1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là tham gia thảo luận cái chủ đề của em sad_movie nhé!
    Tớ là một người luôn đặt tình cảm và công việc song song, tớ chẳng thiên vị cái nào cả, theo tớ sống mà thiếu 1 trong 2 cái thì vô vị lắm!
    Hồi trước tớ lao đầu cắm cổ vào để tìm một công việc tốt, làm việc hết mình để thu được kết quả tốt, mục đích chỉ muốn khẳng định cho người mà tớ đang thích rằng em có thể làm được tất cả, em có bản lĩnh, em có nghị lực, em dám nghĩ, dám làm. Tớ cắm đầu vào công việc, kiềm chế tất cả những ham vui của mình, chả dám hẹn hò riêng tư với ai, sợ bị hiểu lầm mà. Có nghĩa là...một con người như em đang ở trước mặt anh, anh còn đi tìm kiếm ai ở đâu nữa (tất nhiên tớ vẫn ý tứ thể hiện...thiện chí của mình cho hắn biết).
    Thế nhưng những cố gắng của tớ là công cốc trong cái công cuộc chinh phục tình cảm của hắn, hắn vẫn rất khó hiểu, mà nếu tớ muốn hiểu thì...chả có gì gọi là yêu. Bây giờ lòng tớ lạnh băng với cái ý nghĩ ?omình đã thật tốt, đã thật cố gắng, vậy mà?! Một người như thế liệu có xứng đáng với cái tình cảm vĩ đại mà mình dành cho ko??. 1 người bạn thường bảo tó ?oYes or no, not cancel?. Nhưng trong việc này tớ đã phải quyết định: Cancel.
    Thế đấy! đáng lẽ ra cuộc sống sẽ là vô vị, vô nghĩa vì thiếu đi 1 trong 2 điều, mình làm việc vì cái quái gì nhỉ?
    Nhưng...già rồi nên suy nghĩ có lẽ chín chắn hơn một chút. Tớ có đứa em gái tuyệt vời lắm! nó luôn lo lắng hỏi han, theo dõi tớ trên tất cả mọi phương diện, tự tìm hiểu khó khăn của tớ để giúp đỡ, tớ ko thể phụ lòng nó đc, tớ sẽ còn phải cố gắng nhiều. Gia đình và bè bạn, tất cả mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với tớ, tớ ko có tư cách từ chối sự mong đợi của họ.
    Vậy nên tớ vẫn cố gắng làm việc vì một tương lai tươi sáng hơn và rồi tớ sẽ gặp một người...hị hị...
    Đấy là nói trên giá trị tinh thần thôi, chứ còn tất nhiên về vật chất thì dù thế nào đi chăng nữa, muốn hay ko muốn thì ai cũng phải làm việc để nuôi bản thân mình.
    Ai có ý kiến gì nữa thì đóng góp thêm vào cho xôm
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    bét - sít, dốc - dáp giè ở đây, sang đây tâm xự cái mà... hế hế, cái avatar thì khỏi nói đê, tóm lại nó cũng là một yếu tố nằm trong cái nick của chị, hề hề, còn vụ em linh tinh leng keng á, đâu có chiến giè, thấy em bé có tình ý với ku nát bét nên chị đau khổ đi tu tư` lâu roai` con` đâu
    còn pà chị Queen nhá, rõ ràng thấy mìng cô độc một mình chống lại bọn mafia mà chẳng làm giè cả, chị iem thế đấy, thôi thì mìng vẫn phải tự thân vận động như vẫn thế vậy, giời ơi sao giời sinh ra con giè mà để con lại khổ như thê s này đây
    còn cái chủ đề pàn pạc bình loạn của các pé ý, chị chả có thời gian mà phân tích mổ xẻ, thà để thời gian đó đi dong hàng còn hơn, hí hí, chúng ta làm việc vì mục đích giè á, thì làm việc để có cái đổ vào mồm mà sống để mà làm việc tiếp chứ còn để làm giề, rõ khổ, luẩn quẩn hết cả lũ rồi........

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cô em này vẫn chứng nào tất nấy, tong ta tong tởn, đi đến đâu là nọ kia um cả lên. Hồi đầu chị cứ ngỡ em có họ hàng với mafia đấy, sau đọc thấy vài bài...tâm tình của em thì cảm giác ẩn chứa bên trong cái giọng điệu ngạo nghễ kia là một tâm hồn có vẻ cũng yếu đuối. Giá như có chú, bác nào khám phá hộ chị cái tâm hồn yếu đuối kia, rồi kể cho chị nghe phát .
