1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi mọi người,mấy hôm vừa rùi anh hơi bận(phải lo mấy chuyện cho 7xFC) nên ko vào hỏi thăm mọi người được,tất cả vẫn khoẻ chứ
    Thỏ thiếu cà rốt ơi,em tò mò muốn biết tại sao anh lại online muộn như vậy hả,có gì đâu,chẳng qua công việc bắt anh hay phải thức khuya.Việc cũng chả nhiều lắm,cứ rỗi là anh lại về nhà mình tán phét thui,chứ chả phải anh cày cuốc để kiếm xèng lấy vợ đâu.Mẹ anh xem cho anh rùi,số anh lấy vợ muộn hơn bố anh mà phụ huynh anh thì gần tứ tuần mới quen nhau hic hic,kiểu này chắc cũng phải xấp xỉ ngũ tuần mới mời các em ăn kẹo được

    Áo mỏng à,thế em còn chống chỉ định những gì nữa để anh còn biết đường mà kê thuốc,chả may kê nhầm thuốc,em lại làm sao thì anh hic ôm hận suốt đời;nói dại,tính em hay mơ mộng,suốt ngày lại ăn vận phong phanh mà lại ở xa như thế,anh chả yên tâm tẹo nào
    Chà,mấy đ/c standbyme và novareturns dạo này đi đâu thế nhỉ,để nhà cửa đìu hiu,lạnh lẽo thế này hừ...m phải bắt vạ mới được
    Mà sao mấy hôm nay ko thấy tiếp tục kể chuyện đêm khuya nữa nhỉ,mà các em kể chuyện gì vui vui một tí,chứ đêm hôm khuya khoắt,ngồi lọ mọ lại nghe phải mấy chuyện kiểu như anh chàng yeubien hic hic lại thấy tủi thân


    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thói quen xem tivi à ? Tớ ghét nhất là xem tivi không có điều khiển từ xa. Không có nó thì không thể nằm trên giường chuyển kênh được J
    Nghe nói thống kê ở các nước phát triển cho thấy truyền hình la kênh thông tin phổ biến nhất, người ta dành nhiều thời gian xem TV hơn là đọc sách báo. Tớ thì thích nhất xem tin trên mạng và e-book.
    À, cái ảnh đắp người tuyết của cậu Nov với em rabbit đây :
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo như một thói quen, ngày nào không đọc cứ như thấy mình chưa đánh răng trước khi đi ngủ, Hơn nữa ngành của em mà không đọc báo để update thông tin thì chẳng mấy chốc mà về hưu.
    Đọc sách , truyện tiểu thuyết thì vô vùng thú vị. Em thấy dù đời sồng của mình có phong phú đến mấy đi nữa, thì mình cũng chỉ sống được có một cuộc đời , trong khi những câu chuyện làm cho mình sống được bao nhiêu cuộc đời khác.
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em Jolie post lên hay thật á! Mình thì cứ chăm chỉ click vào nhà Samsung, vậy mà chả có anh chàng yeubien nào, thế mí cú, đến anh novareturns tự nhiên bỏ đi đâu không lời giã biệt, làm mình hết cả người để đong hàng, novareturns ới ời! anh ở đâu mau về đi, ko là em lại mồm nhóp nhép nhai kẹo, tay gõ mõ bên cạnh sư ông bi giờ.
    Nghe cái câu phát ngôn này của em lạ lạ hay hay nhưng đọc tiểu thuyết bực mình lắm! Những tình tiết ko đáng có thì tác giả cứ vẽ ra cho nó rườm rà lôi thôi, thế là chị ngủ mất!
    Thường thì tớ chỉ đọc truyện tranh, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái, thực sự là tớ rất thích đọc doremon và 7 viên ngọc rồng. Hồi xưa tớ mua đủ bộ 7 viên ngọc rồng, bi giờ nó xuất bản lại thì tớ cũng...đọc lại theo.
    Yes or No, not Cancel.
