1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới mua một quyển sách về HN. Hai quyển sách Ly giới thiệu hay quá, nếu có thể cho mình mươn được ko. Mình hết thời gian phải lang thang ngoài đường để giải sầu rồi. Đang muốn cuối tuần ở nhà đọc sách.
    To chị Queen: Hôm nay em cũng bị tóm xe nhưng mà chi linhtinh xin xỏ được cho em nên không bị giữ xe.
    Cảm ơn Ly vì câu chuyện hay.
    Chúc cả nhà vui vẻ.Tớ out đây.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày lang thang thì em mới về nhà , các anh chị đừng trách mắng em nha vì dạo này có thể coi như đi công tác vậy, bàn phím đụng vào cũng ít hơn trước.
    Chủ đề tuần này hay thật , gì chứ sách báo thì ghiền ghê gúm luôn. Từ truyện nè rùi đến sách báo, ngày trước ở nhà cũng hay đọc thế giới phụ nữ, hihi, nhà em thì cũng nhất nam là papa thui à. Rồi HHT thì càng về sau cũng ít đọc vì nội dung chẳng còn hấp dẫn nữa.
    Mà sách chị Jolie nói em cũng có nè, định post bên mục Cùng đọc và suy ngẫm mà cuối cùng bỏ dở dang chưa post hết 1 quyển, chắc để dần dần, nếu các anh chị mà online được rồi offline đọc cũng ok mà, chỉ có mỏi mắt thôi . Nói thì vậy chứ dài quá chả biết bao giờ mới post hết .
    Những hôm buồn buồn hay nghỉ ngơi thư thả em cũng hay đi lên khu phố Tràng tiền rồi đi lang thang hiệu sách, ra khu phố ngắm nghía sách là chính chứ mua thì rất ít dịp , rồi mua về thì ngồi đọc quên cả giờ ăn ngủ , thỉnh thoảng lại bị ăn mắng vì ngồi đọc lâu quá kể cũng đúng vì còn phải lo học . Nhưng giờ xa quá, nhớ phố Hà Nội ghê...............
    Chúc Cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Giờ lại có tiết mục Đọc truyện đêm khuya nữa à hic hic
    Đã buồn rùi thì chớ,lại đọc phải câu chuyện này hic hic thế hoá ra mình cũng là người yêu biển à
    Nói đùa chứ hồi nhỏ anh cũng yêu biển lắm mờBố anh là thuyền trưởng nên đi suốt,mỗi lần về là đầy quà,trông oai phong lẫm liệt lắm cơ.Thế là lại muốn được như bố,tung hoành nơi đầu sóng ngọn gió,lênh đênh khắp góc bể chân trời hì hì nghe có vẻ hơi bất thường nhỉNhưng đến khi lớn hơn một chút,cũng biết nghĩ hơn một chút thì lại thấy thương mẹ,cứ lủi thủi ở nhà một mình,cả năm mới được vui vài lần hic.Vả lại,anh vốn ngại khổ,sợ chết(con một mà lị,chả may làm sao thì lại mất...rống) thế giờ đơn giản chỉ còn muốn làm anh zai của các em gái nhà SS thui hê hê
    Chúc mừng em blue mới kiếm được việc nhớ,anh là anh cũng quý trẻ con lắm cơ,tha hồ nắn bóp,bấu véo,tạt tai mà ko bị bật lại,có làm sao thì hì hì con nhà người ta chứ có phải con mình đâu mà ngại,nhỉ
    Ảo mộng đi xa nhớ HN hả,thế thì em sang bên publicHN đi,bên ấy có nhiều ảnh về HN đẹp lắm,xem xong chắc cũng nguôi ngoai được phần nào,phải ko
    Em Queen nhờ vụ giữ xe này chắc thân hình nhẹ nhàng,gọn gàng,thanh mảnh hẳn phải ko,đỡ tốn tiền đi tập thể dục thẩm mỹ còn gì
    Em sad_movie hôm nay ra cổ vũ bóng đá hừ...m,lúc anh bị đau chân mà chả thấy ra hỏi thăm gì cả,thảo nào bị giữ xe(thương ơi là thương cơ hic),cuối cùng để thằng K. nó phải bóp chân cho anh.Gớm,tay nó toàn xương với chả xẩu,động vào lại càng thấy đau,chả hiểu bác sỹ Xanh-Pôn gì nó
    Cuối tuần rùi,chúc mọi người ăn chơi vui vẻ nhé,anh thì khốn nạn thân anh.Chân trái đau chưa khỏi giờ chuyển sang chân khác(chân phải,rõ chưa là chân phải hì hì),chả biết có tham dự được giải bóng đá TTVNOL lần 5 ko nữa,à mà nếu anh khỏi thì có em gái nhà SS nào đăng ký đi cổ vũ cho anh và 7xFC ko nhỉ
    <P><FONT color=activecaption>------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P>[gold]A **** sits in a seat,see and say **** ****...</FONT></P>
    <P>[gold]Yeah, I''''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !</FONT></P>
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 27/03/2004
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 27/03/2004
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải hỏi thăm hả anh,lúc đấy anh tít mắt đùa với mấy em nào chả để ý em đưa cái khăn tay của em cho bọn anh chườm đá còn gì. Thế cũng là thể hiện sự quan tâm đấy chứ ạ.
