1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc công cuộc rải truyền đơn của em ấy à.EM rải dăm ba chỗ rùi ạ đang chờ người ta gọi .Chỗ nào cũng hẹn sau 10 ngày sẽ có thông báo hông biết có ra cơm ra cháo gì thì ra cho rùi hiiiiiiiiii
    Dạo này bận kiếm việc quá nên em online ở nhà rùi out liền ít trả lời các bác được
    KHì còn hôm qua bực bội quá em làm một phát ra Huế chơi .Lon ton ngoài đấy bị mấy chú công an thổi tuýt vào thế là phải năn nỉ ỷ ôi nhưng vẫn bị phạt huuuuuuuuuu lần đầu tiên trong đời khì khì nhớ đời quá các bác ạ
    Thôi em out đây à .CHÚC CẢ NHÀ MỘT BUỔI SÁNG TỐT LÀNH
    blueocean82
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con! trước hết cho Queen có lời xin lỗi vì mất hút phải đến tuần rồi ấy nhẩy, hics...chả là...cứ tít mù tít lên nên chả có thời gian mà vào đây phiếm luận mí cả dòng họ nhà mình.
    Cũng xin báo cáo tình hình valentine của tớ cho anh chị em biết, ko thì anh novareturns lại tị nạnh là... "đau" hơn vì phải hi sinh ngày đó để thuyết phục khách hàng. Dạ vầng, tớ mất gần hết ngày ăn uống hát hò với bọn lớp cũ, 5h giải tán ai về nhà này, tối tớ nằm đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào cái màn hình TV...ở bên cạnh, là xem 2 anh chị Lục Dĩnh Phong và Triệu Gia Lạc mi (kiss) nhau trên màn hình ạ, nhìn họ hạnh phúc quá làm tớ cũng hạnh phúc lây. Nói thế bà con đừng có xem thường tớ ế ẩm nằm nhà mà tớ tủi, chẳng qua là "trái tim lầm lỡ để trên đầu", nên là tớ mới làm cho khoảng 1-2-3...bác gì đấy đoạn tình mí tớ, để họ yên lòng ra đi tìm em khác xinh đẹp, trẻ trung, vui tính hơn tớ, cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc. Tại tớ cố mãi mà ko có nổi cái đoạn giữa giữa của thích và đam mê, thế nên gần nhau là đánh nhau to chứ chả chơi. Hics, ai bảo ngu cơ, lại cứ..."trái tim lầm lỡ để trên đầu".
    To novareturns: Anh có vẻ hài lòng với công việc mới, chúc mừng anh! Đôi khi tiền ko quan trọng mà quan trọng là mình có được một công việc yêu thích, cảm thấy mình làm được cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này là cũng thấy sung sướng hả hê rồi anh nhỉ.
    Em ko đồng ý khi đọc thấy anh viết là "chỉ có tiếc là ra đi chưa kịp chào ...em chân dài tầng 12 thôi". Anh ko được làm thế! tại sao lại sơ suất như vậy được?! Anh phải hoành tráng vào chứ, mời cô ấy ngụm trà, chén nước gọi là chia tay chia chân cho...có khí thế, chứ ai lại im lìm ra đi vậy??? Em ko thể thông cảm với anh chuyện này, sau này trên đường đời nhỡ gặp cô ấy, rồi cô ấy nói về cái sự "ra đi đầu ko ngoảnh lại" của anh thì em...xấu hổ chết! Anh yên tâm đi "thế gian nghìn đàn ông giống nhau, và anh cũng giống như đàn ông khác. Vì....(chỗ này mà viết vào thì là nói phét nên em để chấm chấm vậy..) thì dù anh thế nao, vạn lần em vẫn thứ tha cho người". Hics...nói phét vậy thôi, chứ tớ mà yêu thì ko độ lượng được đến như thế đâu anh chị em nhà SS ạ.
    Em cũng xin phép trả lời cái câu hỏi rất "khí không phải" của anh. Phương châm của em trong cuộc sống là "tránh tổn thất đến mức tối đa", thế nên làm sao em có thể đốt nhà anh hay nhà em được. Ý em là đốt mấy cái nhà nghỉ nơi anh dừng chân trong mỗi lần đi thuyết phục khách hàng ý. Zời ơi! tán phét mí em Queen đến trang thứ 22 rồi mà chả hiểu tí nào về tính toán kinh tế của em ý cả!!!
