1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.... hình như vừa có sấm....
    Có ai hỏi, có thích trời mưa không? Nó trả lời, có thích, thích được đi dưới trời mưa nhưng không mặc áo mưa để cảm nhận ''mùi'' nước mưa, để được nước mưa ''quất'' vào mặt và để được khóc cùng trời mưa...
    Ờ nhưng sao dạo này lại ghét trời mưa thế nhỉ? Ghét cái ướt lép bép của trời mưa, ghét cái lạnh lẽo và u ám của trời mưa. Nó không muốn mưa vì trời mưa thì nó không được gặp Anh. Một tuần rồi không gặp, vì Anh bận, Nó bận và vì trời mưa.
    Sáng, nó nhắn tin cho Anh, trời mưa quá Anh nhỉ, chẳng biết bao giờ trời hết mưa... Để làm gì? Nó chẳng viết đoạn cuối cho Anh, muốn tự Anh phải hiểu, nhưng liệu Anh có hiểu không? Anh có hiểu Nó đang nhớ Anh, nhớ đến quay quắt. Nó có lỗi với Anh và muốn gặp Anh để nói lời xin lỗi... nhưng trời mưa.... Nó sợ, trời cứ mưa thế này, có sẽ càng phạm lỗi lầm ấy. Nó muốn không có 2 chữ ''tò mò'' trong từ điển của nó, nhưng không thể, hai chữ ấy cứ ám ảnh Nó. Nó muốn gặp Anh để Anh có thể xoá đi 2 cái chữ ấy....
    Trời hết mưa đi, sao cứ mưa mãi thế... càng ngày mưa càng to... nó sẽ không mặc áo mưa....nó muốn được nước mưa quất vào mặt nó cho tỉnh táo.... nó muốn được khóc, khóc thật to....
    Jolie
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    OI ,lâu lắm mới nhìn thấy em Zồngzắn ,mạnh khẻo chứ em? Cám ơn em vì bài thơ nói hộ... của anh. Nhất quyết là bài thơ của em hơi bị hay rồi ,nhưng sao cuối bài em lại chua thêm cái câu... ha ha... xế. Chị em là dị ứng với ha ha với he he lắm ,rồi lại giật đùng đùng lên ,lại nghĩ là anh zai em đang...hả hê cái giề. He he ,khó chiều lắm em ạ.
    Nghe tâm sự của Ly giò ,ngẫm người rồi lại nghĩ đến ta... sao mà ngược đời thế. Trời mưa thì anh chỉ thích ở nhà chui vào chăn ngủ thôi,không được nãng mạn như em Ly .Tiếng mưa rơi tí tách mà ru ngủ thì chẳng gì bằng....he he
    Chép tặng em Ly và...những người cùng cảnh ngộ bài thơ của nhà thơ Đặng Vương Hưng này,không biết có hợp hoàn cảnh không...
    LỖI HẸN...
    Hẹn em
    Quên chẳng hẹn trời
    Đêm qua mưa gió
    Ướt lời hẹn nhau...
    (Ta khờ lắm,biết gì đâu!
    Để ai hờn giận,
    Ai rầu vì ai?)
    Tập xa nhau
    Mãi chẳng thành
    Lại càng thương nhớ
    Lại đành phải Yêu!
    Em ơi đừng nhắc ta nhiều
    Đừng nói "yêu" nữa
    (Bao nhiêu cho vừa!)
    Thôi mà!
    Chỉ tại gió
    Mưa...
    Bài này tặng luôn mình cũng được đấy chứ nhẩy!
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà nha.Dạo này chẳng biết đầu óc em bị làm sao ấy ,cứ có việc phải nghĩ ngợi lung tung len ten ấy mà hiìi nên nhát vào thăm nhà cửa wé.Có gì mong các bác lượng thứ cho em út hì.
    HÍc các chị gái bộ đã tìm được nửa kia rồi hay sao hông thấy dzậy cà.Chị wuên đâu rùi hè, chị ơi về mau lên o mấy anh lại sốt vó lên đi tìm chị kìa.
