1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 22/02/2004
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Oi oi oi....,hân hoan quá ,hân hoan quá ....!
    Thế là nhà ta lại tề tựu đông đủ rồi nhẩy .Phen này là nhà Samsung mình cứ gọi là giữa bản đồ mà nằm ,không bị giạt ra góc bản đồ như mọi khi nữa zồi ,cheer phát...
    Zời ,nhưng mà phải nói đọc cái trường đoạn miêu tả quả đi "ăn phở xào soi gương" của em Giò Lì mà lại thấy ức cho cái thằng đàn ông nào như thế ."Thế gian nghìn đàn ông giống nhau..." mà sao cái thằng cha đó lại chả giống ai thế nhẩy .Đúng là :
    Đẹp zai cho gái nó thèm
    Miệng nhai trệu trạo cho em... bực mình.

    Rút kinh nghiệm từ quả này ,mình mà có gặp phải hoàn cảnh trớ trêu đấy ,một là xách đĩa cơm sang bàn khác ăn tiếp cho nó "mái thoải" ,hai là dũng cảm ở lại đạp cho em nó một cái (tất nhiên là nhẹ nhàng vào chân thui) làm quen luôn ,rồi ra đâu thì ra ,chứ không thể để con nhà người ta ra đi mà ấm ức như thế ,rùi lại phải mò lên đây mà "xả"...,bà con nhẩy.
    Nói vậy thôi ,xét lại bản thân thì tớ thấy tớ cũng chỉ giỏi lép bép trên này thôi .Hồi còn làm ở chỗ cũ ,cũng nhiều lần định...liều mình như chẳng có "đạp" một cái chân...dài tầng 12 (chả là hay đụng nhau ở thang máy ,mà cố lắm cũng chỉ đến được mức "nhìn nhau zùi...nhìn chỗ khác"), để lấy cớ làm quen mà "nghiến đi nghiến lại" zồi có dám đâu ,đến lúc nhắm mắt "quyết định..,action..." thì nàng đã..out ra từ đời tám hoánh nào rồi, tí nữa đạp nhầm phải cái chân U40 của mấy bà cô già. Để rồi bỗng một hôm về muộn ,thang xuống vừa mở thì nàng xộc vào như một tia chớp nhiệt đới và...:" trời đang mưa đấy anh không mang áo mưa à...",làm cái thằng tớ cứ mồm chữ O mắt chữ Z chào cờ mất...1 phút rồi mới ấp úng được "Ờ ..,à ,là ,mà ...áo mưa anh để dưới xe.." ,rồi... tịt đài luôn. May mà trong thang lúc đấy cũng không vắng quá,ngoài tớ và nàng còn một nữ đồng chí cùng phòng .Hehhe ,lúc sau nữ đồng chí cùng phòng lôi tớ lại thì thầm "anh ơi ,giấu 2 cái tai vào đi ,nó đang nháy đèn đỏ kìa ". Sau hôm đó vài hôm thì "bị" nghỉ Tết ,rồi sau tết khoảng 2 tuần thì tớ...nghỉ việc... .Thế là thành "tình chỉ đẹp..." .
    Đấy ,QUÊN ạ ,em đừng trách anh là ra đi mà không "hoành tráng" với "sơ suất" nhá .Anh chỉ sợ cứ "chén trà""ngụm nước" như ý em nói rồi nó lại xảy ra cái điều gì...ngoài ý muốn thì anh lại cắn zứt "lương tâm" với em lắm. Chả thà ngày xưa anh cứ để cái con "lương tâm bé bỏng" của anh nó "ngóm" hẳn rồi thì còn đỡ, đằng này nó vẫn còn một mẩu nên vẫn cứ còn cái để mà ..."cắn". Thôi ,có gì em cứ xem xét cái sự "ra đi đầu không ngoành lại" của anh ( dù có hơi "chép miệng" tí tẹo )như một sự "hy sinh" lớn lao mà đền bù thoả đáng cho anh là anh vui nắm zùi
    Ới ...,mà em ơi tình hình đúng là Nhà báo làm Kinh tế có khác ,"tránh tổn thất tối thiểu bằng tổn thất... tối đa"rồi.Nhà anh thì nhà tranh vách nứa rõ zồi ,nhà em thì anh chưa biết ,dưng mà nhè "nhà nghỉ " mà đốt thì... to tiền lắm em à .Anh không biết "tính kinh tế" nó nằm đâu chứ bán cả nhà anh lẫn ..anh ở chợ Giảng võ cũng chả đủ đền cái móng nhà nghỉ bé nhất đâu .Hehe ,anh đã bảo em không cần "máu lửa" thế mới chứng minh được tình cảm của em giành cho anh mà . Cứ "chân phương" thôi như em Giò lì nói ấy là anh cảm động lắm zồi.
