1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,đã lâu rùi mới về thăm ko biết ở nhà có tin gì mới ko???
    Nhà mình dạo này có vẻ đìu hiu quá,chắc mọi người lo nhiều việc,mải làm ăn nên bận rộn lắm nhỉ hic
    Queen lấy xe về chưa,bị phạt nhiều tiền ko,mà dạo này hay phải ăn cơm hộp lắm hả hic nhưng mờ "khổ tận cam lai",đừng quá lo em gái à,xem tình hình thế này anh dám chắc về hậu vận,nhất định em sẽ sướng hì hì
    Sad_Movie lại bị treo nick à,dạo này anh thấy em bị ảnh hưởng theo mấy thằng Notbad và Phuongmap rùi,mà toàn ảnh hưởng xấu thôi hic.Hôm trước bị ngã xe hở,nghe nói xe ko việc gì phải ko,may quá,chân tay bị sao còn lành được chứ xe mới mua mà bị trầy xước thì còn ăn thua gì nữa hê hê Mà hôm rùi em lại còn dám rủa anh cao số nhá,đừng có trù ẻo thế,cuối năm anh lấy vợ cho mà xem
    Thôi,tớ out đây.Chúc cả nhà vui vẻ nhé.Thân
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng xấu đâu mà xấu, mấy vụ đó làm em cười tủm tỉm cả ngày. Mấy khi em được cười sướng như thế. Hôm nay biết mình bị treo nick còn cười khoái trá ấy chứ lại. Chẳng qua hơi bận không viết được dài và hẳn hoi thì vào nghịch cho vui ấy mà.
    Cuối nay anh lấy vợ đi nhá,làm gương cho ông Tôm với bà Queen nhà này. Em chuẩn bị xiền mua cho anh chục cái quần đùi hoa làm quà cưới.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hic không thấy anh **** nhắc đến tên mình.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vậy để chị nhắc đến tên em Jolie vậy, hihi...
    IG_**** nhắc mới nhớ, quên chưa thông báo với cả nhà là tớ lấy xe cũng được mấy ngày rồi, nổ máy phát đi luôn, từ hôm mang về đến giờ chỉ làm mỗi thủ tục rửa xe thôi, có lẽ hôm nào rỗi rãi lại mang qua bảo dưỡng miễn phí phát cho yên tâm, chứ bảo dưỡng mà mất tiền thì chắc tớ cũng chả cần thủ tục...yên tâm đâu,
    Nhìn thấy cái nick sad_movie bị treo đơ đỏ chói vì tội spam, hics...giỏi thật! spam được là giỏi, mà CCK treo em đúng tội danh ko? nếu sai để chị sang 7x quạt cho lão ấy một trận, hồi trc chị có nhận xét về bác này là "lúc nào cũng ra cái bộ nghiêm túc, quạt cho phát lại cười khành khạch ngay ấy mà".
    Bac_tom có cái nick hay thế sao lại phải dùng thich_hai_son vậy? Dù là gì gì thì cũng vẫn là standbyme mà, nghe lời em sad_movie, bác lấy vợ phát là thể nào mỗi sáng cũng được xách cặp ***g cơm đi làm. Tất nhiên muốn được thế thì vợ bác phải là người ko giống những người như tớ, căn bản tại tớ hay ngủ dậy muộn.
    Lâu lắm rồi ko thấy rongranlenmay và mấy em gái còn lại của nhà SS đâu nhờ, novareturns thì tạt về được tẹo rồi cũng mất hút đến tận giờ, hics...
    Tối nay nếu...xong việc của tớ rồi, sẽ ngồi mài bút làm một bài thơ sên sến chút tặng nhà SS, chờ nhé!
    Yes or No, not Cancel.
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bị em cưa rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ai cưa cậu đấy? Nên vui hay nên buồn?
