1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    HIhi anh HBB ui em mà đeo ảnh của anh tụi bạn em lại tưởng em đang đăng báo tìm trẻ lạc thì khổ em lém anh ạ
    ANh khỏi lo đi hén hii chuẩn bị bù cho em vụ này là được rùi dù sao cùng hơn 60 ngày nữa em mới ra bắc được đủ thời gian cho anh chuẩn bị rùi há.
    Hic anh luyện để ôm hôn các chị ghê thế cơ à,kiểu ni chắc cũng phải có chị nào đó đeo bình hơn lặng tốt lắm mới theo anh được hiiiiiii Chúc anh tìm được người như vậy anh há.
    Tèn tèn o phải chị em nhà này o đi chơi mà là o đi xa hiiii như em nè ngày nào hông đi nhưng chỉ đi loanh quanh phố xá cùng bạn bè chứ o làm được 1 chuyến như anh thôi ạ.hehhe còn anh có lòng tư vấn gì đấy với anh standbyme thì cứ làm thấy anh nào được thì chấm cho em một anh hiiiiiiiii.Bye cả nhà chúc dzui dzẻ nhé
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... hèn gì hôm qua em cứ hắt hơi xuốt, té ra là mình có quà từ CL, sướng quá, cảm ơn anh HBB nhiều nhé (mặc dù nghe tin có thằng móc mất rùi híc). chắc tại sáng mùng 1 anh không đi chùa cùng cô bé đó nên gặp vận đen đấy......
    Tối qua em đang nằm lim dim thì anh HBB gọi rủ đi café, anh này tai ương thế không biết, 9 giờ con rủ con gái nhà người ta đi café.... may là không có vụ cưa kéo gì đấy, nếu không mất điểm rồi còn gì nữa.
    Tiếc quá, chiều chủ nhật em quên béng mất vụ đi cổ động bóng đá cho 7xFC , 7xFC thua vì không có em và SM đấy mà, nhưng anh **** đừng buồn nhé, trận sau sẽ thắng.
    Cả nhà mình đi chơi thế nào, kể cho mọi người nghe với......
    Em thì đi chơi 1 ngày với anh bạn (PH), còn lại, một ngày lên nhà bà ngoại, một ngày xuống nhà bà nội, còn một ngày ở nhà phục vụ papa & mama, được cái là thoả mãn cơn buồn ngủ, được ngủ đã đời mấy ngày, thấy người khoe khoẻ ra được tý chút.....
    Thui, chúc cả nhà 1 tháng mới nhiều niềm vui....
    P/S: híc, trời mưa lạnh quá đi mất, hôm nay em còn mặc váy nữa chứ
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hế lô anh chị em nhà SS!
    Tình hình là anh chị em cứ rộn ràng cả lên sau mấy ngày nghỉ nhỉ?! Hihi...tớ cũng thấy xốn xang lạ vì mấy ngày vừa qua ngủ nhiều quá! ngủ đến ko biết gì về biến động ktế của thế giới cũng như VN, thế nên hôm nay nhận một đống việc mà thấy cái gì cũng hối hả như mình lại sắp... down, hihi...
    Đầu tuần mới, giới thiệu cho bà con một bài báo tớ gửi đăng ở trang báo đtử Vietnamnet. Dù sao bà con cũng biết tớ làm phóng viên, chả nhẽ ko để bà con đọc bài nào thì cũng...ngại.
    http://www.vnn.vn/kinhte/hoinhapphattrien/2004/04/63984/
    À, bà con cho tớ hỏi phát! Bà con cho tớ ý kiến về việc VNPT thực thi mấy cái quyết định thay đổi giá cước, lưu ý là chỉ cần bà con cho biết về diễn biến của thị trường điện thoại di động thôi, đánh đúng vào cái túi tiền của anh chị em nhà SS mà. Phát biểu thoải mái nhé! biết là cả nhà ta ai cũng là con của vina, mobi hoặc S-phone. Có thể coi đây là phát biểu cảm nghĩ cũng được, bà con đã được lợi như thế nào? Và đã call thả phanh được chưa? chính sách của VNPT như vậy có thể coi là hợp lý chứ?...
    Tạm thế! ăn trưa xong phát là lại bận rồi, hẹn gặp cả nhà sau nhé!