    To novareturns: Anh có vẻ hài lòng với công việc mới, chúc mừng anh! Đôi khi tiền ko quan trọng mà quan trọng là mình có được một công việc yêu thích, cảm thấy mình làm được cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này là cũng thấy sung sướng hả hê rồi anh nhỉ.
    Thanh kiu vì lời chúc mừng của em .Đúng là đôi khi tiền không quan trọng thật ,dù có nhiều lúc ...số lượng của chúng quan trọng hơn ,em nhẩy .
    "Yêu là tin tưởng và cần phải tôn trọng sự tự do của nhau, gì chứ đi nhậu nhẹt hát hò với bọn lớp cũ là tớ ko thể vác người yêu đi được, mất hết cả thoái mái, nhí nhố vốn dĩ mình đối xử với chúng nó".
    Cái này thì anh zơ cả 2 tay lên đồng ý với em luôn .Gì chứ lúc nhâu nhẹt bù khú với bạn bè mà cứ phải mang theo cái "máy nói" bên cạnh thì làm sao mà thoải mái được cơ chứ .Cho 10 điểm về tư tưởng chung của chúng mình ,hehe (nhớ sau đừng đòi đi theo nhá).
    To Giò lì chê Càzốt :xời ạ ,phạm huý là phạm huý thế lào ,đúng là em gái chả bao giờ (xem người ta) đắp người tuyết trên tivi cả .Không có Cà zốt thì lấy cái gì làm ...cái mũi người tuyết ,mà có không để làm mũi thì cũng để làm ..làm....
    To bác Sờ ten:Bác ơi ,thế là bác làm em tiếc hụt a .Hehe ,thế là em vẫn còn cơ hội đi Xa má xa ba với bác đấy nhỉ .Hy vọng là khi đó em sẽ đi cùng với cái gì đó em vớ được trong chuồng gà nhà em QUÊN(theo lời bác) .Nếu không là bác phải đền em mấy cô em họ xinh tươi đấy ,không đi một mình đâu.
    To Áo mỏng: Em ơi ,ẽo uột thế làm gì ,hết mưa thì trời lại phải sáng.Hết đợt lạnh xong thì lại đến đợt nóng điên lên ngay mà .
    To blueocean82 :Hoho ,em gái này ,cứ bình tĩnh mà rải truyền đơn ,vì cái việc đấy em còn phải làm nhiều lần trong đời lắm.
    To entnmt : đúng là tên (dài) thế nào người chiêm bao như thế .Khổ thân bác Sờten ,ngày xưa chắc trót dại làm ngơ trước quả "lời tỏ tình của mùa thu" nào đó mà giờ đeo kính bịt mặt chốn sang đây zùi vẫn bị người ta nhằng nhẵng " truy sát ",hạ điểm tận nơi.Cơ khổ ,đúng là "chỉ có thuyền mới hiểu..."
    ---------------------------------------
    May quá,may quá,cứ tưởng "vạn sự khởi đầu nan",ko ngờ các em gái ở đây lại dễ thương đến thế.Xin được gửi tặng tới mỗi em một bông hoa nho nhỏ,gọi là quà ra mắt nhé[/size=1]
    Khơ khơ ,ngày xưa mới vào đây tớ cũng lạc quan tếu như đồng chí đấy ,cứ tưởng em nào cũng "dễ thương" thật nhưng..thương rùi mới thấy chả dễ tẹo nào .Bằng chứng là mòn hết 3 cái keyboard rồi mà người ta vẫn cứ... "trơ gan cùng tuế nguyệt "...,chả xuy xuyển tí gì.
    Hehe ,dù sao cũng nâng ly trà đá (các lãnh đao bây giờ nghe nói không bia rượi nữa rồi ,chỉ lavi với trà đá cho nó quần chúng thôi) ,chúc mừng cán bộ lãnh đạo 7X HN bỏ chỗ tối ,đến với chỗ sáng anh em nhà Sung Sướng chúng mình nhẩy .
    Thôi ,chúc mọi người vui vẻ !
    Buồn ngủ quá ,"thăng" đây.........
  3. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà! Tớ tranh thủ tạt qua nhà vì có lẽ tuần tới chắc tớ cũng không có nhiều thời gian lượn lờ ở đây lắm. Đúng như Queen nói vậy, chẳng phải là con người của công việc mà lúc nào cũng thấy mình bận rộn.
