1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại quên nữa, phải quay lại gấp.. Tranh thủ ôm hôn chị em lần nữa
    Sắp đến ngày khai mạc Đồ Sơn rồi.. Năm nay mình không về HP được.. phải đi Nghệ An cho đổi gió. Vậy là đã qua mùa biển động. Mọi người thích đổ về biển vào mùa hè êm ả. Có lẽ không mấy ai biết rằng biển đẹp nhất là mùa biển động. Khi đó, thiên nhiên mới thể hiện hết sức mạnh của mình và biển cũng không giấu giếm nét đẹp dữ rội của mình. Người ta ví biển với em qua không sai. Chỉ khi không ai nhìn thấy em, em mới bộc lộ hết mình... 22/2.. 4h chiều. Lâu lắm rồi mình mới được chứng kiến cảnh đẹp như vậy. Ở đây không có biển, và trước mặt cũng chỉ là lòng hồ khô cạn nước. Nhưng ngôi nhà này lại cho mình thấy lại cảm giác khi đứng trước em vào mùa biển động. Bây giờ mình mới thấy toà nhà 9 tầng này được giả ba kiến trúc là có lý một chút. Bốn xung quanh là của kính.. chỉ cần kéo hết rèm của lên là mình được đứng giữ cơn giông, được nghe tiếng gió gầm thét cuốn tung tất cả mọi thứ em đi qua. Không có những con sóng dữ dội phụ hoạ, không có cát vàng cuốn theo bước chân em để bào mòn cả sỏi đá, để mang tâm trạng của em vào mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất nhưng em vẫn mang dáng dấp xưa kia.
    Cái ngân hàng khỉ gió của tui bắt mặc đồng phục áo trắng.. Mầu mà tui căm ghét nhất nên chỉ có đúng hai cái được phát. Cái này đã mặc được một tuần rồi, mấy lớp băng dính cổ áo cũng đac bong gần hết... Thế mà, vì theo em, vì yêu em.. tui đã làm ướt hết rồi. Cái kia vừa gặt hôm qua phơi ở nhà cũng bị em cuốn đi mất tiêu. . Có bác nào nhìn thấy thì nhớ cho em chuộc lại.. Nếu không cũng làm ơn chỉ cho em chỗ nào bán áo trắng dưới 20K một cái để em sắm đỡ. Không kéo tuần sao bị trừ lương mất.
    Nỗi khổ đồng phục và nỗi khổ vì em.. có ai chia sẻ cùng.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cả nhà ăn trưa ngon miệng chứ?
    Mấy hôm nay em ''móm'' nặng nên trưa nay quyết tâm ăn cháo, híc, vừa ăn vừa đọc bài của nhà mình, dưng mà nhìn thấy anh HBB mà lần đầu tiên em bị nghẹn vì ăn cháo.. híc...
    Anh HBB có tránh xa em ra không thì bảo, ôm hôn gì, đang bị cúm (gà) đây, có muốn dính virus hết đi Nghệ An chơi không thì bảo? (híc mà tự nhiên nghe đến hai chữ Nghệ An thấy nhói lòng thế không biết?)
    Đúng là người con vùng biển có khác, tả cảnh biển mùa biển động mà...... híc híc
    (hôm qua đang chát chít cùng lão ấy đúng lúc trời nổi gió, lão ấy thốt lên một câu làm mình hãi quá... trật tự, anh đang nhìn trời mưa, muốn tắm mưa thế không biết, dưng mà có mỗi cái áo trắng đồng phục...không nỡ bị bẩn vì... chẳng còn cái nào nữa. Bó tay)
    Anh HBB này, gần nhà em có cửa hàng bán áo sơmi chỉ có 17K thôi. Nhưng tiền nào của ấy, mặc loại đó dăm ngày là vải đi một nơi, chỉ đi một nẻo, nhất là như anh, mặc 1 tuần mới thèm giặt (khiếp, gì mà bẩn thế không biết, chắc lúc nào cũng xịt nước hoa tưng bừng cho át mùi.. hôi đi đây mà). Còn nếu muốn mua loại tốt, hàng xuất khẩu hẳn hoi, (chỉ thêm 1 số 0 vào sau 17 thui) thì anh ra cửa hàng đối diện Melia ấy, tha hồ chọn.
