1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thía này nhé, em vào topic này sẽ dùng níc Jolie222 còn nick Rabbit kia em sẽ dùng trong các topic khác. OK.
    Em không muốn với mí chị đâu, với cả nhà thôi, còn nhanh hay chóng thì cũng sẽ gặp nhau đúng không, quà của em thì chẳng sợ ôi, thui gì cả thành thử ra là có thể đợi được... 1, 2 năm là chuyện pình puòng.....
    ---------
    Jolie 29U-2222
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở các thành viên một tí nhé.
    Topic này hơi thiên về buôn chuyện, đấy là việc bình thường thôi, không có gì phải bàn cả. Nhưng theo nội quy của ttvnol thì phải chuyển nó sang một box khác, điều đó quả thật rất đáng bàn.
    Mong rằng các bạn khi gửi bài trong topic này không nên gửi những bài cộc lốc một câu cảm thán, hoặc không có gì ăn nhập với vấn đề..... tóm lại là tất cả các thể loại để có thể bị quy kết là spam. Tớ muốn giữ topic này đúng tại nơi nó đã được lập ra, vì thế mong các bạn chú ý giúp đỡ để công việc của tớ được thuận lợi hơn. Đừng để đến khi bị Admin nhắc nhở thì không có cách gì sửa chữa được.....
    Mong các bạn hiểu và thông cảm !

    Chúc vui !!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    THE DAY YOU WENT AWAY
    Well I wonder could it be
    When I was dreaming ''''bout you baby
    You were dreaming of me
    Call me crazy, call me blind
    To still be suffering is stupid after all of this time
    PRE-CHORUS 1
    Did I lose my love to someone better
    And does she love you like I do
    I do, you know I really really do
    CHORUS
    Well hey
    So much I need to say
    Been lonely since the day
    The day you went away
    So sad but true
    For me there''''s only you
    Been crying since the day
    The day you went away
    VERSE 2
    I remember date and time
    September twenty second
    Sunday twenty five after nine
    In the doorway with your case
    No longer shouting at each other
    There were tears on our faces
    PRE-CHORUS 2
    And we were letting go of something special
    Something we''''ll never have again
    I know, I guess I really really know
    CHORUS
    The day you went away
    The day you went away
    PRE-CHORUS 1
    CHORUS
    BRIDGE
    Why do we never know what we''''ve got ''''til it''''s gone
    How could I carry on
    The day you went away
    Cause I''''ve been missing you so much I have to say
    Been crying since the day
    The day you went away
    The day you went away
    The day you went away
    ----
    Hic hic làm ơn dịch hộ, dịch hộ em cái bài hát này cái mấy anh chị học giỏi tiếng anh yêu qúy của em ơi.....
    a` mà em lại vừa được ai vót sao, hic sung sướng quá đi mất.....
    Em không có ý spam bài đâu anh Hà ạ.... chỉ vì em không hiểu cái ý nghĩa bài này thế nào bởi có một thằng Ku vừa gửi tặng em bài này xong....hic hic
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 07/01/2004
  4. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái ....tối 30 rủ mấy thằng bạn đi chơi xem bắn pháo hoa trên hồ gươm...chỉ có mình là đi sớm nhất...đến nhà chúng nó..chờ mãi đến 23h..cả bọn mới xuất phát...thế là 3 chàng lính ngự lâm cưỡi 3 con DREAM..đi lòng vòng lên hồ ...hì hì..cả bọn vừa đi vừa nói chuyện...vừa ngắm các em Xinh tươi.. đang...lượn qua lượn lại trên đường...phù...cuối cùng cũng đến được hồ gươm..khiếp..cả 1 biển người..ôi..sao mà đông thế....toàn người là người...rút cục...thì mình và mấy thằng bạn ra đây chỉ để ngắm người....nhưng nói chung..cũng được 1 phen bổ mắt..hì hì......Bùm....đúng 24 giờ...pháo hoa bắt đầu bắn lên trên bầu trời...cùng với tiếng reo hò của cả biển người...đã tạo nên 1 không khí sôi động..và 1 luồng cảm xúc mãnh liệt...chào...đón 1 năm mới với bao Hy vọng về tương lai.....OK!!!...GOOD...đúng là 1 buổi đầu năm mới ...thật ấn tượng và hào hứng...xem ..chơi..ngắm các em áo... xanh đỏ tím vàng chán chê ...3 thằng lên xe..và phi về nhà...(2 ông bạn vàng ...thi nhau mượn con Sam sung ghẻ của mình để gọi điện ..chúc mừng người IÊU...khì..khì...phùuuu...may mà mình chửa.. có người IÊU...nên cho mấy KU cậu gọi thoả mái ..hì hì )..trên đường về ..thấy Pà KOn ta thi đua hái lộc...hicshics...ấn tượng nhất...là...có mấy chú còn vác cưa máy ...đến cưa lộc..hic hic...mấy cây cổ thụ xam um..nay... bị pà con ta vặt chụi..trông thảm hại quá....thui thì mình đành mua mấy đẫn mía ...mang về làm lộc vậy...
