1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhớn đùng rồi mà cái trò sao siếc cũng thấy hân hoan phấn khởi ghê cơ. Mà standbyme đã vốt sao cho tớ chưa thế? Tớ đang mong mỏi đây này...
    Không thích phim HQ mà vẫn dùng SS thì cũng đâu có sao, có gì mà không tương thích. Tớ đây này, dùng SS đấy nhưng cũng chẳng mê phim HQ tẹo nào, chỉ khoái xem phim hành động của bọn American, ô tô chạy vèo vèo, súng bắn ầm ầm toé lửa, các hero thì anh nào anh nấy to cao vạm vỡ tựa Héc quyn, nhìn thấy mê. . Mỗi tội nội dung các phim ấy thì cứ từa tựa nhau, hơ, nhưng mà xem để giải trí thì... cũng được . Lại không tốn quá nhiều thời gian như mấy phim HQ dài lê thê lướt thướt.
    PROF2 có duyên ghê há. Hai anh thi_ve_doc_hanh và standbyme cạnh tranh nhau bên kia chưa đủ, kéo nhau sang đây nhận họ hàng rồi nhưng vẫn tiếp tục phô trương lực lượng, giương vây múa võ (sozi 2 bác nếu dùng từ không có được "trau truốt"), mục đích cũng là để lọt vào mắt xanh của Nữ hoàng PRO. 2 bác cố gắng lên, em là em đứng ngoài cổ vũ cả 2 bác (họ hàng em cả mà, không lẽ lại ủng hộ người này mà lại không ủng hộ người kia, người ta lại bảo em là nhất bên trọng, nhất bên khinh).
    ĐỘI XANH CỐ LÊN, ĐỘI ĐỎ CỐ LÊNNNNNN !!!!!!!!!
    Còn cái khí hậu Việt Nam nóng ẩm đặc trưng vùng nhiệt đới này í mà, đến người còn mắc bệnh ngoài da nhiều nhan nhản, con SAMSUNG của em nó bị ghẻ cũng phải. Hìhì
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Truyện này xảy ra đã từ lâu lắm, tôi chỉ biết theo lời kể của mẹ tôi...
    Tết năm đó tôi mới 4 tuổi, anh trai tôi 7 tuổi. Vì tôi còn bé, nên ai cho tiền tôi đều nhờ anh giữ hộ. Chúng tôi nhận được không nhiều tiền mừng tuổi lắm, những đồng 5 xu, 1 hào, 5 hào, 1 đồng, cả tiền xu lẫn tiền giấy, cả những đồng tiền mới còn thêm mùi mực in và những đồng tiền cáu bẩn nhàu nát, có khi người ta cho vào trong bao hồng bao đỏ để che bớt đi cái xấu cái bẩn, cái tính thực dụng vốn có của tiền... Hết Tết, chúng tôi mới đem kho tiền mừng tuổi ra chia. Hai anh em ngồi dãi thẻ trên giường với số tiền mừng tuổi ở giữa, và ông anh tôi rất công bằng ?oanh một tờ, Tí một tờ, anh một tờ, Tí một tờ....? lần lượt cho đến đồng xu cuối cùng. Ông ấy còn rất cao thượng, dành cho tôi toàn đồng 5 xu, 1 hào, với 2 hào mới, đẹp, và cả bao lì xì nữa. Cả nhà ngồi vây qoanh cười như nắc nẻ, và tất nhiên tôi cũng cười mãn nguyện với mớ xu sáng choang và bao lì xì xanh đỏ trước mặt trong sự cổ vũ của mọi người
  3. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Rờ rờ lờ mờ, anh vote cho em rồi đấy nhé. Nhớ đừng quyên cho anh lọt vào mắt xanh (hay nâu, đen gì đó) của em đấy !
