1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình gặp đối thủ rồi!! Có người hỏi em sao dạo này ko thấy em chăm lên Net để "đong hàng" nữa? Em bảo là em thì vẫn thích "đong hàng" lắm và vẫn đang cố gắng trổ hết tài năng của mình để có thêm nhiều kì tích gắn vào vương miện để sau này tặng người yêu em . Nhưng hôm nay em đã bắt đầu lo lắng với IG_****, dường như em ko đong đc anh M., mà anh thì lại có nguy cơ đong được rongranlenmay, hics...quả này dễ thua 1-0, vậy thì mặt mũi nào nhìn anh chị em nhà SS nữa đây!!!!???
    Rongranlenmay! ấy cứng rắn lên nhé! đừng có rung rinh trc những lời đg mật của IG_****, chứ ko là ấy làm tớ...buồn á, hihi...
    Novareturns ơi! em thấy đường lối chính trị của anh ko rõ ràng nhất quán rồi, anh phải nói rõ là anh tham gia chiến dịch phim trường...just married với ai chứ, anh cứ nói chung chung thế có ngày anh mua vé rủ thằng bạn anh đi rồi về bảo với em là "ko ai đến muộn" thì em chịu sao thấu???
    Nói về phim dài tập thì em chỉ có thể xem được những bộ phim vui vẻ, nhộn nhộn chút, nhất định ko đc à ơi cà kê như mấy bộ phim Hà Quốc đâu nhé! Thế nên anh đừng có mà làm cho kịch bản rườm rà, diễn biến đau đầu là em...xử lý anh sớm cho thanh thản đấy!
    Thôi phải out để chuẩn bị đi dự hội thảo chiều nay, đau đầu quá! mà mình lại ko có máy ghi âm ở đây mới mỏi tay chứ
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    QUÊN ơi là QUÊN ,nếu không theo em từ ...trang 1 đến giờ chắc anh đến phải ghen tị với anh **** manly mất. Cũng may là anh **** không phải là "nạn nhân" đầu tiên của em, cũng như không thể là cuối cùng ,nên anh còn hơi yên tâm một tí....
    Các em gái xinh tươi nhà SS đâu rồi ,Rồng rắn ,Aomong, Ocean, Joilie..., mau về nhanh kẻo chị QUÊN đong sạch các anh già nhà SS bi giờ. Mất phần...
    He he... ,có vẻ em đang muốn thử thách cái bản lĩnh trính trị của anh thì phải .Thế mà anh cứ tưởng lòng trung kiên với Đảng của anh thì chả cần phải bàn nữa,nó cứ sáng như...bóng đèn ấy ,có bịt mắt lại thì đèn vẫn... sáng chứ nhể. Buồn mất 2 tích tắc...
    Ngày xưa cụ Giáp đánh Điện Biên Phủ ,kéo pháo lên rồi lại ...kéo pháo về,cũng chỉ vì muốn đánh chắc, thắng chắc đấy chứ. Anh thì không làm phim dài tập đâu ,cũng chả muốn kịch bản rườm rà làm gì (tội nghiệp cả 2 đứa ). Dưng mà anh lại...ợ ợ...sợ nhỡ sau này xong xuôi rồi ,em lại ...xử lý anh vì mỗi cái tội ngày xưa vừa mới mở bài đã vội...kết luận ,không chịu làm phần thân bài cho em xem.Tiếc chết...
    Anh tỏ tình với em
    Vào một bên tai điếc
    Để bây giờ thầm tiếc
    Rằng lời anh không còn...

    He he ,anh chả muốn sau này em phải ngồi ngâm nga tiếc rẻ thế này....
    Các em gái nhà SS thấy anh nói có chí lý không nhẩy ,giơ tay phát biểu cái. (Không đồng ý-giơ tay,đồng ý- bỏ tay xuống)
    Bác Sờten dạo này phắn đâu rồi , thế là nhà mình lại âm thịnh,dương suy mất rồi...

