1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To blueocean82 : em gái à,đang thất nghiệp hả.Trời đất thánh thần ơi,sao ko bảo anh một tiếng,văn phòng dịch vụ tư vấn tình củm của anh đang cần gấp thư ký,cũng chả đòi hỏi gì nhiều,chỉ cần trẻ trung,xinh tươi,dễ thương,hiền lành,ngoan ngoãn thôi mừ.Thế nhé,có gì cứ PM cho anh,rồi chúng ta kiếm chỗ nào đó vắng vẻ,yên tĩnh bàn "chuyện công việc" nhỉ
    To tadayama : em định cướp bát cháo của anh đấy à.Văn phòng anh mở ra chủ yếu là để giúp đỡ các chị em cô đơn,cơ nhỡ,em lại mở cái dịch vụ thơ thẩn đấy ra nhỡ "chuyện giả hoá thật",anh đành chống mắt ngồi nhìn các em gái SS yêu quý của anh để cho mấy thằng khác nó nó ...hic hic đau đớn quá chả nói nên nhời hu hu
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Họ nhà Sam Sung đi dự đại hội TTVN. ​
    (Thể theo yêu cầu nguyện vọng của ai đó post ở các bài trước trong họ nhà mình muốn biết anh em đi dự đại hội thế nào )
    Kiếm mãi chỉ có ảnh của Lão Shít, tadayama, còn Lão Nát Bét chỉ có mỗi một ảnh không rõ mẹt. Standbyme thì quá già so với mức quy định nên nhất định không chịu đi đại hội, sợ mất vía không lấy được vợ. Còn các chị em xinh tươi khác trong họ nhà mình thì tôi không biết mặt. Trưng ra mấy cái ảnh cười này lên cho đời nó vui vẻ. Hỡi những ai đang buồn.Tội quách gì mà buồn. Bà con nhỉ. Nào chúng ta cùng lãng quên.
    Hy vọng mọi người sẽ vui. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Anh Shít và Not bét không phản đối khi em post ảnh lên đây chứ?
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 29/02/2004
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    To Nát Bét, Chát Shít và Biển Xanh, đói quá về ăn cơm phát đã mai trả nhời nhé. Bye bye.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái con khỉ! Cái câu ấy nghe xao lòng đến thế mà anh làm cho 3 phát hehehe thì còn gì là hay ho nữa hả novareturns?! Tại anh IG_**** mà lộ diện hết sạch, chuẩn bị tinh thần, một lúc nào đấy em sẽ gọi IG_**** và Notbad đền vụ này.
    Mà tự nhiên anh lại chính kiến, chính cọp rõ ràng thế, nghe câu "rồi kiếp sau cũng là của em cả chứ đi đâu" làm em thấy lo lo là, em thề á! Em sợ mình ko gánh vác được sự uỷ thác của anh, rồi thì anh có bề gì, em ân hận đến vài kiếp chứ chả phải nói chơi anh ạ. Nói thì nói thế thôi, chứ anh cứ yên tâm, ở ngăn xếp (stack) thì anh đứng cuối cùng và hàng đợi (queue) thì anh đứng đầu tiên, nhưng tại em chưa tìm thấy đường đi tối ưu nên anh cứ...ở đó đợi em nha.
    Notbad ông bạn thân mến! ông bước vào nhà SS mà ko có lời trước lời sau chào Queen này 1 tiếng thì đúng là...rắc rối to xảy ra với ông rồi đấy, tuy ông có vớt vát được câu "Dĩ nhiên là tôi biết bên này toàn em xinh tươi, chả thế là lão **** lò dò sang đây." nhưng cũng ko thể thay thế đc lời chào, ít nhất thì cũng phải xem lời chào hỏi của Phó ban đối ngoại 7x mà tham khảo chứ!
    Ông bạn sẽ nói gì khi thấy những lời trách móc này của tớ???
    Mà công nhận quả đất này đúng là tròn quay chứ chả phải méo mó tẹo nào. Cứ tưởng phải bắt đầu công cuộc làm quen cho ông bạn với mọi người ở đây, ai dè ông thân với em gái ao_mong hơn là tình thân thiết giữa em nó với bà chị Queen này, khiếp thật! Hôm nào cho tớ đi xem phim nhờ phát nhé!
