1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tiền ít, tình ko nhiều, nếu ko muốn nói là bằng zero. Lan man về quá khứ tẹo cho nó lên mây, lên gió, để quên đi cái nỗi buồn bị giữ xe.
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu
    Nhớ lại cái hồi mà tớ học cấp III, trong lớp cũng có 1 vài tên thích tớ, kể ra cũng thấy hãnh diện khi mà có 1 người cho đến tận năm thứ 3 đại học mới thổ lộ rằng bắt đầu để ý tớ từ hồi vào lớp 10. Và hắn ko dám tấn công tớ vì...nhường cho 1 thằng bạn hắn. Hơ! bọn con trai thoáng thật! Chả bù cho con bạn mình, công khai quan tâm, săn sóc, tấn công đối tượng của mình, cho dù biết rằng tớ và tên kia đang chuẩn bị thảo một hợp đồng tình yêu.
    Tớ thì quoanh năm suốt tháng chỉ biết đến học, coi vấn đề yêu đương thời cấp III là một tội lỗi, thế nên chỉ dám âm thầm để ý đến 1 tên trường chuyên qua những lá thư làm quen của hắn, romantic nhất cũng chỉ là những lần hắn xung phong đèo tớ khi đi cùng bọn lớp tớ. Thế là suốt 5 năm, từ lớp 10 cho đến năm thứ II đại học, bạn tớ, bạn hắn đều mặc định rằng bọn tớ yêu nhau. Hics, có phải thế ko nhỉ khi mà thậm chí bọn tớ chưa 1 lần nắm tay nhau. Tuy nhiên đi đâu cũng có nhau, việc gì cũng gọi nhau, thân ơi là thân!
    Và cũng đã 5 năm kể từ ngày bọn tớ bình thường hoá quan hệ. Hôm sinh nhật tớ hắn thông báo rằng chuẩn bị đi nc ngoài học master. Thế là tớ lại sắp có thêm một ông bạn thân ơi là thân ở phương trời Tây.
    Cách đây vài hôm, một buổi tối buồn buồn tớ nhắn tin cho anh chàng 5 năm rằng ?oCuộc sống đôi khi ko như mình mong muốn, đằng ấy hiện tại có bạn gái ko? Hay tớ với đằng ấy quay lại hồi xưa đi?. Hắn reply ?oĐằng ấy hôm nay lại trêu mình rồi, chỉ sợ đằng ấy ko dám thôi?. Uah, thì đúng là tớ chỉ đùa hắn cho vui thật, chứ tớ ko thể yêu thương được lần thứ 2 người mà mình đã hết yêu thương.
    Nhớ lại những kỉ niệm hồi xa xưa mới hoành tráng làm sao, chả bù cho bi giờ, bà già cuối tuần nghiên cứu truyện tranh lẫn xem các chương trình sân khấu điện ảnh.
    Cuộc sống bây giờ ko đơn giản nên nó làm cho con người ta thỉnh thoảng ngược về quá khứ, hoài niệm về một thời dĩ vãng xa xôi, để tạm quên đi những trăn trở, khao khát đời thường.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hihi, không ngờ vừa nhắn tin cho hai anh **** và Notbad trên 7X xong đã gặp 2 anh ở bên này rồi (nói đúng hơn là nhắn từ trưa qua, đến tối đã thấy các anh ý, nhưng mừ bây giờ mới viết được, thông cảm nha). Lúc mới nhìn thấy cái nick ailoveu, luận mãi chẳng hiểu nick gì cả, phải mất khoảng 5s mới hiểu nổi thì ra tây và việt kết hợp... Hì hì đúng là anh Notbad vui tính thật.
    À, cảm ơn anh **** đã nhắc nhở, trời mưa phải mặc áo mưa, hì hì, nhưng thói quen gần chục năm nay rồi, chẳng biết có bỏ được không nữa...
