1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0

    <FONT color=blue size=4>Yes or No, not Cancel.</FONT>
    [/quote]
    Vâng thế cả nhà thích em thể hiện kí rì bây h ạ ??? À chị Queen à, thủ tục chào hỏi bên này đầu tiên là phải kiss đã chị ạ. Hì hì giống cái avatar của chị í. Nào chị đưa má đây 1,2,3 chụt
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    <FONT color=blue size=4>Yes or No, not Cancel.</FONT>
    [/QUOTE]
    Vâng thế cả nhà thích em thể hiện kí rì bây h ạ ??? À chị Queen à, thủ tục chào hỏi bên này đầu tiên là phải kiss đã chị ạ. Hì hì giống cái avatar của chị í. Nào chị đưa má đây 1,2,3 chụt
    <P><STRONG><EM><FONT face="Times New Roman" color=#800080 size=3>Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao
    Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...</FONT></EM></STRONG></P>
    [/quote]
    Ơ , chào hỏi là chào hỏi cả nhà , sao lại tranh thủ chỉ muahzz chị Queen của cả nhà là sao , ko sợ các anh hội đồng à , các anh về xem nè, ng` trẻ bao giờ cũng thắng thế đấy , cẩn thận hông chị em lại lung lay như gió say say thì xong, mất bao công sức " tán " từ trước đến giờ , đổ hết ra sông ra hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây thì hỏng .
    Phù, xong màn doạ , giờ qua màn welcome , sorry Paris nha nha , phải bảo vệ tài sản , í nhầm , chị Queen chung của cả nhà trước đã sau đó mới tính đến việc chào hỏi , làm wen được .
    Nhà mình dạo này cũng đông vui tấp nập hơn mấy tuần trước , hình như ai cũng đi công tác về nên dọn nhà bày tiệc cho xôm chứ cứ đìu hiu có vài anh chị tạt qua , ghé về thăm thì đúng là bùn . Mà dạo này em sắp chuẩn bị thi cuối năm nên ôn bài thành ra lười nói quá , chỉ đi vào thăm anh chị khoẻ không rùi đi ra không à .
    Giờ em đi tiếp , mừ đồng chí Paris kia ở gần mình , hàng xóm cách cái eo biển . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .

    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Paris_latino ơi o biết em có đủ tiêu chuẩn làm em để ra chào đón anh o nhỉ anh chàng 4 mắt hiiiii
    Sorry cả nhà dạo này em bận bịu quá o vào nhiều được nên o đọc được hết những gì mọi người viết chỉ lướt qua thôi có gì bỏ qua cho em út nhé
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ em off đây
    blueocean82
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhắn NOVA, xin lỗi vì đã đùa hơi quá nhá. Em kô đùa nữa đâu, vì tự dưng thấy mình đánh mất chính mình.
    Nhắn cả nhà, em mất hứng rồi. Chừng nào có hứng em quay lại.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em vừa từ địa ngục trở về..... Chính xác hơn là em xuống dưới đấy rồi nhưng bị trả về địa phuơng lý do là vừa gày vừa xấu, chẳng ma nào nó thèm. Thế mới đau chứ ạ.
    Chú Paris chê không uống bia hả, chẳng nói sớm (làm tốn mất 1 lon Tiger) thế chị mời chú 1 ly sữa chua đáng đá cộng một ít cafe nhé, vừa đẹp da lại bổ nữa.
    Tuần này không thấy nhà mình có chủ đề gì hết nhỉ? SM thì tự nhiên bị mất hứng? Sao vậy? Hôm vừa rồi vừa la toáng lên là "em bị cưa rồi'''', tớ tưởng bị cưa đổ thế thì phải hăng hái lắm cơ mà, tự nhiên lại lép xẹp thế.
    Định sẽ buôn chuyện với cả nhà nhiều hơn nữa nhưng... em lại phải đi mất rồi. Hic, hẹn tối nay nhé. Em sẽ kể chuyện đêm khuya cho cả nhà nghe.
    Bài bái bai. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Jolie
  6. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    @ao_mong: Hi hi tại tớ thấy chị Queen chào hỏi tớ nhiệt tình ntấ muh! Bây giờ đền ấy 4 phát, mỗi bên 2 phát nhé. . Thôi bây giờ chị em nào vào đây cũng hun má 4 phát nhé
    ao_mong bên Anh ở chỗ nào thía ?Khi nào sang Pháp chơi phát nhỉ
    @blueocean82: Anh chả có tiêu chuân j đâu em ạ.Em có lòng chào hỏi anh là tốt rồi. Muahh em phát nèo
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng xừ nó rồi, đầu óc cứ ong ong mà sao....khó ngủ quá! Ôi, giá như có một cái lý do để mất ngủ thì có lẽ...đỡ mệt hơn.
    Cũng chả hiểu nhà này học đâu được cái thói đong đưa, ai đong cũng giỏi, em Paris mới vào mà đã...te tởn mí cả mấy em gái rồi, đúng là...con nhà tông (Samsung) ko giống lông cũng giống cánh.