    Không thích cái gì thì thôi, té chỗ khác chơi, chứ đừng có loạn bàn kiểu thế, ấy gọi là...phản khoa học của đối nhân xử thế đấy cô em...đanh đá giả vờ ạ!
    Gió thổi bay rối bời cả tóc của con bé cùng phòng lúc đi ăn trưa, thế mới biết thời tiết hôm nay đẹp đến dường nào. Các đôi uyên ương cố mà tận hưởng nốt những khoảng thời gian đẹp này nhé! Chứ đến mùa hè nóng bức mướt mát mồ hôi lại tiếc!
    Ko hiểu hôm qua có ?o7 viên ngọc rồng? ko nhỉ?
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    sad_movie à em chưa đi làm hay nói đúng hơn là em chưa tìm được việc làm đang thất nghiệp mừ lị.Híc nhưng từ khi ra trường đến giờ em thấy em o thể o làm gì được.Em muốn được đi làm để chứng tỏ với mọi người là em có thể làm mọi việc, và để thể hiện cho những người thân của em biết là em o làm cho họ thất vọng vì em,em biết những người thương yêu em kỳ vọng ở em lắm híc híc .Vì từ nhỏ giờ em chưa làm được việc gì gọi là ra hồn cả toàn làm hỏng thôi ạ.Em muốn điều đó sẽ phải khác sau này ít nhất là càng sớm càng tốt .
    Và còn phải đi làm để nuôi sống bản thân em ,giúp đỡ gia đình và hì để bắt cóc 1 anh chàng nữa chứ ạ híc chẳng biết sao chứ em cứ nghĩ có việc làm thì với chuyện tỉnh củm chắc em sẽ cảm thấy tự tin hơn để người ta biết mình cũng làm được việc như người ta vậy đó .
    Híc Hông biết em nói dzậy có chuối o nhỉ .
    Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ
    blueocean82
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,hoan nghênh sáng kiến của em Sad_movie. Em đã thể hiện một tinh thần xây dựng nghiêm túc và đã đóng góp ngay với nhà mình một bài Essay cũng rất chi là...nghiêm chỉnh. Tớ thấy mọi người cũng đều hoan nghênh sáng kiến này, nên thôi cung kính không bằng vâng mệnh.
    Mỗi tội, tớ mà viết tâm sự chủ đề thì tệ lắm, chuyện nghề nghiệp sẽ khi lại chuyển thành chuyện cười văn phòng mất. Em Quên thì cứ bảo anh "đưa hình ảnh của em vào chủ đề" ,nhưng anh "đưa" có khi nó lại thành nhật kí hằng ngày thôi chứ khó mà thành chủ đề lắm. VD: Hôm nay ,ngày ,tháng năm...Ngồi cafê sáng ,tay trái cầm tờ báo ,tay phải nâng ly cafe ,mắt dõi xa xăm mơ màng về em gái nhà SS. Hôm sau ,ngày tháng năm ,tay phải nâng ly cafe ,tay trái giữ tờ báo,mắt dõi loanh quanh bâng quâng về...vẫn cái em đó...
    He he ,nói chung nó sẽ là thảm hoạ cho nhưng ai đọc nó.
    Thực ra ,lý do chính khiến tớ dám thò chân vào nhà mình là vì bước vào đây không sợ bị ướt chân vì giẫm phải mấy vũng nước mắt ,cái thứ luôn ngập tràn trong các nhà khác trên Box Tâm sự. Tính tớ vốn "ngắn" nghĩ, nên chỉ thích vui vẻ thôi chứ... chả thích gì hơn. Tớ cũng không có nhiều thời gian. Như thế này thực sự cũng đã là một nỗ lực rất lớn của tớ rồi.
    Vậy thì ,tớ xin phép sẽ nghiêng mình đứng nép bên đường. Xin phép chỉ được đọc bài các bạn chứ không dám bình loạn cái gì. Thỉnh thoảng tớ mà có buông vài câu "ngoài luồng" thì các bạn bỏ quá cho nhé.
    To Loveless: Hớ hớ ,bà em mới về một cái mà đã gièm pha anh thế hử. Liệu liệu nhá ,anh mà không "nước non" gì được với chị em thì sẽ tìm em để "nước non" đấy.
    To Jolie: Cái chuyện Off em gái đã nói thế rồi thì anh chỉ dám...nhất chí mà thôi. Ai bảo đa số đánh bại thiểu số ,không cãi được.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cùng cảm giác với anh Nov, thực ra, viết những gì xung quanh mình thì em có thể luyên thuyên được nhưng khi phải nói về một vấn đề gì đó... thì hơi bị chuối... nghĩa là rất khó chuyển tải những suy nghĩ của mình lên để mọi người hiểu.....