    Chị Queen ạ, khổ thân chị quá, nhưng chắc lúc đó chị ''thần hồn nát thần tính'' hay sao mà không chịu ''xin xỏ'', năn nỉ ỷ ôi các chú thế. (Lúc đang đi chắc còn mãi nghĩ đến anh nào hì hì, đùa chút cho vui thôi, chị đừng giận nhé.) Em cũng 3 lần bị các ''anh hùng núp'' bắt rồi nhưng chỉ đi nộp phạt chứ không phải giữ xe như chị, hic, khổ thân chị quá. Phen này anh Nov (hoặc anh nào đó)muốn lấy điểm với chị Queen thì tại sao không tình nguyện làm xe ''ôm'' đưa đón chị Queen nhà ta nhỉ. À, anh Nov có thể liên hệ với em, em sẽ cho anh ''thuê'' con Jolie của em để anh trở chị Queen nhé. Quá được phải không hả anh Nov và chị Queen?
    Jolie
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    ThặặĂng bâ Queen bỏằDỏằ dỏằTi và dỏằ
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc híc chia buồn cùng chị nha chị Queen,lần sau đi đứng nhớ ngó truớc ngó sau đấy.Híc thấy chị em nhớ lại em cũng thế dù chỉ 1 lần vô tình chứ hông phải cố ý hìi,nhưng o đến nổi thê thảm như chị à
    Bye cả nhà nhé.Đi en cơm đã đói wé rùi à
    blueocean82
  5. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đã cố tình quên đi dưng cơ mà Queen nhắc tới xe xe cộ cộ làm tớ lại phải nhớ... Hix..
    Phải cái hôm trời mưa, chẳng biết lúc đó đầu óc tớ lơ ngơ thế nào mà đang đi bỗng... rầm một cái. Định thần lại thì đã thấy mình nằm quay lơ ra đường. Hứt...hứt...Giá thử như trước mặt là một anh đẹp giai như mấy anh giai nhà mình thì tớ cũng đỡ tủi, nhưng mà tớ tìm mãi chẳng ra nguyên nhân tại sao mình lại xoè... Số đen tận mạng nữa là người ngơm thì tuy lành lặn nhưng con xe của tớ thì lại sứt mẻ. Ôi, của đau, con xót.... Đứt từng khúc ruột.
    Queen ah, ấy thì bị giữ xe, còn tớ thì bị vỡ xe... Cơ khổ. Ko rõ liệu có phải năm nay số chúng mình bị sao quả tạ chiếu không nhỉ?Bực.
    Hưởng ứng lời kêu gọi của anh ****, họp mặt cái để giải xui thôi! Chứ cứ nghe anh em họ 1 điều em Th. ah, rồi 2 điều anh M. ạh... là tớ cũng nóng ruột lắm
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Giữ xe hả, chia buồn cùng bạn queen nhé, đồng thời chia vui cùng mấy ông xe ôm bởi thế là họ có thêm khách rồi. Tôi cũng từng bị giữ xe 15 ngày rồi, đúng là mất chân luôn, ru rú ở nhà, chả dám đi đâu.
    Mà bảo em jolie cho mượn xe mà đi, tớ lái cho, còn bác nào có bằng cho tôi ...mượn.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên an ủi, con xe của tớ đã từng được em gái tớ nhờ...công an giữ hộ nửa tháng cách đây nửa năm, nên bi giờ bị bắt lần nữa tớ ko...bị sốc như lần I.
    Cũng xin thông báo một tin khả quan là sau khi nghe cái bọn lớp tớ đá đểu trong những lời an ủi, động viên thì chòi ra một ông làm bên công an (thế mà tớ ko nhớ ra khi bị giữ xe), hay thật! "thế em bị giữ xe ở đội nào?". Vậy là cái xe sắp về với tớ rồi.
    Cancel chuyện này nhé! ko làm ảnh hưởng đến nhà SS.
    To Xuong_rong_78: Đừng gọi tớ là bé, tớ nổi giận đấy!!!
    Sao bỗng dưng rongranlenmay lại hào hứng đòi offline để biết Th. ơi và M. ơi thế? hihi...Cứ tưởng bà bạn già mai danh ẩn tích để trên giang hồ luôn đồn đại những câu chuyện kì bí xung quoanh bà bạn già chứ, hihi...Vậy thì sẽ bố trí hẹn bà bạn già và nhà SS một ngày gần nhất!