    Chia sẻ cùng Standbyme vì chuyến du lịch bất thành của bác. Thôi thì thua keo này hồi sau ta bày keo khác bác ạ. Bác cứ duy trì cái nguồn cảm hứng lại rồi khi khác...phục thù tiếp! Nói cứ như ân oán giang hồ ý nhẩy, hihi....
    Không đồng ý với bác đoạn phát ngôn này. Không phải bênh em Jolie mà tớ chỉ phản ánh một cách khách quan thôi, em Jolie có làm gì đâu mà gọi là "đánh lẻ". Em ý chỉ tán dóc cùng mọi người cho vui, chả nhẽ anh chàng PH kia vì thế mà phải ăn miếng trả miếng bằng một trò gì đó thì...tớ xin miễn ý kiến thêm. Chả lẽ cả ngày anh chị ấy cứ phải đung đưa với nhau, chả biết đến ai với ai nữa thì chắc cũng chả thi vị gì đâu. Tớ thường nêu quan điểm của mình rằng "Yêu là tin tưởng và cần phải tôn trọng sự tự do của nhau, gì chứ đi nhậu nhẹt hát hò với bọn lớp cũ là tớ ko thể vác người yêu đi được, mất hết cả thoái mái, nhí nhố vốn dĩ mình đối xử với chúng nó".
    Có ai đập lại ý kiến trên của tớ thì nhẹ nhàng thôi nhé! kẻo tớ lại toát hết mồ hôi trong chút nắng hiếm hoi ngày đông giá rét.
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mang bia ra chào phó ban đối ngoại của 7x HN phát nào. Chào mừng anh ra nhập hội nhà Samsung, ko cần điều kiện gì cao sang, chỉ cần anh có lòng là nhà Samsung hồ hởi, hân hạnh đón tiếp
    Anh làm ơn đính chính lại cái ko thì anh chị em nhà SS lại nghĩ xấu về em, em có chọc ngoáy 7x bao giờ đâu, chỉ định làm cái gì đấy vui vẻ, ai dè mấy cái đầu bác học ở bên đó tính toán kĩ quá! thành ra thể loại văn viết của em bị quy vào Spam, buồn mất mấy giây mà chả làm gì được, thôi thì chờ dịp phù hợp mời mấy cái đầu bác học ấy vào nhà SS làm vài chén trà tàu để lấy lại hoà khí 4 bên, hihi....
    Anh hãy thể hiện gì đấy để anh chị em nhà SS...biết mặt 7x cái nào!!!
    To Blueocean82: Em gái cố gắng lên nhé! Ra trường lập những chiến công để ghi vào sổ thành tích của nhà SS, hihi...
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hello các anh các chị các em hihihi
    Trước tiên là phải nghiêng mình chào đón anh IG_**** đã có lòng tham gia cùng Gia đình chúng ta và mong rằng anh đừng đi theo các anh giai trong nhà Samsung nè là đi chơi mất hút vài ngày rùi mới thèm vìa... Cheers
    Thứ nhì là cho em ''dằn mặt'' pác Sì ten phát... (Pác đừng mắt chữ A mồm chữ O như thế, để em nói cho mà nghe) Hôm vừa rùi nói pác bán cho em vài ký Tôm vì nhà có khách, ai dè nhắn máy cầm chân cho pác, pác chẳng thèm trả lời còn lặn cho một hơi luôn, thế nà thế lào.... Mí cả pác nói linh cảm gì đó về PH nhà em, có pác hay đi đánh lẻ thì có, cứ toàn suy bụng ta ra bụng người thui... rùi là thì là mà ... pác biết chân vứi em.... Hì hì, hả giận quá đi mất.
    Chị Queen iu quoái ...úi quên... iu quý... chị đúng là... chị của em.... quan điểm của chị cũng giống em vậy đấy "Yêu là tin tưởng và cần phải tôn trọng sự tự do của nhau" vì thế cho dù anh Sì ten hay ai nói có linh cảm gì đó về anh chàng PH em cũng chẳng bị lung lay tinh thần đâu... bởi em luôn tin tuởng và tất nhiên là phải có bằng chứng để tin tưởng. Nhưng mà chị này, vế sau chị nói lại không hợp với em, cái gì mà mất hết cả thoải mái, rồi nhí nhố vốn dĩ của mình. Theo em, khi mình yêu, tất nhiên là cũng phải tỏ ra là một người con gái nhẹ nhàng (con trai luôn thích như thế mà phải không các pác giai?) nhưng những tính cách gì vốn là của mình thì đừng nên ... kìm chế nó... lỡ sau này partner có phát hiện ra ... con nguời thật của mình thì... y học lại pó tay... Theo em là cứ tự nhiên, mình thế nào cứ ''thể hiện'' đúng ra như vậy, tuy nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó.
