1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Jolie2222: Okie,chủ nhật 29-2 này,CLB tháng Năm có kết hợp cùng 7x tổ chức sinh nhật cho các em ở làng Canh.Tập trung vào lúc 17h tại Voi Phục,nếu em muốn biết thêm chi tiết hãy vào topic Công tác xã hội 7x Hà Nội.Thân.
    To Notbad: ghen ăn tức ở hay sao mà cũng định vào đây spam hả.Các em gái SamSung ơi,có em nào máu mê với phim ảnh thì nhằm đúng đối tượng rồi đấy.Cưa đổ anh nát bét rồi đảm bảo được đi xem phim miễn phí cả đời,đã thế lại còn được đưa đón cẩn thận,các dịch vụ ăn theo đầy đủ,tha hồ mà sung sướng nhớ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    1. Em vô cùng xin lỗi, giờ mới chào hỏi anh Sit được, có gì anh bỏ qua cho em gái nhỏ dại nha . Có anh ghé chân thật là thêm phần vui vẻ, hic hic, nói thế lại muốn gọi 3 hồn 7 vía anh thị vệ nhà mình ( nhà SS í ạ) về, không biết anh đang lạc chân cõi hồng trần nào hay lạc nhà chị nào rồi quên chị Queen với các em gái nhỏ .
    2. Anh Nát bétttttttttt , người wen mà sao giờ anh lại thành chị nát bét thế kia ( à, muốn biết em là ai thì nhìn nơi trú chân với cả đoán mò từ MFC là bít á anh . Hic hic, sao số phận anh lận đận thế, từ anh giờ chuyển sang chị rồi anh nova đã định giơ cưa ra, em chả biết đường nào mà lần nữa. Gọi sao giờ
    3. Anh nova iu quý ui, em thì chỉ giỏi làm thơ đi cưa cưa thế làm con nhà người ta đổ chứ giờ lại giả làm anh rồi thả vài con cóc ra, để anh gửi chị em thì khác nào bảo em xuống biển bắt sư tử( mà nói ra thì lại trách anh, nhưng "bàn chuyện làm ăn" gì thì PM , ai lại mang giữa nhà giữa cửa mà nói thế khác nào chặn hết đường đi lối lại, nhờ em cũng như ko nhờ). Chị em biết thế rồi lại băn khoăn mấy bài hồi trước là anh làm hay ai làm thì hỏng hết anh ơi ( mở ngoặc là em ko tham gia đâu chị Queen à ). Rút kinh nghiệm rồi nha anh, lần sau nhớ nói nhỏ với em thôi, thế là suôn sẻ .
    4. To các chị cả thể ( có vẻ trọng các anh , không coi trọng các chị wá ) : nghe các chị viết mà vui nhưng buồn quá vì em gái hông góp vui được gì cả. Thôi thì ngồi nghe là được rồi chứ ạ . Chỉ biết là thời tiết ở đây lạnh đi nhiều, hic , nhớ HN vầy thui, hic, muốn về ăn phở để có ai ngồi phía bên kia soi cũng không được rùi. Bài vở thì cũng ngập đầu lên như các chị bận việc vậy
    5. Thôi hôm khác nói tiếp , em đi đã
    Chúc các anh chị một ngày mới tốt lành ( đúng TTVN )

    Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 27/02/2004
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Chả nhẽ em là cô thư ký nhỏ của MFC đó sao?, nếu là em thật thì cũng thấy mừng, vì hình như em đã thay đổi, dù chỉ là về mặt tinh thần mà thôi.
    Số anh không có trình độ lừa được em nào cả, cho nên phải đổi gen, thử tà lưa mấy anh xem sao. Nghe chừng bọn đàn ông đều giống nhau hết, cứ thấy chổng xuống là nhao vào. Cũng hơi giống anh mỗi tội anh nhao vào toàn bật ra thôi.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em cũng đi một cái in tơ viu cũng về quảng cáo báo chí. Khỉ nợ, viết báo đơn thuần thì thích chứ lại đòi quảng cáo này nọ thì em ghét đặc... nhưng trông cái công ty này cũng ra trò lắm.. cái ông phỏng vấn em trông cũng trẻ, mới đầu nói tiếng việt, sau rùi bắt nói tiếng anh... mà em thì chỉ biết nói tiếng... em thui.... ba hoa một hùi rùi lặng như hến.... hắn nói cứ đọc báo xong cho anh nhận xét... cái câu này nghe quen quá đi mất... được rùi, sẽ về đọc xem sao... hứt hứt
    Jolie
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nát bét ơi là nát bét ,ông vào nhà quên bỏ kính râm hay sao mà không nhìn ngó gì thế.Không thấy các em nhà SS là tuyền các em trẻ đẹp dễ thương cả thôi à. Tôi là "khiêm tốn" lắm nên cũng chỉ dám cưa có một em ,chứ ông khẻo chân khẻo tay thì cứ...vô tư đi,có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu nhẩy. Chỉ có điều nên nhất quán một tí chứ đừng Up rồi lại Down như thế các em í lại...sợ ,rồi lại "không biết đường nào mà nần..."
    Mà đồng chí biến đổi gien rồi mà chả hỉu tâm tư chị em tẹo nào cả .Làm con gái tuy không...tốn nước bọt nhưng cũng chả sướng sung gì đâu, vì họ rất tốn nơ ron để nghĩ xem là mình gật "quả này" liệu có hay hơn gật "quả kia" hay không. Khổ lắm.....!?
    QUÊN ơi ,em cứ chữ TÁT đánh sang chữ TỘ thế thì dễ xa nhau lắm .Anh đã bẩu nà "Kiếp này" là anh giành hết cho em định liệu cho anh,"Kiếp sau" mới giành cho người ta. Mà em cứ kéo dài cái ''Kiếp này" đi thì người ta dài cổ ra đợi không được thì cũng phải...chán mà bỏ đi chứ chắc gì đã....[​IMG] ,rồi kiếp sau cũng là của em cả chứ đi đâu. Còn em Áomỏng nói thế là sai rồi phải không em.Vì anh biết em đâu có quan tâm là thơ của anh hay của ai đâu mà chỉ quan tâm đến nội dung của nó thôi .Miễn là thơ nào nhắc đến em là được ,nhẩy...he he,ok!
    Nhưng dạo này anh thấy em "việc nước đi trước việc nhà" rồi ,nên hơi bị lười về dọn nhà dọn cửa đấy. Thế khi nào mới định lo việc"nhà" thì lên tiếng cho biết để anh còn định liệu ?[​IMG][​IMG] 
    If you could come...,you will fìnd me!  hehehe ???
    Ờ ,còn cái nhà bác Sờ ten nữa. Bây giờ em mới hiểu thế nào là "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" .Anh em đang thân thiết vui vẻ mà bác zai chỉ vì vài câu nói "bênh vực lẽ phải"(nhưng chót làm phật lòng em nó) mà đã đòi "sống mái..." với em rồi. May ,chứ em mà dại miệng buông lời "ong ****" với em nó thì không biết hậu quả sẽ đi đến đâu. Đúng là thế gian vạn đàn ông giống nhau cả. [​IMG]
     
     
     
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    đúng ru?i anh ui, hi?, em ne? nhưng ma? tâm trạng thi? vâfn thế thui anh, lên xuống bất thươ?ng như thơ?i tiết hum qua nắng rô?i lại mưa ngay, khô? thế đấy. Nói thế lại nhớ hôm nay tuyết phu? một lớp nho? nho? , lại nắng ru?i, hic, thế la? chiê?u lại hết tuyết.
    Tư? nga?y sang đây em đa?nh hoạt động kiê?u khác anh a? khi ma? món ăn tinh thâ?n không thê? tiếp xúc thươ?ng xuyên được như ơ? nha?, thế đấy, chi? va?o ngô?i đọc ma? cufng ko biết bi?nh luận vi?...........ko được xem ma? MFC giơ? vui quá ( cho phép em buôn dưa với "chị" nát bét em tí nha ). Chắc dạo na?y mọi việc tốt chứ anh, sớm ta? lưa được anh na?o đê? em co?n có thiệp hô?ng gư?i qua email nha . Hẹn anh lâ?n khác nói tiếp, giơ? chuâ?n bị đi học thui.
    Chúc các anh chị iu quý một buô?i tối vui ve? ne? .
    A? quên, anh nova ui, thi? em nói ru?i, em không la?m thơ anh - em được ma? chi? la?m thơ em - anh thôi ( tức la? viết cho anh á ) nếu chị Queen nhơ? thi? may ra co?n có ve? kha? dif chứ anh nhơ? thi? vô phương quá .

