1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ theo đơn đặt hàng của Notbad.
    Thơ đong hàng của Notbad​
    Anh vừa "chổng xuống" lại "chổng lên"
    Mò vào topic của em Quên
    ở đây nhiều em xinh đáo để
    Sang bên bẩy ích(7X) bọn anh đê
    Anh còn là Mót Mờ ép Xê (MFC)
    Cà fê Nhân sớm tối đi về
    Tâm hồn mong manh và dễ vỡ
    Tóc dài, da trắng, điệu lắm cơ
    Từ thưở dại khờ anh đã mơ
    Có em xinh xẻo "yêu dại khờ"
    Ngày tháng đi qua rồi đi lại
    Bi giờ anh vẫn cứ bơ vơ
    Trưởng ban đối ngoại anh chẳng kiêu
    Ôm hôn đón tiếp cũng đã nhiều
    Vé xem phim ảnh anh chẳng thiếu
    Làm thơ cưa cẩm các em yêu...​
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, một tuần mới vui vẻ nhé...
    Nhà mình cuối tuần sôm nhỉ, có ''ba`'' khách tadayama đến chào hàng cạnh tranh với anh ****... phen này nhà ta ngập tràn thơ và thơ mất thôi... Nhưng có vẻ tadayama tìm hơi nhầm chỗ rồi, đã thấy anh Nov nhà SS ra tay chưa? Thơ nhà SS phải đậm chất SS như thế chứ. Thui dù sao cũng chúc ''bà'' kiếm được quả khách sộp trong nhà SS, nhưng tớ có một ''ngu'' ý thế này, ấy nhớ đi đâu thì đi, đến đâu thì đến cũng đừng quên chào ''chủ nhà'' một câu, mất gì một câu chào đâu đúng không?
    Chị Queen: em và RRLM vẫn chưa được cùng nhau, có lẽ tại RRLM đi học rất rất muộn, còn em thì toàn ''trốn'' học... hihihi nhưng nhất định thể nào em cũng phải một phát với RRLM.
    Anh Nov: Bài thơ của anh về nhà SS đáng để em vote cho anh 5 xì ta... bài thơ rất hay, chuyến công tác này xong, anh nhớ làm bài nữa nhé....
    Bác ****: Em lại lỡ hẹn lần nữa đi Làng Canh rùi, chả là nhà em có cái Wedding mà em quên péng đi mất... híc đành phải hẹn lần sau vậy. À em cũng chỉ vào có Box này thôi, ít khi vào 7x nên có gì anh cứ ới em cái nhé. Thanks anh trước.
    To tadayama: tui biết làm sao ''bà'' hay đi xem ca nhạc một mình rùi, lại còn ngồi khóc thút thít mỗi khi nghe nhạc trữ tình nữa chứ (chắc ''bà'' này eyes đẹp lắm đây, vì thích khóc mà). Có phải vì không muốn tốn xiền mua một chiếc vé mời bạn đi xem cùng không?
    Jolie
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Không sao không sao, kể ra mình hay đá đểu người khác bây giờ người khác đá đểu lại cũng là chuyện thường tình. Ji này, con gái lắm chuyện nhờ, có cần thêm đất để giải thích không nhờ...
    Trích từ bài tadayama
    ___________________________________
    Tiện đây em kính thưa các anh các chị lớn tuổi, chị thân mến chào các em nhỏ tuổi, số là tôi đang thất nghiệp, vêu vao làm thơ mãi bên thi ca mà không đủ sống. Thấy Lão Shít già mở dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm, Lão Nát như tương đâm mở dịch vụ ôm hôn đón tiếp, tôi cũng muốn nhẩy vào đây,
    ___________________________________
    Với lại tớ đi đến đâu ấy, ở chỗ này tớ thích là người thế này, ở chỗ kia tớ lại thích là người thế kia. Tớ vào đây chả hiểu sao cứ có cái giọng thế. Đừng có vội đánh giá....
    Thêm cái chuyện vé nhá.
    Hồi Seagames ấy.Bạn tớ bán một đôi vé khai mạc. Bọn tớ ở hội Gà. Nó giao là có ai mua vé cho gà trống hay gà mái không.Tớ chỉ mua một vé thôi. Nó bào một vé nó không bán. Tớ bảo tớ đeck có Gà Trống mà mua cho nó.Mà nếu có đi chăng nữa thì tớ cũng deck có xèng mà dại trai thế đâu. Thói quen của tớ từ xưa đến nay. Một là đi đàn đúm cả hội. Hai là chỉ đi một mình.
    Dạo này tớ quậy hơi thả cửa. Vô bổ quá. Từ mai làm việc hẳn hoi. Chúc cả nhà vui vẻ.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To ao_mong : nghe nói em đang học ở xa phải ko,trời lạnh nhớ mặc đủ ấm nhé chứ áo mỏng phong phanh thế là anh ko yên tâm đâu Mà em đang kiếm tìm gì vậy,nói nhỏ để anh xem có giúp đỡ được gì ko(nếu sợ mọi người biết cứ PM cho anh cũng được,hử)
    To tadayama : cô kia dạo này quậy quá đấy,lại còn dám bảo anh hâm à,ờ mà cám ơn em,giờ mới biết được con người thực của mình hic hic
    To Jolie2222 : ko sao cả,có việc thì lúc khác đi cũng được.Anh nghe nói bên MFC đang có ý định tổ chức chiếu phim cho các em ở làng Canh,hôm nào đi anh sẽ nhắn cho em.