    Về đến nhà..thằng bạn...cụ già thằng bạn mừng tuổi 50 khìn..hì hì....cụ lại lôi từ đâu 1 chai cuốc lủi...với 1 con gà...mang lên cho mấy anh em ngồi nhắm rịu...hì hì...mình nổi hứng đọc thơ...."rũ áo phong sương bên gác trọ...lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang"...thế là mấy anh em ngồi bình thơ bình văn...uống đến say bí tỉ....rùi về nhà mở hàng...
    YEAH...1 năm mới bắt đầu...với Niềm tin yêu hy vọng....
    Thị Vệ độc hành
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 07/01/2004
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 07/01/2004
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị ai chị ài, ai lại thế, nếu không đi thì thôi, đâu còn đoá, còn đã đi thì phải cả nhà mí vui chứ, chị làm thế là tư lợi cá nhân nhá (jk), may mà chị Jolie hông có theo chị chứ không là chiến tranh nội bộ lục đục vì mí cái món quà en lờ ét(LS) mất.
    Gửi mod : dạ, em thì ko có spam bài đâu ạ, ai sờ pam mốt cứ thẳng tay đi lít hết. Còn cái tô píc này vốn cũng không phải tâm sự không mà, nơi bà con họ hàng tụ tập thì mod xông cảm là buôn dưa sẽ nhìu . Chúc mod 1 ngày tốt lành ạ, có gì đừng chuyển nó đi đâu không tâm sự lại ảo não như cũ, em đành đi kiếm topic đang viết dở ra ngùi triết lý thì chít em mất thui................
    Gửi chị Jolie (tít tít - bạn có tin nhắn, hí hí) : chị ơi, giờ em sắp đi học, hix, có gì chiều tối mà rảnh rang em ngùi dịch nhá, còn ai có hảo tâm (em mở ngoặc ai mún lấy điểm với chị Cà rốt nhà SS em thì ngùi dịch ngay đi kìa).....................còn ko thì đâu sẽ có đó, em sẽ dịch để chị hỉu lòng ng` ta nhứt. Ok nha chị,
    Gửi anh thị vệ : chúc anh năm mới được như mong muốn hôm giao thừa nha anh, bao giờ mừ song hành ví ai đừng quên em đã chúc đấy ( em chúc thiêng lém á ). À mà hum nào có thơ xuất khẩu (đọc từ mồm ấy) thì anh post lên cả nhà đọc mí nha, đừng có ôm riêng mình (tư lợi trong suy nghĩ cũng ko được đâu á ).
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chà! Anh em nhà Samsung đang tưởng được vui mừng đón anhaham ra nhận họ hàng, có ngờ đâu đến cơ sự này, là anh ý vào để nhắc nhở rằng..cấm spam. May mà anh em nhà Samsung toàn hàng....có bảo hành ít nhất một tháng (hàng xách tay) nên anhhaham yên tâm là không có spam đâu ạ. Tớ thấy họ hàng nhà Samsung viết bài hay cứ như S-fone ý chứ: nghe là thấy, hi`hi`...Mong là ngày mai anhhaham sẽ vào đây với nụ cười tươi hơn...
    Em ao_mong dã man thật! mà cũng được lắm á! Giúp đỡ Jolie dịch cái tâm trạng của chú nào gửi em ý, hứt hứt!!! Lại còn một lòng một dạ giúp anh Thị vệ, thế còn chị thế nào hả em??? ko ngó ngàng gì đến chị của em a`?
