1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thế cả nhà đã biết tớ có chục cái nick chưa.
    Ly nhá, đừng hô anh **** cố lên mà hãy hô quần đùi hoa cố lên, chiều qua bọn tớ đi mua ủng hộ đội bóng 10 cái quần đùi liền cơ.
    Tớ nghĩ cả nhà mình nên làm quả off, sẽ vui hơn nhiều là đong đưa nhau trên mạng thế này đấy.
    Hẹn Ly chiều nay 2h kém 10 ở Vườn Hồng nhé.
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thứ 7 phải đi nhậu nhẹt lên ko thể mở mắt ra được... Hôm nay tỉnh táo ra một chút nhưng mômg miệng vẫn còn hơi... .. chưa dám ôm hôn chị em ... Cho nợ đến ngày mai vậy.. Đảm bảo sẽ ôm hôn thắm thiết như chưa bao giời được hun... Uh.. mà có ai bảo mình không dám ôm hôn thiệt nhỉ... Kiểu này phải đề nghị em Jolie tổ chức off để anh thực hành ôm hôn luôn để mai mốt đỡ bị người ta hóc họng như vậy
    Hê.. chiều nay đi xem đá bóng hả ?? anh cũng rảnh rôic đấy... Nếu duyệt thì nháy cho anh cai nhé....
    0904 192 177
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Rời ơi, anh vào muộn thế, lúc anh post bài em đang ngủ trưa. Có gì chủ nhật tuần sau lại đá đấy.Đội cổ động viên hơi bị hoành tráng , Ly nhờ.
    Anh **** hôm nay tranh bóng ác liệt quá,bị ngã liên tục. Nhưng em phải về có việc nên giờ này chưa biết kết quả ra sao.
    Không cần phải Ly tổ chức đâu, sau 30/4 rảnh rang em sẽ kêu gọi mọi người offline xem anh có dám ôm hôn thắm thiết thật không nhá.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ọp lai ở đâu thế hả em phim bùn, cho anh iu ọp với, dạo này đang máu me chè đỗ đen.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2, mát mẻ, sạch sẽ.... Phải tiến hành màn chào hỏi ngay trước khi nhuốm bụi trần ai. Nào, đề nghị chị em xếp hàng.. rồi.. ngay ngắn nào... Chụt chụt.....
    Bé Jolie cứ yên tâm, hôm nay là ngày đầu tuần nên áo anh sạch lắm.... Nhà em ở chỗ nào để anh ra mua mấy cái áo trắng 17K đây. Tình hình căng thẳng lắm rồi.
    Căn cứ vào nhu cầu của thị trường và xem xét lời đề nghị của bé Jolie và cả bé " tía nắng xuyên qua cửa sắt"... Sau 30-4, nhà ta off cái nhẩy. Nhân tiện anh em nhà ta cũng phải chứng tỏ khả năng ôm hôn của mình để các em khỏi thắc mắc " có tiếng mà không có miếng ". Có khi phải tổ chức hội thi cho chị em chấm điểm . Mr Kiss sẽ được tắm bia thoải mái cho đẹp da. Đề nghị anh em nhiệt tình tham gia.
    Sao mãi không đến ngày xấu trời nào để nàng Quên đong mình nhỉ ?? Đợi dài cả cổ ra rồi.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay thứ 2 đầu tuần mà bận tối mặt lại, may có cốc nước cam của...... buổi chiều không thì tối đi học sẽ ngứt xỉu nuôn... hì hì... thanks.....
    Sao cả nhà mình hôm nay vắng tẻo tèo teo thế nhỉ? chẳng thấy ai đong đưa tong tẩy nữa cả, híc, buồn ghê vậy sao?
    Hic, em vừa đi học vìa, chào hỏi mọi người vài câu thui, bi giờ phải chén cơm không đói quá...
    Ah, hôm qua em đi cổ vũ anh ****, anh ý... đẹp trai lắm nhé... anh ý.... đá bóng hay lắm nhé..... hihì... khổ thân anh Gianglinhtruong bị gãy chân, chắc giờ đã mổ xong rùi, anh **** vào thăm cho em gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé....
    Bye alll
  7. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ,xa HN mấy ngày về mà anh chị em nhà mình đã oanh tạc hơi ác.
    Đầu tiên, chia...vui với em Ly cái ,thế là sắp có con "vợ" mới. Nếu định tổ chức ma chay cho con ĐT xấu số (hay đầy tháng cho con ĐT mới) thì nhớ ới anh một tiếng. Tất nhiên là phải có tiệc tùng đàng hoàng mới đi nhá.