    Hì hì, trưa nay sau khi em đã cho mái tóc của em đi tắm, nổi hứng thế nào lúc đi qua Văn Miếu thấy mùi phở sào bốc lên nghi ngút, em chui vào làm một đĩa phở bò xào giòn. Hìhì ẻo ui, trời lất phất mưa, gió nhè nhẹ, bỗng dưng có một .. anh chàng cũng đi ăn trưa... tại cái quán em đang ngồi. Hì hì vì em ngồi có mỗi mình một bàn nên đã bị ghép ngồi chung với... hắn. Ghét không chịu được bởi hắn ngồi dối diện em và chắn tầm view của em. Liếc qua lão một phát thấy cũng được, bảnh bao mỗi tội hơi gầy (tất nhiên là chẳng ĐT bằng PH nhà em rùi hihihi). Lão ấy gọi một đĩa cơm rang, ấn tượng nhất là cái kiểu ăn của lão, chậm chạp cứ như lão già thật rùi ấy. Ý, không phải em súp pơ soi đâu mà tại em thấy lão ăn trước em một lúc lâu rồi mà đến lúc em chuẩn bị ''xỉa răng'' vẫn thấy hắn trệu trạo... Còn em thì tự dưng bị soi gương như thế hơi bị cú, chẳng biết lão có soi mình không dưng mà làm ăn mất tự nhiên....
    Chúc cả gia đình SS cuối tuần vui vẻ nhé.
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    May quá,may quá,cứ tưởng "vạn sự khởi đầu nan",ko ngờ các em gái ở đây lại dễ thương đến thế.Xin được gửi tặng tới mỗi em một bông hoa nho nhỏ,gọi là quà ra mắt nhé
    Qeen à,lần trước em có nói rằng "với **** thì phải ôn tồn,chia xẻ.." Trùi ui,thật đáng mặt tri kỷ,em nói đúng "tim đen" anh rồi đấy Nghe tên thì thế thôi chứ bản chất anh vốn là một con người hiền lành,thật thà,tốt bụng lắm Em nào vào 7x chơi thì chắc cũng biết qua rồi đấy,đã thế tâm hồn lại nhạy cảm,yếu đuối nữa;nên các em nhớ trêu anh vừa vừa thôi,kẻo anh ngượng lại "có duyên gặp một lần rồi lại xa nhau mãi mãi.." thì hic hic trái tim anh vốn đã ốm yếu lắm rồi,sợ nó chịu ko nổi nữa
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dạ...............................................Em đây em đây, định viết từ hum qua nhưng quả thực giời này lạnh lẽo, trong lòng bối rối, hic hic.
    anh Tôm - xì ten và anh Novareturn nữa (í , chị Queen iu hông hỉu lầm nha). Thanks anh hỏi thăm, em vẫn fẻ lém, không có úm íu đâu. Hic, em vẫn còn bài này, viết hoài viết mãi cứ như sắp viết hết đời vậy. Không có tâm trạng nào mà viết hỏi thăm cả nhà. Thôi thì các anh chị chăm lo SS còn em gái sẽ tự lo thân ổn định thì back ngùi tâm sự với anh chị sau vậy.
    Không biết nhà mình các anh chị có đi đại hội TTVN ko nhỉ, ai đi nhớ về kể em nghe mí nha, lần đầu mà mình ở xa wá hông đi được, bùn bùn .
    Dạo này các anh chị ai cũng nhiều tin vui ghê, không biết có tổ chức ăn khao ko zị , , cứ nghe mí vụ tiệc tùng là vui tai lắm rùi .