    Jolie ko đưa quà cho chị dùng hộ thì thôi, làm gì mà đã hoảng loạn lên thế! Thôi thì cơm ko ăn gạo còn đó, để dành nha, hôm nào có cơ hội chia chác cho anh chị em cho vui cửa vui nhà
    Kinh! cái này phải để những người dẻo mỏ như standbyme hay rongranlenmay vào đối đáp thì mới hơn cơ được, chứ còn nhóp nhép nhai kẹo như em thì sợ thơ cứ...ngọt hơn kẹo thì...hỏng hết bánh kẹo.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 07/01/2004
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chài, chị yêu quý nè, em ủng hộ là ủng hộ anh thị vệ sớm song hành ví ai đoá, có nói giè là ng` đó là pà chị đâu nà (đọc lời em gái chúc chả sướng wá lại còn làm bộ ) hihi, chọc chị chút chứ cái chiến dịch đó thì em có nói bên nhà của anh thị vệ zới riêng chị rùi á, ở đây là của gia đình SS nhà mình, hông có dính dáng chuyện anh thị vệ tiến công chị hay chị nên làm gì ví cái vụ biệt kích đó (ng` ta phải biết nói đúng nơi đúng chỗ, đúng hoàn cảnh mí tốt chứ chị). Lời chúc kia là vì em gái ngoan hiền thấy anh thị vệ cầu ước thì chúc cho phải lẽ thui á . Được chưa nè chị..................
    À mà nhớ ra, anh sờ ten (stand) nói là ham film Hàn xẻng nên sài SS thì phải nhì ( nếu em ko nhầm, nếu sai thì đừng chấp em ít tuổi nên hay quên ). Nhớ lại năm ngoái đi xem film HQ mà ng` ta bảo là quảng cáo cho SS hẳn hoi, hùi đấy chỉ xem film chứ chả có thèm quan tâm xem diễn viên sài cái hãng nào, nhưng nó cứ đưa lên đưa xuống gọi cũng thấy tò mò. Mà nói thật hồi mua em định mua A800 á nhưng như đã trình bày, hihi, chả làm gì cho cực cái thân, có rùi nuôi nhau đâu có nổi. Thui thì cứ giản dị đi đã rùi sau giàu có tính típ há (khéo khi đó lại bỏ cả sờ sờ đi theo mốt thời đại nào ấy ). Kể thế lại nhớ cái film mình xem, đúng hôm sinh nhật, hix hix, nhớ nhà roài, bùn wá.............. đường phố HN lúc nào cũng đông vui tấp nập, rạp phim còn hơn thế mà toàn đôi, thía là đau lòng roài, may hôm đấy có mí ông bạn đi cùng, hihi, toàn con trai mí vui, mấy đứa bạn gái thì bận học nên chẳng mún tụi nó phải nghỉ vì mình (hihi, lý do thía để đi 1 mình ví mí ông bạn đó mà ) nhìn vầy mà khôn ghê há ). Chả bít cả nhà thì seo chứ film gì hay là em xem tuốt, không hay thì xem cho bít để còn zào MFC phê phán vài câu...................Ko bít có ai đi xem ko nè, hùi đó em xem cái film Em là ai (hàn cuốc đó) mà giờ vẫn thấy nó hay đấy chứ, về net mà với cả cũng khá thú vị..................hihi, kể ra ai ko bít thì lại ko hiểu mà ai xem rồi thì thôi, kể làm gì nữa, chỉ bít là film đó cũng hay mờ . Thui, nhắc nhìu bùn ngủ với cả em lại nhớ nhớ cái thời cách đây 6 tháng còn ở HN lém. Té đi ngủ đã, mai lại mò zô xem có gì mới ko
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  8. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước xem phim Thị vệ độc hành mới biết chú này võ công thâm hậu, bản lãnh cao cường, đẹp trai như anh Long đầy lông làm bà công chúa mê tít thò lò, thế mà bác ấy cứ tưng tửng chạy theo sự nghiệp chẳng ngó ngàng gì đến nàng cả, bất công, bất công quá!!!