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em ốm dặt dẹo mãi mà chẳng có ai hỏi thăm cả, kêu gào thảm thiết mà chẳng ai bận lòng. Chán thật đấy. Thì ra mình chẳng là gì với mọi người cả. Thế mà chỉ cần nhìn hay nghe thấy có người xụt xịt là hỏi thăm ngay, đến khi mình ốm thì chẳng thấy ma nào. Cay thật. Thế này thì... đến phải đi tu mất thôi... may ra có ông sư trụ trì còn lo cho.....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Quên em không cảm ơn chị Queen xinh đẹp đã nhắc đến tên em, hèn gì lúc đấy đang thiêm thiếp bỗng giựt mình phát. Đang mơ đến đoạn gay cấn thì..... tan tành mây khói....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 08/04/2004
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái thông tin vỉa hè này nghe hấp dẫn làm sao. Nếu nó không "vỉa hè" thì cũng không đến nỗi tệ đâu em Sadmovie nhỉ. May là ở trên net nên người ta mới dũng cảm thế này ,chứ gặp nhau ngoài đời rồi không biết chừng chị em nhà em lại hăng hái..."nhường" nhau ấy chứ.
    Thoát....rồi!
    Ấy là tớ bảo tớ vừa thoát xong cái việc của nợ đeo đẳng tớ 2 tuần nay. Ơn chúa ,cuối cùng chúa cũng cho con ngẩng mặt lên với đời. QUÊN ơi ,anh lại về hoàn thành nốt nhiệm vụ ...đong hàng của anh đây. Hehe ,mấy hôm tay chân không được đong ai khó chịu làm sao.
    Hỏi thăm cơn cúm sốt cuối mùa của em Jolie phát nhỉ. Khẻo mạnh chưa hả em? Cầu chúa đừng làm em hắt hơi vì điều này ngay bây giờ ,nhất là vào cái giờ ...gay cấn này.
    Bác Sờ ten dạo này có cái nick mới ngộ làm sao. Em đọc đi đọc lại mà vẫn chưa hỉu cái lý do bác giải thích cho cái nick này. Hay là bác nghe phong phanh em QUÊN định đi tu nên nhanh chân xuống tóc quy y "đón đầu" em nó,rồi được nhà chùa đặt cho cái pháp hiệu hành nghề này? Em thì chỉ thích Sơn hào Hải vị thôi ,chứ Sơn với Hải không bao la quá, thích thế thì sức đâu mà...thích đủ.
    Nói đến chuyện "thích" ,tớ đang có một cái "thích" định thực hiện,tất nhiên là ở nhà SS mình rồi ,nhưng không biết có thời gian mà làm không. (Quảng cáo kiểu "Gái nhẩy" cái đã...)
    Mọi người nói chuyện cơm hộp mới nhớ ra,có lẽ thằng cơm hộp nó kiêng tớ hay sao ấy. Hồi làm chỗ cũ,buổi trưa chỉ được nghỉ mỗi một tiếng thôi ,nên nhất định là phải lượn xuống đường "rửa" mắt cái cho nó...thư giãn,nên tiện thể chén cơm hàng luôn. (Lý do chính đáng không kém là tranh thủ đi thang máy ,nhỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó ,một cái chân dài....,he he,nói lại...thèm). Hôm nào có việc phải ở lại thì nhờ mọi người cùng phòng đi ăn rồi mua hộ cái bánh mỳ...,chứ cơm hộp thì chưa bao giờ gọi. Tính tớ thì cũng hơi dễ dãi trong ăn uống,nên cơm hộp với cơm hàng thì với tớ cũng như nhau cả, dưng mà hình như không có duyên với nó. Bây giờ thì thời gian thoải mái hơn xưa rồi, nên tớ với thằng cơm hộp lại càng vô duyên với nhau..,he he.
    Tớ cứ nghĩ, nếu bữa trưa mà ăn cơm hộp bên ghế đá cùng...một chân dài nào đó thì cơm có tệ mấy, tớ vẫn chén cả đời được! Tất nhiên, với điều kiện là cái chân dài đấy sau này không chịu nấu cơm cho tớ.
    Em QUÊN ơi, vì em không thích cơm hộp, anh đổi cơm hộp bằng bánh mỳ kẹp...xịt có được không?
    Thôi, ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon ,mơ đẹp! Tất nhiên là trong mơ nên có nhiều đoạn gay cấn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này