1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ....anh thò ...đây!
    Chào cả nhà ,tớ lại về!
    Em QUÊN thân ...xương ạ. Nói người lại ngẫm đến ta. Dạo này tình hình sưu cao thuế nặng, nên "rải ngân" mãi mà cái dự án "Đàn gà trong sân" của anh vẫn chưa cắt băng khánh thành được. Em xem xét thế nào cho nhà "đầu tư" cái, xem còn cần bao nhiêu "vốn" thì mới được...duyệt dự án, nhể !??
    Cảm ơn em Ly giò nhé! Cà rốt và Củ hành của em rất hay ,thực sự là rất hay ! Nhớ chăm sưu tầm chuyện hay cho cả nhà đọc tiếp nhé em gái ! Quý em nhất nhà !
    Em Râu bấc có bản sơ yếu lý lịch chi tiết và hoành tráng quá, làm anh cứ hý hửng tưởng đoạn sau sẽ là lý lịch trích chéo của "cô chủ" ,cùng thời hạn mở đát, khoá đát và...hết đát ...!
    Em Sad tưởng hay đùa hoá ra lần này xách ba lô đi ...đùa chỗ khác thật! Hoài của ,thế là không còn ai đùa mình nữa rồi!
    Còn em Ảo mong phạt gì thì phạt ,nhưng không được bắt chước phạt ...như kiểu chú Paris đâu nhé ,không là các anh ...khó từ chối lắm lắm đấy Em Ocean dạo này không biết đã kiếm được cái ghế ngồi chỗ nào chưa. Nếu chưa thì ...chúc mừng em nhé, chưa phải móc ví ra khao anh em nhà mình cái Job mới!
    Thôi ,thay mặt các bô lão nhà mình hỏi thăm chị em cái! Mệt phờ cả..tay...!
    Bác Sờ ten hôm nay hưng phấn quá, làm em cũng...hưng phấn theo. Tát nước theo mưa bác em cũng làm một bài ,tặng các chị em nhà SS .Tớ tự đặt là:
    Thơ tình thời Keyboard - Online.
    Nếu một mai xa Topic và em
    Ai sẽ thay anh Reply em từng buổi
    Rồi khi Online, em có buồn tự hỏi
    Escape đâu rồi cái thằng nói..."đong" mình ?!
    Liệu trái tim em có Space vì tình
    Hay em lại Tab mình đi chỗ khác
    Clt - A , em Del cho một phát
    Thế là xong, tình đã Pagedown rồi !
    Biết nói làm sao, tình Net chỉ thế thôi
    Khi Up khi Down nhưng không... End được
    Insert em rồi, làm sao Numlock được
    Tương tư em rồi, Backspace làm sao ?
    Biết vậy em ơi nếu không thấy anh vào
    Xin em chớ F5 liên tục nhé
    Em cũng đừng Clt - Alt - Del anh dễ...
    ...Như người ta Alt - Tab qua trang...
    Nếu một ngày kia, xa Topic với nàng
    Forum vắng, tình mình thôi Connect
    Thì em ơi xin em đừng trách giận
    Vì giản đơn Anh, Net Card ...hết xiền rồi...!
    Góp vui phong trào,đừng cười nhá bà con !
    Thôi chúc mọi người ngủ ngon. Tớ cũng phải thăng thôi. Dạo này đã cố tránh mà vẫn bị thức khuya. Ngày mai thiên hạ đi chơi thì mình lại ngủ muộn, thế này thì đến mùa quýt mới đong được em nào "dưới ánh mặt trời" ! Khổ thân tớ không!
    Bi !
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ố là là! tớ thích nhất cái bài thơ của bác Standbyme ở cái đoạn...trên, hihi...hay thế là hay chứ! cứ cái gì mới chập chững mới...khó bình luận chứ! May có bác Standbyme nổ được bài thơ này mà novareturns mới...phát tác ra bài thơ bất hủ về..tình online, đọc thấy phê phê là....
    Jolie, ao_mong hay ocean...có đọc thơ của nova thì...tránh xa anh ấy ra nhé! Đọc thấy chưa? "mùa quýt mới đong dc em nào dưới ánh mặt trời"
    Đâu phải mình anh sốt ruột, em cũng...ấy lắm chứ! Nhưng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp thế này! Chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố...inh tí tỏi cả lên thì 1 cá thể như em đâu thể tránh khỏi ko bị ảnh hưởng. IDG còn đổ vào VN được cả trăm triệu US$ cho đầu tư mạo hiểm, chả nhẽ anh mới rải ngân có bấy nhiêu đó mà đã kêu ca...
