1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn 5 phút vì cái câu thanh minh ...không cần thiết của em!
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chú hbb đúng là không hổ danh Banh-sờ-táp, tính lợi nhuận nhanh như đường truyền ADSL. Mỗi tội đầu tư mạo hiểm vẫn là mạo hiểm đồng chí ạ, nên tỷ lệ 3 ăn 7 thua thì tớ...nghiến răng được ,chứ 1 ăn 9 thua thì tớ cũng đành...rút vốn .Thế gọi là đánh Đề chứ không còn gọi là Đầu tư nữa. Tớ thà kiếm chỗ nào như Habubank nhà chú mà gửi vốn kiếm tí lãi xuất còm còn hơn biết thua mà vẫn làm. Chú nghĩ có đúng không ?
    Nhà mình dạo này tốn hơi nhiều Kbyte cho vấn đề Rosebud nhỉ ,trong khi gia chủ thì mất hút hàng lươn.Tớ đề nghị cho gia chủ...yên nghỉ tí đi !
    Bác Sờ ten,IG ,Nát bét ho lên một tiếng nào. Dạo này tớ đang rảnh mà chả thấy các bác về hiệp đồng tác chiến,buồn quá. Về nhanh nào...
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn cái này làm gì, tính em vốn thật thà, có tiếng mà ko có miếng thì ức ko chịu được, thế nên em mới phải thanh minh.
    Mà từ lúc có đồng chí hbb nhảy vào, thấy anh cứ xốn xang hết cả lên, tự nhiên cứ đầu tư với cả đánh đề. Anh yên tâm nếu mà coi vụ này là đánh đề thì em là...số đẹp , bộc lộ....bản chất đẹp hơi bị nhiều rồi, xử sự thế nào cho khéo ko em điên lên là...lên chùa với sư đấy, lúc ý nhà Samsung lại phải chăm đi lễ
    Đồng chí hbb xem thế nào, đưa huyết thư ra, hoặc làm một bài thơ, hay chí ít đoạn văn cũng được, cho anh chị em nhà SS thấy tài năng của "công nhân" habubank cái nhỉ
  4. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ===trich====
    Hôm trước có mượn tạm bản quyền của bác, quote mấy cái link về IQ gửi cho 1 người bạn. Nó gửi lời cảm ơn. Tớ chuyển lời cảm ơn của nó đến bác. Còn tớ chả dám nhận.
    Chào bác.
    ==============
    Ơ, cảm ơn suông thế này thôi á??? Tớ tuy không phải dân ngân hàng, nhưng cũng biết tiêu tiền đấy. Và dù có đi tu thì tớ cũng chẳng nghe cảm ơn mà sống được đâu, ấy ạ
    Lần sau có cảm ơn hay khen ngợi gì tớ cứ nói trước cả nhà nhé, tớ là chúa ghét khen thầm. (Nhưng mà cũng có việc phải ?oấy? thầm, nhỉ)
    Nov định kêu gọi tớ vào liên doanh làm dự án chuồng gà SS à? Tớ có vai trò gì đây??? Nếu cần vốn thì có hbb rồi, cần đối ngoại hay quan hệ thì hãy gọi IG **** hoặc notbad?.. Tớ tự thấy chẳng có tài cán gì, chẳng giúp đuợc gì, chẳng dám tham dự đâu. À mà này, tớ không làm gì giúp được cậu không có nghĩa là tớ không làm được gì phá cậu đâu nhé. Muốn tớ ngồi yên, nhớ chia cho tớ 50% lợi nhuận của dự án đấy!
    Đùa chút thôi, thú thực, tớ cũng đã trót đầu tư vào 1 mẫu chuồng bò trong Nam rồi, nên chẳng còn vốn đâu để tham gia với các cậu nữa. Vả lại, tớ sợ cái thói quen vừa bè phái, vừa hay ghen ghét (vốn là một trong những thói quen xấu của người VN ta) lắm. Nên, như tớ đã trình bày từ lâu rồi, tớ vào đây chỉ muốn ?oấy? là chính, chẳng muốn cạnh tranh buôn bán hay đầu tư gì đâu. Các cậu thông cảm nhé!
    À, đáng lẽ cái này phải hỏi ở box tin học mới phải, nhưng tiện ở đây cũng có nhiều cao thủ, tớ hỏi luôn: để chuyển font chữ tiếng Việt (abcàVni, hoặc Unicode?) có cái freeware nào tốt không? Tớ đang dung bản thử của Vietkey2000 beta 3, nhiều lỗi quá, lại không chuyển được nhiều file một lúc, không chuyển được file lẫn nhiều bảng mã.
