1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Em samsung E715 đây ạ. Xin gia nhập!
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em Paris_latino gia nhập nhà SS. Đem bia ra chào đón ''cu cậu'' nào.....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là viết thư tình gửi riêng cho em. Cả nhà ạ. Hôm qua em đọc rồi.Thanks nhá.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xin chào. Vô đây góp vui cho nó xôm.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Paris_latino ra nhập nhà SS, dường như trước đây cũng có vài người ngấp nghé vào nhưng vì nhà SS...bận nên chả ai ra nghênh đón, nhân đây xin lỗi mọi người luôn, có gì thất lễ trong đón tiếp thì bỏ quá cho cả nhà SS nhé!
    Đề nghị mấy em gái nhà SS ko spam bài, viết cái gì cứ một câu như thế, chị mà là mod thì cũng treo sạch nick của các em.
    Hơi tò mò với cái ý "thích" của anh, xong đọc đến đoạn sau thì hết cả tò mò, vì nếu cái ý "thích" đó theo em đoán thì...sẽ bị loại khi đọc đoạn sau. Nếu ý thích đó ko như em suy đoán thì em lại ko cần biết làm gì, hihi...Hơi bận bịu nên thành ra hầu hết chúng ta chỉ để ý đến những vấn đề...đã có chọn lọc.
    Tất nhiên là em ko thể chén cơm hộp với một anh chàng nào đấy cả đời được, bánh mì kẹp...cái gì đấy thì còn tệ hại hơn cả cơm hộp. Hơ! em thích được ăn cơm tự nấu, thế mà anh nova lại đưa ra cái điều kiện...đỏ chói trên kia, ui zời ơi! có phải ông trời đang ngăn chia đôi trẻ
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Hơi buồn ko hiểu vì sao hơi buồn...
    Yes or No, not Cancel.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ con cóc tặng cả nhà mình đây! Nhà SS âm thịnh dương suy nên thành ra làm thơ tán các anh Nokia cho nhà SS vậy, có gì lủng củng mong các vị đừng cười, dù sao cũng công trình...modify của tớ!
    Nỗi lòng Samsung
    Có những lúc
    Tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao
    Tôi lại yêu...Nokia
    Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
    Ko gì cả sao lòng tôi bỗng nhớ
    Tiếng message kêu trong chiều nổi gió
    Tôi nhận ra mà chẳng để làm gì
    Mấy chiều rồi mặc kệ tiếng tin tin (tít tít)
    Và tôi hiểu vì sao mình im lặng
    Nokia ơi sao anh không gọi (call)
    Có biết rằng tôi đã bị khoá Sim (1 chiều)
    Bởi nỗi buồn vô cớ lúc giàu sang
    Tôi tiêu sạch số tiền trong tài khoản
    Đến bây giờ tài khoản hoá...zero
    .....(còn nữa nhưng chưa nghĩ ra)
    Hics hics
    Mà kể ra cũng kì cục, chơi với nhau thân đến thế thì thôi, thế mà tớ chả biết số phone nào của anh chị em nhà SS và cũng chả ai biết số của tớ, thế mà lúc nào trông cũng...thân ơi là thân!
    Yes or No, not Cancel.
  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, không ngờ được mọi ngưòi đón chào nồng nhiệt quá. Merci mọi nguời. À mà mọi người đwùng mời em bia. Em ko biết uống đâu ạ em khoái Ice tea or Milk cơ. Chị nào có lòng tốt mời em em thanh kìu
    Ủa mà toàn thấy chị ra chào đón ?? Chả có em nào là sao nhờ ????
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  8. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió nào bỗng dưng làm em QUÊN nhà mình nổi hứng lên... tương tư gã Nokia nào đó nhỉ? Em đừng làm anh ngã lòng mà quay sang sài Nokia nhá. Ngày xưa chỉ vì muốn ra nhập nhà mình mà anh phải nghiến răng.. cho con Nokia đi ở, để tậu về thằng Samsung cho nó môn đăng hộ đối với nhà mình, thế mà giờ em lại... chậc chậc....
    Rất tiếc là cái" thích" của anh nó lại chả liên quan gì đến cái em đoán cả. Anh mà biết trước em sẽ đoán...thế thì anh đã bẩu luôn là anh thích "thế" rồi cho nó xong. Đúng là giờ mới...tiếc! Đúng là đo sông đo biển thì dễ chứ đo lòng người thì ...khoai ra phết !
    Mà hôm này chắc trời nhẹ lên cao thật rồi, nên cái đầu ISO của em nó cứ hiểu nhầm anh thôi. Anh chả bẩu nà nếu người ta sau này không chịu nấu cơm cho anh ăn thì không phải chén cơm hộp còn biết ăn cái gì. Không là ăn cả đời thì là gì nữa. Nhưng mừng quá, hoá ra có người thích cơm nấu, tức là thích nấu cơm đây. He he he...
    Nhắn riêng em Sad_movie phát:
    Em thân mến ,trong bức thư tình "không dám mở" gửi em hôm qua, anh quên mất không ghi đoạn này:
    Em thân thương. Sau khi lời tỏ tình của anh đã trải đầy 3 trang A4 ở trên,anh thiển nghĩ chắc không thể nặn thêm gì để...trình bày thêm nữa. Nhưng nếu sau khi đọc xong tất cả mà em vẫn nhất định cự tuyệt mối tình trong sáng ấy ,thì anh chỉ xin em một ân huệ cuối cùng... Đó là, em ơi, em cho anh xin lại cái...nhẫn vàng một chỉ vàng SJC 5 con 9 mua ở hàng Đào, cái nhẫn gia truyền từ thời bà cố nội anh truyền lại, cái mà anh đã gửi kèm theo đây như một kỷ vật làm tin cho tấm chân tình của anh giành cho em. (Em đừng chối là không nhận được nhé). Còn nếu bằng như em gật đàu cái rụp, anh cũng xin em ban cho anh một ân huệ khác nhỏ hơn là ... hãy gửi cho anh một cái nhẫn khác (y hệt cái trên) để chứng minh lòng chân thành của em em nhé. Nhược bằng không nhận được cái nhẫn nào ,chắc anh sẽ bị thất vọng lắm lắm đấy, em thương mến ạ, và anh e rằng chắc chỉ có chúa mới biết được mối tình đôi ta có...nhú mầm được không (chứ đừng nói gì đến đơm hoa kết trái.)
    Kính thư!
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 09/04/2004
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này lại là viết thư tình riêng cho em đấy cả nhà ạ. Em đọc rồi. Xoá nhanh thế. Vầng, em hiểu rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Oh, anh đừng có hiểu nhầm! Tấm lòng em thì vẫn dành cho anh chàng Samsung, ko sai tẹo nào. Chả là có một bà đang cà khịa thuê em viết về Nokia, thành ra em phải giả bộ tương tư một anh chàng nokia để tăng thêm cảm hứng ý mà, thế mà vẫn chưa chắc có ổn ko?
    Em thấy sad_movie là "để ý" anh lắm rồi đấy! Anh làm thế nào thì làm, cư xử cho khéo kẻo anh em mình lại xa nhau, hics...
    Cậu em đeo kính bên kia ra nhập nhà SS mà ko định thể hiện điều gì sao? Cả nhà chờ đấy.
    Yes or No, not Cancel.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này