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hix, các anh các chị đi gì mà nhanh thế, tin nhắn hàng loạt thế này, SS chắc cũng toi sớm, hihi. Ối giời ối đất, đến bao giờ con mới có một cái SS, dù là cục gạch cục đất hay bé nhỏ mà tiện lợi cũng được, à nhầm, phải là nếu thế thì quá được mới chính xác. Thôi thì đành vào hóng hớt trong này để chờ đến khi có xiền có nong đi sắm sửa. Nói thật ra thì em cũng định sắm rùi nhưng nghĩ kỹ chả hiểu là mua rùi làm cái gì khi mà đi học rùi lại về nhà, bố mẹ thì chat chit liên miên từ nhà sang, bạn bè thì cứ call vào cố định là được, ra đường thì lười vì cái thời tiết sương mù vả lại vấn đề tài chính hạn hẹp, ra đường đi đâu đây (hihi, than nghèo kể khổ tẹo, lâu rùi chưa có than vãn cùng ai mừ, các anh chị xông cảm hén ).
    Coi xem, nhà SS chắc cũng xôm rùi đây, đông zui quá chị Queen à, kỉu này cả nhà mở chiến dịch mới, hihi, tìm King của nhà SS đi nhì. Ý tưởng không mới nhưng vấn đề là phải làm mới những thứ đã cũ. em cũng chỉ bít nghĩ ngợi thía, để năm mới sắp đến (ấy, cái Tết ta ý ), làm sao để chị Queen nhà mình còn không phải nghe ai chúc dạng như iu đương ít sớm có chồng như năm ngoái, nghe thêm mí câu thế thì còn gì là ban đại diện nhà SS nữa . Cái chiến dịch của anh thị vệ là cũng không lâu gì nhưng mà làm các anh các chị em sốt ruột quá rùi đấy nhá anh, em là ngày nào cũng xăm xăm lẻ bóng một mình bước vào, ngẫm nghĩ các anh các chị nói cứ xa xôi, gần nhau thì không thấy, cứ toàn nào IT rùi lại sang xuất gia, rùi ăn ít ăn nhiều, đêm nằm nhớ mong nhưng mà chính chủ thì chả rõ người được hưởng những mong nhớ và quan tâm đấy là ai. Cứ chung chung hoài là sốt cái ruột lắm, nhắc lại nhớ phải đi ăn, đói wá............
    À, đã nói xong đâu, cố nói nốt
    Chị thân mến ơi, nhìn cái avatar mà suy ra em thế nào thì chắc kiểu này về khoản sắc em ăn đứt roài, hihi nhưng khổ nỗi, người ta cứ bảo, đôi khi không có nên hay ước ao, khổ thế đấy, thành ra mí cái xinh xắn hiền thục em không có dám vác vào mẹt, không chị nói thế sau các anh ý lại bảo, em ba xạo, lừa lọc (ghê wớ, từ ngữ thía bao giờ ) thì còn đâu là tiếng tăm của em nữa ). Giờ em cứ nhận làm em gái cả nhà là được, mà cũng đúng vì còn đang học mà, ít tuổi hơn cả chị blueocean82 cơ, thế nên có gì em gái chanh chua, chành choẹ các anh chị cũng thương nha, đừng hắt hủi em mừ tụi nghịp, hic hic. (mà em nói nhỏ chị đừng tự ái, nếu em ko nhận em khác cái avatar thì không bít chị sẽ thía nào với cái avatar của chị đây, hmmm , vì chị nói chị quyến rũ, hiền hậu và ế <<< hihi, lẽ dĩ nhiên, nhìn cái avatar mà bảo không ế thì mí là lạ ở đời còn quyến rũ thui, đau khổ lắm, em không nói nữa đâu). Dạ, con nam mô, có gì con lỡ trót miệng lảm nhảm thì bỏ quá cho con ít tuổi ham nói . Hí hí, giờ đi ăn đã, có gì tý tẹo đêm hôm cả nhà an giấc một thu em lên wậy típ...............