    Tớ cảm động lắm lắm vì anh chị em nhà SS vẫn nhớ đến tớ dù tớ có biến mất dạng cả tuần nay, nhất là 2 anh giai Novareturn và standbyme đặc biệt quan tâm nhắc nhở đến cái tư thế không lấy gì làm đẹp mắt và hoàn toàn phản khoa học của tớ. Cũng báo cáo để mọi người biết, chẳng hiểu là do hồng phúc nhà tớ để lại hay do tớ ăn ở hiền lành mà ông trời cũng thương người hiền đã cho tớ ngẩng cái mặt mẹt của tớ lên từ lâu rồi, chứ cứ bó mình trong cái tư thế "dễ chịu" ấy thì cũng đến chết vì loét. Còn cái đống tài liệu dịch rồi ấy, tớ cũng mặc kệ, đưa sản phẩm cho Sếp xong rồi thì tớ cũng mặc xác luôn. Sếp cố mà đọc lấy, không hiểu được thì cũng cố mà hiểu. Trình độ tớ có hạn, có phàn nàn thì cũng chẳng ích gì, tớ cũng chẳng thể sửa chữa để cho nó hay hơn được (củ chuối kiểu AQ đấy mà).
    Anh giai nhà Novareturn cũng đừng có hiểu nhầm là em gái bận bịu Valungtung đi chơi tít mù hay là 7love 8 love gì. Mới lại em khen anh thông thái là khen thật lòng chứ có phải buột miệng đánh rơi từ đâu? Anh cứ đa nghi như Tào Tháo ấy, cẩn thận khéo lại mất điểm bây giờ. Em được cái thảo tính, không có tiết kiệm lời khen. Thành thật mà nói thì cứ mỗi lần nhìn thấy cái tên anh thôi là tự dưng em lại hình dung ra cái cảnh "túp lều lý tưởng của anh và của QUÊN" cộng thêm cảnh "đàn gà trong sân", đàn gà con, chạy lon ton dưới ánh nắng ban mai chiếu nhè nhẹ, yên ả và thanh bình quá. Ấy thế dưng mà em có một thắc mắc nho nhỏ là đêm hôm khuya khoắt, sao anh giai không đi ngủ đi mà cứ lò mà lọ mạ, chẳng hiểu mò mẫm cái gì? Toàn thấy thức đêm ngủ ngày. Hay là nhớ em iu QUÊN quá nên trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành chăng? Rồi thì lại
    Đêm nay bác không ngủ
    Ngày mai bác ngủ bù

    To Queen: Ừ, cái mảng ấy làm kể ra cũng khoai thật. Tớ cũng gà mờ về cái khoản kinh tế đối ngoại ấy lắm.Tớ làm về mảng y tế. Thực chất, công việc của tớ mang tính chất nghiên cứu nhiều hơn. Và trong cái việc đi lấy thông tin thì tớ cũng không đến nỗi vất vả quá như thế. Cũng là đi phỏng vấn, hoặc thảo luận nhóm để thu thập thông tin, nhưng những thông tin đó thường là có định hướng trước (kiểu cần phải có được những thông tin gì?, đầu ra là gì?). Tất nhiên là nếu khai thác được càng nhiều thông tin thì càng tốt, và nhiều khi cũng chẳng có định hướng gì trước, đành phải áp dụng phwơng pháp khai thác thông tin theo kiểu "quả tuyết lăn". Nói chung là làm nghề này, tớ cũng được đi hơi nhiều nơi (anh Standbyme đừng có mà ghen tị đấy), cũng có cái hay vì được đi du lịch không mất tiền, nhưng mà khá vất vả. Tưởng tượng nhé, tớ phải hỏi, phỏng vấn... đủ mọi đối tượng, từ ông Giám đốc Sở Y tế đến bà nông dân chân đất mắt toét, hoặc đến một nhóm người dân tộc nói tiếng Kinh như đứa trẻ lên 3, hoặc các em học sinh ngây thơ vô số tội... ở một số tỉnh, thành khác nhau trong cả nước. Về mặt thuận lợi của tớ hơn Queen là những lần phỏng vấn hay lịch làm việc này tớ đều được bố trí (VD nếu p/v ông GĐ Sở hay ông/bà nào chức to to một tí thì có công văn,còn nếu là người dân bình thường hoặc các ông/bà nào làm chức bé bé thì được người ở địa phwơng đó bố trí sắp xếp). Tuy nhiên nhiều khi cũng có những khó khăn nghề nghiệp. Có lần tớ p/v một bác GĐ Bệnh viện trông hết sức đạo mạo, oai phong. Hôm đó là vào ngày thứ 2, ngày giao ban của bệnh