    Anh cứ phải là...(chỗ này tự hiểu)
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nhân hứng của Standbyme và Novareturns, tớ cũng xin phóng tác một bài thơ hay như...văn xuôi, tiêu đề thì...ai có hứng đặt vào cho cái tiêu đề nhé!
    Anh đừng nói xa Topic và em
    Đừng dọa em rút vốn tìm nơi khác
    Bởi em biết đong hàng ko phải dễ
    Định đầu tư lâu dài thì phải tranh đấu nghe anh!!
    Trái tim em ko giống trái tim anh
    Nên chẳng thể Clt-A hay Del một phát
    Em sẽ xếp anh vào chồng...tài liệu cũ
    Những dự án to đùng nhưng thiếu tính khả thi.
    Em đã bao lần sửa đổi bổ sung
    Văn bản luật cũng như là dưới luật
    Vậy mà anh cứ cố tình ko hiểu
    Đổ thừa khó khăn do chi phí đầu vào.
    Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn chưa nhận ra
    Vượt lên tất cả những anh em nhà khác
    Các cô gái nhà Samsung vẫn nhất
    Ở chiến lược mời chào thu hút vốn đầu tư.
    Vài lời với anh hội thảo kết thúc rồi
    Em về lại quê nhà tu bổ thêm hạ tầng cơ sở
    Cứ Up, cứ Down chứ ko End được
    Nếu Netcard hết tiền...nhớ dùng đường ADSL!!!
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ới ời, tớ đây, rồng đây, rắn đây...
    Khiếp là, các ấy cứ làm tớ đau hết cả bụng vì cười. Hehe, mọi ngwời làm thơ hay thật đấy. Đúng là nhà ta thiên thời, địa lợi, nhân hoà có khác, tinh hoa cứ phát tiết ầm ầm cả ra. Chà, vui thật! Cuối tuần nào mà cũng vui thế này thì đúng là hết ý!
    Tớ bị tịt thơ rồi, chả nặn ra được câu cú nào cả. Cũng chẳng có gì hay ho mới mẻ, thế mới ấm ức chứ. Chậc chậc...Nhân dịp em Rose dọn đồ sang nhà ta ở, chả có gì đón tiếp em ấy e lại không chu đáo, thôi thì tớ kể bừa câu chuyện vậy. Tại chuyện này cũng hơi có dính dáng đến chuyện "chống lầy".
    Giai thoại kể lại rằng, hồi ấy chỗ tớ làm có 1 bà chị. Năm ấy, bà chị cũng tầm 26, 27t rồi mà cấm có thấy anh nào nhăm nhe trong khi chị chị em em toàn thể đều đã yên bề gia thất. Mà bà chị thì cũng Good Good chứ chả phải là...Tất thảy moi người đều lo lắng, sợ bom tịt chứ chẳng phải là nổ chậm nữa Ngay cả đến các Sếp cũng đứng ngồi không yên vì lo cho hạnh phúc con trẻ. Sếp 1 tự tay kéo bà chị đi đến thày xin thầy 1 cái bùa để nhét xuống dưới gối Sếp 2 thì đi đâu cũng quảng cáo bà chị hết nhời hòng câu kéo cho bà chị đwợc 1 anh chàng. Hihihi...
    Rồi vào 1 ngày đẹp trời, 1 anh chàng hết sức là cao to,đẹp giai, phong độ ngời ngời xuất hiện. Gặp ngay Sếp đang lon ton đi tới, anh chàng lớ ngớ hỏi:
    - Cháu chào bác ạh. Bác cho cháu hỏi C. với ah?
    Sếp tia một phát từ đầu đến chân: À, thằng này được. Trông tướng tá ngon lành,con C. thế mà khá. Lập tức Sếp vồn vã như thể chưa bao giờ vồn vã đến thế, kéo anh chàng đang ngơ ngác vào luôn phòng mình:
    - Cháu, cháu vào đây. Vào đây chờ C một lát. C. nó vừa đi có chút việc, nó về ngay bây giờ đấy.
    Hehe, tự tay Sếp kéo cái ghế đẹp nhất mời mọc:
    - Cháu ngồi xuống đây chờ C. tí nhé!
    Rồi tất tả đi rót nước pha chè (khách bình thường thì đừng có hòng):
    - Cháu uống nước đi!
    Sắp xếp để anh chàng ngồi trong phòng xong, Sếp ra ngoài thì thà thì thụt:
    - Chúng mày vào mà dòm người yêu con C. nhá. Nó đang ngồi trong phòng tao đấy! Tự tay tao pha nước mời nó đấy nhé! Hết ý chưa?