    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    MFC sắp có những dự định mới mà em cũng có thể tham gia đấy. Tuy nhiên dự định chỉ là dự định khi chưa bắt đầu.
    To nova: Dĩ nhiên là tôi biết bên này toàn em xinh tươi, chả thế là lão **** lò dò sang đây. Nhưng mà cũng phải nói thật: bạn queen dễ thương lắm cơ.
    Chổng lên chổng xuống quan trọng gì, miễn là tà lưa giỏi, mà khoản này tôi hơi yếu, sang đây chủ yếu là để bồi dưỡng nghiệp vụ thôi.
    Lão **** à, cho lão cái tai tờ mới nhé.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em nhà này đong đưa nhau hơi bị khiếp. Nhìn cứ loạn cả lên. Mắt em thì cận thị cứ nhìn thấy cái bài nào dài ngoằng là choáng, lướt qua một hồi chả hiểu nói kí rì.
    Ấn tượng nhất là bác nove chả biết quê quán ở miền nào mà nói ngọng nói ngiụ lung xờ tung cả lên, thể thì tán gái thế deck nào được.
    Ông nót sờ bét thì chổng lên chổng xuống liên tục, chả biết thế nào mà lần.
    ảo mộng hay ảo tưởng gì đó thấy giải tâm sự từ public Ha Noi qua đây.Nghe lâm ly bi đát thế. Anh Shít đẹp giai chả hiểu dịch vụ dịch vẽo thế nào không vào gỡ rối cho em ý lại cứ chạy nhấy đi qué đâu không biết.
    Ji hay bé Jo hay bé Ly gì gì đó ngây thơ deck chịu được....À mà chị cũng từng thi tuyển ở một công ty viết quảng cáo, hay phết. Thế bé đang làm ở báo gì vậy?

    Bé nào đang giải truyền đơn
    ấy nhẩy. Đấy, em bé nhất nhà đang bục mẹt ra đi tìm đường cứu Bác Hồ mà các anh chị cộng thêm lão Vừa chổng lên vừa chổng xuống nữa không ra tay truyền kinh nghiệm cho em,lại cứ cưa nhau ầm ầm như thế, bé nó tủi thân. Chị có tập bửu bối hướng dẫn cụ thể chi tiết từ bước chuần bị hồ sơ đến các kinh nghiệm phỏng vấn bé có mượn không chị cho mượn.
    Tiện đây em kính thưa các anh các chị lớn tuổi, chị thân mến chào các em nhỏ tuổi, số là tôi đang thất nghiệp, vêu vao làm thơ mãi bên thi ca mà không đủ sống. Thấy Lão Shít già mở dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm, Lão Nát như tương đâm mở dịch vụ ôm hôn đón tiếp, tôi cũng muốn nhẩy vào đây, một môi trường đầy tiềm băng và dồi dào có khả năng khai thác triệt để, để mở dịch vụ làm thơ tình theo đơn đặt hàng, Anh nào chị nào, kể cả gay hoặc không gay, kể cả nói ngọng hay không nói ngọng, kể cả xinh tươi hay không xinh tươi, kể cả đang ui hoặc thất tình, muốn có bài thơ tha thiết da diết tặng cho mình hay cho bạn bè mình, hãy liên hệ với tôi.
    Tôi xin đăng ký một gian hàng tại đây mở dịch vụ làm thơ tình miễn phí.
    Rất mong bà con ủng hộ.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    vậy thì anh Notbad đăng ký 1 suất thơ tình tặng người anh sắp yêu (mà chả biết đến bao giờ mới biết yêu). thôi thì cứ làm thơ tình để đấy đã. Sau này tặng cũng chưa muộn.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ui chi tadayama ơi chị có kinh nghiệm gì thì chỉ em với nhé híc híc các bác à em vẫn chưa tìm được việc nào cả .Các bác có kinh nghiệm gì thì truyền đạt lại cho em gái nhỏ dại này với nha.
    Híc sao nộp đơn chỗ nào cũng bảo chờ đến giờ vẫn chưa nghe tin tức gì cả à .Làm em sốt ruột quá đi mất muốn biết cảm giác đi làm ra sao rùi mà vẫn phải chờ hì thôi thì cứ đọc báo dài dài thôi à.
    Tiện đây chị tadayama làm giúp em bài thơ tỏ tình với anh giai nào đó được hông dzậy hiii để có dịp em đem ra cưa cẩm người ta chị ạ. Gì chứ khoản thơ ca em khoái lém nhưng em lại làm hông được bài thơ con cóc nào cả chị à.
    BB cả nhà chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    blueocean82
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này