    Tình hình của em thì bài vở cũng là một phần, ngoài ra thì cũng đủ thứ chuyện khác, hì, dài dòng lém, mà cũng chẳng đầu chẳng cuối. Chỉ biết là giờ nhớ nhà, nhớ HN, nhớ ai ai đó nữa, nhớ nhiều quá. Ở đây đường phố thật khác, rộng rãi cây cối trụi lá rồi gợi một cảm giác thêm lành lạnh, rồi cũng chẳng có tuyết nữa. Hôm mưa hôm nắng đẹp. Thời tiết cũng thất thường giống như tâm trạng con người ta, đặc biệt là em , hì, thành ra muốn viết, vẫn đọc bài mà không kiếm nổi câu chữ, mọi thứ rối tinh trong suy nghĩ. Cũng có thể là tự làm rắc rối cho mình nhưng biết sao được nhỉ, mỗi người sinh ra vốn khác và sống cũng khác, nuôi dạy khác nên quan niệm tạo nên bởi hoàn cảnh và những va chạm cuộc sống......................sighsssss, hì , thui, nói nhiều cũng chẳng làm gì. Đọc tin các anh chị vẫn vui vẻ mặc dù bận bịu vô cùng, thế cũng may phải không ah, có một việc để bận, có ai đó để nhớ và có cái gì đó để vu vơ, bâng khuâng, hạnh phúc và cả nỗi buồn.
    Chúc cả nhà SS mình cuối tuần thật nhiều niềm vui nữa nữa.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nói lão già sờ ten nghe này, chưa bao giờ em ra nhập đơn xin vào cái hội này nên không thể nói là em chê nhà SS chán mà bỏ đi nơi khác. Em vào đây với mục đích là theo chân anh và chọc gậy bánh xe cho anh ngã què chân thôi, chứ anh biết rồi đấy, không biết "đứa nào" bỏ họ hàng mà đi đâu nhở.
    Cả nhà ta thứ lỗi nhá, tớ chỉ vào đây đọc bài anh tớ thôi, để xem có tán tỉnh em nào thì lôi cổ về.Cơ khổ, mót lấy vợ quá, lên mạng tùm lum thế này biết thế nào mà lần, không khéo các em lại lừa cho.Mà các em không lừa thì cũng toàn các em cá tính sôi nổi trẻ trung cả, không hợp với lão già như anh đâu.
    Nhưng dù sao đã vào nhà người ta thì không thể đeo cái kính đen rồi nhâng nhâng cái mẹt lên chả chào hỏi ai cả, nhân tiện lão Shít già ra mắt, cũng nghiêng mình kính cẩn chào các cô em,bà chị xinh tươi, các anh già râu ria lởm khởm và không lởm khởm.
    Nghe nói em nào lại đang rải truyền đơn. Cơ khổ, hồi trước mình cũng như một con nhóc ngu ngơ, được các bà chị anh trai bên NOKIA dìu dắt mãi, bây giờ mới hơi nên người một tý.Thế em có cần hỏi kinh nghiệm gì không?Chị chả có nhiều với lại nếu chị nói thì lại nói lại những điều mà hồi xưa chị đã được khuyên bảo động viên.
    Hê hê, bác Shít lại sang đây góp vui hả. Đá đấm thế nào đê hôm nay vào mấy quả liền. Hôm nào rủ mấy chị em nhà SS đi cổ vũ bóng đá cho lão Shít nhé. Nhưng lão **** trẻ trung và manly hơn lão Sờ ten. Nhưng lão Sờ ten thì hiền lành tốt bụng. Ở đời mỗi người một vẻ, vui phết.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To emnhutianangmuathu: em khen qua lời thế,anh ngượng chết đi được,sau này mọi người gặp lại thất vọng thì khốn khổ thân anh.À mà lần sau có ra cổ vũ thì nhớ mồm to một chút để anh còn có lý do mà phấn đấu chứ anh thì vốn "đàn ông hành động theo cảm hứng",đá bóng mà ở ngoài chả có em xinh tươi nào hò hét thì nhạt nhẽo lắm
    P/S: tuần sau có chị em nhà SS nào đi được thì nhớ nhắn để anh còn chuẩn bị hương hoa đón tiếp chứ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Các bác có tinh thần thể thao quá nhỉ.
    Bác **** gì đó nếu có đá trận nào thì ráng ghi thêm vài bàn để còn lấy điểm với các em nha
    TO tnmt: Em đang rải truyền đơn chị ạ.Nhưng em đang chờ 1 chỗ này đợt sau tuyển em sẽ thi vào lại hic hic
    Bye cả nhà tớ bận quá phải out đây
    blueocean82
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 22/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này