    Thế là mọi người ai cũng rất tò mò hóng hớt muốn biết mặt mũi người yêu C. ra sao. Cửa phòng Sếp bật mở liên tục, người ngợm đi ra đi vào tấp nập. Ai cũng cố gắng bịa ra 1 lý do gì đấy để lượn vào phòng Sếp 1 phát: Nào thì xin chữ ký (giả vờ), nào thì hỏi tạp chí, nào thì hỏi báo cáo,... úi giời vô thiên lủng là lý do lý trấu. Sếp tớ cứ ngồi cười bỏm bẻm, mặt mũi vô cùng hớn hở...
    Chờ 1 hồi ko thấy bà chị C. xuất hiện (thực tình thì hôm đó bà chị đi công tác vắng), Sếp thì vẫn cứ chèo kéo ở lại quá ư là nhiệt tình, cuối cùng cũng phải đến 15-20 phút sau, anh chàng bèn bẽn lẽn:
    - Thôi, cháu xin phép bác. Cháu đến tìm C, nhưng không gặp được. Bác cho cháu gửi lại vậy. . Tuần sau cháu tổ chức cưới. Cho cháu gửi lại cái thiếp mời mời C. tham dự đám cưới cháu ah.
    Hihí, Sếp tớ bắt tay anh chàng về, xong xuôi đi kêu ca với mọi người: Ôi giời, tao tưởng nó là người yêu cái C. chứ, làm tao còn đi kéo ghế, pha nwớc mời nó nữa. Rõ là tưởng.
    Xong Sếp nhe bộ răng sún ra cười khoái trí.
    Đấy là chuyện xảy ra cách đây 4-5 năm. Giờ thì bà chị ấy đã có gia đình và 1baby rất xinh xắn. Đấy, vấn đề nó cũng là cái duyên cái số. Chả biết trước được. Rầm 1 cái rồi cái duyên nó vồ lúc nào chả hay? Em Râu nhỉ? Vào đây, nghe mọi người tán phét cũng vui. Lại còn được xem Queen và Novareturn cứ Ứ Ừ với nhau nữa chứ...Hehhehe. Thích thích là...
    Mấy em gái SS yên tâm nhá. Em Rose về sẽ kéo theo cả 1 fanclub hoành tráng xin gia nhập nhà SS đấy. Đất lành chim đậu mà.
    Tớ mỏi tay mỏi mắt rồi.Tớ đi lâm sàng để giữ gìn sức khoẻ đây. Chúc mọi người 1 tuần mới đầy niềm vui và hứng khởi.
    Byebye
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sáng nay đang bực mình vì sự xui xẻo ngày mùng một, định bụng sẽ không thò mặt về nhà sợ đem xui xẻo cho mọi người?. dưng mà nhớ quá không chịu được nên đành thò mặt vào. Cách xa 10tiếng chim bay em vẫn còn nghe tiếng cười (dã man) của chị rờ rờ lờ mờ, hì hì, tưởng có chuyện gì?. chạy cuống đít về nhà để góp vui?. Công nhận nhà mình ai cũng có tài thơ văn (trừ mỗi em, chẳng biết làm thơ, chỉ cần ghép vần như anh sì ten thui mà cũng không xong).
    Đọc đến cái đoạn anh nợ và rì tơn nói ?~quý em nhất nhà?T, dưng thấy sướng thế không biết, híhí khổ, tại em ưa nịnh lắm cơ?.. Thanks you anh nhiều, cố gắng phát huy anh nhé, em sẽ ủng hộ anh hết mình cái dự án ?~Đàn gà trong sân của anh?T. Anh ơi, em thấy chị quyn nhà mình dễ tính nắm, chắc không cần cầu kỳ đâu. Hôm nọ em ngó qua cái Dự án của anh mà hãi hùng vì sự hoành tráng của nó quá. Gà nó không giống vịt là cần cái hồ bơi xế nên bỏ phần nào đi đỡ phần ấy để tận dụng vốn làm việc khác. Hìhì mí cả, tình hình sắt thép, gạch cát căng thẳng xế này, anh cứ bỏ xiền xây hàng rào kiên cố thế, e rằng giống cái nhà ở Hanoi Towner cũ thì chị quyn nhà mình khó nòng mà đi đâu được (gà còn không bay đi đâu được huống hồ là người) Quản lý chặt xế, chị ấy sợ chị ấy del cái Dự án của anh thì phiền phức nắm nắm anh à. Em mại muội góp ý với anh giai xế thui, còn Dự án đã lên rùi khó nòng mà thay đổi được nắm anh nhể.