viện. Nhóm tớ có mấy người mon men xin được bố trí lịch làm việc. Thế nào tớ lại bị mấy ông/bà ở nhóm tớ xếp là tớ p/v bác ý. Úi giời, một con bé mặt mũi non choẹt, ngơ ngác gặp một bác già khó tính để hỏi về một vấn đề hết sức là policy: Bàn về vấn đề giới và vị thế của nữ giới trong vai trò làm lãnh đạo trong ngành y tế (hay là gì gì ấy gần giống thế, lâu rồi tớ quên). Vừa ngồi, bác ấy đã cho tớ một tràng: nào là chúng tôi rất bận, không có nhiều thời gian; nào là các anh chị lại bố trí cái lịch vào đúng lúc bận rộn thế này; nào là người bệnh ở đây toàn là những công thần hết cả, hơi tí là họ kiện; nào là có gì thì chị hỏi nhanh lên, tôi có nửa tiếng. Khiếp tớ thấy hơi hãi... Tớ cũng phải giở hết ngón nghề của tớ ra mà nịnh nọt bác ý vài câu. Thế rồi cũng ổn. Xong rồi bác ý còn rất thoải mái nói chuyện ngoài lề nữa. Ờ, chuyến đi đấy, tớ biết thêm tí thông tin về nhóm người Dục (hay là Rục nhỉ???), một nhóm nhỏ dân tộc còn khoảng vài chục người sống ăn lông ở lỗ vùng Quảng Bình... Các cụ nhà mình nói cấm có sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn...
    Hoặc cũng có lần tớ hỏi một nhóm người dân tộc ở vùng Tây Nguyên. Các anh/chị người dân tộc nói tiếng Êđê nhoay nhoáy, trong khi tiếng kinh thì cứ bập bà bập bẹ. Tóm lại là tình cảnh của tớ thế này: Tớ ngồi giữa một đám người già có, trẻ có, con nít có(trẻ con thì đứa biết đi biết đứng bu xung quanh ngó tớ như người từ trên trời rơi xuống, còn đứa bé quá thì được mẹ nó địu trước ngực). Tớ cầm lăm lăm cái bút, quyển vở để trên lòng, balô vứt tạch bên cạnh, máy ghi âm để dưới đất chạy xè xè. Tớ hỏi một câu tiếng Kinh chậm rãi từ tốn rồi nhe răng cười duyên dáng với các bà các chị các nhưng cứ thấy họ ngồi im và cũng chẳng thấy anh chị nào có respone gì cả. Thế rồi tớ quay sang anh Trạm trưởng trạm y tế nói giọng cứ ngang ngang phè phè, anh ấy tên là Y Thanh thì phải (tớ vẫn nhớ láng máng thế), anh phun ra một tràng níu na níu nô như chim hót với bà con. Ôi trời ơi, thế là các bà các chị các anh tranh cãi nhau kichliêtj như mổ bò. Thi thoảng lại có tiếng đứa trẻ con khóc oé lên. Dưng tóm lại là tớ chẳng hiểu cái quái gì cả. Ôi giời, tớ như người vừa câm vừa điếc, cứ ú a ú ớ. Thế rồi lại cười với anh Y Thanh một phát, anh ấy lại bèn thông ngôn cho tớ, còn tớ mồm thì ngoác miệng cười với mọi người, tay thì viết lia viết lịa những lời vàng ngọc (vì cái đống âm thanh ghi vào băng ghi âm về có mở ra nghe lại thì cũng như vịt kêu ). Trời, sau khoảng hơn một tiếng quần quật như thế, tớ mệt phờ người, ù hết cả tai, chóng hết cả mặt....
    Chuyện đi làm thì có nhiều cái buồn cười lắm. Lúc rỗi rãi tớ kể dần dần vậy. Tớ cũng không biết là liệu mình có kinh nghiệm gì hơn Queen không? Có khi, tớ còn phải học ấy nữa là khác. Bản thân tớ thì nghiệm là khi mình hỏi người khác cái gì thì mình cũng phải cất công tìm hiểu nó kỹ kỹ một chút, ít nhất là phải hiểu được vấn đề, không bị họ hỏi vặn lại mà mình không hiểu thì ... ngượng mặt lắm. Chẳng hạn như cái vụ p/v về giới ấy, tớ phải nhồi vào đầu tớ ối thứ: phân biệt thế nào là giới, thế nào là giới tính, thế nào là công bằng, thế nào là công bằng giới tính... Đi hỏi rồi mới biết, không phải bác (dù là bác ấy có làm lãnh đạo đến chức to to ra phết) nào cũng phân biệt được cả, nhiều người nói rất buồn cười...