    Cái anh này chỉ được nói xấu bạn bè. Anh ấy đã phải cóng tay cầm cục đá chườm cho anh rồi lại còn bị chê bai. Khổ thân bạn anh quá đi cơ
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Okei thôi, sách đấy tớ cũng vừa đọc xong nên có thể cho cậu mượn được. Hôm trước tớ ghi sai số phone của cậu, cậu nhắn lại cho tớ nhé. Số của tớ là 0904161293, chiều nay tớ học ở FTU, nếu cậu có đi đâu qua đó thì nhắn cho tớ, cậu qua trưòng tớ lấy nhé. Cậu biết truờng ở đâu rồi đúng không? Good luck
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện đêm khuya cũng hay đấy chứ anh, buổi tối mở VOV3 lúc 10h, nghe chuyện ru ngủ là phuơng thuốc khá hay đấy, chẳng cần uống thuốc an thần mà ngủ vẫn ngon lành. hihihi
    Mà em thấy anh **** về nhà toàn sau 0h, không biết làm ăn gì mà ghê thế, chắc là kiếm xiền để vớ lầy hay sao ý nhỉ, bà con nhỉ, phải điều tra vụ này đi.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    anh có bít gợi ý vậy sai chỗ hông , 1 lần em đã thử và kết quả là sợ wá hông dám đọc lại nữa hay xem ảnh gì , càng nhớ thêm á anh cho dù trước đó chẳng nhớ gì cả nhưng đọc những bài viết về HN với tình yêu HN sâu sắc của người viết thì . Thế là sau đó chống chỉ định .
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  8. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao cả nhà đi đâu mà vắng hoe dzậy nè.
    Hôm nay chủ nhật chắc cả nhà ta đi chơi hết rùi hén
    Hì blue cũng đi từ sáng đến giờ.bây giờ phải nghỉ thui
    bye nhé chúc cả nhà dzui dzẻ .Mai bắt đầu một ngày mới .............
    blueocean82
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về anh Yeubien sao mà dịu dàng thế nhỉ, Ước gì mình cũng có một anh như anh yêu biển. Mai cũng thử đang kí làm quen trên vietsingle, xem cuộc đời có đổi màu chút nào không.
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thói quen đọc sách báo như ăn cướp,hoặc giả coi đầu mình như chiếc máy vi tính, quét , quét toàn bộ ý cần đọc, cố gắng nhồi nhét toàn bộ vào não nhanh nhất có thể, Nắm bắt nhanh, nhưng chỉ sau nửa ngày hoặc một ngày là quên sạch, nếu ai giơ tờ báo thì biết là đọc rồi nhưng cụ thể nội dung thì chắc chẳng nhớ.
    Đọc truyện thì khác thích đọc những chỗ chán nhất rồi đến chỗ hay nhất.
    Đọc tiểu thuyết mà tò mà giở trang cuối xem kết quả thì đảm bảo sẽ bỏ dở cuốn sách giữa chừng.
    Không nói về thói quen xem ti vi nhỉ?.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này