    Ao_mong thân mến! làm bài thơ tặng nhà SS đi, nghe ở đây đồn em văn thơ hay lắm hả?
    Tadayama là em nào mà cũng tự nhiên quá đỗi há! Có định làm người nhà SS ko? chỉ thấy cô nàng này hỏi thăm, đá đểu anh chị em nhà này loạn cả lên, có gì nói rõ 1 câu để chị Queen thay xiêm y ra đón em vào nói chuyện đàng hoàng. Lúc ý muốn dằn mặt riêng anh trai nào thì chị giúp, hihi....
    Ngạc nhiên!!! ôi còn đâu "anh **** hiền lành,vô tội,ngây thơ,trong trắng của em đây mà". Nghe giọng điệu dạo này tán các em như xiếc, còn xảo từ hoa mỹ hơn cả mình, dã man thật!!!
    Rongranlenmay và Jolie đã mời nhau được chén nước nào chưa? Mà bác Standbyme cũng lặn đâu mất tiêu, thỉnh thoảng mọi người nhớ đảo về thăm lại anh em đang...nằm vùng chứ!
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bà chị làm cái qué gì mà ghê gớm thế. Tính em từ bé vẫn tự nhiên như ruồi chị ạ.
    Mà chị hỏi em có định làm người nhà SS không? Trả nhẽ em lại trả lời là em deck cần. Em nghĩ là bà chị nên học tập anh Nát bét ý. Còn học tập vì kí rì thì người thông minh như chị cũng hiểu.Vì người ta muốn đem đến niềm vui cho người khác không cần phải hỏi là ở đây có cần tôi không.
    Em làm deck gì phải nói rõ cái gì. Lẽ ra chị phải thấy vui mừng vì cái topic này vui nhộn và người khác vào góp vui là chuyện bình thường chứ. Chị thấy từ lúc em vào có 3 người welcom em mà có mỗi chị làm em tụt cả hứng.Em có làm cái gì sai không hả.Topic của ai mà chả thế, thích thì vào không thích thì thôi. Chả nhẽ đến đâu cũng xin phép cho tham gia với. Trăm người vô trăm cái xin phép. Mà em cũng nói rõ lý do vào đây cạnh tranh kinh doanh với Chát Shít rồi.Thế mà cũng đòi là chủ nhà.
    Đói qué, deck muốn nói nữa.Em Biển Xanh Dào Dạt PM cho chị chị nói rõ ràng cho. Cần thì chị cho mượn tài liệu. Hẹn gặp em ngoài đời.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vâng để lời chào của mình thật độc đáo, tôi muốn được ôm hôn đón tiếp chủ nhà một cách nồng nhiệt nhất. Bất cứ khi nào cũng sẵn sàng và free.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái con khỉ!
    Ôi em ơi ,không biết ở bên ngoài lúc cáu trông em...thế nào nhẩy?
    EM đúng là có tật nên hay giât mình thôi ,rồi lại mắng oanh cho anh **** anh Bad,làm các anh ý...mừng. EM yên tâm là hiện giờ anh chả biết gì về em cả ,và cũng không có nhu cầu biết. Không cần phải lo "lộ diện hết sạch" rồi ,rồi lại ảnh hưởng đến "công tác xã hội" của em.Chân dung em QUÊN thì anh phải tự tả mới sướng ,chả cần ai...
    Mà em à ,nàng Tô thị thì bị người ta đem đi nấu vôi rồi, còn anh thì chả muốn làm nàng Tô thị 2 tẹo nào. Nên em mau tự tìm "đường đi tối ưu" cho cái trái tim nhiều ngăn của em đi ,anh thì đang đi trên đường "tối ưu" của mình rồi. Chẳng may mà 2 cái đường đấy nó gặp nhau ở ngã tư nào đấy thì em cũng sẽ không phải "ân hận đến vài kiếp sau" nữa vì nói theo kiểu mê tín...,SỐ rồi ,em nhẩy?