    Thui em off đây.Chào cả nhà nhé.
    blueocean82
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, nằm nhà đắp chăn ngủ ai mà chẳng thích hả anh, nhất là được cuộn tròn trong chăn xem phim và ăn bỏng ngô thì còn gì bằng nữa... híc giá lúc này em ở nhà thì tốt rồi, chẳng có gì phải bàn cả, nhưng mà đang ở công ty mới buồn, ngó ra đường càng buồn hơn... đấy, trời lại mưa to rùi kìa có ghét không cơ chứ....
    Hì mà bài thơ đó cũng hay lắm anh ạ, nhưng sao anh viết cái dòng cuối cùng lại mờ mờ thế kia? chắc ngượng với Chị Queen hay sao ý.
    Jolie
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rùi em không về thăm nhà, hic, thiệt là thiếu sót nhiều quá, các anh chị thì cũng bận bịu. Anh nova về rồi thì lại có vẻ đông vui ghe ( nghe có vẻ nịnh thì phải ).
    Mấy hôm nghe HN mưa mà ở đây cũng mưa cùng, rồi chat với 1 chị ở bên Úc cũng mưa, thấy nao nao, thấy buồn buồn.....rồi nhớ nhà kinh khủng, vào icq send 1 cái mess, nhớ nhà quá..... Hì, cũng giải toả được phần nào khi có một ai đó để viết và chia sẻ cảm giác mặc dù xa tít tắp. HN mưa, u ám, xám xịt rồi nhìn mưa từ trong phòng lại thấy nhớ nhà nhiều hơn. Không biết bao giờ thì được nhìn lại mưa HN đây.
    Cũng lâu chẳng viết than thở như trước, cuộc sống vẫn trôi chảy từng phút giây. Chị Jollie có vẻ buồn theo mưa quá, từ bé giờ em cũng ít dầm mưa lắm, dầm về không ăn mắng chắc cũng ốm, hihi, thế là chẳng mấy khi, cảm giác mặc áo mưa rồi nghe mưa đập nhẹ vào cũng thú vị nữa .
    Anh Nova ui, bài thơ đó hay ghê, còn thơ hẹn với các anh chị nấu cháo cóc thì em khất lần nha, nợ nần chồng chất vậy chứ giờ cũng không có tâm trí thơ thẩn nữa. Việc thì dồn vào rồi lại như chị ocean nữa, hic nghĩ linh tinh, lung tung........rối rắm thế là cũng không viết vài lời hỏi thăm anh chị được. Mà hôm qua định viết thì TTVN lại khoá cửa, ko cho vào thế là khi rỗi thì không thể xả xì trét, khi bận thì lại càng bận.
    Chúc cả nhà SS một tuần mới SS nha.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được, tớ hì hục type tận 30 phút thì...anh chị em thử nghĩ xem nó dài đến mức nào, thế mà phụt một phát, mất điện trong vòng 1s, thế là đi tong hết, thôi thì bi giờ tớ nhớ được gì tớ type lại để anh chị em ko trách tớ là mất hút, rồi để tớ còn về nghiên cứu môn văn hoá âm thực, ko thì...lại sút cân mất
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc bài thơ của rongranlenmay, cảm xúc đang bồng bềnh trôi nổi chốn mây xanh, bỗng rớt bịch một phát xuống cái vũng nước ở bãi để xe cơ quan tớ vì cái từ haha ở cuối, ấy tệ thật đấy!!! Mất hết cả chất thơ.
    Thấy Jolie có vẻ tâm trạng ko vui, cho em mấy câu thơ về mưa để buồn luôn thể này :
    Mưa trắng từng kỉ niệm
    Ướt sũng con đường chiều
    Theo anh về lối cũ
    Rát bỏng một thời yêu
    Mấy câu thơ trên thì chả liên quan gì đến kỉ niệm của chị cả, tại chị thấy nó hay hay nên type ra cho em đọc thôi. Với cả anh nova cũng thơ thẩn...mưa rơi, nên chị đưa vào cho nó...môn đăng hộ đối
    Ao_mong và blueocean82 nhớ trông hộ anh nova hộ chị nhé! chăm sóc anh ấy cẩn thận lúc chị vắng nhà, kẻo có bé gái xinh đẹp nào làm cho anh ấy "Lại đành phải yêu" là chị ân hận lắm!!!