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào những người đi chơi xa mới về, chào những người ở nhà làm Thạch Sanh canh miếu...
    Úi, bà bạn thật là vui tính quá. Thả phanh thế quái nào được. Tớ, sinh viên nghèo mà. Ngẫm ra mà lại thèm. Ko biết ngành Viễn thông nước ta còn độc quyền đến bao giờ? Ở bên Nga ấy, cứ 2 máy ĐT cùng mạng gọi cho nhau thì thằng nghe được cộng thêm tiền vào tài khoản, còn giá cước gọi thì tính ra tiền Việt khoảng 150đ/ph. Nhưng nếu 2 số khác mạng gọi cho nhau thì cả thằng gọi lẫn thằng nghe đều mất tiền và giá cước thì cao hơn rất nhiều. Thành ra đứa nào cũng giắt lưng 2-3 cái điện thoại (hơi bất tiện tí). Các hãng thì cạnh tranh chí chết, tóm lại người tiêu dùng được hưởng lợi. Còn một số nước, như mọi người biết đã biết, máy ĐT phát miễn phí, chỉ phải trả tiền dịch vụ. Gần đây, cityphone có một số chính sách cũng khá được tuy nhiên sóng cityphone phập phà phập phù. Ngồi trong nhà là tịt luôn. Không lẽ chỉ vì gọi ĐT mà lại cứ chạy chạy ra khỏi cửa và hét toáng lên như thể bị TK. Rồi bên S-phone trình lên trình xuống mãi mà vẫn không được phê duyệt. Dân đen chúng ta thì cứ phải còng lưng mà trả tiền. Giời ạh, GDP thì 485USD/đầu ng mà giá cước ĐT lẫn internet cao ngất ngưởng.
    Chẹp chẹp, thôi thì tớ cũng chỉ biết ngồi đây mà tưởng tượng đến cái thời... ngày xưa gửi tin nhắn không mất tiền. Tớ thì chả phải bên Bưu chính viễn thông cũng như chẳng phải là người nhìn xa trông rộng, hị hị, tớ chỉ biết kêu lèm bèm vì cái túi của cá nhân thôi. Thôi thì, cái chính sách mới đấy chắc có lẽ cũng kéo dài được thêm một chút thời gian còn tài khoản trong máy khi chưa đến ngày hết hạn. Còn gọi thả phanh ấy àh, tớ chả dám. Tớ mà buôn chuyện với con bạn mấy tháng chưa gặp của tớ thì có mà hết veo cái card ngay. Chết, chết...
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tổng kết lại thì cả nhà SS vẫn thích nhất mấy vụ...đong hàng, hihi...chả thế mà chiều đến h vắng hoe, có mỗi bà bạn già rongranlenmay làm một tràng than thở về cước điện thoại di động. Làm sao mà so sánh với mấy nước đó được hả bà bạn già? Chả chịu nói cái gì về...sự vui mừng trong việc thay đổi cách tính cước cũng như lợi lộc mà người dùng được hưởng khi mobi, vina lẫn S-phone nhảy vào cạnh tranh nhau chí chết cả. Buồn bà bạn mất mấy s.
    Thôi thì lại quay về điểm ban đầu, nhà mình vẫn thích...đong hàng. a`, có người hỏi tớ dạo này chả chịu bật mí gì về thông tin cá nhân để anh em nhà SS cập nhật. Tớ xin phép sửa sai, báo cáo ngay đây!
    Tự dưng một Fan lâu năm (10 năm thì đúng hơn) của tớ bỗng dưng ồ ạt quay lại sau gần 1 năm vắng bóng. Bực mình mỗi cái là có lẽ hắn đang cười đểu tớ là cho đến h vẫn chả có ai. Theo nhận xét của các chuyên gia thì tên này đang tán...trả thù, để tớ đổ hắn phát là hắn sẽ đá tớ luôn. Hihi...tuỳ hắn thôi, tớ chả có ý kiến gì, nếu đổ thì tớ đã đổ cách đây 10 năm rồi, đối với tớ, chiến dịch "mưa dầm thấm lâu" là ko có tác dụng. Còn 1,2 fan...qua đường thì thôi, chả kể làm gì, vì cuối cùng tớ vẫn đang...một cõi đi về .