    To Ảo mộng : Nếu em mà có hứng làm thơ"anh em" thì phải làm ngay đi chứ ,không được để cái "hứng" nó cụt đi mất ,phí em ạ. Bây giờ chưa dùng thì sau này dùng ,không thì biết đâu các bà chị em lại cần mượn để đi tán các anh zai. Còn cái chuyện kia thì anh đùa thôi,chứ thơ tỏ tình mà phải đi nhờ thì khác nào...cái người trên mặc vét dưới mặc quần đùi, còn gì là "nãng mạn" nữa. Thôi ,trời không phú cho anh cái khoản thơ tình thì anh cứ "Chân tình" mà tán (tức là cái Tình có Chân tự đi tự đến ấy mà)
    To Tadayama :Tình hình thời tiết thay đổi nên em gái có vẻ hơi bức xúc nhẩy. "Deck" vào nhà Samsung thì em lại phí mất một cơ hội thả sức làm thơ rồi ,em không thấy em mới ho một tiếng mà bao nhiêu đơn đặt hàng đấy à. Anh thì không đặt hàng em thơ tình đâu, vì từ bé đến giờ chỉ có một ước mơ cháy bỏng là kiếm ngay được...500 triệu để trả nợ đời thôi. Nên nếu có thể ,em làm cho anh vài bài thơ..số Đề được không. Anh mà trúng Xổ số được thì nhất định ngòai tiền nhuận bút còn hậu tạ tới nơi tới chốn.OK
    Ngọng níu ngọng nô mà ní na ní nuận em vẫn hiểu được thì có sao đâu nhẩy!
    To Nát bét:
    "Nhưng mà cũng phải nói thật: bạn queen dễ thương lắm cơ."
    Oi zòi oi ,cái này là...chân lý miễn bàn cãi rồi,xế mà giờ đồng chí mời nhận ra thì muộn quá. Nhưng nếu đồng chí "máu" thì cứ xách súng mà xông lên chứ ,chiến trường vốn ác liệt sẵn rồi nên có thêm hay bớt một tay súng thì vẫn thế,Hehe ,còn tớ thì quen "nhảy múa giữa bày sói" rồi....
    A ,anh chị em đọc "con cóc" này cho vui ,relax phát rồi ...cấm ý kiến.
    Tặng anh em nhà Sam sung.

    Sam sung hai chữ nhà ta
    Trước là vui vẻ sau là sướng sung
    Anh em chung sức đồng lòng
    Tán phét cho giỏi, cấm...không nói gì.
    Em QUÊN đúng dáng chỉ huy
    Miệng to chân khoẻ, chạy đi chạy về
    Già xinh nên lắm anh mê
    Xông lên "chiến đấu" rồi về tay không
    Ly giò thì mót lấy chồng
    Cưa anh PH mãi không thấy gì
    Giữ nhà chăm nhất ai bì
    Xinh gái, vui vẻ, chắc thì chẳng sai
    Ảo mộng dẫu ở nước ngoài
    Vẫn chăm câu kéo các trai nước mình
    Thơ tình em rải như đinh
    Nhiều anh "xịt lốp" mà tình bay hơi
    Rồng rắn lượn khoẻ nhất đời
    Đông Tây Nam Bắc chả nơi nào từ
    Yêu đương thì hãy thư thư
    Em còn xinh lắm ,càng "dừ" càng "cay"
    Ocean tính dễ thương thay
    Sao hay mất tích chẳng hay...chống lầy
    Nát bét đang đợi ở đây
    Mau về coi mắt, kẻo anh đây...chết già
    Ế vợ mà lại thật thà
    Sờ ten ấy chính là bác giai
    Tham công tiếc việc trong ngoài
    Nên giờ chữ vẫn size to đùng
    Em như tia nắng về cùng
    Mà sao cứ bám vào lưng bác Sờ
    Đẹp zai anh ****... ai ngờ
    Thề không lấy vợ,cho gái mơ màng thèm
    Cuối cùng hay nói lèm bèm
    Chính là Nov tớ, anh em đừng phiền
    Vài dòng định tả làm duyên
    Dưng mà dài quá, "bóng chuyền" lần sau.​
    Cuối cùng,tớ phải vào "chiến dịch" rồi ,nên chắc phải Lặn khoảng một chục ngày nữa mới ngoi lên đuợc. Anh em ở lại nhớ chăm giữ nhà nhé,để khi nào tớ về còn tìm thấy.
    Anh **** ,anh Bad ,Anh Sờ ten...,nhớ chăm sóc các em gái xinh tươi chu đáo nhà .Tớ về mà không thêm thì thôi chứ bớt mất em nào là tớ hỏi tội các đồng chí đấy.
