1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    [p]
    *****​
    [/p]
    Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu: ?~Ghen có năm bảy đường ghen, nhưng ghen mà đày ải mình như mày, mẹ mới thấy có một. Nghe lời mẹ tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khoẻ tồi tệ lắm?.?T
    Chị gắt: ?~Mẹ nói cứ như đùa. Đã ly dị rồi mà còn tha thứ nỗi gì. Mẹ đừng làm con rối tung lên nữa.
    Mẹ dỗi: ?~Vâng tôi xin lỗi, chuyện của chị tôi không có quyền xía vào. Nhưng tôi xót cháu của tôi lắm. Chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa một nơi chứ? Cứ ích kỷ, cứ nghĩ đến mình thì đừng sinh chúng nó ra. Ngày trước ấy à tôi mà không tha thứ cho bố chị. giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ chứ không phải tôi đâu?T.
    Nghe mẹ nói chị lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu?.. nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của Củ Hành, chị biết làm thế nào? Chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải vì chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu Củ Hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh.
    Mắt chị càng thâm quầng hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị chồng.
    [p]
    *****​
    [/p]
    Anh lặng lẽ nhìn chị. Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người: ?~Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em?.?T
    Nước mắt nhạt nhoà, nghẹn cứng trong ***g ngực, chị cứ nức nở, nức nở mãi. Thế rồi, chị đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người.
    [p]
    *****​
    [/p]
    Ở nhà trẻ, chỉ còn Cà Rốt và Củ Hành chơi lò cò trên sân. Củ Hành bảo: ?~Hôm nay bố lại quên đón em rồi?T. Cà Rốt cười: ?~Thì về với mẹ và chị, càng sướng?T. Củ Hành lại bảo: ?~Nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn thế??T Cà Rốt tròn xoa mắt: ?~Ừ nhỉ?T.
    Hai đứa không chơi lò cò mữa, đứng gí mũi vào ô mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn xe loang loáng rọi vào.
    Củ Hành reo: ?~Bố đến rồi?T. Cà Rốt cũng reo: ?~Mẹ đến rồi?T.
    Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giậy tay Củ Hành: ?~Nhìn kìa, bố nắm tay mẹ?T. Củ Hành toét miệng cuời: ?~Em đã bảo mà, chơi mãi trò ly dị, chán lắm?.?T
    The end.
    (ST)
  2. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, hic
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Dear Bà Queen,
    Tôi đọc được topic "Anh chị em nhà Samsung" của Bà trên Box Tâm sự - Trái Tim Việt Nam online cách đây khoảng một hai tháng gì đó. Thực ra tôi đăng ký là thành viên topic của Bà không phải vì nó quá ấn tượng đến nỗi nếu tôi không đăng ký thì không thể chịu được. Mà là vì tôi nghĩ nó có thể có lợi cho "Chiến dịch tìm Chồng" của "Cô chủ" tôi,
    Một vài điều về tôi: Samsung A800 mua đời đầu, Sim của Vinaphone, dùng thuê bao card (đầu tháng 5 này sẽ chuyển sang thuê bao tháng), ngày 8/5/2004 sẽ bị khoá chiều gọi và chiều nhắn tin còn đến ngày 13/9/2004 sẽ bị khoá chiều nghe và cho đến tận năm 2005 nếu không nạp thêm tiền thì sẽ bị khoá luôn Sim, thưa Bà.
    Tôi được sản xuất tại Korea vào ngày 14/11/2002 xuất xưởng lúc 5h chiều cùng ngày, có mặt tại Việt Nam sau một tháng cùng ngày và đến được tay cô chủ hiện giờ của tôi cũng cùng ngày này hai tháng sau. Tôi có dáng người mạnh khoẻ cùng các thói quen năng động, sáng tạo, kiểu dáng đẹp, âm thanh nổi, tiện ích cùng rất nhiều những ưu điểm khác. Tôi tốt nghiệp trường "Đại học Nhắn tin" tháng 3/2003; sau đó tôi theo học tiếp cao học cũng về ngành này. Hiện giờ tôi đang học thêm bằng hai "Học viện quan hệ quốc tế" ngành "Ngoại giao học" và "Misscalled học". Tôi rất mong muốn được làm việc trong topic của Bà để có thể phát huy khả năng kiến thức của tôi bằng những kinh nghiệm thực tiễn.
    Nếu được Bà thu nhận tôi xin hứa sẽ làm mọi cách bằng mọi giá để Bà hài lòng đồng thời sẽ tận dụng hết những kiến thức cũng như kinh nghiệm bản thân để topic của Bà hấp dẫn hơn, sống động hơn cũng như Chiến dịch của Cô chủ tôi gặp được nhiều đối tác hay hơn.
    Mong đợi hồi âm của Bà!
    Kính thư,
    Rosebud
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi , em ngồi nhà có lợi thiệt , nhận được đơn qua net dùm chị Queen từ chị Rose . Có gì chị Queen ui chị Queen à , về sớm nhà mình có bà con mới ghé thăm nè.
    Chúc cả nhà SS mình cuối tuần vui vẻ , đi chơi trẻ khoẻ.
    Mà chị Sad_Movie đi vắng cũng sad sad .