    Ngọn gió nào đưa MrQueen trở lại thăm nhà Samsung thế?! Em cứ tưởng anh mất hút ông cụ hàng lươn rồi chứ, hay về đây thông báo với họ hàng là anh sắp...báo HỈ, được thế thì vui quá! để đàn em còn nối gót..theo anh, hihi
    Standbyme: Với cái câu hỏi của bác thì tớ chỉ có mỗi một cách, có lẽ bác sẽ ko thích đâu nhưng tớ nghĩ bác cứ thử đi, rồi sẽ...thích thôi, đó là: backup data, format, fdisk, install Tớ chỉ làm thế, ko làm gì khác cả
    Tự nhiên thấy novareturns post thơ buồn, tự nhiên thấy nao nao khi ngoài trời hình như vẫn lất phất mưa. Có phải chăng anh đang quay nhìn về quá khứ! Bi giờ có em rồi anh đừng lo chuyện lỗi hẹn, gì chứ anh cứ đưa em cặp vé Just merried, thì cấm ai dụ em đến muộn 15 phút cả, ko được vào rạp có mà thiệt. Em chỉ nêu cái ví dụ nho nhỏ thế thôi, cộng thêm với cái đầu láu cá của anh thì anh biết phải làm thế nào để người ta ko đến muộn rồi chứ?! Cố mà hiểu nhé! cẩn thận hiểu nhầm ý của em là...anh em mình xa nhau đấy. Hics! nghe mà.....cũng thấy nao nao
    Phải về ăn cơm đây, hẹn mọi người mai nhé!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 15/03/2004
  8. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    anh đã về, anh đã về kìa bao áng xuân về.
    Nhận được tin nhắn của em jolie anh lập tức về ngay, dạo này đang ít việc, chả có mấy hồ sơ tư vấn gì cả. hình như bị lão **** cướp hết rồi thì phải.
    Dạo này con samsung đang dùng làm đồng hồ báo thức buổi sáng. Thế có khổ không cơ chứ.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To giô lì: người ta "trời ko mưa sao lại mặc áo mưa" còn em thì "trời mưa to sao lại ko mặc gì" hì hì queen,ý anh nói là sao ko mặc áo mưa,nhỡ ốm cái thì khổ.Thân gái liễu yếu,đào tơ phải giữ gìn sức khoẻ để sau này còn lấy được chồng chứ
    Ơ đang nói em Jolie,thế nào nhỡ mồm lại nhắc tới em Quên,chết thế này thì mọi người lại hiểu nhầm thì hỏng.Queen này,nói dại mồm,giả sử sau này em có vất vả về đường tình duyên thì đừng có đổ tại anh nhé,anh chỉ lỡ mồm thôi chứ giữa anh và em chưa có gì nhờ,T. nhờ,anh hoàn toàn ngây thơ,trong trắng,vô tội Mà đồng chí MrQueen là ai thế nhỉ,em phải bảo anh ta ghi ghiếc lại tên tuổi cho nó rõ ràng ra,chứ lấy nick như thế này là...anh bực mình lắm Mà anh bảo T.này,cái phim ấy chả có gì hay ho đâu,xem là gì,tốn thời gian,tiền bạc,vô bổ lắm,bao giờ lấy chồng thì biết just married là thế nào ngay ấy mà