  5. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin có lời giới thiệu : bần tăng, (hic, không biết thậm xưng thế này có vi phạm nội qui của ttvn không nhỉ) tên tục là standbyme, vốn là con nai, à quên, con lai (thế nên mới lấy tên nửa tây nửa ta như thế), nghe tin thí chủ Queen có tà ý đi tu, tớ liền cắt tóc (nhân tiện trời cũng sắp nóng, cắt cho nó mát), đổi tên, xin đi trước dẫn đường cho thí chủ, mong thí chủ mau thành chính quả (quả lấy chồng là quả chính nhất, sau đó là quả có con, không biết thí chủ còn cần quả nào nữa không). Cái tên của tớ có ý nghĩa lắm đấy: « Thích » là cảm xúc tích cực, cơ sở và tiền đề của yêu ; «Sơn » là núi, là chỗ cao hơn bình thường, từ những chỗ cao chót vót như đỉnh Hy mã lạp sơn đến những chỗ hơi hơi nhô lên một tí như núi Nùng trong Bách Thảo Hà nội ; «Hải » là biển ?" cái này thì nhiều người biết quá rồi, chẳng cần giải thích nữa nhỉ. Túm lại, tên tớ có nghĩa là « sắp yêu núi biển », nghe có được không hả các bạn ???
    Hôm nay tạm dừng ở màn chào hỏi, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Thư trả lời xin gửi về bản tự «Huynh tỷ đệ Sờ sờ gia » - đề nghị không PM, thư có nội dung không phù hợp sẽ không được trả lời. Xin chân thành cảm tạ!
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không rõ chủ đề đọc sách báo đã hết chưa nhưng em xin đề cử chủ đề mới , hôm nay ngày gì nè : 1 tháng Tư , các anh chị thấy ăn cá có thông minh lên chút nào hông , em thì ko thích ăn cá lắm ( từ bé rùi ) vì nó lắm xương, ngồi gỡ mãi mới ăn được 1 miếng ( dù ít thì vẫn phải gỡ xương ) nói chung là bi đát khi mà sáng nay ra em đã " được " ăn cá , to bự chảng , suýt khóc vì tin . Đau lòng wá , huhu bực mà hông làm được gì vì sắp tin toàn bộ thì nhớ ra , hic , giờ vẫn còn bực nhưng 1/4 thì biết làm sao , ai biểu mình dại dột quên mất và thiếu cảnh giác.
    Còn các anh chị , có chuyện gì vui ngày hôm nay không kể cho bà con cùng nghe nha.
    giờ thì em đi học thôi ạ , hy vọng về nhà có gì đó để đọc rồi cười ra nước mắt .
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    oái oài oai, bác sì ten này có năng khiếu make a nickname thế nhỉ, hết tom, stand,... (một số nick nữa đấy.) và bây giờ là Thich_Son_Hai -chú thích là sắp yêu núi biển- sao anh không nói là sắp yêu núi rừng đi cho mới lạ còn bày đặt yêu núi biển. Bộ anh thích làm anh chàng yeubien giống như câu chuyện hôm nọ à. Anh giai ơi, đó là nhân vật trong chuyện chứ có phải ngoài đời đâu. Mà ngoài đời thì chẳng bao giờ có người như thế cả.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  8. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ừ, cô rabbit này nói có lý. Thích Sơn Lâm nghe hay hơn. Thôi, chuyện đấy tạm để qua một bên đã, quay lại chủ đề cá tháng 4 chút nhỉ.
    Ngày còn bé, bọn tớ cũng hay chơi trò này lắm, hết báo tin cô giáo hôm nay cho nghỉ, đến tao bị ốm nặng, chúng mày mua đường sữa đến thăm đi. Hồi mới đi làm, hồi ấy công ty tớ theo năm tài chính 1/4 ?" 31/3, thì là chuyện tăng lương, thay đổi chính sách công ty? Giờ thì chẳng mấy ai đùa nữa.Có lẽ cái gì quen rồi cũng sinh ra nhàm chán?.
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, em thì chẳng thích vặn vẹo đâu nhưng muốn vặn vẹo anh giai một tý (nhà cửa đang đìu hiu, vặn vẹo một tý cho người nó khoẻ để đón các anh giai vìa nhà). Anh nói ''mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn'' nhưng câu cuối lại là '' thư có nội dung không phù hợp sẽ không được trả lời''. Như thế có khác nào anh nói thư đóng góp chỉ được khen, cấm kêu ca hoặc chê bai ''thân chủ''. Như thế không biết có được coi là Spam bài không các Mod nhỉ? Em là em không thích bác ''sắp yêu núi biển'' này một tý tẹo tèo teo nào cả......
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    1/4 chuyện buồn nhất là bị cô bạn gái bảo rằng vẫn đi học ở tiếng anh nhưng thật ra cô bạn gái đó đã nghỉ học và đi làm. Làm mấy hôm đi học TA dáo rác tìm. Buồn mất 0 mấy ngày. Cũng không chú ý lắm tới ngày cá tháng tư.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này