    Còn QUÊN thân iu,đóng cái stack của em lại đi chứ nhẩy !
    Chúc anh em ở lại vui vẻ ,Phới đây!


  8. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    TO chị tadayama: Chi bảo em PM cho chị nhưng sao em nhắn hoài hông có được ạ .Hì em cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được chị ở HN nếu em ra đấy nhé hì
    TO anh sít: ANh cứ tìm địa điểm nào đấy rồi nhắn em anh nhé,còn em có làm thư ký cho chỗ tư vấn tình duyên của anh hông thì cũng phải coi anh trả công cho em thế nào đã chứ ạ
    HÌ hic chúc công ty của anh lùm en phát tài hốt bạc tỉ nhé anh.
    TO Nove..: Híc em vẫn chưa cù cưa được anh nào nên vẫn chống ề chứ chưa chống lầy đâu anh ạ .ANh nhắc lùm em nhớ ngoài việc tìm công việc lùm thì cũng phải bắt cho được anh chàng nào đấy hông lúc ổn định rùi lai hông có ai hết .Cúm ơn anh đã nhắc nhở việc đại hệ trọng của đời em nha.
    Thui em out đây à.Chúc cả nhà mai bắt đầu tuần mới thật dzui dzẻ và nhiều điều mới mẻ sẽ đến với cả nhà
    blueocean82
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Qeen : trùi ui sao em cả tin thế,ai bảo tụi em cứ khen anh men men,đàn eng nên anh đành phải ăn nói ra vẻ hào sảng,phóng khoáng thế để mấy em gái SS trẻ trung,xinh tươi khỏi phải thất vọng.Chứ anh thì vẫn thế thui mà,có gì thay đổi đâu,bất qua râu rài hơn trước một chút vì nhà anh hết mất kem cạo râu Gilet rùi
    To tadayama: em gái ơi,đâu cần phải "phá cách" thế.Đừng có học đòi thằng Notbad thế,dù sao tụi anh con trai,có gì thì người ta cũng thông cảm được chứ con gái ăn nói dịu dàng,nhẹ nhàng vẫn hơn,phải vậy ko???
    To novareturns : đồng chí cứ yên tâm mà đi công tác,chuyện ở đây để tụi tôi lo.Cố gắng an lành trở về nhé,mà câu kéo thêm được em nào trẻ trung,xinh tươi mang về thì càng tốt,nhỉ.Cám ơn về bài thơ nhưng tôi đâu có thề là ko lấy vợ,cậu nói thế các em gái SS tưởng thật lại bỏ đi hết thì hỏng hết cả bánh kẹo hic hic
    To blueocean82 : em gái ui,thế nhỡ hẹn rùi mà em ko ra thì lấy ai trả tiền thuốc nước cho anh,hử
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, dùng tạm cái gì khác đi, ai lại nhất nhất chung thân một loại sao . Thỉnh thoảng thay đổi cho nó có không khí mới mẻ, kể cả bộ râu chứ . Mừ ăn nói hào sảng em nghĩ là do kinh nghiệm "tác chiến" trong chức vụ phó ban đối ngoại của anh nên có chứ, có gì mà lạ hay "ra vẻ" đâu anh, chị em nói thế cũng chỉ là thực lòng thui, sao lại cả tin được .
    Anh NOVA đi vội thế, PM thì chẳng nói gì em biết ít ra chúc anh lên đường may mắn thế nào hoặc còn thêm câu anh nhớ mua quà về cho em, đằng này.............hic hic, trước khi đi mới nói 1 lời rồi biến mất 1-2 tuần . Thế là lỡ mất 1 vụ quà rùi.
    Thì anh tự trả đi , đằng nào chị blueocean mà có đi thì theo lẽ galant anh cũng sẽ trả tiền thuốc nước bánh kẹo 2 ng` mà chứ không lẽ anh lại làm như mọi lần bên 7X đi họp sao .
    To chị Queen : hic, các anh chị vận động thế, thơ em toàn cóc nhảy ko hà, để hôm nào em xem rồi sẽ nấu cháo cóc ngon ngon mời cả nhà vầy nhưng chắc không hứa trước, vào tuần là lại busy bài vở tùm lum rùi dù vẫn có thời gian cho việc viết linh tinh than vãn
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này