  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Dạo này em cứ lượn đi lượn lại khắp các box, định đóng đô ở một nơi nào đó để có chốn đi về quen thuộc, không muốn lang bạt tha phương. Nhưng mà đi đến đâu cũng thấy thứ nhất là lạ, thứ 2 là chuối,lại đành về bên Tâm sự. Nhưng mà cũng không muốn thả một loạt các bài lê thê sướt mướt nữa nên đành chui vào đây. Có khi xin đút nhờ cả hai cẳng vô nhà. Online cả ngày nên khi nào thấy nó trôi xuống trang 2 sẽ câu bài lên hộ các bác.Thậm chí em còn biết rõ lịch online vào TTVN của từng bác một. Ví dụ như ông notbad thì chuyên gia online vào tầm 12h-1h trưa,7h-8h tối. Ông Shít thì nửa đêm giật mình tỉnh giấc lượn qua lượn lại đong đưa các nàng trên mạng.Bà chị Queen cũng hay vào tầm trưa. Cô Giôlỳ online lúc được lúc không nhưng cũng thường post bài tầm trưa hoặc cuối giờ làm việc buổi chiều. Bé oceans thì chuyên gia post được vài câu kêu đói rồi chạy mất.Ông stand thì năm thì mười hoạ mới ló vào bắn theo kiểu cảm hứng không theo một loại giờ giấc nhất định nào.Còn những người khác lại càng thi thoảng hơn, như kiểu "Con trăng làm quán trọ buồn chân em ghé chơi"
    Chỉ có điều ở đây cũng hơi chán. Thấy các bác quanh đi quẩn lại mãi cái trò cưa cẩm, đong đưa trên phương diện to mồm. Thỉnh thoảng bà chị Queen hay cô Gioly vào bắn vài câu chuyện xong mấy ông kia lại bắt đầu hưởng ứng vài câu mà lần nào cũng lặp đi lặp lại một nội dung gần tương tự như thế.
    Thôi thì cũng coi đây như một trò giải trí không giống những mục đích thu nhận kiến thức hay thảo luận từng gặp ngoài đời, nhưng em cũng có một góp ý nhỏ là tại sao chúng ta không viết theo chủ đề nhỉ. Vì có thể mọi người bận rộn nên em sẽ là người khởi xướng các chủ đề vào thứ 7 hàng tuần. Hết một tuần em sẽ túm lại và tuần sau em sẽ làm như kiểu đính một cái thông báo dùm mọi người là tuần này chúng ta sẽ viết về vấn đề này nhé. (Mạn phép xin phép chị Queen nhé. Vì dù sao chị cũng là chủ nhà, mà tốt nhất chúng ta cần một người quản trò. Nếu chị không bận thì chị làm là người tốt nhất.)
    Như thế không biết có vui hơn không nhỉ? Như thế có lẽ em sẽ đóng đô cố định ở đây làm nơi giao lưu giải trí. Không thì em lại chạy lung tung chỗ khác mệt người lắm.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thử cái này xem nhé.
    Hôm nọ bọn em có một cuộc thảo luận rất thú vị tại câu lạc bộ tiếng Anh xoay quanh vấn đề "Chúng ta làm việc vì mục đích gì". Mỗi một người đưa ra một ý kiến mà em thấy thật hay. Không biết bà con trong họ nhà này có suy nghĩ như thế nào. Em không muốn sang Thảo luận vì bên đấy bọn nó tranh luận cực chuối.Bên 7X cực ghét một vài thành phần ăn nói lung tung(một vài thôi đấy) Họ nhà NoK toàn các ông ham mê trò ***y. (Không sợ nói thẳng đâu).Bên này được cái toàn người hiền và ngoan.
    (Ôi, em còn nhiều đề tài hay lắm. Em còn đang định tranh luận với Đoàn Công Lê Huy bên báo HHT về "lý tưởng của thanh niên" qua bài viết của anh ấy trên báo HHT mới nhất tuần vừa qua,nhưng sợ post vào đây không hợp, và ghét bên thảo luận nữa.)
    Mọi người hưởng ứng nhé.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 20/03/2004
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hế hế, chào cả lò, lâu không vác mẹt vèo đây chả biết tình hình bà chị Queen cá tính của miềng giề cả, thế đã có bác nào cưa đổ chị Queen chưa thế, dạo này không thấy chị Queen lên gân lên cốt như xưa nữa nhỉ, có vẻ dễ xương hơn đấy bác nova thì vẫn lẻo mép buôn chuyện dềnh dang, hy vọng giè ở bác này, chị Queen ới không sang 7x đón iem về hả chị, dạo này iem ngoan lém, em đâm xuyên qua đồng xu, chị hỏi em, em có tất cả mấy chục cái nick vậy hả

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mình post bài thấy con mụ loveless này ngấp nghé ở đây không hiểu sang định tóm cổ notbad hay lão Shít về. Ai dè cũng là người quen của bà Queen.
