1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi ,bác về cái làm em mừng không để đâu cho hết. Bác phắn đi đâu làm dạo này các em nhà SS cứ xốn sang mong chờ. Thiếu bác làm em với các anh ****, Bet cứ toàn bị lép vế vì tự nhiên thành "dân tộc thiểu số" trong nhà SS. Cái chuyện ọp ẹp thì em nói vậy thôi chứ cũng nghĩ như bác đấy ,tuỳ tâm bác nhỉ. Nhưng vẫn sợ nhỡ đâu đi ọp rồi chỉ vì một bóng hồng chung nào đó rồi bác lại bỏ cái chân làm nhân chứng ,xông ra "vác gươm" làm đấu sỹ với em thì...., mà em thì không nỡ lòng nào...
    Em Zồng zắn lâu lâu lại ném bom cho quả thơ tình ''bác học" quá đâm ra anh đã phải vận dụng đến sáu rưỡi cái giác quan rồi mà vẫn chả "cảm thụ" được mô tê gì. Ocean82 thì cứ nhắng lên lo chuyện xin việc nhỉ. Em có biết đâu là tuổi trẻ tươi đẹp của em nó sẽ rẽ sang trang khác nhiều màu đen hơn khi bắt đầu đi làm (như anh đây). Anh thì vẫn chưa tìm được cái động lực cao cả nào cho công việc ( như em QUÊN ) .Nhưng được làm việc là vui rồi...
    Oi ,em Quên nhắc lại nhớ ,sáng mai phải dậy thật sớm để cafê buổi sáng và... cái nhẩy ,lâu rồi không có thời gian làm cái trò này.
    Chúc cả nhà SS vui vẻ!
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,không cần đến 1 người hay chục người thì đích thị là ...2 người rồi. Cho anh xung phong làm người thứ 2 ngoài em ra nhé!
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bí mật gì đâu. Hai anh em tôi chơi với nhau từ lâu rồi, choảng nhau liên tục vì hay tranh luận. May mà hôm qua bé không đi đấy. Khói bốc ngùn ngụt ở cửa hàng ăn.

    Bac_tom là ân nhân của em ý mà. Giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian em mới ra trường chưa xin được việc.Hôm qua nhân dịp lão già đi công tác xa về, em lại mới tậu con xe mới, công việc cũng tương đối hòm hòm, mama và papa lại đang chuẩn bị xin cho sang một công ty có nhiều triển vọng hơn, nên mời bác ấy bữa cơm tạ lễ. Nhân tiện bac_tom cứ điều tra em tình hình về các chị em xinh tươi trong nhà mình vì tưởng chị em thường hay tâm sự ngầm với nhau. Nhưng mà em nói em không biết.
    Tình hình bác ấy nghiêm trọng lắm. Nhưng em hứa là không động chạm đến nỗi đau của bác ấy,không khích đểu và chọc gậy bánh xe vào cái chiến dịch tìm vợ, không cung cấp thông tin cá nhân của bác ấy lên trên này nữa. Để bác ấy bực em như thế là đủ lắm rồi. Em không muốn gây phiền toái cho bác ấy nữa.
    Tình hình là rất tình hình chúng ta nên offline một quả đi. Mọi thông tin về các chị em xinh tươi và các anh giai dẻo mỏ sẽ được bật mí nhiều hơn.Chứ cứ ngồi ở nhà đoán già đoán non, hỏi dò thông tin về nhau như thế nhỡ bị thất thiệt thì thất vọng lắm lắm.
    Bé ocean mau mau ra HN đê.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bac_tom ơi ông này nói phét đấy, miệng nam mô bụng một bồ dao găm,hehe, được dịp một mình đong các em sướng quá còn gì.
    To bác Nova: Em tò mò muốn hỏi cái ba chấm"...." của bác là cái gì ạ?
