắm mặt" "đâm đầu""chổng đít"... vào nhận dịch tiếng Anh của em cũng đủ hơn đứt anh rồi ,đáng cả phong anh hùng lao động .Anh thì thấy cái khoản này là chạy mất dép . Hy vọng là đến hôm nay em đã được "ngẩng mặt" "rút đầu" "hạ... " xuống rồi .Và chúc xếp em vui vẻ khi đọc cái bản dịch đấy.
    To Áo mỏng: em gái ơi,dạo nay trời lạnh mà vẫn cứ lượn lờ ngoài đường không chịu về nhà thế hử .Về nhanh còn làm chân gỗ cho anh ,nhanh ,chị em sắp tăng lương cho em rồi đấy.
    To Rabbit chê cà rốt: Phí thế ,seo lại đi Sapa có một mình hả em ?Thế để anh "cài "thêm thằng bạn già tiêu chuẩn 3G của anh được không nhẩy ,em thì đỡ lẻ loi ,còn nó thì được hồi xuân một chút. Một công đôi được.
    To someone: đọc xong nhớ vote sao nhá (dưới 5 sao thì đừng)
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm chợt thức nhìn trời
    Tiếng gà giục sáng tơi bời đêm đông
    Nhà ai có gái muộn chồng
    Đêm nay liệu có động lòng nhớ ai ?​
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Không xuơng là không xương thế lào??? Lý ra anh phải hỏi cho rõ ràng là anh mượn con Jolie của em để anh "cưa cẩm" chị Queen, đưa chị ấy đi XaMẹ (là SaPa ý :) )thì em lỡ nòng lào em từ chối cơ chứ. hị hị, em tên là Ly thật đấy nhưng không hề Ky đâu à nha... anh nói thế mang tiếng chít đi được....
    Trả lời hộ Rabbit luôn....
    E hèm, anh định giới thiệu anh rai đủ tiêu chuẩn 3G hay 3T đây? phải nói rõ ra để em còn duyệt chứ và thương lượng lại với anh SBM lấy vé đi XaMẹ chứ....
    Mí cả, em không xì ta vót vủng gì cho anh đâu... đừng có mà ''xin đểu'' như thế... khì khì
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ tranh thủ mò lên công ty cũ để nhờ họ thanh toán nốt số money còn lại của tớ ở đây, thế nhưng nghe ông cụ bên hành chính bảo là...cứ để các giấy tờ ở đây, khi nào có tiền sẽ gọi. Cay cú thế ko biết, trc sau cũng phải trả còn bày đặt làm khó dễ nhau, vì ko còn là người ở đây nữa nên tớ cóc làm gì đc, tức!!!! mò lên phòng cũ chơi với anh chị em tí.
    Bác standbyme luôn tỏ ra là một người rất hiểu biết, "Tớ nghĩ bạn cũng chẳng hy vọng tìm kiếm lời khuyên từ cái hội SS này đâu, chỉ tâm sự vì bức xúc quá thôi đúng không?" - Tớ luôn nghĩ rằng tớ sẽ tự quyết định, nhưng tớ lại hay bị chi phối bởi những lời khuyên của người khác. hì, mà tớ có bỏ chỗ ấy thì cũng ko giới thiệu cho bác hay novareturns đc, mấy đứa bạn cùng lớp tớ nghe nói đến là đã nhảy vào đăng kí...với tớ rồi, toàn những đứa chuyên môn siêu hơn tớ nhiều, tớ quá hiểu nên giới thiệu một trong những đứa ấy thì tớ cũng đỡ ngại với người ta về cái sự từ chối của mình.
    Tớ quyết rồi, cuộc đời con người trôi qua nhanh lắm! Tớ nghĩ là nên sống hết mình cho sự đam mê. Tớ mà yêu ai thì tớ đam mê kinh lắm! tất cả những đam mê khác sẽ bị tớ vứt bỏ nếu anh ấy có ý kiến. Có người nhận xét về tớ rằng "cái kiểu em mà yêu thằng nào chắc là đốt nhà theo nó", hics...Nhưng bây giờ chỉ có tớ tự quyết định mà thôi. Tớ quyết tiếp tục thử nghề báo. Tớ sẽ vất vả lắm, nỗ lực lắm đây! Nhưng tớ tự nhủ "phải biết sống cho sự đam mê của mình chứ ko cuộc sống này cứ bình lặng trôi đi thì tẻ nhạt lắm!!!", vậy đấy anh chị em nhà SS ạ, ủng hộ tớ chứ!!!