    Nhiều lúc đi đâu về đêm chả có ai đưa về tớ thấy tủi thân lắm! Anh chị em nhà SS cho tớ lời khuyên đi nhẩy?
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của tôi thì cũng chỉ để liên lạc với người yêu, nói chung là không đẻ ra tiền. Mà cũng phải thôi, vì nó cũng chỉ có giá trị 1.300.000 VND (thời điểm tôi mua cách đây ... chưa được 1 năm) mà không phải hàng SamSung (N-8250). Từ hôm giảm cước đến giờ gọi cho người yêu 3 cú, hay cú <30 giây và 1 cú 1phút25 giây. Đối với tôi thì điện thoại để tiện liên lạc với người thân thôi, nó cũng chỉ tiện khi đi xa, còn không thì có việc gì cứ gặp trực tiếp nói chuyện, vừa rõ ràng vừa .... nói chung là thuận tiện.
    Đong hàng thì ở đâu chẳng đông hàng, lập hội lập phường thì cũng chỉ để đong hàng thôi.
    Bạn Queen này chưa có người yêu à ??? Tại bạn đặt nick là Queen đấy, chứ nếu bạn đặt nick khác đi thì có lẽ tình thế cũng đã khác. Hay đoán mò là bạn chưa có người yêu là do bạn chứ không phải do bạn không có người yêu. Kể ra cuộc sống của một bạn nữ thì cũng cần có người che trở bảo vệ, nhưng nếu yêu cầu cao quá thì cũng sẽ khó. Có nhiều nguyên nhân, dưng mà thời gian là vấn đề quan trọng, bởi phải bố trí hợp lý thời gian. Công việc và các mối quan hệ cần được điều phối hợp lý. Tôi thấy nhiều người họ dành thời gian cho công việc quá nhiều, để rồi những lúc cần có người thương yêu chăm sóc (VD như người yêu) thì lại cảm thấy kiếm may mắn.

  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em SM lần sau đừng trù ẻo anh như thế nữa nhé, kẻo lại tội bà con, nhất là bà con ở Hà nội sáng ra đã phải lõm bõm lội nước, đội mưa đến cơ quan
    À, có lời khuyên của một thầy dùi có tiếng: hôm nào mưa bão, tỏ tình, nhất định thắng lợi 99%! Lý do ư? có lẽ nàng sẽ sợ quá mà nhận lời
    Nhân tiện thông tin cho bà con: phim "Thế mới là yêu" xem cũng được, chủ yếu là tình cảm, yếu tố hài không nhiều. Cuối tuần này ở Fansland có mấy phim hài kinh điển hay lắm, nếu rảnh nên đi xem!
    Về chuyện giảm giá cước ĐT DĐ, tớ thấy rất tốt! Tất nhiên còn cao so với các nước có dịch vụ thông tin di động phát triển, nhưng so với trước đây thì thế này cũng tốt lắm rồi. Tuy nhiên việc chia nhỏ đơn vị tính cước = 30 giây tớ thấy vẫn chưa đủ, chỉ làm cho người dùng thay vì nhăm nhăm nói cho hết gần 1 phút chuyển sang nhăm nhăm căn cho vừa tròn 30 giây - một cảm giác còn khó chịu hơn trước đây Với tư cách người tiêu dùng, tớ xin đề nghị các hãng thông tin di động áp dụng đơn vị tính cước = 1 giây, và cước cuộc gọi tổi thiểu= 1 tin nhắn = 500đ = 1 cái bánh mì không quân có mọt.
    Về chuyện đút túi mấy cái máy của nhiều mạng để tiết kiệm tiền tớ thấy hơi củ chuối. Cạnh tranh kiểu ấy quá bằng hành người tiêu dùng. Theo tớ với những thứ mà việc phối hợp giữa các nhà cung cấp có thể làm giảm chi phí, đem lại hiệu quả cho xã hội thì nên phối hợp (có kiểm soát) chứ không nên cạnh tranh... Tất nhiên nói thì dễ...
    À chuyện hbb đề nghị tớ xin kiếu trước, tớ chẳng có khả năng, cũng chẳng có thời gian. Chị em nhà ta thích thì cứ làm, tớ sẽ ủng hộ, thế thôi.