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    To Nov: Cậu cứ yên tâm, tớ nhát gan lắm, chỉ làm trọng tài thôi, chẳng dám vác gươm ra đấu với cậu đâu! Àh, cũng phải nói luôn tuy nể tình dân tộc thiểu số với nhau nhưng nếu cậu có ý định làm hại các em gái nhà SS tớ cũng quyết liều cầm gươm đứng chặn ở cửa cậu có vào mà không có ra được đâu
    To Sad movies: em đến chết vì cái tò mò với ? thôi em ạ. Anh đã nhịn em nhiều lắm rồi nhưng mà em cứ cái kiểu ?oem quyết không khai đồng đội em đang trốn trong đống rơm? thế này thì anh cũng đến hết kiên nhẫn mất thôi
    Lưu
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tèn tèn.Cúm ơn nhã ý của chị sad nhé.Em cũng đang cố đây ạ qua được giai đoạn này thì chắc em cũng lùm 1 chuyến ra Hn xem sao .chứ từ thưỏ nảo thưở nào em cứ nghĩ sẽ được đi đến đó mà chưa bao vờ ra nơi hic hic
    UI dzui em quen trả lời chị là em đang muốn theo web design đó mừ chị có chân nào hông cho em theo với hiiiiiii
    Thui em off đây gọi chỉ ở YM mà hông được cứ gọi là lại bị lỗi hic híc phải format rùi chán xiệt .
    Ủa mà ao_mong đi đâu bận gì hay sao o thấy dzậy cà.
    blueocean82
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chị Queen ui, không cần phải demo đâu vì anh em nhà ta hầu như đã đồng ý off rồi còn gì nữa. Giờ chỉ còn chờ chị chọn ngày giờ ''hoàng đạo'' nữa thôi.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tớ mất ngủ
    Nằm nghe tiếng mưa rơi
    Bộp lộp bộp lộp bộp....

    Đấy là hoàn cảnh ra đời bài thơ:
    Thưở thiếu thời
    Em nhớ ngày xưa thưở thiếu thời
    Đội nón lá ra bờ ao đánh trận
    Quân giặc....to con đánh em thua liểng xiểng
    Em về la làng "nó đánh cháu ông ơi".
    Em nhớ ngày xưa thưở thiếu thời
    Mang lông vịt bán cho bà hàng nước
    Suýt bị xách tai giải đến công an làng
    Vì cái tội trộn lông ngỗng với lông ngan
    Em nhớ ngày xưa thưở thiếu thời
    Mắt tròn vo nhìn cánh diều bay chấp chới
    "Ê thằng kia sao mày ko thả nó
    Để nó về với trời xanh bao la"
    Em nhớ ngày xưa thưở thiếu thời
    Ngắm bóng hoàng hôn những chiều mờ tím....
    Các ấy thấy thơ của tớ củ chuối chưa? Nhưng chả nhẽ tối ra lạch cạch đặt bút được mấy câu mà ko cho bà con đọc thì...phí
    Mà ko phải thưở thiếu thời của tớ thế đâu, là tớ đặt mình vào địa vị ông anh tớ để viết đấy, chứ tớ sức mấy dám trộn lông ngỗng với lông ngan để bán cho bà hàng lông vịt
    Chỉ có thơ của novareturns, rongranlenmay là hay thôi .
    Yes or No, not Cancel.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo ý kiến của tớ đến cả nhà thế này. Có thể em sad_movie, Jolie rồi rongranlenmay sẽ ko đồng ý nhưng vì sự tồn vong của cả dòng họ nhà Samsung nên tớ vẫn phải nói.
    Đúng như lời novareturns nói, offline xong là trời...sẽ về chiều. Mà tớ thì khoái ngắm ban mai hơn là bóng hoàng hôn. Bà con có nghĩ thế ko?
    Xin dẫn chứng cụ thể bằng CLB BCB mà trước đây tớ đầu trò ở bên 7x Hà Nội (http://www.ttvnol.com/f_260/219900.ttvn?SearchTerms=BabyQueen#1809644 ). Sau bao ngày rôm rả rồi thì offline, làm bạn ngoài đời, thỉnh thoảng điện thoại gặp gỡ hỏi han tình hình chứ còn...cùng nhau online tán dóc thì hầu như ko còn mấy. Tiếc lắm thay!
    Tớ vẫn thích à ơi với anh chị em như thế này cho vui vẻ lắm. Thế nên anh chị em tham khảo tình hình ban mai và hoàng hôn của cái câu lạc bộ kia rồi cho tớ xin thêm ý kiến
    Yes or No, not Cancel.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    huuhuhuh em buồn mấy mười mấy giây khi đọc được những gì chị Queen vừa viết, chả nhẽ chị lại thay đổi ý kiến nhanh đến chóng mặt như thế hay sao? hic chẳng thể tin được.
    Jolie
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này