    Làm việc ở đây thì cũng được cái thoải mái, công việc ổn định còn thu nhập thì không được ổn định cho lắm. Mặt khác tớ vẫn cảm thấy có cái gì đó thế nào ấy, kiểu như mình cũng chưa được phát huy đúng sở trường của mình... Tóm lại là tớ thấy cũng chưa ổn, nhưng vì tự thấy mình chưa đủ sức để đứng lên khởi nghĩa nên... từ từ rồi tính.
    To ao_mong: Chị có đọc mấy dòng em viết trong một số topic khác, em viết hay lắm. Nhiều khi những gì em viết mà chị cũng ngẫm nghĩ đến mình, có lẽ cũng rút ra cho mình điều gì đó. Chúc em gái làm bài tốt, đạt điểm cao.
    To blueocean: Chị hơi vô tâm, không được nhìn xa trông rộng như anh standbyme, em gái thông củm. Chị cứ nghĩ là phải đến khoảng tháng 5 tháng 6 gì đấy thì em gái mới tốt nghiệp cơ. Nghỉ xả hơi đi nhé! Công việc rải truyền đơn là cũng khá gian nan và vất vả đấy. Chúc em thành công, tìm được một chỗ làm tốt (tốt về mọi mặt).
    To em thỏ: Hehe, chị gái biết rồi nhé. Em học cùng trường với chị nhé! Hôm nào học xong chị phải rình ở cổng trường mới được, để ngắm cái cảnh anh chàng PH đón em ở trường. Chà vui phết. Đọc trộm cái hiện tượng tâm lý thú vị của em, chị cũng thấy người náo nức lạ. Hồi hộp quá !
    To standbyme cũng như to entnmt (vì ở đâu có standbyme là ở đó có entnmt mà): Loạn bàn về cái vụ IQ một tí. Chắc là giờ này anh đã kiếm được tài liệu rồi. Các bác nhà họ nok đã chỉ dẫn rất nhiệt tình và chi tiết. Kể chuyện một chút. Lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay em thử test IQ của mình một phát là cái hồi học lớp 10. Dạo đó có một đứa mang đến lớp một bộ như kiểu xếp hình của trẻ con, có khoảng 7-8 mẩu nhựa góc cạnh đủ kiểu và một quyển sách vẽ các loại hình thù, mình phải xếp sao cho đúng hình vẽ như thế. Cả lũ xông vào hì hụi xếp xếp, mấy hình đầu thấy có vẻ ngon ăn, hứng khởi, càng về sau càng tắc tị.... Khó kinh người. Cũng chẳng nhớ là mình được bao nhiêu điểm nữa Bây giờ, anh nhắc đến cái vụ IQ, tự nhiên lại muốn test thử mình phát nữa. Không biết được bao nhiêu điểm nhỉ? Em thì tự thấy mình cũng hơi dôn dốt, tuy nhiên cũng biết xoay rubic 6 mặt, thế liệu có được mức trung bình khá
    không ah?
    À, hồi học ở trường Đh nghe thầy cô nào đó nói rằng, test IQ cũng có dăm bảy loại. Có loại test cả về tư duy, cả về kiến thức XH. VN mình thì chắc chưa có được bộ test IQ cho người Việt. Các mẫu test tham khảo thành ra chỉ mới đánh giá được về mặt tư duy logic (hơi thiên về toán học một chút) còn về mặt XH thì Zero. Túm lại anh đừng trú trọng nó quá kẻo nhiều khi lại bỏ sót nhân tài.
    Còn về mặt í mà thì trong trường hợp này anh cứ nghe em. Có mót lấy vợ thì cũng chẳng phải tìm gì đâu xa xôi:
    Hạnh phúc ở đâu xa
    Ở ngay quanh ta đó
    Em í có trót chọc gậy bánh xe cho anh ngã què chân thì anh cũng cứ yên tâm. Em đây hóng hớt nhiều quá bên y tế nên cũng biết võ vẽ vài ba chiêu, không biết bó bột nhưng cũng biết cách kiếm vài que tre cố định cái chân anh lại. Sẵn sàng giúp đỡ anh. Nhà SAM SUNG mà lại. Mà anh để râu đi, để entnmt bẩu là anh manly hơn nhá.
