1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Em " tia nắng " gì đó lại chủ trương khuyến khích anh em đánh đồn có địch thế này à ?? Gãy răng đấy em ạ ... Phim ảnh khác, ngoài đời khác.. Cứ xông lên thì có mà thiệt quân. Đánh du kích thôi, bắn thứ vài phát xem quân địch xây đồn có vững hay không mới ra tay ồ ạt được. Đồn đổ bê tông cốt thét rồi thì húc đầu vô làm chi.
    Ua ?? Bây giờ nàng Quên của chúng ta lên tiếng rồi đấy... He..he.. Bác nova lại định ăn mảnh ha ??.. Hát karaoke với nàng thì còn có thể chấp nhận chỉ định thầu chứ cái vụ này giá trị lớn lắm.. Bác định ẵm cả để bị thanh tra Nhà nước treo cổ như mấy ông VNPT hay sao ?/ Bài học còn nóng hổi đấy... Đề nghị mời thầu công khai đến mọi thành viên nhà SS. ( không chấp nhận nhà thầu nước ngoài )
    Quên gửi thư và hồ sơ mời thầu cho anh em cái nhỉ.. Mấy em bé nhà này cũng phải tham gia chấm thầu cho công bằng đấy.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    HEART chứ bác.
    My sweetheart ở đâu ý nhỉ?
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Khổ lắm cơ, từ cái hôm VNPT giảm cước đến giờ, con ''vợ'' em nó bị.... đói (vì em nợ cước nên bị khoá xừ nó vào, hic vì chưa được lĩnh lương, mãi đến chiều qua mới đem xiền đi nộp :( )
    Em cũng chẳng ''rung rinh'' gì lắm cái vụ giảm cước bởi nói chuyện kiểu vừa cầm điện thoại, vừa giơ đồng hồ, chuẩn bị hết 30s thì say good bye, híc híc chuối bỏ xừ đi được. Nhỡ cú nào nói chuyện với sếp hay với khách hàng mà phải lăm le cả cái đồng hồ ra, coi chừng còn tốn xiền hơn nữa ấy chứ. Bởi lẽ nói điện thoại chỉ để thông tin những gì cần thiết cho nên cứ nói cho hết... nếu xong nhìn đồng hồ, nó < 30s hay <1ph thì mừng, cười tươi phát, còn không thì chẳng sao, coi như chẳng có vụ giảm giá. Với một kẻ thích hành hạ cái ngón cái như em thì em mong nhất bác VNPT cho free cái vụ nhắn tin đi sẽ là ''ngoạn mục'' nhất... Bên S-Fone có dịch vụ nhắn tin ngắn miễn phí với 80 ký tự đến bất cứ mạng di động nào, cái này cũng khá hay. Thử xem nhé, 80 ký tự ... đủ để viết: '' TOI NAY CON KHONG VE AN COM'' (27 ký tự) hay ''EM TAN HOC ROI ANH QUA DON EM NHE'' (33ký tự). Xem ra cái dịch vụ này của S-Fone cũng làm mấy bác VNPT nhà ta đau đầu rồi. Tuy nhiên việc các thuê bao Vinaphone và Mobiphone muốn chuyển sang dùng S-Fone nghe chừng hơi khó. Có khi đến cả người vừa bị mất điện thoại (như em) muốn chuyển sang dùng S-Fone cùng còn dè dặt bởi lẽ lại phải xin lại các số điện thoại cũ từ đầu đến giờ. Cái Citiphone cũng khá ấn tượng với kiểu giá quá thấp, gọi bét nhè chè đỗ đen cũng không quá 200k/tháng. Nhưng nó lại bị hạn chế bởi kiểu máy không phù hợp lắm cho những người thích nhắn tin. S-Fone đã quy định mức cước mới cho nhắn tin là 400đ/tin, có lẽ sắp tới VP và MP cũng sẽ ra một ''chiêu'' gì mới cho mức cước nhắn tin...... Thêm nữa, như em, mỗi tháng (tự) quy định mức dùng điện thoại tối đa là 250k/tháng (vì em dùng trả sau mà), nửa cuối của tháng là mỗi ngày phải check xem mình đã dùng hết bao nhiêu xiền rồi để còn hạn chế, tuy nhiên có những tháng vì nhiều việc nên cũng bị lạm phát... Từ tháng này trở đi sẽ được xông xênh (có sai chính tả không nhỉ?) thêm một ít vì được lợi ra thêm khoảng 40k ... đồng nghĩa với việc có thể hành hạ cái ngón tay cái......