    Đồng chí novareturns đã về rồi đấy à,đi công tác vui vẻ chứ,có chuyện gì hay ho kể cho mọi người cùng nghe nhỉ.Chà,cậu đi mấy hôm mà tôi vất vả quá,cố hết sức rồi mà chả lại,đành xin lỗi cậu vậy hic hic.Hình như chị em nhà SS thương...tiếc cậu nhiều lắm,cậu đi xa cái họ cũng rủ nhau đi theo,chả thấy mặt mũi ai cả,mấy hôm rồi trái nắng,trở giời mình ốm dặt dẹo,khặc khừ mà ai nào có hay Thôi cậu về rồi,tôi xin giao trả lại trách nhiệm cho cậu,có gì xảy ra là tôi ko có biết gì hết đấy
    To all: hôm nào mọi người rảnh rỗi,có lẽ nhà SS chúng ta họp mặt nhau cái nhỉ,chứ kẻo ra ngoài đường ko rõ ai với ai lại "choảng nhau vỡ đầu mới nhận họ" thì chỉ sướng mấy chú bác sỹ cấp cứu và phẫu thuật chỉnh hình ở bệnh viện Việt Đức thôi
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...anh M. ặĂi! nhà SS ặĂi, sĂng nay vào lúc gỏĐn 10, em bỏằc mỏt ngỏn nặỏằ>c mỏt dài mà chỏÊ giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc gơ cỏÊ. Em nhơn cĂi thỏng cu trỏằ trỏằ xỏằi Ănh mỏt ko thỏằf cfm thạ hặĂn 'ặỏằÊc nỏằa, tặỏằYng tặỏằÊng bên trong cĂi màn nặỏằ>c mỏt là nhỏằng tia lỏằưa nhặ muỏằ'n 'ỏằ't chĂy cĂi thÂn hơnh còm cài cỏằĐa lÊo công an ỏƠy, tỏĂi hỏn ta bâ quĂ! em ko nhơn thỏƠy hỏn nỏƠp bên lỏằ 'ặỏằng, thỏ nên em thỏÊn nhiên 'i nhặ bơnh thặỏằng, bơnh thặỏằng....chặa bao giỏằ em dỏằông lỏĂi ỏằY chỏằ- 'ăn ỏƠy. Rỏằ"i hỏn tóm xe em, rỏằ"i hỏn giao cho lÊo công an già già, thỏ là...hỏt!
    Em 'i xe ôm vỏằ cặĂ quan, thơ 'ặỏằÊc nghe ông xe ôm nói là nỏu có giỏƠy tỏằ 'ỏĐy 'ỏằĐ thơ sau 7 ngày, 'ỏn ngày hỏạn có thỏằf 'ặỏằÊc nhỏưn xe vỏằ luôn, chỏằâ ko bỏằ nhỏ**, hơnh nhặ cÂu ỏƠy cỏằĐa...)
    Mà anh sỏằÊ mỏằi ngặỏằi hiỏằfu nhỏ** cĂi gơ kia??!! Sao lỏĂi cỏằâ phỏÊi thanh minh "giỏằa anh và em chặa có gơ nhỏằ", sao mà anh dỏĂi thỏ?! Cỏằâ bỏÊo là có gơ 'i, anh thơ trông manly, tưnh tơnh có manly thỏưt hay ko thơ em chặa 'ặỏằÊc kiỏằfm nghiỏằ?m, em thơ vui tưnh, baby,...nói nhặ thỏng bỏĂn em là "hỏằ"n nhiên, trong trỏng, vô tặ". Nói thỏưt vỏằ>i anh chỏằâ bỏng tuỏằ.i này mà bỏằi cĂc vỏằi MrQueen làm gơ, bĂc ẵ chỏằ? là rỏƠt có duyên vỏằ>i em vỏằ cĂi nick, có cỏÊ mỏằTt tiỏằfu sỏằư ngỏn quoanh cĂi nick Queen và MrQueen 'ỏƠy!!! Nỏu có bỏằc mơnh thơ nên bỏằc mơnh vỏằ>i novareturns ỏƠy, hỏn tĂn em hặĂi kinh, làm em câng thỏƠy mê tặĂi lỏĂ. ỏằz ngoài 'ỏằi mà có ông nào tĂn em kiỏằfu thỏ thơ em câng thu xỏp 'ỏằf mà 'ỏằ. cho nó yên bỏằ gia thỏƠt, novareturns ỏĂ!!!
    Nhơn cĂi avatar cỏằĐa Ailoveu nom quen quen, giỏằ'ng cĂi bỏÊn mỏãt cỏằĐa ông bỏĂn notbad, ko biỏt có phỏÊi ko vỏưy ta?
    Vỏôn còn buỏằ"n vỏằ cĂi xe quĂ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này