    To IG ****: Em nghe phong thanh là bác làm cái chức gì to lắm ở bên 7X thì phải. Em chưa có nhiều thời gian loạng quạng sang đó để đọc cái tâm tư của bác. Em xin phép bác là bác cho em tìm hỉu bác từ từ thôi á. Cho em với bác phát cho rôm rả.
    To những người khác: Mọi người có gì vui, kể cho bà con nghe vơi.
    À quên, trả lời Queen cái: Sao lại bảo tớ đặt điều? Tớ là nói có sách, mách có chứng chứ. Ấy chả trích đăng cái mục quảng cáo tìm người ở cái nơi ấy hiện đang làm là gì. Gì nhỉ: ....giỏi ngoại ngữ, hình thức khá... Bà con làm chứng nhá, tớ là tớ không có điêu toa bịa đặt gì đâu dấy.
    Đầu năm mẹ tớ có vác về tờ giấy photo lịch tử vi Giáp Thân 2004 tuổi con... của tớ. Đoán là ấy bằng tuổi tớ, trích dẫn nghe cho khoái nè (dù thực lòng thì tớ chả tin gì vào cái tử vi, tướng số mấy):
    ....
    Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay quý cô có những thuận lợi trong đời sống, bản chất hiều hoà, tâm trí rất thông minh, thân hinh lại mỹ miều xinh đẹp, lúc nào cũng được cha mẹ thương yêu, bạn bè ủng hộ làm việc, tạo bước thăng tiến trên đường công danh, mang lại nguồn tiền bạc giàu sang cho tương lai.
    ...
    Về phương diện ngoại giao và việc lamf: Ban đầu có những sự bất mãn không vừa ý, nhưng tuổi... có sự kiên trì học hành và tạo dựng công danh, cho nên càng về sau được sáng chói về công việc làm, cấp trên giao trọng trách cho mình quản trị, mọi việc đều được hanh thông, đúng như cổ nhân nói "tiền hung hậu kiết"
    ...
    Phương diện tình cảm: Đào hoa song hỷ bên nàng, tình chàng ý thiếp mơ màng tương lai, gia đình hạnh phúc nay mai, hưởng vui lạc thú chẳng ai bằng mình.
    ...
    Hehe, câu này mới hay này:
    Tháng hai: Được quý nhơn giúp mình trên con đường tình cảm
    ...
    Tháng tám: Tin vui về chuyện cưới hỏi
    ...
    Thế nhé, vui nhé. Nè, bây giờ đang là tháng 2 đấy!
    Bây giờ thì tớ đi ngủ cái đã. Mọi người chịu khó đọc tí văn rau muống của tớ vậy. Thứ hai lại là ngày đầu tuần rồi...
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To rongranlenmay: mod ko,admin ko,sao trời ko mưa lại mặc áo mưa,đùa tí cho vui,chứ quan chức gì đâu mà to với chả nhỏ;bất quá anh được phong cái danh hão là "phó ban đối ngoại 7x",nghĩa là làm nhiệm vụ đón tiếp các thành viên mới,khổ cái cứ có em nào xinh tươi là bị cái thằng Notbad tranh cướp mất,hết ôm hôn rồi lại bắt tay,còn anh chả xơ múi gì cả,thế mới dạt phải sang đây để "đong hàng" he he

    To novareturns: nói nho nhỏ thôi,kẻo dân tình 7x lại nghe thấy hết,rùi thì nó phạt vạ anh,có khi đến cả cái danh hão như cái chão,chức phận nhỏ như con thỏ này nó cũng lột mất,thì anh còn gì để mà "lấy le" với tụi em nữa hic hic
    To Blueocean82: em mà ko đi cổ vũ thì anh còn lấy điểm với ai được cơ chứ

    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, khiếp, anh hoàng tráng quá làm em troáng luôn... hì hì... ai lại lấy cà dốt để đắp mũi cho nguời tuyết bao giờ, trời thì lạnh như thế, cho cà dốt vào thì nó cả ... sun... vào lại ý chứ.. hihihì... anh có xem phim hàn quốc (phim gì ý nhỉ... có anh Bay Jon Jun ý) đoạn anh chị ấy đắp người tuyết rồi cho chúng đồ rê mi nhau không? người ta đã lấy cành cây khô để làm mắt và mũi cho người tuyết... thế mới sành điệu chứ...Còn cái anh chàng "ăn phở soi gương'' ấy, đọc lại em thấy buồn cười quá... tự nhiên lại đi để ý mấy cái đấy làm gì...