    Các anh thì lại đi vắng 1 lượt rồi, thỉnh thoảng về nói vài câu dặn dò rồi thôi . Đáng phạt , đáng phạt.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà! Xin lỗi cả nhà mấy hôm nay bận chóng cả mặt, thiếu ngủ triền miên, đến nỗi hôm nay tranh thủ cuối tuần, tớ tít một giấc từ 11h đêm hôm qua đến 11h sáng hôm nay mới bò dậy, vậy là bỏ qua bữa sáng đến ăn trưa luôn, hi`hi`....
    May quá có em Jolie năng về thăm nhà, quét dọn và..giải vía cho đỡ...âm u, chứ ko thì...hics, chả mấy chốc nhà mình thành chốn tu hành của các sư chỉ ngày đêm gõ mõ.
    Chào em Rosebud xinh đẹp chẳng kém gì chị Queen và chị em khác nhà SS (đoán thế!). Trước hết đừng gọi chị là bà, hãi quá! cứ...chị thôi, ko đi đâu mà thiệt.
    Chúc mừng cô em sang tham gia nhà SS, may có ao_mong nhanh nhẩu thay mặt cả nhà chào đón trước rồi. Bây giờ chị...đón tiếp cô em đây.
    Đọc cái trích dẫn...CV của em bên trên khá ấn tượng đấy! Như thế mà cái "chiến dịch tìm chồng" vẫn dậm chân tại chỗ thì đúng là nên....xét lại mình. Có phải chăng các chiến lược đưa ra trong mỗi giai đoạn chưa phù hợp, hay các "nhà đầu tư" sau khi xem xét kỹ các chính sách "thuế" của cô em Rosebud xinh đẹp, đã ko thể chịu nổi mức chi cho mỗi buổi tối đi chơi nên họ đã ôm vốn té đi tìm địa bàn khác rùi.
    Một lần nữa hân hạnh kết nạp em vào nhà SS, nhà mình bi giờ toàn các cô em xinh đẹp, đại diện cho đủ cả 5 thành phần kinh tế, ko thu hút nổi các anh giai ế và chưa ế trên TTVN thì đúng là...bọn họ chả phải con giai.
    Tạm thế, anh chị em nhà SS khác lên tiếng đi nhỉ? Dòm lại thấy một số nhân vật khác vắng mặt cũng hơi lâu, quay lại nhà phát đi! Novareturns, IG_****, notbad, standbyme, rongranlenmay....thò mặt về cho anh chị em khác hỏi thăm cái .
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc lâu roài o ghé thăm nhà các chị em mà nhất là anh em hay bỏ đi thang lang nhỉ hiii trong đó có em .cả nhà thông củm cho em nha tại em bận quá nên chỉ ghé vào 1 tí rồi ra chứ o thể đong đưa với mọi người được
    He giờ đến lượt chào mừng chị rose nhé, chiến dịch của chị sao rồi nè đã lọt lưới được anh nào chưa dzậy ạ hay là vẫn... tại em có đọc topic của chị dạo trước mà thấy chị vẫn chưa có tiến triển gì cả nên hông đọc nữa hì hì
    Thui bi cả nhà nhé chúc cà nhà cuối tuần đzui zẻ và thâu nhận thêm nhiều thành viên mới .Rồi cùng nhau
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dear Rosebud SS A800,
    Your Majesty Queen,
    Chào cả nhà (hic, nghe như đọc diễn văn ấy nhẩy)
    Mong cả nhà thông cảm, dạo này tớ cũng bận quá. Cảm ơn em Jollie đã nhiệt tình quét tước bản tự, lại còn dụ khị được em Rosebud nộp đơn xin qui y cửa.... nhà SS! Tức cảnh sinh.... tà ý, tớ mới phát tiết mấy câu ngô nghê cả nhà đọc cho vui:
    Nhiệt liệt chào đón nàng Râu
    Hiện đang quảng cáo tìm "trâu" ời ời
    Âu rằng SS tám mươi
    Ung dung nàng vẫn mỉm cười như hoa
    Đến nhà SS Queen bà
    Em anh chào đón thật là vui thay!
    (TB. đây là bài tập ghép vần đầu tiên của tớ, xin cả nhà đừng ...khen kẻo tớ ngượng)
  8. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ em quay lỏĂi này.
    Hi hi thỏằĐ tỏằƠc vỏôn là thỏằĐ tỏằƠc MUAHZZZ cĂc chỏằi Rosebud.
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ChỏằĐ chỏằ? 'ặỏằÊc cĂi nhanh nhỏÊu là giỏằi. Mà này, có khĂch thơ vỏôn phỏÊi care 'ỏn mỏƠy em trong nhà nghe chặa. Không phỏÊi cỏằâ thỏƠy em nào là tỏằ>n lỏn 'òi Muahzzzz 'Âu. hihihihihihi
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vậy là mình đã câu kéo được bà Bud về đong cho các anh giai nhà SS rùi. Sướng quá, chẳng hiểu có nên cơm cháo gì không nữa. Anyway, các anh giai SS cố lên, bà Bud cố lên để chị em còn được đi ăn cỗ chứ.
    Ngày mai nhà em dọn nhà, nên bận bịu quá, chỉ kịp nhảy vào xem nhà cửa thế nào thôi. Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này