  5. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã định về, chợt nhớ ra là phải chào hỏi thành viên mới: bắt tay cái nào! Habubank hả? tớ cũng quen nhiều người bên ấy lắm, không khéo nói chuyện một lúc lại ra đồng hương, đồng khói và đủ thứ đồng nữa cũng nên
    Cậu đã vào nhà này rồi, tớ cũng xin nhắc nhỏ một điều: Nhà ta không phải là ngân hàng, anh chị em ta nên lấy chữ nghĩa làm trọng chứ không nên lấy danh hay lợi làm trọng. Trong nhà mỗi người mỗi tính mỗi nết, có người khôn, kẻ dở, nhưng đã SS với nhau thì chin bỏ làm mười, thương yêu đùm bọc lấy nhau. Khôn ngoan đá đáp người ngoài thôi nhé! Tớ thấy cậu cũng là người vui tính thôi, nhưng khi đùa về một số vấn đề tế nhị có lẽ cậu nên cẩn thận hơn thì tốt hơn.
    Nâng cốc phát nhẩy!
  6. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhà mà hôm nay em phải lùi xa 3 bước để ngắm lại, tí nữa thì không nhận ra bác.
    Bác cứ doạ em thế là đêm nay em lại gặp ác mộng cho mà xem.,rồi thế nào Monaco nó cũng lại hạ thằng Chelsea ở Cúp C1 là em bắt đền bác. Thế là đêm nay lại phải thức không dám ngủ rồi. Đành ...xem đá bóng vậy.
    Dự án của em thì chỉ cần một chủ đầu tư một đối tác thôi, chả cần cộng tác hay đối ngoại gì cả. Ai mà phá em thì sẽ biết mùi...năn nỉ ngay. Mà không năn nỉ được là em rủ đối tác đi lập dự án khác, chứ cái này không thể chia chác được. Bác không phải lo có ai...zủ dê bác đâu. Em chỉ muốn anh em nhà mình tụ hop về bắt tay bắt chân nhau cái cho vui vẻ, chứ bác dùng từ "bè phái" làm em sợ tụt cả huyết áp. Bác cứ "ấy" thoải mái ,em cũng "ấy" ấy mà,. Ngòai cái dự án của em ra ,em chả bảo từ đầu là em chỉ thích vui thôi, chứ chẳng thích gì hơn...
    Chú hbb cũng chỉ vui tính tí thôi bác ạ, chứ không có ý gì đâu. Bác cứ doạ chú ý là có người quen xế ,chú ý lại ...chột chả dám thể hiện gì nữa thì uổng công bọn em câu kéo chú ý về nhà mình. Chị em nhà SS lại hỏi tội bác.
    Em QUÊN cứ lên chùa đi ,thế nào cũng gặp anh trên đó.

    Hôm nay đúng là ngày kỷ lục câu bài của mình. Bác Hàhâm mà ghé qua chắc phải thưởng huân chương Anh hùng lao động TTVN cho mình mất. Nhàn cư vi ...rất thiện !
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng.
    Sáng nay mắt em cứ giật giật liên hồi, đoán có điềm gì đây. Đến cơ quan thì tối mặt với job. Hic, trưa mò về nhà xem thế nào, ai dè thấy tình hình căng thẳng quá. Các bác giai nhà mình cứ xốn xang cả lên với HBB. Biết ngay lão đó tự nhiên nổi trong cái chiến dịch nàng Rose, về bên này định cho cái nhà này nổ đùng lên hử? Các anh giai cứ bình tĩnh, lão ấy do em kéo về, em sẽ xử lý. Thôi thì người mới, mình uốn nắn dần dần các anh chị nhỉ. Chị Queen nhỉ? Thôi em lấy bia ra mời các anh chị uống cho hạ hoả nhé....
    Anh nova cứ yên tâm với cái dự án đàn gà trong sân, hihihi có em luôn ủng hộ anh hihihi. Anh yên tâm đê, Dự án đã thông qua thế rồi ai dám đòi anh chia phần % nào, vớ vỉn quá, quan trọng anh phải thực hiện dự án thế nào cho đối tác lác mắt (cận) ra chứ.