    To Jolie: Em gái có cái tên đẹp quá Ly ạ, tên đẹp thì hẳn người cũng xinh rồi, hihi...cái này là chị nghiệm ra sau hai mươi mấy năm sống trên cõi đời này đấy! Mấy em xinh xinh thì ko hẳn là tên sẽ đẹp nhưng mấy em tên đẹp thì hẳn là xinh rùi.
    To novareturns: Em biết là anh ko hạ điểm em nhưng mà anh đá đểu em hơi nhiều. Với cả cái từ đam mê anh chỉ nên dùng cho những cái gì lớn lao thôi, chứ còn những điều khác chỉ nên nói là thích. Giả dụ em thấy thinh thích anh, thì em sẽ quyết tâm xông vào cưa cho anh đổ đánh rầm một cái, anh ko đổ thì thôi lúc ý em cũng...chả làm gì được. Đấy gọi là ý thích, còn nếu em yêu ai thì đấy hẳn là sự đam mê.
    Anh thấy rồi đấy, em đã quyết định chọn cái gì rồi nên lỡ sau này chúng mình có nên xôi nên gạo thì...nghề nghiệp gì cũng chả ảnh hưởng gì đến 100 màu xu hào rụng của anh mí em (trích lời anh), em cũng chúc cho anh nhanh nhanh cưa đổ đc em, một phần vì em cũng muốn đam mê một ai đó lắm rồi!!!
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chị đừng.... nói thế... tên đẹp thui nhưng mà.... hị hị... cũng tàm tạm, không bị coi là hàng kém chất lượng.... hị hị... ở nhà ai cũng gọi em là ômai cuối lọ... hị hị.... không phải là em thanh minh đâu.. nhưng mà... hị hị... sự thật luôn làm ta đau lòng ... hị hị
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên phát nào... khiếp sao chẳng có ai ở nhà trông nhà thế này... các anh các chị đi chơi Valentine khiếp quá, chẳng ai thèm đoái hoài đến nhà cửa gì hết cả.

    Anh Standbyme ơi, có đổi đi Sapa bằng đi Chùa Hương không? em thích đi chùa Hương hơn mí cả em chỉ đi được 1 ngày thui, đi những 3 ngày thì... lâu quá anh ạ.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất ...tình hình zồi nhá,tớ có đi vắng mấy ngày mà nhà cửa tan hoang thế này à. Mấy anh chị em già nhà mình sau ngày Valentine bị Seven...hết zồi sao mà lang thang ngoài đường không chịu về trông nhà nhẩy.
    Em QUÊN thân iu ạ ,anh là anh không muốn hạ điểm em đâu (vì xấu nàng thì cũng hổ Ai) ,nhưng mà cái môn 3T 4Đ chắc phải cho thi lại thôi .Điểm thế này là kém lắm. Ai đời anh mới đi công tác miền xuôi một phát là bỏ nhà đi chơi ngay ,làm các anh chị em khác về nhà không có ai tiếp đón cũng...phới nốt .Em xem thế nào không Nhà SS của em lại sắp bị đổi tên thành "Miếu bà SS " rồi.
    Phù ,hôm nay tớ vừa nộp xong con Pờ zô zếc ,nhẹ cả người .Mấy hôm rồi người cứ quay tít mù như lô tô xổ số chẳng còn đầu óc đâu mà làm việc khác. Ngày Valentine thì còn "đau" hơn ,tớ còn đang phải mải mê...cãi nhau với chủ nhà ở Thanh hoá (nghĩa đen nó là thế ,nhưng nghĩa đỏ của nó theo bọn tớ gọi một cách văn hoa là: giáo dục khách hàng,ớ quên ,...thuyết phục khách hàng )
    (Nghe thế này có xót cho anh tẹo nào không Em? Thế là anh lại bỏ lỡ mất một cơ hội để "đốn" cái cây cổ thụ lắm gai của anh rồi .Biết đâu... )
    Giờ thì được thở từ tốn hơn một chút rồi ,nhưng rồi ngày mai kia lại trở về điệu tango (bắt đầu) quen thuộc thôi.