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị thi hết môn ở trường ấy mà, nhưng hôm qua bị mất điện nên hoãn đến tuần sau mới thi, may thế không biết...
    Chú khoẻ chứ? Hình như chưa chào hỏi thành viên mới vitbup thì phải
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, có hai thứ mà em không thích, đấy là ôm hôn qua mạng ôm hôn tranh thủ.
    Giả sử em làm một quả kêu gọi cả họ nhà SS đi off liệu anh có dám ôm hôn không?Và lần sau nhớ thu xếp công việc để ôm hôn thắm thiết chứ ôm hôn tranh thủ thì ...vội vã quá anh ạ.
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà sau một chuyến đi xa. Chào những thành viên cũ và nhiệt liệt chào đón các thành viên mới.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    "...Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi". Đổi sang cái điều ước giản dị này cho nó sát với...thực tế.
    Báo cáo bạn rongranlenmay, tớ ko thể đong tất cả male nhà SS cho...ấy được, có mỗi novareturns thôi mà còn khó khăn, bao nhiêu chiến lược quảng bá, giới thiệu; bao nhiêu lần sửa đổi, bổ sung chính sách, văn bản sao cho phù hợp với luật thương mại quốc tế mà vẫn chả đâu vào đâu, bác ý vẫn...âm thầm đánh giá TQ hấp dẫn hơn, thế có chết ko cơ chứ!!!
    Tâm sự hả? Khó hiểu bỏ xừ đi được. Có gì nói rõ ràng ra để tớ còn lựa chọn giải pháp phù hợp để đong đồng chí. Ông cha ta bảo "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", tớ được cái thuộc rất nhiều những lời dạy của ông cha, mỗi cái khi ứng dụng thì lãnh...hậu quả nhiều hơn là kết quả, cáu thế chứ!
    Mà các đồng chí đừng có đặt tớ vào chùa với một...bối cảnh như thế! Hics hics...Tớ tuy hiếm khi đi chùa nhưng mỗi sáng mùng 1 đầu tháng tớ đều mua đồ thắp hương, lúc chắp tay cầu nguyện tớ thành tâm và thanh thản lắm! Các ấy cứ tả tớ như mấy cái bối cảnh bên trên thì...chậc! chậc! nhỡ có thần thánh thật thì đời tớ tiêu.
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đong nhau qua mạng thế này đuôi dài lắm. Em vào đây mấy lần thấy các bác đuôi dài và mượt lắm rồi.
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuh, cả nhà ui, em bị mất điện thoại rùi.... híc mất cái tong tẩy, mất cả không được chát chút chít với các anh nữa rùi.... huhuhuhu, tức quá đi mất thui.... huhuhuh, bà khách hàng ấy rõ là gian trá mà... sao hôm nay mắt em bị đui hay sao mà lại sơ suất thế cơ chứ.... thế là em không được nhìn thấy ''con vợ'' iu quý nữa rùi..... huhuhuhuh ai bảo thứ 6 ngày 23 là không đen nào.... huhuhuhuhuhuhu
  9. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chia buồn cùng em Jolie. Cứ mỗi lần mất điện thoại là lần sau sẽ sắm được con ghẻ hơn con lần trước Kinh nghiệm từ chị mà ra
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng vitbup nha ,lại thêm một thành viên hehhe nhà ss có vẻ ngày càng đông nhỉ
    Cúm ơn chi RRLM đã hỏi thăm em nhé e chỉ thất lạc một thời gian thôi ạ,e cũng có vào net đấy nhưng chỉ đọc mọi ngươi trong nhà đong nhau thôi chứ hông góp ý kiến gì cả à.
    HÍc chia buồn cùng Joliee nhé hic cả nhà thôi thì nhân dịp ngày bày tỏ tình thương mến thương với J đi kìa mỗi người an ủi 1 câu hay sao đấy tuỳ hiii anh HBB thì tranh thủ động viên hông thì nhân lúc này là hợp lý nhất đó nhưng cái gì cũng từ từ nha anh chứ em thấy anh có vẻ vội vả quá như kiểu anh hun hit thì mấy em chạy xa hết
    À mà nhà ta hông có ai ra ĐN công tác o ngao du gì hết dzậy híc híc để em còn bày tỏ lòng mến khách với các bác nữa hì
    Thui chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ,hôm nay hông phải đi làm thêm em tranh thủ đi vi vu với bạn bè tí đây à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này