    Chào cả nhà!
  8. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    He he he, chào cả nhả tớ lại về quấy quả!
    Bây giờ mới phát hiện ra là mình...lười nhất nhà. Nghỉ lễ được mấy ngày chỉ có biết đú và ngủ , trong khi anh chị em nhà mình thì quây quần oánh bóng nhà cửa , hẹ hẹ ,thẹn quá ,thẹn quá...
    Chán chú hbb thật là..., có cái túi quà đã ôm khư khư như giữ người yêu mà còn để thiên hạ nó câu mất, thế này thì người yêu tương lai của chú cũng hơi hãi đấy, vì ôm mà cũng như không thế, mất lúc nào không biết. Chậc ,lại không biết đường mà ra ngay hàng Gai mua bù quà cho chị em đi chứ !Lần sau đi đâu chơi nhớ báo trước tớ cho mượn mấy đoạn xích sắt để xích cái túi lại cho nó chặt nhé.
    Nhân tiện em QUÊN khuyến khích, nói leo phát chuyện VNPT. Ý kiến của tớ là cái chuyện giảm cước thì nó cũng như... bình mới rượu cũ. Vì thực chất giá cước gần như không giảm mấy, chỉ thay đổi về cách tính block. Cứ cho là nó rẻ đi chút ít. Nhưng khi cần gọi thì ai hơi đâu mà ngồi căn 30 giây với chả 1 phút. Xong chuyện thì cúp. Còn nấu cháo DD vì một lý do gì đó ngoài công việc thì tớ nghĩ, chưa thành thói quen của những người phải tự móc tiền túi ra trả tiền ĐT của mình.Vì thế, tớ chả thấy "rung động" gì với đợt giảm cước này.
    Ngoài lề chút. Thằng bạn nối khố của tớ làm nhân viên mạng cho Mobilphone. Thu nhập "cứng" khoảng 5 triệu một tháng. Mỗi quý 3-6 tháng phòng "đập lợn" chia tiền quỹ rơi vãi, cũng được khoảng vài tháng lương. Một tuần đi đánh tennis 3 buổi. Dạo này bỏ người yêu nên chuyển lên tuần 5 buổi. Tớ luôn mừng cho cái sự thong thả yêu đời của nó dù tất nhiên,nó vẫn phải ...cố làm việc cho đủ ngày 8 tiếng như mọi người. Thỉnh thoảng tớ vẫn hỏi đùa nó, là cái nghành Bưu chính của mày với ngành của tao, của mọi người nó khác nhau ở điểm nào, mà nhân viên của nó thì khác nhau thế.
    Sau khi giảm cước, các bác VNPT kêu ca rằng "thất thu trên 2.250 tỷ/năm. Tớ vẫn chưa biết những cái đầu "công nghệ cao" này dựa trên cơ sở tính toán khoa học nào để nói như vậy.
    Nhưng suy ngược một cách trẻ con lại thì hoá ra trước kia một năm ngoài khoản lãi bây giờ họ đang có (sau khi đã giảm cước) ,họ còn thu thêm được từng ấy, một khoản đủ cho khoảng gần 2 triệu thuê bao ở ta nấu cháo DD bét nhè.
    Tuy vậy, phải nói là đợt này các bác S-Fone và Viettel thì giảm giá thật, và có vẻ rẻ, nhưng đa số các thuê bao cũ (của Mobil và Vina) thì chỉ có ngồi chép miệng mà thèm thôi chứ vì nhiều lý do cũng có dám đổi số đâu. Đời đau...!
    Kết luận. Dù sao thì tớ vẫn thấy VNPT có một cái công rất to cho nước nhà. Đó là với số tiền sài DD trung bình của một người VN tiết kiệm, tạm tính là 20 USD/tháng (khoảng 300K) và 240 USD/năm thì đem so với GDP 485/người VN/năm ,ta có thể suy ra... Ôi tự hào quá, dân VN mình được đi vào kỷ lục Guiness vì... sài sang nhất quả đất .Đi béng nó nửa thu nhập của một năm lao động cho cái cục nhựa bé tí kêu tit tit mà vẫn phải...thản nhiên.