    Từ ngày nghỉ việc ở công ty cũ ,không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều .Công việc mới bận thật nhưng có lẽ cảm giác được làm đúng nghề ,đúng việc yêu thích khiến mình luôn cảm thấy vui vui ,một niềm vui con trẻ mà từ lâu lắm rồi mới...khai quật lại được .Mình đã nghĩ là sau khi nghỉ việc tại cái nơi "ưu đãi nhân viên" ấy mình sẽ mất vài buổi tự xỉ vả bản thân vì... "cám hấp" không đúng lúc,nhưng lạ cái là từ hôm đó đến giờ chả mất giây nào ngồi "tiếc" cả. Có lẽ tại cũng chả có thời gian để mà ngồi tiếc ,hay tại cái số mình "thân lừa ưu cử tạ quen" rồi ,he he
    Nếu có điều gì nuối tiếc ,chắc chỉ có tiếc là ra đi chưa kịp chào ...em chân dài tầng 12 thôi (cái này là nam nhi chí trí thường tình ,thông cảm được em Quên nhỉ ), hay chưa "hát" đủ cho anh Súp vài bài cho đỡ cái thói quen làm tay sai cho Nhật bắt nạt anh em .Nói phải tội ,hồi còn làm thì mình cũng cãi với mắng anh ý bem bẻm chứ cũng có tử tế gì đâu. Mà mình nghiệm thấy bác này không hiểu sao càng bị mắng nhiều thì càng béo phây phây ra mới lạ. Đồng chí Súp thấy mình tự nhiên đòi đi chắc mừng lắm ,nên hôm liên hoan chia tay uống say bí tỉ(lần đầu tiên trên màn VTV3) ,hehhe .Đã thế hôm biết mình xin nghỉ còn lon ton chạy ra thì thầm :"em ơi liệu có phải vì cái chuyện hôm nọ..... không". Mình buồn cười quá ,nhưng cũng phải nhẹ nhàng bảo là :làm gì mà anh "quan trọng" thế .Hé hé ,thế là bác nông dân làm kinh tế nhà ta nom hân hoan ra mặt .Hóm thật...
    Còn đồng chí Manager nữa chứ .Sáng Thứ 2 đầu tuần ,chui vào đến thang rồi mới nhớ ra là ..quên cái sớ nghỉ việc ở nhà. Bệnh kinh niên của thằng ngủ muộn. Chiều ,xếp tổng bên kia mò sang ,ở lại một tuần ,thế là phải hoãn khởi nghĩa lại một tuần vì thương tình cái thằng Manager ấy ,chẳng nhẽ xếp nó vừa chân khô chân ráo sang mình lại làm bẽ mặt nó Cái tội không xem giờ hoàng đạo.Thế mà tuần sau mình nộp đơn ,khi bóng bàn về việc chấm dứt hợp đồng ,trông nó căng thẳng đến tội nghiệp.Chắc nó ít phải gặp trò này .Mình chả biết lấy lý do gì để xin nghỉ nên ghi trong đơn là lương thấp quá (không đủ để giành lấy zợ ,hehe) (anh ghi lý do này hợp lý không em) ,đến lúc nó hỏi là mày muốn mức lương là bao nhiêu thì lại lờ lớ lơ đi ,không trả lời .Thế là xong ,thành ngay thằng thất nghiệp...!
    Đấy ,tự nhiên nhàn cư vi...rất thiện là ngồi tỉ tê chuyên này với anh chị em .Nhưng thôi ,cũng phải kiếm cách câu bài để lôi nhà chúng mình lên quận trung tâm chứ .Anh chị em có gắng giành thời gian bảo dưỡng cài nhà chung này ,không lâu lâu không quan tâm là nó giạt về ngoại thành rồi tìm không ra đâu.
    To My QUÊN:
    To novareturns: Em biết là anh ko hạ điểm em nhưng mà anh đá đểu em hơi nhiều. Với cả cái từ đam mê anh chỉ nên dùng cho những cái gì lớn lao thôi, chứ còn những điều khác chỉ nên nói là thích. Giả dụ em thấy thinh thích anh, thì em sẽ quyết tâm xông vào cưa cho anh đổ đánh rầm một cái, anh ko đổ thì thôi lúc ý em cũng...chả làm gì được. Đấy gọi là ý thích, còn nếu em yêu ai thì đấy hẳn là sự đam mê.
