1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chủ nhà biến đi đâu mất thế này, khách vào mà chẳng ra tiếp thật bất lịch sự quá. Các em gái bặt thiệp nhà SS phải thay mặt chị chào đón anh ailoveu cho chu đáo nhé!
    Ảnh Quán Thánh đẹp quá, cứ như ảnh nghệ thuật ấy nhẩy. Trong các chùa ở VN tớ đã đến, thích nhất là chùa ... (quên tên rồi), ở Huế. Chùa nằm trên sườn đồi. Bước qua cổng chùa như thấy mình vào vườn bách thảo, cây cối xanh tươi được chăm sóc cẩn thận, mấy cái bể cá rất đẹp.... trong sân chùa mấy ông sư đang đá cầu, cũng cười nói chí choé rất vui. Chùa không có nhiều tượng đẹp, nhưng phòng kinh khá rộng, nhiều sách, lúc nào cũng có mấy ông sư ngồi đọc và sẵn sàng chỉ bảo cho những khách tham quan tò mò muốn tìm hiểu.
    Ờ, mà sao dạo này cũng chẳng thấy RRLM, ảo mộng với biển xanh đâu vậy nhỉ? RRLM hôm nọ thấy lên tiếng rất nhiệt tình ở topic "phải chăng tôi bị lừa" của bạn ghét sự dối trá ấy nhỉ, sao việc chú bác thì thiêng mà việc nhà thì nhác thế??? À, tớ thấy cái câu chuyện này hay, sao các nhà báo không viết thành một bài để đăng lên cho bà con cùng biết mà rút kinh nghiệm nhỉ?
    Queen ơi! để thực hiện quả thứ nhất - chống lầy, hôm nào tớ với cậu phải làm một quả "tầu ngầm" để xác định mục tiêu và tìm biện pháp "tu luyện" chứ nhẩy
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Oái, hoá ra Quán Thánh không phải là Chùa, thía mà em vẫn thấy mọi người gọi là Chùa Quán Thánh... hì hì dù sao cũng cảm ơn Bác sắp yêu núi biển đã có nhời giải thích, cả Sad nữa. Nhưng mà này, pác sắp yêu núi biẻn không được dùng 2 chữ Sơn Lâm đâu đấy nhé, có bản quyền của Cục sở hữu công nghiệp Việt Nam cấp rồi đấy. (hí hí Tên company của em í mà)
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em có nói gì đâu,anh không khảo mà xưng đấy chứ. em chỉ bảo các anh đang bận vụ mua quần áo xanh đỏ và quần đùi hoa cho giải bóng đá TTVN lần V. Anh **** đâu rồi em đăng ký mua quần đùi hoa không biết đã mua chưa?
    ______________________
    Trích từ Thích Son Hai
    Dạo này chủ nhà biến đi đâu mất thế này, khách vào mà chẳng ra tiếp thật bất lịch sự quá. Các em gái bặt thiệp nhà SS phải thay mặt chị chào đón anh ailoveu cho chu đáo nhé!
    _____________________________
    Ai love you gì đâu, bố notbad câu bài bị treo nick nên xài tạm nick phụ thôi.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em có nói gì đâu,anh không khảo mà xưng đấy chứ. em chỉ bảo các anh đang bận vụ mua quần áo xanh đỏ và quần đùi hoa cho giải bóng đá TTVN lần V. Anh **** đâu rồi em đăng ký mua quần đùi hoa không biết đã mua chưa?
    [/quote]
    Mình dạo này hay ...giật mình thế nhỉ. mà em nói gì thì cũng phải nói rõ ra. Anh dạo này hay mơ ngủ, đang đêm tự nhiên giật mình tỉnh.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió nào đưa em sad_movie quay ra...đong anh novareturns vậy? Em ơi, thực hiện cơ chế đầu tư tập trung đi em, nên chú ý đến cả chiều rộng, chiều sâu và...dài lâu. Nghe đâu anh nova này lập trường có vẻ vững vàng, vậy dại gì hắn để chị Queen dễ thương thế này lên chùa với sư ông để có thời gian đong...đáp lễ em, bảo trọng nhé sad_movie, chị ko chịu trách nhiệm với những gì...xảy ra đâu nếu em quyết tâm với chiến dịch của mình.
    Nghe bà con kể chuyện đi chùa cũng phê, tớ thì ít khi đi chùa lắm! Nhớ nhất có một lần đi cùng lũ bạn vào cái chùa đông ơi là đông! Tớ nhón chân mãi mới chen ra được, đi đến đâu (thấy) người ta vài đến đấy, người ta vái đến đâu tớ...nghĩ đến đấy "Uah, ta tha tội cho các con!". Tớ nói thật là tớ ko thể nghĩ được cái gì khác, hics...ra về tớ cứ nghĩ "Nếu mà có các thần thánh thật và các thần thánh mà ko có tính hài hước thì đời tớ tiêu rồi"
    Yes or No, not Cancel.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa xong rồi các ấy ạ! chán ngắt cái vị cơm hộp, nhà mình có ai cùng cảnh ngộ với tớ ko? Đồng cảm phát!