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hihi em cũng đoán chị học cùng em o FTU từ trước.. nhưng không dám nói. Nhưng chắc chị học văn bằng 2 đúng không ah? Em thì hiện đang học trên tầng 5 phòng 507 thì phải, lớp TC20C, hôm nào ''cố tình'' chị đi ngang quá thấy có con bé nào đeo kính, mắt lúc nào cũng ngơ ngác thì chính là em đấy.. hì hì.. chẳng cần phải rình mò ở cổng trường làm gì cho mệt chị ạ.. em hay cúp tiết lắm...
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lão **** sang đây mè nheo mấy em đấy hả. Lại còn nói xấu đồng nhiệm nữa. Có con sam sung đểu nhưng mà chả thích vào hội sam sung này vì hiện giờ chỉ để nó làm đồng hồ báo thức buổi sáng và danh bạ điện thoại thôi.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    IG_****
    Xin phép mở đầu bằng 2 anh chàng đóng quảng cáo mà tớ xem trên TV.
    Anh chàng thứ nhất trong quảng cáo của bia (ko nhớ chính xác bia gì), khi có 2 người đẹp bước vào thì...sắc đẹp làm giật mình 2 chàng trai đang đứng ở lan can, một cái gạt tay nhẹ làm chai bia đổ, nó ko rơi xuống mà chỉ...một giọt bia rơi ?otong? một phát xuống cốc bia của tụi áo đen bên dưới. Bọn họ ngửa cổ nhìn lên, anh chàng của chúng ta giơ tay lên, mặt tẽn tò...hứng nước mưa trên trời. Tớ kể thế hẳn mọi người nhớ cái qc đó và anh chàng đó rồi chứ.
    Anh chàng thứ 2 là trong qc điện thoại di động Samsung E700. Khi có người đẹp đi qua, anh chàng đi ra dùng đt chộp luôn được một pô hình của cô nàng, nàng phăm phăm lại gần giựt điện thoại của bác này và lia một lèo đủ các tư thế, rồi tung trả chàng chiếc đt thoại với bộ sưu tập ảnh đầy gợi cảm.

    Tại sao tớ kể về 2 anh chàng trên, vì...mỗi lần xem qc thì tớ thấy họ có nét gì quen lắm(!!!). Hics, chả nhẽ mình lú lẫn đến nỗi quên cả những người quen nổi tiếng thế ư?? Nhưng quả thực là tớ ko thể nhớ ra!!!

    Và khi anh phó ban đối ngoại của 7x HN bước vào nhà SS, thì tớ mới ớ ra. Đúng! 2 anh chàng kia trông quen là vì thế, thế mà tớ nặng đầu mãi, thì ra là do anh IG_**** của chúng ta và 2 anh chàng đó có cái gì hao hao giống nhau. Khổ! Tại vì lâu rồi ko gặp anh nên tớ đã ko nhớ kịp...trong mỗi lần xem qc.
    Kể thế thôi là các em gái nhà SS thấy IG_**** manly đến mức nào rùi, ai muốn tìm hiểu sâu thêm và phải hứa là ko làm rạn vỡ "tâm hồn lại nhạy cảm,yếu đuối" của IG_**** thì cứ liên hệ với Queen.

    Tớ gặp IG_**** lần đầu tiên khi tớ còn baby lắm! Hôm ấy có 4 người bạn và tớ nữa là 5. IG_**** lúc đó ko có tên trong giấy mời, có lẽ vì thế nên anh đánh nguyên cái quần sooc đến cùng những người bạn. Tuy nhiên cái vẻ hiền hiền vô tội của anh làm tớ đỡ ác cảm với vụ...mặc quần sooc.
    Mấy ngày sau thấy trên mạng có một người đàn ông ko khóc, tớ nghĩ thế nào lại xông vào đòi nhận ông này làm học trò, ông ta đang bận khóc nên bỏ qua lời đề nghị đầy các khoản phúc lợi của tớ. Nhưng IG_**** đã xuất hiện và yêu cầu được làm học trò của (tất nhiên là) tớ. Đang định viết cái quyết định nhận học trò thật hoành tráng thì mod nào đó xóa vù mất cái bài của IG_****, thế là tớ mất toi một học trò đầy tiềm năng.
    Trừ mấy lần giữa giữa ra thì lần cuối cùng ấn tượng trong tớ về IG_**** là anh chàng dán bên má quốc kì VN, buộc trên trán băng zôn với dòng tít ?oVN vô địch?, một tay ấn tay ga, một tay cầm lá Quốc kì rồi đua cùng dòng người trên đường phố, tất nhiên tốc độ tối đa chỉ cỡ 20km/h.