    To all : hôm nay mùng một rồi,còn tuần nữa là đến "ngày của chị em",ai có ý kiến gì thì đưa lên để mọi người tham khảo nhỉ.Bên này thấy có vẻ yên ắng quá,chứ 7x đã chúc tụng nhau loạn xạ lên rùi,thôi thì mình cũng theo chân nhỉ
    CHÚC CHỊ EM MỘT TUẦN LỄ VUI VẺ
    P/S: chúc thế thôi hôm nào chị em đến ngày lại chúc tiếp nhỉ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Uah thì cùng nhau nâng cốc chúc mừng mùng 8/3 cho sớm sủa nào, rồi gần đến ngày lại chúc tiếp. Tớ chúc chị em vui vẻ, trẻ khỏe, ....v.v...trong ngày ấy, chúc anh em cũng vui vẻ ko kém. Hics hics..độ này phải chúc tụng nhiều quá đâm ra hết sạch cả lời hay ý đẹp rùi, bà con thông cảm cho tớ sẽ chúc bù vào ngày khác vậy.
    Mùng 8/3 của tớ thì ngày càng bớt đông, hồi xưa cứ đến ngày ấy, tan giờ học là cả lũ bạn kéo đến nhà tớ, tán phét vui vẻ một trận. Rồi tối đến, chúng nó xin hoa của ông bà, anh chị mang đến tặng tớ để...chúc mừng sinh nhật. Bây giờ già cả rồi, chưa đến ngày giỗ thì thôi chứ ai nhớ đến sinh nhật làm gì, phải ko anh chị em nhà SS.
    Từ hồi còn học cấp III, tớ có quen một cô bạn cũng sinh nhật đúng ngày mùng 8/3 như tớ. Rồi từ đó hàng năm cứ đến sinh nhật là tớ nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ cô bạn ấy, tớ vui lắm vì lời chúc của một người sinh cùng ngày.
    Mong cho mấy cô em nhà SS đều có được niềm vui bất ngờ ngày mùng 8/3, nếu còn em nào vẫn than phiền, kêu ca thì mấy bác trai chịu trách nhiệm hoàn toàn nhé! Nhất là IG_**** và Notbad, 2 anh chàng trụ cột trong công tác xã hội, mà có mỗi công tác tạo niềm vui cho chị em trong một ngày thôi, ko được thì chắc chả công tác được gì nữa, hihi....
    Novareturns lặn đúng ngày quá há!!! Anh bảo khoảng 10 ngày nữa mới ngoi lên, lúc anh ngoi lên thì em đã thêm một tuổi rồi anh ạ. Có phải ý trời là anh ko gửi được cho em một lời chúc mừng sinh nhật và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ đến toàn thể chị em nhà SS ko?
    Hôm qua đi hát karaoke với phòng biên tập, hics...nhận ra cái giọng ca vàng của mình là...vàng giả, hóa ra cái hồi đi học, cái hồi ở cty cũ, là chả có ai chịu hát nên mình mới làm vua, hics...càng ngày càng nhận ra cái gì mình cũng kém.
    Sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi, tớ phải out đây để người khác sử dụng máy.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, té ra ngày 8 tháng 3 là birthday của Chị Queen xinh đẹp (nhưng chống ề) nhà SS ta đấy.... vậy thì chị trùng sinh nhật với my mà ma và ''ấy'' của em... Vậy thì nhà SS mình phải làm cái gì hoành tráng đi chứ nhỉ?
    Mỗi lần sinh nhật mẹ, bố con em chẳng mất xiền mua hoa, (chỉ mất xiền mua đồ thui) vì mẹ em làm teacher mà, tụi học sinh rùi phụ huynh tặng hoa rất nhiều, tất nhiên là họ không biết hôm đó cũng là sinh nhật của mẹ em rùi. Năm nay thì chưa biết sẽ tổ chức cho mẹ sinh nhật như thế nào, nhưng em cũng muốn làm cái gì đó cho hoành tráng một chút. hihihi... mọi người có thể tư vấn giùm em không? thanks so much.
    Jolie
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Để dành cuối tuần thong thả.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một anh bạn, mẹ anh ấy cũng là giáo viên, hôm 20/11 năm ngoái hai đứa nhắn tin xem mẹ đứa nào nhiều hoa nhất (trẻ con nhờ) lão ấy còn tả hoa trong toilet nữa - chịu.
    Mẹ tớ thì hay nói giá mà tớ và chị tớ có thể bé lại rùi chui vào bụng như ngày xưa thì thích biết mấy, chắc có lẽ cụ thích cảm giác được nựng con, bi giờ lớn cả rùi... híc... cũng thấy khó khăn thật. Nhưng mỗi người có một cách bày tỏ tình cảm với cha mẹ mình, cho dù đôi lúc các cụ khiến mình ''bực mình'' thiệt.
    Thế đấy, phải nghĩ ra làm cái gì mới mẻ cho ngày của mẹ...
    Jolie
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 03/03/2004
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Queen: Giờ mới biết mùng 8 tháng ba là sinh nhật em đấy,Th. ạ,hạnh phúc quá còn gì,cả thế giới chúc mừng sinh nhật em,phải vậy ko.Giờ chúc thì sớm quá nhỉ,thôi để mấy hôm nữa nhé,mà em có ý định gì thì thông báo để mọi người còn chia vui nữa chứ
    To all: mấy hôm nay mọi ngườicó vẻ bận rộn nhỉ,thế chị em nào có vấn đề gì cần giải quyết thì nói ra xem tôi có tư vấn được gì ko kẻo lúc chú Nov đi công tác về,lại bảo tôi thiếu quan tâm chăm sóc tới mọi người,thế thì oan uổng,bất công cho tôi quá
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này