    Kể chuyện gì bi giờ cho các ấy nghe nhỉ? Mà giữa cái thời tiết hanh nồng này, chả nghĩ ra được cái gì sên sến tí để làm cho ẩm ướt nhà SS. à, đúng rồi, có chuyện này kể cho các ấy nghe.
    Hôm nọ tớ gặp lại ông thầy phản biện luận văn của tớ hồi xưa, trông dáng thầy vẫn lon ton như ngày nào. Bi giờ thì tớ đã hiểu tại sao hồi xưa thầy phê bài luận của tớ là "giọng văn hơi lai Tây" rồi, đó là vì tớ dùng một lần từ "sờ mó" khi mô tả một vấn đề trong bài luận. Hics, có thế mà cũng bảo lai Tây, các ấy có thấy kì cục ko? Người ta sờ mó thật còn chả ăn ai, chứ tớ chỉ dùng từ ngữ thì ăn nhằm gì các ấy nhỉ
    Làm thế sao được, tớ sợ bác sẽ ko thành chính quả mất , thế thì tớ...cắn rứt lương tâm lắm! Tàu ngầm tàu nghiếc, hôm nào em sad_movie có vụ gì, cứ ới chị câu, rỗi rãi là chị...xông pha ngay, chỉ vì hơi bận bịu nên thành ra quan tâm đến online là đã hết thời gian rỗi rồi.
    Thôi, nghĩ ngơi tí nhỉ, khi khác tán chuyện tiếp
    Yes or No, not Cancel.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 05/04/2004
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1.Cơm hộp à? em thích ăn cơm hộp đấy chứ. Hồi trước ở bên HHT ăn cơm hộp cùng mọi người vui chứ. Lại có nhiều món, mỗi món một tý.
    2. Bà già nhớ nhá, chỉ sợ gọi lại không đi.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mấy hôm đi ''bụi'', định bụng em sẽ đi nốt mấy hôm nữa, nhưng ngó qua cổng nhà mình thấy đìu hiu quá, nên không nỡ buớc đi. Cắn rứt lương tâm nên quay vào nhà say hello với chị Queen phát rùi đi vậy.
    Món cơm hộp (ở ngoài hàng ý nhá) em sợ kinh khủng, bởi nó boring lắm, mới cả đồ hộp thì không được ngon cho lắm. Em lại kén ăn nữa nên thứ ấy chẳng hợp với mình. Do dù có đói đến ngứt xỉu thì em cũng vái, chẳng muốn ăn. Uống nước lọc cầm hơi tốt hơn.
    Còn món cơm hộp mà mang từ nhà đi thì khỏi phải bàn rồi. Vì được như ý muốn của mình. Đợt hè vừa rồi, nắng đến cháy đầu chẳng muốn ra ngoài đường, em đã mang cơm đi ăn. Cho nó vào cái hộp và cuốn đống báo vào, đến trưa vẫn còn nóng hôi hổi (không bị hỏng đâu nhé). Đứa bạn trêu là trông em giống thời bao cấp, đi làm lỉnh kỉnh nào túi nào hộp cơm. Hì hì, nhưng đỡ một khoản tội gì. Khổ nỗi sáng phải dậy sớm một chút để đặt nồi cơm, còn thức ăn thì có sẵn rồi. Sắp đến hè rồi, có khi em lại bắt đầu chiến dịch ''xách cặp ***g'' đi làm thôi....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 8, bắt đầu phải học thêm buổi chiều, không về nhà được, và thế là tớ bắt đầu biết đến cơm cặp ***g và phở - dạo ấy hiếm cơm bụi lắm. Mà lúc ấy việc cơm nắm muối vừng đến công sở là việc bình thường, từ giám đốc đến bảo vệ đều thế cả. Ăn cơm trưa ở trường cũng có nhiều cái vui: Mỗi người mang một món, mấy người ăn chung đổi lẫn cho nhau rất vui -lúc xem mọi mở cặp ***g ra cũng hồi hộp không kém lúc mở hộp quà của chương trình chiếc nón kỳ cục bây giờ; Vừa ăn vừa nghe tiếng xuýt xoa, chóp chép của ?obạn ăn?, nhất là những bạn mập dễ ăn, cũng thấy bữa ăn ngon hơn rất nhiều. Bây giờ ít người chịu dậy sớm nấu cơm mang đến cơ quan. Thay vào đó là cơm hộp đủ kiểu, từ 5K đến 10USD. Công chức bình thường như tớ chỉ dùng loại bình dân, còn loại cao cấp thì thi thoảng mới được thưởng thức. Chất lượng cơm cũng không được đảm bảo nên tớ thuộc loại tốt bụng nhưng lúc nào cũng phải phòng sẵn trong ngăn bàn một lọ Becberin . Thôi, làm việc đã, lát nữa lại cơm hộp thôi!
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có đấy chứ Bác, lớp học em cũng có mấy cô sách lặp ***g cơm đi làm. Em còn được biết ở một số công ty họ có nhà bếp nên việc thuê người nấu cơm ở công ty rồi ăn chung cũng rất tiện. Về sau em mà có xiền mở công ty cũng sẽ xây hẳn một cái nhà bếp để anh chị em ăn cơm cho vui, chứ cái cảnh vừa khều khều mấy hột cơm và type máy tính như em bây giờ thì chán lắm....
    Jolie
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này