    Nghe bác Stand kể về chuyện "đong" ,em mới giật mình nhớ ra là hồi bé, em vinh dự "bị" giao nhiệm vụ là đi xếp hàng mua dầu hoả cho mẹ. Khoái lắm ! Thằng bé em hồi đấy người cao có...2 rưỡi cái can dầu, nên mỗi lần mua cũng chỉ dám mua một phần ba can, chứ ko thì giờ chắc giờ tay phải dài hơn tay trái một gang rồi. Đến nơi, không phải xếp hàng mà là xếp... can. Thế là thằng cháu cứ quẳng can đấy, lượn mấy vòng quanh chợ ngó nghiêng rồi quay lại là vừa đến lượt. Không biết có phải tại cái mặt em..thật thà (em đoán thế) hay tại cô mậu dịch viên hiền hậu (?) mà em không bao giờ bị đong thiếu như bác. Các cô lại còn trìu mến xoa đầu, khen em...ngoan thế ,bé mà đã biết "đong" dầu cho mẹ( thế mà lại chả khuyến mại cho cháu nó gáo dầu nào)
    Chả hiểu có phải do ám ảnh lời động viên của mấy cô mậu dịch viên từ nhỏ không, mà giờ đâm ra em vẫn khoái..."đong".... Thế mới rõ cái gì cũng có lý do nhẩy.
    Thực tế nhiều khi sẽ rất đau lòng khi cái này không phải giành cho ...mình. Hị hị hị.....
    Hiiiiii em Sad, thế là đã về ,welcome. Anh thấy em có vẻ cũng sắp "mọc đuôi" đến nơi rồi đấy chứ. Biết đâu sau này sẽ có dịp anh em nhà mình ngồi đọ xem ai "đuôi dài và mượt" hơn, nhỉ!?
    To hbb: Chia buồn với chú về...(cái này chắc chú biết tin rồi) và chia vui vì vừa thoát được vụ Vạn tuế. He he, chả biết chú có vui lòng chuyển cái vụ Vạn tuế về cho nhà mình không nhỉ, coi như là quà ra mắt cũng đưọc. Được thế thì anh chị em nhà mình cảm kích lắm.

  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em Jolie đã đi cổ vũ bóng đá cho bọn anh,cho anh xin lỗi vì đã ko chào hỏi em được do...bận tập trung thi đấu hì hì,tuần sau nếu em đi nhớ bảo H. nhắc anh để anh em mình còn giao lưu với nhau nhé
    Hôm vừa rùi tụi anh thắng 2-0 nhưng phải trả giá bằng máu,đúng theo nghĩa đen luôn.Thằng bạn anh,Tiếu ngạo Giang bị gẫy chân,xương vỡ làm ba,chiều nay nó vừa phải phẫu thuật trong Xanh Pôn,chắc là khỏi phải đá bóng luôn hic hic
    Queen à,em có muốn gửi lời hỏi thăm gì nó ko,để anh chuyển hộ cho,mà bật mí với mọi người nhé,nhờ có đồng chí này anh mới có cái hân hạnh được làm quen với nàng Queen xinh đẹp,quyến rũ của nhà ta đấy,nhờ T. nhờ
    Xin ủng hộ ý kiến của đồng chí hbb,nhà ta nên gặp mặt nhau cái nhỉ,để tình cảm anh chị em nhà Sam Sung thêm phần gắn bó,đoàn kết,phải vậy ko cả nhà
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Khì vừa đi thi về nên chui vào thăm nom nhà mình tẹo nè.Thấy các bác đong nhau rồi bàn off này nọ làm thấy tủi thân wé ở xa wá nên chắc em hông tham gia được rùi nhưng mọi người đưng quên là có em nữa đó hiii có dịp chắc phải làm 1 chuyến ra Hn thử xem mọi người trong nhà ss thế nèo hehhe
    Sắp đến 30-4 rùi o biết cả nhà ta đã có dự định gì chưa dzậy có gì thi post lên cho em đọc ké với nhé .Chúc cả nhà 1 cái lễ thật dzui zẻ.em off đây à.
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Xời.. hoá ra em "tia nắng xuyên qua cửa sắt" lại là Sad hả ?/ Mấy em bé nhà này thích dùng nhiều nick linh tinh thật. Sao ko bắt trước chị Quên của các em ấy.. Cứ đoàng hoàng mà đong các anh... đổi nick làm gì cho khổ. ..umm... Sad movies always make me cry....um... Tuần sau anh phải đi vi vu Nghệ An rồi, ko đi cổ vũ bóng đá và ăn khao của bác Sít...được.
    Bác NOVA : đánh du kích kiểu này không hiệu quả rồi. Có lẽ anh em ta cứ chuẩn bị tinh thần off sau 30-4 này. Dàn quân đánh giáp lá cà luôn... Một sống hai chết... chết cũng chết cho oanh liệt để thiên hạ khỏi mất công bàn tán Nhà SS thừa nguyên vật liệu mà anh em cứ phải nhập khẩu giá cao.
    Còn vụ Vạn Tuế à !! Bác tha cho em.... em dám mời bên kia vì nắm chắc 101% thắng lợi. Thầy bói bảo năm nay đỏ bạc đen tình mà... Nhưng nếu kéo qua nhà bên này thì thầy bói giời cũng chịu. Thôi thì để đến cuối năm nay em phấn đấu để kỷ niệm sự kiện chia tay mối tình đầu thứ 20 rồi khao cả nhà một thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này