    Hey, bà chị mang rock sang đây hả. OK, welcome. Cho xôm cửa xôm nhà. Dạo này bà chị có cái avata trông mấu phết nhờ. Vụ chiến nhau với lengteng dành anh pede notbad thế nào rùi?
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em Jolie đây ạ.........
    Chiều hôm qua, em đã post một bài dàiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiii là dàiiiiiiiii vậy mà....... hị hị thế là mất sạch sành sanh...... chẳng còn tý gì nữa cả. Tức quá em bỏ về luôn vì.... cái bụng nó réo khủng khiếp quá... dạo này hết xiền toàn phải nhịn đói.....
    Nghe tin nhà mình sẽ có Off, em cũng khấp khởi lắm.... nhưng mà nghe anh Nov nói làm cũng hơi run run, mà chẳng nhẽ nhà SS lại kém (tắm) như thế á, còn lâu ý (chị Queen nhờ... ) Thế nên theo ''ngu'' ý của em là Chị Queen nhà ta cứ cho off một phát đi để còn nhận mặt anh em, chí ít em và chị RRLM có chạm mặt nhau ở FTU cũng một phát, chứ nếu có ''vô tình'' đụng xe ngoài cổng trường cũng không sợ bị.
    Còn vụ nhà ta có tobe or not tobe thì cũng còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm.......
    Thôi em phải về để chuẩn bị cho buổi thi tối nay đây, anh chị nhà SS em cái nhỉ để em thi tốt...
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

    Jolie
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sáng cuối tuần tưởng tất cả mọi người đang tình tính tang đi chơi hay vẫn còn mơ màng trong chiếc chăn mỏng. Rồi lại tưởng mỗi mình là phải đâm đầu lên cơ quan nộp nốt cái tin cho họ kịp lên khuôn, may quá vào nhà thấy có em sad_movie, loveless và Jolie, làm chị thấy ấm cả lòng!
    Cô em loveless, chị biết em làm náo loạn 7x thế nào rồi, nhẹ nhàng thôi cho các bác ấy thở, nhất là các bà chị gái của 7x, đa phần dịu dàng, thuỳ mị , em cứ?lên gân thế làm anh chị em hãi, nhẹ nhàng thôi để còn lấy chồng, chứ cứ như chị thế này thì...khổ.
    Chị thì đồng ý với ý kiến của sad_movie thôi, cứ phải đong nhau mãi thế này mà chả được cái gì cũng chán, thế nên tâm sự theo chủ đề có lẽ sẽ khoái hơn, nhà mình lại có đến ít nhất 3 người làm bên báo chí, đó là chị, rongranlenmay và sad_movie, thế thì tâm sự đến khi nào cho hết chuyện đây, hihi...Nhưng chị ko muốn tham gia những cái gì to tát đâu nhé! Trong cuộc sống mình làm gì đc thì làm thôi, chứ mấy chỗ này nói chuyện lớn nghe kì cục lắm, ở đây chị thấy cứ làm cho nhau cười toe toét đc là khoái rùi, thêm tí tâm sự trao đổi ít kinh nghiệm sống cũng hay, gọi là mỗi người học nhau một tí. Novareturns nhỉ! đừng đong em nữa, mà đưa...hình ảnh em vào những chủ đề đi.
    Chúc Jolie thi thố tốt nhé! Ko làm dc thì bảo chú bên cạnh đưa bài cho mà chép. Hồi xưa khi thi môn Triết, chị chả làm đc gì, 30 phút cuối chị bảo tên bên cạnh đưa tờ bài làm của hắn cho chị chép đấy! Nghĩ lại hơi xấu hổ tí, nhưng kệ vì đó là môn phụ.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em cũng thấy khi thảo luận bằng tiếng Anh có vẻ hay nhưng nói ra bằng tiếng Việt cũng cực kỳ chuối. Mà nói chung chẳng nên fomer mọi chuyện vì đây là nơi buôn dưa lê và chát chít được thoải mái nhất mà.