    Anh thấy rồi đấy, em đã quyết định chọn cái gì rồi nên lỡ sau này chúng mình có nên xôi nên gạo thì...nghề nghiệp gì cũng chả ảnh hưởng gì đến 100 màu xu hào rụng của anh mí em (trích lời anh), em cũng chúc cho anh nhanh nhanh cưa đổ đc em, một phần vì em cũng muốn đam mê một ai đó lắm rồi!!!
    Chúc mừng em iu vì cuối cùng đã "nghiến răng" đưa ra được cái quyết định đúng đắn .Cheer phát nhẩy
    --------------------------------
    size=1]Có người nhận xét về tớ rằng "cái kiểu em mà yêu thằng nào chắc là đốt nhà theo nó", hics...[[/size=1]
    --------------------------------
    Ơ mà em ơi ,cho anh hỏi ..hỏi khí không phải ,em có thể đính chính lại là...đốt nhà "ai" không.Chứ nhà anh là tuyền nhà tranh vách nứa thôi mà ,chỉ cần một mồi lửa nhỏ là đi cả luôn ,nhanh lắm .
    Em xem xét lại thế nào ...hộ anh nhé. Không cần phải "máu" thế đâu. Anh thì chỉ thích cái đoạn ở giũa giữa "thích" và "đam mê" thôi .Vì người dễ đam mê thì cũng thường dễ thất vọng ,mà anh thì nhiều thói hư tật xấu lắm . Còn thinh thích không thôi thì chưa đủ lắm nhỉ ,vì nó không đủ động lực để em quyết tâm "đẵn" đổ cái gì ,rồi khi không được lại ngồi chép miệng "nho còn xanh lắm..." thì buồn.
    Vậy nhé ,chỉ cần cái đoạn nhỏ giữa "thích" và "đam mê" là đủ nuôi trăm mùa xu hào của chúng mình được rồi.
    To Jolie chê cà zốt: Này nhá ,anh giai vừa liếc nhầm vào cái topic của em zồi . Hoá ra đã có quả 3T dự phòng rồi nên mới tham đòi anh giới thiệu cả quả 3G bạn anh .Em cứ tham thế thì lấy đâu ra hàng để giới thiệu cho các chị em khác cùng cảnh ngộ của em chứ.
    To Sờ ten :Giờ này bác giai chắc đang lăm lăm tay cầm cán chổi ,tay cầm cà rốt đợi tuyết Sapa rơi để đắp người tuyết nhẩy .Nếu Sapa có tuyết bác nhớ đóng hộp mang về biếu anh chị em một ít nhé.Tiết kiệm được ối tiền chạy tủ lạnh
    Thèm đi chơi xa quá.
    To rongranlenmay ,aomong : Valentine qua rồi ,đừng ngây ngất nữa ,về nhà quét nhà dọn nhà đê.
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 19/02/2004
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hihihi có em hầu chuyện bác đây, chào bác Nov... chúc pác một ngày tốt lành (theo đúng tinh thần TTVN đấy nhé)

    Sáng nay ngồi đọc mấy dòng tâm sự của pác làm em cứ cười tủm tỉm hoài à... hihihi... buồn cười thật, không biết pác đang có cái gì mới mà tâm trạng của bác đang phứn thía, viết cũng hay hơn mấy bài trước.
    Mà anh giai này, em tính sơ cua thêm một đồng chí 3G nữa, tại pác hết cả đấy, tự dưng pác introduce làm em .....
    Mà pác này, pác nói pác Sờ ten cầm cà rốt là sao? Pác lại phạm huý iem rùi đấy
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Queen đã có một quyết định dũng cảm. Lúc nào bài phóng sự đầu tiên lên khuôn nhớ thông báo cho cả nhà biết nhé!
    Nov viết hay lắm! Cậu cứ dội thêm vài quả bom thư kiểu như thế này vào chuồng gà nhà Queen thì chắc chắn không hạ được gà cũng được vài con thỏ!