    Nhà mình bắt đầu đông vui rùi đấy, em đang thực tập môn marketing thành thử ra chạy qua chạy lại kêu gọi mọi người gia nhập nhà SS chúng mình với hy vọng nhà ta sẽ đông đủ và dzui dze hơn mí cả em cũng lấy điểm cao môn thực hành marketing.
    Xế nhỉ, em cũng đỡ tức cái vụ sáng nay rùi, chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng và một tuần mới đầy may mắn.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ, viết nhiều xế mà chẳng ai vót cho em cái xì ta, dạo này hẻo quá đi. hihì
  7. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ới em Jolie, em mô tả tiếng cười của chị mà đến chị cũng còn cảm thấy hãi hãi nhưng dòm đi dòm lại thấy đúng là mình rồi. Giống cô nàng trong phim Không ngủ ở Seatle nhỉ? Em nhỉ?
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,lâu lâu ko về thăm thấy mọi người vui vẻ quá nhỉ,văn thơ,tình cảm lai láng cứ gọi là hì
    Chào mừng em Rose đến với nhà SS.Gớm,cái Chiến dịch tìm chồng của em kéo dài quá nhỉ,từ bên Tâm sự sang tận cả bên 7x mà tình hình vẫn chưa được tiến triển mấy,phải vậy ko.Anh nhớ đợt trước anh có một bài quảng cáo về các anh 7x mà chả thấy em reply lại,kén quá cơ Chọn mau mau kẻo bọn anh già hết rùi,ko còn chờ được nữa đâu hic
    Dạo này anh đang trong quá trình hard training để chuẩn bị cho giải bóng đá TTVNOL lần năm,vì thế tối nào cũng về muộn,mệt lắm hic hic thế nên ko còn đủ sức thăm hỏi thường xuyên mọi người,thông cảm nhé.Chúc anh chị em nhà mình một tuần lễ vui vẻ và nhiều niềm vui
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    He he he,nhà mình dạo này toàn người thích khen và thích được khen. Đúng là những tâm hồn thơ ca theo ...thời tiết đâm phải nhau ở cửa nhà SS. Em QUÊN hôm nay có bài thơ phản ứng nhanh hơi bị được nhá. Nhưng là anh phê bình cái đoạn :
    Em sẽ xếp anh vào chồng...tài liệu cũ
    Những dự án to đùng nhưng thiếu tính khả thi
    ...cái câu này là cần phải biên tập lại rồi. Không đi hết con đường thì làm sao hái được đúng bông hoa nơi ta dừng chân vì ....mỏi mệt., hả em ?
    Em Ly giò dùng từ "quản lý chặt" làm anh giai nổi hết da con gà(trên mâm cơm chiều nay). Nhạc sỹ Thanh Tùng từng viết trong một bài hát là "...Tình không biên giới tình càng bình yên...". Anh thì gia nhập tổ chức "tình iu không biên giới" từ khi mới biết zung động đầu đời rồi, nên dù có cắm vài cái cột mốc,anh cũng không khoái xây hàng rào cho lắm. Chả gì thì sắt thép cũng đang lên.
    Cái Dự án của anh thì chậc chậc...không hoành tráng là không được . Anh chủ chương đầu tư cho dài lâu ,vĩnh cửu ,chú trọng đến cả yếu tố chất lượng và số lượng ,đem lại lợi ích tốt cho cộng đồng và xã hội ( ra đời một... tế bào mới của xã hội chẳng hạn) chứ có ý định ...quay vòng "vốn" nhanh đâu mà em gái bẩu là làm em ..."hãi".
    Nói chung, dù biết là ta đang đầu tư mạo hiểm, Dự án có thể bị Del bất cứ lúc nào, nhưng không vì thế mà ta được nghi ngờ tính khả thi của nó, em nhở ?!
    Lúc nãy tớ lượn một vòng qua box Tâm sự ,và.........
    ....Tớ đúng là có mắt mà không nhìn thấy ...Thái sơn. Hoá ra nhà SS chúng ta vừa ...cảm hóa được một nhân vật "cỡ bự" của Box Tâm sự, Ms Rosebud, người đang nổi đình đám với một vụ cá độ hấp dẫn. Welcome em cái, để khi nào đi Vạn tuế thì nhớ gọi anh em mình ké với.
    He he ..,không phải đến bây giờ tớ mới nhận ra là chị em nhà SS... thật dịu dàng, nên chỉ khiến các anh nhà SS ta bắt tay cùng nhau âm thầm...du kích sông Thao thôi chứ không đến nỗi như các anh zai bên "chiến dịch" của em Rose, vác đại bác và...bia nhà hàng Vạn tuế ra bắn nhau.
    Hi Em RRLM cái ,lâu lắm mới thấy câu bài !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này