    Tuy nhiên, cũng là để nói về công việc, hoặc để nói về một cái gì to tát, người ta cũng có thể mođifê nó đi theo một kiểu hóm hỉnh nào đó mà người đọc không thấy bị nhàm chán hay cứng nhắc, mà ta vẫn có thể như là được thổ lộ quan điểm hay tâm sự một cách chân thành với bạn bè.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta làm việc vì mục đích gì?
    Phần lớn, lý do chính, nhưng không phải là lý do quan trọng nhất, đương nhiên là để kiếm tiền. Kiếm tiền để tự lập, tự lo cho nhu cầu tồn tại tất yếu của bản thân. Kiếm tiền là để giúp đỡ gia đình lớn của mình, cũng như để xây dựng gia đình nhỏ của mình trong tương lai. Kiếm tiền cũng là để giúp đỡ mọi người xung quanh mình nếu có thể.
    Nhưng mỗi người đều có một lý do làm việc riêng của mình. Có người cho rằng làm việc để chứng tỏ sự tồn tại của mình trong cuộc sống. Hạnh phúc cũng sinh ra chính từ trong lao động. Hồi còn nhỏ, tôi cứ nghe mấy người lớn tuổi ngồi kêu chán quá, dạo này chả có việc gì để làm, toàn ngồi chơi. Hồi đó tôi nhỏ xíu, chả biết gì đâu, còn đang ở cái tuổi suốt ngày đi chơi, nên thấy lạ. Quái nhỉ.Bố mẹ mà bắt mình làm cái gì là mình thấy chán.Thế mà sao mấy người kia lại kêu chán khi được ngồi chơi nhỉ? Nhưng khi lớn lên, ra trường, đối mặt với chuyện đi xin việc, tôi mới thấy công việc đối với mỗi con người quan trọng đến mức nào. Với một người không đặt vấn để tiền bạc lên hàng đầu trong cuộc sống như tôi, thì công việc thật sự là một cái gì đó cực kỳ quan trọng, nó khiến tôi cảm giác như mình thật hạnh phúc vì buổi sáng thức đậy, biết là mình có việc để làm và bao việc phải làm. Không như một dạo mất phương hướng, mối khi tỉnh giấc lại hỏi, hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?
    Làm việc không chỉ cảm thấy cuộc sống của mình đang trôi chảy rất êm đẹp mà còn hiểu được giá trị của những đồng tiền mình kiếm được, hiểu được giá trị của lao động, từ đó,ta biết chân trọng những gì mình có được.
    Làm việc còn là để hoàn thiện mình. Vì trong quá trình làm việc mình học hỏi được rất nhiều điều cả về kiến thức cũng như cách ứng xử trong cuộc sống.
    Làm việc giúp cho con người ta tránh xa được những nỗi buồn mà người ta tự tạo nên, chính xác hơn là giúp cho tôi không cảm thấy chới với trong cuộc sống. Dù vẫn biết rằng có khối người vẫn làm việc nhưng họ vẫn không tránh được những cám dỗ tầm thường và nhỏ nhen. Nhưng đấy là chuyện của riêng mỗi cá nhân. Còn cái câu "Nhàn cư vi bất thiện"đúng cho một trường hợp chung nào đó.
    Có người làm việc vì tiền, có người làm việc vì gia đình, có người làm việc vì tình yêu, có người làm việc vì danh vọng, có người làm việc vì một niềm đam mê của mình. Nhưng gì thì gì, làm việc gì mà mình không đam mê, thì không thể làm được lâu dài, và luôn luôn cảm giác cuộc sống của mình vô nghĩa.
    Tôi làm việc vì điều gì? Đương nhiên là tôi làm việc cho những đam mê của mình. Nhưng tôi đã thực sự sống hết mình cho những điều tôi đam mê chưa?Câu trả lời là chưa. Vì thế, tôi muốn thắp lại niềm đam mê trong mình. Ngọn lửa nhen nhóm bao lần. Tuổi trẻ sắp qua. Và tôi không muốn ngọn lửa ấy lụi tàn quá sớm.
    Đấy là tâm sự của tôi.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này