    Em Paris cùng cả nhà chăm sóc giữ gìn tài sản nhà SS cẩn thận nhé! cấm ko đc mang thế chấp với các tổ chức tín dụng đâu đấy, nhỡ chị có bận bịu đi xa thì chăm sóc cả anh novareturns hộ chị, à nữa, gọi em sad_movie về, bảo em ý là...chị Queen bảo về trông nhà! nghe chừng em ý ít tuổi hơn em đấy Paris ạ, thử đong luôn xem có được ko? chị trao quà cho cả 2, hihi....
    Ao_mong, bluecean mấy hôm nay tươi tắn hẳn nhờ, cũng tại chị không tốt, từ ngày đến giờ chẳng tìm các bạn trai cho các em, thế nên làm các em cứ dạt sạch đến tận nơi nào, thôi bi giờ chị nhờ em Paris tìm hộ chị mấy tên con trai về bầu bạn với mấy cô em nhà SS nhé!
    Ối zời ơi! đọc lại cứ như là lời trăng trối của một kẻ....4h sáng chưa đi ngủ, thôi thì..đi ngủ vậy.
  8. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bà bạn già có điều gì bứt rứt mà 4h sáng vẫn chưa ngủ được? Cẩn thận đấy! Người ta bẩu nà: Với những người như chúng ta, căn nguyên của mọi loại bệnh trên đời đều là do QUÁ LỨA LỠ THÌ mà ra cả. Thế sao không tèn ten bắn tin nhắn cho tôi một phát, tôi thức cùng bà cho nó có... khí thế.
    Nhà mình dạo này mọi người thay tên đổi họ nhiều quá, làm tớ chóng cả mặt. Đang hào hứng hóng hớt vụ em SM cưa cẩm neverturn thế nào, tự dưng em ấy lại bị tụt hứng, chả hiểu nguyên nhân là do làm sao nữa....
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bứt rứt gì đâu, làm việc và...chơi quá xừ nó giờ giới nghiêm thành ra mất ngủ thôi.
    Khiếp là, bà bạn dùng từ nghe...cám cảnh ghê đi được! Làm tớ đang định đặt lưng xuống ngủ một tẹo để lấy lại sức cũng phải bật mình ngồi dậy?rongranlenmay ơi! tớ vẫn còn yêu và dùng nhiều đồ màu hồng lắm! chỉ tiếc mỗi cái là dạo này ko được cặp cái đôi cặp mái màu hồng, vì ai cũng bảo trông...trẻ và trẻ con. Tớ vốn rất ghét cưa sừng làm nghé, nhưng khổ nỗi màu hồng lại là màu đặc trưng của trẻ con, thế mới cú chứ!
    Cuộc sống đôi khi khó hơn chúng ta tưởng...Chậc! chậc!!
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ơi ơi ,em đừng nghiêm trọng thế phải tội anh chết ! Anh có đùa đâu mà em lại bẩu là...đùa... Hay em rút lại câu này đi để anh xin lỗi trước ,vì chắc anh nghiêm chỉnh quá nhưng lại...hơi vụng về làm em nó cứ tưởng mình đùa.
    Chú Paris ,chào mừng chú. Anh thấy chú hơi bị khá đấy,hậu sinh khả uý có khác. Ngày xưa anh mới vào nhà này khi còn đang ..ngây thơ quá, nên chả nghĩ được cái màn chào hỏi hay như chú. Nhưng anh có ý kiến thế này. Chú không nên nói suông mà nên thực hiện đúng như lời mình nói cho nó đáng mặt nam nhi.
    Ở bên đấy thì chắc chú chỉ có thể làm cái vé tàu phi qua eo biển măng xờ mà làm màn chào hỏi em Ao_mọng thôi nhỉ. Thôi thông cảm cho hoàn cảnh xa xôi của chú ,anh sẽ giúp nốt cho chú cái vụ "chào hỏi" ở nhà. Anh hứa là khi nào anh gặp mặt được các chị em ở đây, anh sẽ "chuyển" hộ chú "lời chào" đến mọi người, mỗi người...2 cái 2 bên nhá (cộng thêm phần chào hỏi của anh ngày xưa chưa thực hiện). Chú thấy anh tính toán thế có hợp lý không. Nhất chú rồi đấy. Còn các chị em thì nhớ nhé...,chú Paris uỷ thác cho anh rồi nhá. Ai xung phong nhận lời chào của chú Paris trước nào?
    Em QUÊN viết cái gì mà nghe như "Lời bác rặn trước lúc đi xa " vậy kà. Em đi đâu thì đi, đừng có gửi gắm anh cho ai mà anh tủi thân lắm (ai mà thèm nhận). Nếu em mà đi thì anh cũng đi vậy, chứ ở lại thì biết... đong ai?!? Chậc ,mất ngủ mà không tìm được lý do thì đúng là còn cú hơn cả... đi ăn cỗ cưới mà không biết mặt cô dâu chú rể!!! Anh mà biết cái đứa nào gây ra lý do này thì anh sẽ ...,anh sẽ...... Mà thôi,gặp hẵng hay.
    EM RRLM hay thật, tìm ra cái bệnh mà y học cũng bó tay. Nhưng cũng phải có ông bác sỹ hoa súng nào đó chữa được bệnh này chứ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này