    Đã bẩu là không nhắc lại chuyện Sapa nữa, rưng mà Nov đã hỏi thì tớ cũng phải bá cáo để bà con khỏi ngõm ngọi: trước tiên là mấy thằng em họ xinh trai của tớ- bố mẹ chúng nó về quê, trước khi đi đã dặn kỹ trong khi bố mẹ vắng nhà không được đi đâu cả, tối đến phải nấu cơm ăn ở nhà, nhớ mua thức ăn về nấu cơm cho chó và tối đến khoá cửa cẩn thận kẻo trộm nó vào nó bắt hết cả người lẫn chó, kế đến là cậu bạn quí của tớ, không biết có phải nghe mọi người kể chuyện bỏ việc hấp dẫn quá hay sao ấy, cũng quyết định tìm đường kíu nước, dẫn đến hậu quả là không chơi bời gì nữa trong thời gian nước sôi nửa bỏng này; cuối cùng và cốt lõi là ông bạn của bà bạn tớ bị bong gân, thế là ông bà ấy không đi được. Túm lại là chương trình tớ dày công sắp đặt và quảng cáo tạm thời phải hoãn đến một thời điểm khác thích hợp hơn.
    Nghe nói khí hậu trên ấy dạo này gần giống Hà nội thôi. Để đến đầu hè lên chắc sẽ hay hơn - chỉ tiếc lúc đó hết mất đào rồi?
    Nghe nói Blue-ocean đã tốt nghiệp và đang tìm việc! Công cuộc rải truyền đơn của em thế nào rồi? kể cho anh chị em nghe với chứ?
    Cà rốt chê thỏ à, anh có linh cảm một điều gì đó bất ổn trong quan hệ của em với PH thì phải??. thử rủ PH vào đây chơi chung với cả nhà cho vui đi! chứ em cứ ?ođánh lẻ? thế này, nếu anh là PH chắc anh cũng đi ?. ?ođánh lẻ? luôn quá
    Áo mỏng dạo này cũng mất tăm luôn nhỉ!? VN dạo này trở trời, nhiều người ốm lắm, không biết thời tiết bên UK thế nào? mặc ấm vào em nhé, chứ cứ áo mỏng mà diễn đến khi ốm lại chẳng thằng nào nó thăm nuôi thì khổ. (Hic, không khéo mình lo bò trắng răng, em áo mỏng nhà ta xinh tươi thế chắc khối anh đang mong em ốm để được đường sữa an ủi em ấy chứ!)
    RRLM sao không trả lời câu hỏi của Nov nhỉ? Tớ thấy cái việc dịch tài liệu trên giường với cái tư thế chổng?.lên trời như thế không ổn, nhỡ đâu lộn cổ xuống đất thì ?Nếu chẳng may có bị ngã rồi đang nằm việc thì nhớ nhắn tin hay nhờ người báo cho bọn tớ một câu để bọn tớ đến thăm, kẻo sau nay lại tiếc mãi một cơ hội?
    Còn ai chưa hỏi thăm không nhỉ??? À anh thị vệ! hình như cậu bị bắt giam rồi à? Hay đang mải truy tìm tội phạm nơi nao?
    Entnmt chê nhà SS ta buồn, chạy sang nhà nok chơi mãi chẳng thấy về nhỉ?! Anh nghe lời giới thiệu của em chui vào cái hội nhà 7X xem tâm sự của các anh Dê, Nót bét với **** rồi, thấy cũng hay hay? nhất là cái chuyện của anh Nót bét ấy có nhiều điểm giống anh lắm. Nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một cách ứng xử khác nhau. Anh không thích và cũng không thể bắt chước anh ấy hay em viết nhiều tâm sự lên ttvnol được nhưng anh cũng có cách giữ cân bằng trong cuộc sống của anh. Em cứ yên tâm!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá,lang thang sang bên này xem có gì vui vẻ ko chứ ở 7X mãi cũng chán,sắp già đến nơi rồi.Tìm mãi mà chả thấy cái topic nào zui zẻ một tí,toàn thấy khóc lóc,sướt mướt,mình vốn đa cảm thiếu điều khóc theo.Mà sao Tâm sự toàn thấy về tình yêu nhỉ,hình như ở đây đều toàn tâm sự của các Roméo và Juliét cả,chả thấy ai có tâm sự về công việc,về học hành,về anh em,về bạn bè và nhất là về gia đình,về cha mẹ nhỉ???Định out,may sao thấy cái topic cũng hay hay,làm quen mọi người một cái.Ở nhà chả có cái gì dính dáng đến Samsung cả,phim Kô-ri-ản thì thi thoảng mới xem,chả biết có đủ tư cách làm anh chị em nhà Samsung ko???Mà đợt trước em sang bên 7x tụi anh chọc ngoáy,anh cũng chưa kịp hỏi thăm,giờ mang đường sữa đến có được ko,hở Qeen
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này