    Bác HBB chẳng có ý đồ gì đâu, không kéo lại mang tiếng Habubank ra. Mục tiêu nhà ta là quy tụ mọi người để vui vẻ và không nhằm lợi ích gì (răng không có thì lợi cũng chẳng còn)... Có khi nhà ta nên ọp ẹp một cái cho mọi người biết mặt nhau, chứ nói bâng khuâng thế này, thân thiết đến thế này rồi, ngày nào cũng gặp nhau thế này rồi, xế mà ra đường có chạm mặt nhau, có đánh võng qua đầu xe nhau lại chửi thầm... hic.... cũng nguy hiểm phết đấy các bác ạ. Chị Queen ơi, làm quả hoàng tráng và ngoạn mục đi..... Sắp 30/4 rồi... Chúng ta được nghỉ những 4 ngày cơ, chẳng nhẽ không thu xếp đưọc (ít nhất) 1/2 ngày để gặp nhau sao?
    Mọi người cùng cho ý kiến nhé.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đón tiếp nồng nhiệt quá làm em khóc thét. Tối qua xúc động trằn trọc mãi tới 20h mới ngủ được.
    Nói gì thì nói, anh em ta không thể để nàng Quên bỏ lên chùa được nếu không muốn đặt dấu chấm hết cho Phật giáo Việt Nam. Phật Tổ đã dạy " Cứu một mạng người hơn xây 7 toà phù đồ" .. huống chi chúng ta cứu mấy chục mạng sư sãi. Mong mọi người đoàn kết dưới ngọn cờ bác ái.
    Tiện đây báo tin mừng cho bác NOVA và Thich_son_hai luôn. Mấy hôm nay phải đi học ở WB và BIDV về cái vụ dự án phát triển Nông Thôn 2 - chương trình RF II. Dự án chuồng gà của bâc NOVA được liệt vào dạng ưu tiên đấy. Vay vốn gần như không lãi.. hỗ trợ tận răng.. đặc biệt dưới 100 con thì free luôn. Bác khỏi lo thất bát, chỉ cần làm cho em cái Biên bản thoả thuận về bảo vệ môi trường là được. Riêng với trại bò trong Nam của bác Thich_son_hai thì yêu cầu có cao hơn chút.. Muốn được hưởng ưu đãi giống như vậy bác chỉ được nuôi dưới 10 con thôi. Mô hình trang trại bò gà kết hợp... ai bao là ko hợp tác được nhỉ.. Biết đâu các bác lại thành Bill Gate - bò - gà đấy chứ lại. Chúng ta sẽ phát minh ra mô hình nông công nghiệp - nghệ thuật vĩ đại nhất thế kỷ 21. Các bác xem xét xem có hợp tác được với em không ????
    A ! mải mê với sự nghiệp chung mà quên mất. Nàng Quên nhà ta đã tự nhận mình là con số đẹp. Bác NOVA chớ để tuột. Oánh đề trăm phát trúng một thì đổi sang đánh lô.. 10 phát trúng một. Anh em SS nguyện chia sẻ rủi ro, làm hoa tiêu giúp bác....
    .
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dạo qua dạo lại thấy nhà mình chiến sự nóng bỏng mà vui ghê. Gửi lời chúc sức khoẻ các anh chị thôi . Em gái phải đi học mất rùi.
    To Paris_Latino : không phải vào nhà có mỗi khoản hỏi thăm thế đâu nha , toàn tranh thủ rồi chuồn mất là dễ bị phạt đó.
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại quên việc rất quan trọng. Cả chiều hôm qua không có post bài nào cũng có nguyên nhân trầm trọng lắm. . Qua đây kêu gọi các bác góp vốn giúp em.
    Hôm qua nghe tin em Jolie nhà ta tổ chức đấu thầu gói thầu " Mua sắm xe ôm".. Em tham gia bỏ thầu.. Giá rẻ giật mình " 500VNĐ/km nội thành, 200VNĐ/km ngoại thành; làm việc trong giờ hành chính nhân hệ số 2, làm việc ca 3 nhân -2"... thế mà vẫn trượt thầu.
    Vẫn có đứa bỏ thầu 0 -0 hết, lại còn kèm khuyến mại một tô phở và một đĩa nem chua rán. Lúc đó khẩn cấp quá, vì tiếng tăm của SS, em phải liều mình đưa khẩn cấp vào một thư giảm giá xuống zezo hết, còn khuyến mại hoành tráng hơn.. thêm hẳn một ly kem New Zealand mới giành được quyền xem xét ký hợp đồng ngắn hạn.
    Để giành được hợp đồng dài hạn, để mô hình trang trại liên hợp của chúng ta thành công .. và để cho những điều cao đẹp nhất ... mà em chưa nghĩ ra... Đề nghị các đại gia đình SS huy động mọi nguồn lực trợ giúp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này