    Hôm qua em cũng đã hoàn thành khá tốt bài thi, may ra không bị đóng tiền ''ngu''.
    Chị Queen ơi, nhà mình định bao giờ off nhỉ? Em đã thuyết phục được anh Nov rồi đấy, còn các anh giai khác nhà mình thì thế nào nhỉ? Chờ tin của mọi người.
    Jolie
  7. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Với RRLM thì làm việc để kiếm tiền, kiếm tiền để làm những việc mình thích. Và khi đã làm được những việc mình thích thì không có gì thích hơn....
    Nghe có chuối quá không anh em nhà SS ?
    To Q: Bà yên tâm đi, cái vụ rung rinh linh tinh thì tớ kiên trường lắm đấy,Nhưng mà biết đâu đấy nhỉ,,,, đời ai đọc được chữ ngờ.
    Tôi đi chân đất
    Lỡ làng thân phận
    Hàng trôi nổi như con đê chắn ngang tầm
    Anh thì không rõ nét
    Cái vành đai cứ siết cứ siết
    Vầng trăng giờ ở nơi đâu
    Hẫng hụt cứ lút qua đầu
    Không một mối dây vay mượn
    Tôi biết là tôi đã lớn
    Thân phận đã là ngày xưa
    Mất đà hoá một giấc mơ
    Từng mảnh hư danh đã đốt..
    Tốt ... tốt... tốt
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ chát chít nhiều cũng chán,thi thoảng kiếm cái gì đó mơi mới để tranh cãi nhau một cho vui cũng được(gọi là trao đổi kinh nghiệm sống thì nghe hơi to tát quá,anh lớn đầu rồi mà chả tích luỹ được cái gì,đành chỉ bảo là chuyện phiếm mà thôi)
    Như sad_movie nói đấy,đi làm là để thấy được giá trị của lao động,hiểu được ý nghĩa của những thành quả mà mình đã phải đổ mồ hôi,sôi nước mắt mới có thể có.Mỗi người khi đi làm đều có những quan điểm,những mục đích của riêng mình nhưng bây giờ phần lớn đều có điểm chung là để make money,as much as possible(hì hì tiếng anh,tiếng em tí cho nó có vẻ văn hoa,chứ vấn đề này tế nhị,khó nói lắm cơ hic hic)Khổ nỗi anh tài hèn,trí mọn chỉ đủ kiếm để nuôi cái thân anh,nghĩa là đủ nuôi một thằng thanh niên 26,27 tuổi chưa có gì ràng buộc,có một vài thú vui nho nhỏ,rẻ tiền...thế thì đến bao giờ mới được bằng bạn bằng bè,bố mẹ hết lo mà yên bề gia thất cơ chứ hic hic
    Mà đúng rồi,nếu được làm đúng với sở trường của mình thì còn gì sung sướng bằng.Nhưng mấy ai được như vậy mà dù có được thì phải ở trong cuộc mới lại ngẫm ra vài điều.Như anh,mất một năm cùng mấy đứa bạn suy nghĩ,dự định,tính toán rồi lại lăn vào làm hơn hai năm trời giờ mới thấy được hồi đó mình ngây thơ quá,cứ tưởng cứ chịu khó,chịu khổ rồi cố làm là được.Ừ cứ coi như đã sống được hơn hai năm,hơn tám trăm ngày vừa ăn,vừa chơi lại vừa có tiền,vui có buồn có,sướng có mà khổ cũng có,khi thấy mình tự do,thoải mái mà cũng có lúc thấy mình gắn bó,ràng buộc với nó để rồi giờ mới nhận ra rằng hình như đó cũng chỉ là thú vui,sở thích nhất thời chứ chưa hẳn đã là đam mê,mình cũng chả thể bám vào nó,sống với nó đến hết đời được...bao công sức,tâm huyết đổ vào để nay phải làm lại,bắt đầu lại từ đầu,kể ra thì khí cũng hơi muộn rồi thì phải
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới có chút thời gian dành cho mấy cô em gái hì hì
    Queen à,giờ mới được biết tâm sự của em,anh thông cảm cho nỗi khổ tâm của em lắm Em phải say Yes chứ,ko bao giờ được say No,lại càng nhất quyết ko thể Cancel được.Cơ sự làm sao mà đến nỗi thế cơ chứ,mới bị giữ xe mấy hôm mà đã nghĩ quẩn rùi hì hì Ờ,đồng chí nào may mắn lại được lọt vào mắt xanh của em thế nhỉ,mà khổ sướng lại ko biết đường mà sướng,chỗ sáng ko đi,cứ đâm đầu vào chỗ tối thế cơ chứ hừ..m