    Đọc chuyện Tết của Thị vệ nhà ta, tớ nhớ lại cái Tết năm xưa của tớ với mấy cậu bạn nối khố ở Hồ Gươm. Bọn tớ cũng học đòi kéo nhau đi dạo quanh Bờ hồ, 4 thằng + 1 em ?ocuốc lủi? áo mỏng trong suốt. Vừa đi nhìn ngắm các em xinh tươi và không xinh tươi đi đầy đường, bọn tớ vừa thay nhau ngửa cổ ngắm em áo mỏng.... Gần hết 2 vòng hồ thì em chui hết vào bụng 4 thằng. Lúc ấy chúng tớ cũng cao hứng, thằng hát, thằng ngâm thơ (xin lỗi các bạn giờ tớ quên sạch rồi, chẳng nhớ bài nào cả), rồi một thằng cảm em áo mỏng, lăn quay ra ngủ ngay ven hồ. Khốn khổ, thằng này là thằng đẹp trai cao to nhất hội, bọn tớ chẳng thằng nào vác được nó, thế là cả hội ở lại ngủ cùng nó luôn đến gần sáng mới về. Đấy có lẽ là đêm Giao thừa khó quên nhất của tớ...
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cốt truyện hơi thô! Tớ đang cố tưởng tượng cái cảnh 4 chàng ngủ lăn quay ở Bờ Hồ bên cạnh một em áo mỏng (không phải ao_mong đâu em gái ạ!). Ta thử đem cảnh cu Tí ngồi trên giường chia đồng xu với anh, so với cảnh standbyme ngất nga ngất ngưởng bên Bờ Hồ xem thế nào nhỉ? Hay thật! phê vật vã há.
    Nghe cái câu này làm tớ tò mò, phải xem phim Thị vệ cái xem thế nào, khéo xem xong cũng mê tít thò lò anh Thị vệ cũng nên. Anh chị em thông cảm, cái sự nghiệp phim ảnh gần đây là tớ chỉ xem được mỗi Tiếu Ngạo giang hồ có vẻ gần trọn bộ, và từ đó cứ thấy phim dài tập là....dãn ra, hics...mất thời gian, mất ngủ lắm! Cũng giống như rongranlenmay, tớ khoái xem phim Made in America - tình huống, hành động là cứ phải dứt khoát; chứ ko ề à, dề dà như mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền của HQ.
    Tình hình là đến giờ ăn cơm rồi, mời anh chị em nhé! Phải ăn đã, có thực mới vực được...mọi thứ
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui mình có một tin nhắn kìa.... úi số lạ... ai gửi vậy kìa.... hehhe..... Cảm ơn ảo mộng (hay áo mỏng nhỉ) nhé... chị cũng... dịch xong roài... mà dịch xong chị cũng chẳng hiểu cái thằng Ku đấy nó ... chắc là bị hâm.... makênô... chị không quan tâm đến nó... quan tâm đến anh em nhà Samsung hay hơn... em nhẩy....
    .... 30 Tết năm ngoái...
    Híc lạnh chết đi được lại còn mặc váy... rõ là muốn tý tởn... bên PC gửi tặng 2 cái free ticket trong tối 30 Tết... chẳng biết rủ ai... suy đi tính lại rủ thằng Kòi... híc mặc dù chẳng muốn rủ nó tý nào cả... Thằng Kòi... học cùng trường hồi cấp III, nhưng đến lớp 12 thì học cùng nó... Ngồi ở PC một lúc rồi hai đứa về nhà nó vì một hội cùng lớp đang đợi để đi xem bắn pháo hoa... Trong bụng muốn về bỏ xừ đi được... cái thằng này, nó vẫn thế, đi bộ đội về còn hâm hơn là hồi trước nữa... híc híc... thế mà cứ khuyềnh khoàng (híc sai chính tả thì phải) đến là ghét... Các bạn anh Hải nhắn tin chúc Tết nhiều quá... mọi người làm mình cảm động quá đi mất....
    Đúng 24 giờ cả bọn mới chen chân để chọn chỗ đứng để xem pháo hoa nó nổ... những lúc có những quả pháo đẹp... cả một rừng người lại ồ lên.... Mình ghét thằng Kòi nó cứ bám vai mình sợ bị ngã... Ngã cái đầu nó ý... Nó muốn..... tỏ ra quan tâm mình ý mà... Thôi... tôi cóc cần cái kiểu quan tâm của ông... Rõ là dở hơi... Mà chẳng hiểu sao mình lại rủ nó đi nhỉ... giá ở nhà thì tốt.... Nhưng mà ai xem pháo hoa cho....
    Về đến nhà thì Ba cũng vừa hoá vàng xong, chén một cái đùi gà ngon lành rồi mới chui vào chăn đi ngủ.....

    Đêm 30 năm nay mình sẽ làm gì nhỉ???
    ---------
    Jolie 29U-2222
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này