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, mắt em màu đen anh ơi, được không ? nhưng mà anh tham quá, đã stand rồi lại còn chui ra chui vào, vào đây trước tiên tăm tia chị Queen nhà em, tính làm King, giờ lại ngó sang chị rờ rờ lờ mờ thía bao giờ, không ổn nhá , em là em không đồng ý người thíu chung thuỷ như anh đâu. Ai thì ai cũng chỉ trong mắt có 1 thui, ai lại 2-3 thế bao giờ, phương án dự phòng là không có được. (hihi, nói thế chứ hình như anh ý mới có ý quý mến các chị, biết đâu mắt anh ý vẫn chưa tìm ra thì sao nhờ, mình phải nghĩ xem đã ).
    Mà em hỏi chân thành, thật thà nhá anh, anh vote mí sao cho em sao giờ nó còn có 4 chấm thế, hmmm, nhìn anh là gian lém, không tin được. Anh ui anh à, nếu có lọt mắt chị nào của em thì nhớ quan tâm em gái nữa nha, muốn lấy lòng chị thì phải chăm lo cả em mà (các cụ đã dậy cấm có sai).
    Hí hí, lại nhảm roài, thui, té thiệt không các anh các chị ý xót xa cho con bé ngồi đói mà gửi tin nhắn dài dằng dặc.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    22222222222222
    Gớm về đến Hà Nội xong cái là em lao ù đến cái computer, nhớ cái tô píc của em và của Anh em nhà Samsung quá đi mất nên mặc dù là rất... rất mệt nhưng cũng phải vào ngó lơ một tý... hic hic có gần một ngày thôi mà nó đã lên tận ... trang 3 rồi... khiếp các anh chị tấn công nhanh thật đấy... làm em thấy tủi thân quá...
    Cảm ơn ai đó vừa vót sao cho em nhé.
    Em đi Lạng Sơn có quà cho mọi nguời đấy, có off một phát để nhận quà không đây, vừa là để thôi nôi cái ''gia đình samsung'' và để gặp mặt anh em luôn....
    Cho ý kiến đi nhé....
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ứ, em ứ biết, cả nhà được quà, em ko óp ọp được chị Cà rốt tính sao giờ chị, huhuhu, em có tinh thần iu nhà iu cửa thía mà chẳng lẽ không có chút gió Lạng Sơn sao, hix.............bùn wớ trời đất .
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em ảo mộng yên tâm, chị sẽ gưi qua email cho em quà của chị nhé... yên tâm mà công tác, ai cũng có quà tất a`....
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Hết chuyện nhà Nok rồi đến Anh em nhà Samsung! Thế này thì anhhaham tha hồ mà đọc bài nhá.
    Mình chả có Noki, cũng chẳng có Samsung, chả biết tham gia đâu cả. Chắc lại phải làm quả nhà Moto quá!
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    rongranlenmay cũng có duyên ghê há, làm standbyme bớt...vững lập trường rùi, định quay sang đong cả rongranlenmay, mí cả đi đâu mà thiệt nhỉ?! anh em nhà Samsung hết mà! tớ nói thế phải không standbyme? bác dẻo mỏ cũng nào có kém gì tớ đâu, hihi...
    Em yên tâm đi, bi giờ họ chán rùi, chả ai nói thế nữa đâu, hihi...thế thì làm sao xấu mặt ban đại diện nhà Samsung được, mí cả chị đang lập kế hoạch 1 đến 2 năm kia mà em, rồi đâu sẽ có đó,
    Thấy em Rabbit_without định offline tặng quà cho anh em nhà Samsung? sao mau mắn vậy? vừa mới thôi nôi mà, em không sợ ra gió sớm thì mấy đứa cháu nhà Samsung nó sẽ ốm sao? Cứ từ từ, thôi thì tạm thời có quà gì em cứ off mí chị, đưa chị thay mặt dùng hộ anh em nhà Samsung, tớ nói thế phải không bà con?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này