    Có em gái nào nhà SS muốn...vụ này thì cứ ới tớ một câu nhé! Nếu ko thành thì tớ thề là ko đòi ăn khao.

    To IG_****: Đừng có ?oớ!!!?, quả đất vẫn tròn và vẫn còn nhiều những câu chuyện hay! Hi`.
    To Notbad: Xông vào cùng con Samsung ghẻ đi, còn phân vân gì nữa
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà SS thấy thấy màn mô tả chân dung thế nào. Có bác standbyme coi bộ đang được entnmt để mắt dữ. Tớ thì lại chưa có vinh hạnh quen biết bác ý ngoài đời, hay là entnmt làm một phát bóc trần chân dung bác ý cho anh chị em...diện kiến nhỉ?!

    Còn novareturns cứ để tớ, chân dung của hắn mà để người khác tả thì mất...quyền lợi của Queen. Cứ chờ nhé novareturns! Anh sẽ thấy mình lẫn lộn trong hình ảnh của em chân dài tầng 12, đấy là em hiểu ý anh nên mới thêm hình bóng giai nhân ấy vào trong câu chuyện, chứ em thì chả muốn thế tẹo nào. Mang anh đi ghép với người khác em nào có vui vẻ gì, ko giữ anh cho kiếp này thì em cũng phải để dành đấy cho kiếp sau chứ! Mà em thấy anh là vẫn nặng tình với em chân dài ý lắm đấy! Nếu cần gặp cô ấy một lần chót để phăng teo cho tâm hồn thanh thản thì cứ mạnh dạn xin phép em! Coi như em thua cái lý của anh về vụ đốt nhà,
    Anh đừng bi quan thế, 3 cái keyboard thì có nhằm nhò gì, cơm chưa ăn gạo còn đó mà anh, lo gì chứ! Cứ nấu mãi cũng không thành xôi thì cũng thành cháo anh ạ!!!
    To rongranlenmay: Tớ ko thích nói đến công việc nữa, nhức đầu lắm! Ấy phải tìm hiểu mấy khái niệm về y tế, còn tớ thì phải hiểu về "giới chủ", "tham tán thương mại", "đầu cơ", lẫn...lung tung beng. Bỏ qua đê, ngồi nghe anh chị em đong hàng...thấy vui hơn!!!
    Mà tớ thích cái bài bói của ấy á! nghe cứ phê phê là...Hihi..chả biết tớ với ấy có cùng tuổi nhau ko mà lúc nào cũng "đoán là ấy bằng tuổi tớ", nghe như thật!!! Thấy vui đáo để!
    Em Jolie cùng trường mí cả rongranlenmay, hay lúc nào đón đường tiếp chuyện nhau rồi vào đây làm bài tả chân dung hoành tráng cho anh chị em nhà SS nghe nhỉ?! Có 2 em ao_mong và blueocean82 thì được đặc cách, cho ngồi đọc bài thôi, thích chứ 2 em của chị?
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Quả đất tròn thật,ko ngờ lại là em,babyQueen.Cụng ly mừng gặp lại người quen cũ cái nào.Nghe em nói thì bây giờ ko còn baby nữa,chỉ còn là Queen thôi hả,thế cái đồng chí lần trước em dắt lên Nhân cổ vũ bóng đá có phải là the King ko đấy???
    Thấy anh thay đổi nhiều phải ko,ờ đôi khi cũng phải thay đổi đôi chút cho nó đỡ nhàm chán ấy mà.Thực ra thì anh vẫn thế,bản chất con người thì khó thay đổi lắm,vẫn anh **** hiền lành,vô tội,ngây thơ,trong trắng của em đây mà(hè hè mình đang kể về ai thế nhỉ)
    Lâu lắm ko thấy tin em,cứ tưởng "lời ru buồn,nghe mênh mang mênh mang,sau luỹ tre làng,khiến lòng tôi xôn xang.." rồi chứ,may quá ko phải hi hi.Sao bcbcb rã đám rồi hả,bà chị Dòng suối dạo này thế nào,anh chả có tin gì cả.Em là leader là lỗi nặng lắm đấy,hôm nào phải phạt vạ mới được
    Mà này tiếp thị anh vừa thôi kẻo các em gái lại tưởng bở,anh ko manly đâu,chỉ man man thôi(nghĩa là chập cheng ý)
    P/S:anh hơi thất vọng đôi chút.Tưởng Tâm sự hẳn phải phong phú,sâu sắc lắm,ai ngờ toàn thấy tình yêu,tình báo cả thôi,may mà có cái Topic của em(hay là anh già rồi nhỉ,có lẽ vậy)
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này