    Theo anh,có mấy khả năng như thế này.Thứ nhất là tại em thể hiện tình cảm của mình ý tứ quá nên khiến anh ta cũng ý tứ ko dám thể hiện lại tình cảm của mình hoặc anh ta vẫn "tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.."hic hic.Trường hợp này cũng đơn giản thôi,lần sau gặp anh ta em cứ huých chân,cấu tay,đá lông nheo nhiều vào,sớm muộn gì anh ta cũng hiểu thôi,còn sau đấy có nên cơm cháo gì hay ko thì phải tuỳ vào nỗ lực của em he he.Trường hợp thứ hai,có thể anh ta có đoán biết được,cảm nhận được nhưng do nhiều lý do mà anh ta chưa thể đáp lại.Ở tầm tuổi này,bọn con trai tụi anh có nhiều nỗi lo,trăn trở lắm(cứ lấy tạm anh làm ví dụ cũng được,tuy rằng anh thì nhăn nhở nhiều hơn là trăn trở hì).Công việc này,cuộc sống này,rồi linh tinh đủ thứ kể ko xiết,có thể vì thế mà những người như vậy chưa thể hay chưa muốn nghĩ đến vấn đề tình cảm.Cũng giống như vấn đề vật chất ấy mờ,nó vốn tế nhị và khó nói lắm,mà đúng là hai cái này hay đi cặp với nhau nhỉ Trường hợp này thì nan giải,anh cũng xin bó tay bởi nếu có thuốc chữa thì anh đã tự kê đơn,bốc thuốc cho chính anh rùi,thôi thì cứ từ từ tính tiếp,cái gì đến thì sẽ đến thôi em gái nhỉ.Nhưng nhớ một điều là gì thì gì chứ sống chết ko được Cancel,chả may bị lãnh cảm thì ô hô ai tai thượng hưởng mất
    Sad_movie,chà em đổi nick liên tục làm anh chả biết đường nào mà lần,chóng hết cả mặt.Thứ bảy đi với public vui ko,anh đá bóng về mệt quá,tắm xong bị cảm nên chả đi được,để bữa khác vậy.Chắc giờ đỡ hơn trước rùi hả,anh bảo mà cứ tập trung vào làm việc,thi thoảng rỗi đi chơi thì lại nguôi ngoai ngay thôi mà

    Muộn quá rồi,để lúc khác hỏi thăm tiếp các em gái SS vậy,thông cảm cho anh nhớ.Mà thấy mọi người có vẻ hào hứng offline rùi,thế thì Queen xem thế nào bố trí một buổi để anh chị em nhà ta gặp mặt nhau đi nhỉ,mau mau chứ bố mẹ anh giục lấy vợ ghê quá,ko khéo rồi anh lại mang cả chị nhà và các cháu đến gặp các em thì...hic hic mới nghĩ mà đã thấy khiếp rồi anh chả dám viết nữa đâu
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp cái gì, một khi thích thì PM rủ nhau đi ăn trưa, quen nhau luôn ấy mà. Một khi đã thích thân tình thì kiểu gì cũng gặp nhau được, chỉ có điều ta có muốn hay không thôi.
    Trưa nay có ai đi ăn trưa không thì phone cho tôi theo số máy (tạm xoá). Trưa nay có cả tôi nữa là hai vị nhà SS đi ăn trưa, ai tò mò muốn biết vị kia là ai thì liên lạc với tôi mà đi nhé.Hoặc PM ra YM chát rồi cò cưa nhau đi. cái trò YM ấy mà, dễ lôi kéo nhau đi tụ tập cực.
    Tạm thời thế đã. Còn viết dài hơn nữa để cuối giờ chiều sau giờ làm việc ngồi tầm phào sau.
    Bây giờ chúc cả nhà ta có một ngày đầu tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả.
    Phải kêu ca một cái đã cho nó thoải mái "Ối giời ơi, mang đồ Bát Tràng đi làm quà chả hiểu lơ đễnh suy nghĩ gì mà sáng nay đến cơ quan thả bộp nó xuống sàn nhà một cách rất vô tư và bị vỡ mất một cái tượng rồi. Hu hu, thương quá,hic hic". Xong, thoải mái rồi. Làm việc tiếp.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 23/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này