    Post lên rồi lại thấy trồi lên cái bài mới của ông bạn notbad, từ lúc đổi gen thấy ông bạn nói chuyện cứ ngắn tèo, chả ra đầu cua tai nheo gì cả
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 17/03/2004
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Queen à,anh là anh giận em lắm đấy,xảy ra chuyện thế mà ko bảo anh,giờ thì nhỡ nhàng hết cả rùi,còn nước non gì nữa hừ....m
    Rồng rắn lên mây à,em cũng gặp hạn hả,thế thì anh em mình đi ăn thịt chó xả xui đi,dạo này anh cũng đen đủi lắm,mà nói nho nhỏ thôi,kẻo mọi người biết chuyện của chúng mình
    À mà anh bảo này,em cứ gọi anh là M. nhé,còn anh gọi em là R.R.L.M được hông,cho nó thân mật một chút,nhỉ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có phải bé Qeen là cô bé trong phim "chiếc xe đạp mầu xanh" không hả anh PH?hehe, tưởng đồng chí lượn sang mấy forum kinh tế cơ mờ
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ,bận quá giờ mới ghé về nhà được !Nhà mình mấy hôm nay vui thật!
    Em ơi ,cái đầu láu cá của anh dạo này nó lại bị cái thằng "tim dại khờ" nó dẫn lối đưa đường mất rồi, nên cố mãi mà vẫn chưa hỉu hết được. Nhưng có một điều anh hiểu là dù ai nói ngả nói nghiêng... thế nào... ,nhất quyết là đi xem phim thì chỉ xem Just Married thôi ,và sẽ không thể để ai đến muộn được ,em nhờ!
    Anh là anh không bằng lòng lắm với sự phân biệt đối xử của em như thế đâu nhá, QUÊN à.Theo anh thì "ngoài đời" với "trong đời" thì có khác gì nhau đâu,cái quan trọng là người ta...chân thật (nghĩa là chân thành và thành thật) chứ không chân giả là được rồi chứ nhẩy !!? .Mà anh mới xong đoạn Demo thôi,phim còn dài tập ,em đừng "kinh" vội nhé rồi lại phụ hết lòng anh !
    Đang định gửi lời chia buồn thì cho cái xe của em và tự...chia vui với cái cơ hội "kiếm chác" mới của anh thì lại lòi đâu ra ông bạn công an của em. Sao mà hắn sinh ra ...không đúng lúc thế. Chắc là tại số giời không cho anh kiếm xiền bằng nghề xe ôm được rồi! .Tội nghiệp cả cho lòng nhiệt tình và chiếc xe...ế của em Lygiò nữa...
    Mới nghe mọi người bàn nhau cái chuyện OFF mà đã thấy...nao nao zồi. Đời tớ chưa được cái hân hạnh tham gia cái trò vui này bao giờ ,nghe nói thừơng rất hấp dẫn và...kịch tính ,hehe. Nhưng tớ nghĩ zồi ,tớ thấy các Box khác trên này thường bị lâm vào cảnh "chợ chiều" và về hưu sớm chỉ sau vài lần OFF. Lý do thì tớ...chịu. Mà tớ thì vẫn còn nhiều hứng thú với cái nhà SS này lắm. Nên tớ thiển nghĩ, hãy để đến khi nào mà cái hứng nó suy giảm rồi thì anh em mình hãy OFF một phát, vừa refresh lại cái hứng ,vừa... ,vừa..., thế có phải vui không nhỉ. Anh em cho ý kiến phát !?
    Ơi ,chia buồn với cái ví tiền (sửa xe) của em Zồng zắn nhé. Người ta bẩu là "Mỗi lần ngã là một lần bớt dại". Nên thôi thì ta tự an ủi mình là "Bây giờ thì đố đứa nào lừa được bà nữa nhá ,bà sắp hết ..dại rồi nhá..." ,em nhỉ !!!

    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 18/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này