    TB: Xin phép bác nào VNPT đọc bài này nhé, tớ chỉ đùa tí cho vui thôi, chứ nói gì thì nói giờ tớ vẫn đang phải xài mạng các bác đây.
    Tớ biết, không nên "tự ái" với các anh giai ĐỘC QUYỀN!
    QUÊN: Em đừng có choáng vì cái bài lá cải ở trên nhá. Anh đọc bài của em đăng rồi ,khen bây giờ thì ...hơi thừa. Nhưng hơi thắc mắc tí, là không biết quý báo đã gửi... nhuận bút đến em chưa để anh em được dịp ăn khao chứ nhỉ. Sự kiện trọng đại thế mà lị.
    Theo cái báo cáo của em thì ,hị hị, suy ra 15 tuổi đã biết "gây án" rồi. Chậc ,thế này thì không biết mình phải giẫm qua bao nhiêu cái xác "nạn nhân" đây để về đến đích. Chặng đường tính cước block 30 giây đến block 1 giây không biết còn dài hay ngắn ??!
    Cái này thì tớ xin có lời khuyên là ....mọi người khỏi cần cho lời khuyên, để đấy tớ ...giải quyết hết !
    Nghe bác Stand nói chuyện phim mới thấy là lâu rồi không phim ảnh gì. "Thế mới là yêu" ngoài chuyện tình cảm có học tập thêm được tý lý thuyết cưa cẩm nào không hả bác, để em còn đi xem rồi cập nhật thêm tí.
    Thôi chào cả nhà , đi xem đá bóng thôi. Chúc cả nhà ...ngon giấc!

  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa xem phim "thế mới là yêu" chiều hôm qua xong.Nói chung phim chả hay lắm, ngắn tí teo, vèo cái đã hết. Câu chuyện giản dị. Nhắc nhở các chú nào đang cưa cẩm rằng hãy dũng cảm dành lấy người mình yêu từ tay người khác vì tình yêu chân thành có sức mạnh hơn tất cả. Và tình yêu không phải là sự hào nhoáng bên ngoài.
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại đi đánh đồn có địch à? Cái kiểu đánh đồn có địch này nó cứ như thế nào ý nhỉ? Dường như cái quan trọng nhất đối với một cô người yêu là tình cảm thì lại bị cái sự chiến thắng đấy nó làm cho mình nghi ngờ về tình cảm của người ta, vì trước kia người yêu cũ của cô ấy cũng là một người tuyệt vời, cũng đã từng là người mà cô ấy nghĩ rằng sẽ không thể nào lìa xa được.
    Mình muốn chuyển sang S Phone quá , nhưng ngại mỗi cái lại phải đổi số điện thoại từ 0912.... thành số khác. Ghét cái bọn Vinaphone và Mobiphone lắm, làm thì nhàn mà lương thì cao ngất trời, bóc lột của dân. Hi`. 4 quan chức VNPT đang bị đề nghị cách chức rồi, trong đấy có cả 1 Phó tổng giám đốc nữa. Dạo này quan chức nước mình có nhiều vụ bê bối quá!
    Suy cho cùng sở dĩ như vậy là tại cái cơ chế của nhà nước mình bây giờ. Tại sao lại cứ phải quá quan trọng cái thành phần Kinh tế nhà nước thế nhỉ? Các yếu tố "XHCN" để phục vụ nhân dân thì chẳng thấy đâu cả. (mà thực ra cũng chẳng hiểu XHCN là cái gì cả). May mà có bác S phone vào làm sôi động hẳn thị trường dịch vụ ĐTDD nên mình cũng được nhờ lây đôi chút, nhưng cũng chẳng bõ bèn gì lắm. S phone lại đang đề nghị giảm giá tiếp đấy nhưng chắc mấy bác nhà mình chưa chắc đã cho đâu.
    À với nhu cầu dùng điện thoại di động của theo kiểu của mình bây giờ thì mình mong giảm giá cước nhắn tin hơn. Mọi người có thấy như thế không? Giá mà cước phí nhắn tin giảm xuống còn 300 VNĐ/ tin thì tốt. Mình sẽ gửi tin nhắn chúc mừng đến tất cả các bác, các anh, các chị trong topic Samsung này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này