    Bà chị em tối qua về ''than thở'': Cậu gọi cho nhưng lúc đó đang bận nên không nghe máy được, lúc sau gọi lại.... cúp máy thấy báo 32s. Ngồi cứ xuýt xoa..... hehe bà con thấy không tự nhiên lại đem bực vào thân.....
    Hôm qua em đọc tờ báo cũ nói về vụ các nhân viên kiểm định xe ăn tiền mãi lộ. Cái mắt thần của nhà báo nó quay tuốt tuột cảnh nhân viên đó lấy tiền các lái xe để trong bao thuốc chỗ thắng xe (cái này như là 1 lệ ở các nơi đăng kiểm) rồi đút tiền vào túi cộng thêm cả phân loại tiền chẵn lẽ, tất cả chỉ đúng 5s. Nếu làm cuộc so sánh với cái vụ cước di động (có vẻ không ăn nhập cho lắm) thì không biết nó có giống nhau hay không nhỉ???
    ----------------
    Hì hì, cái bài trên em viết từ buổi sáng, định bụng sẽ post luôn cho cả nhà đọc dưng sợ mọi người.... ăn cơm mất ngon nên bi giờ mới post. Hôm nay nhân dịp trời Hà Nội trở lạnh, có thể là trận rét cuối cùng, cũng nhân ''dịp'' tháng này đen đủi quá nên bổn em đã mời cả công ty đi ăn thịt chó với hy vọng tháng sau sẽ ''khá khẩm'' hơn... Bi giờ thì hơi tây tây rồi, phải đánh một giấc mới được... uhm, chúc cả nhà ''ngủ trưa'' ...... (phần sau thì tuỳ ý mọi người nhé)
    Tý nữa thì quên, báo cáo cả nhà em quyết định sẽ tậu con SS A800, vì nó vừa hợp với ý thích của em, không màn hình màu nhưng có âm thanh nổi... vấn đề là chỉ chờ được lĩnh lương là phi ngay đến Samsung Plaza mà thôi...
  4. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hano(oh hinh nhu la halo thi phai nhi) anh chị em nhà SS nhé, tớ cũng đã dăng ký làm họ hàng bà con từ lâu rồi. Chỉ tại cái lười viết bài, nên bây giờ thành xa lạ nhỉ.
    Hôm nay lâu lắm rồi tớ mới quay trở lại, lại đọc đúng bài của Queen về cước DT mới. Quả thật tớ cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện giá mới, bởi tớ cũng như mọi người cả thôi, chẳng rỗi hơi cứ nhăm nhe 30s là cụp máy được,tớ thì toàn theo thói quen của em SS nhà tớ là cứ báo 50s là tớ chuẩn bị tinh thần cut (đấy là lúc nào máu ki trong tớ nổi lên,). Tớ chỉ bức xúc mỗi chuyện giá cước của tin nhắn thôi,quả là đắt. 500d/1 tin, mà thường thì cứ tính TB ngày của tớ cũng phải tầm cỡ 30tin/ngày, đấy cứ thế là cuối tháng nếu tính ra thì tiền tin nhắn của tớ phải trả nhiều hơn cả tiền gọi(không biết có phải thế không nữa!!!!!!!!!!!)Tớ nghĩ chẳng hạn trong 1 khoản tiền thuê bao giới hạn nào đó được quyền có thể nhắn bao nhiêu cái tin nhắn, như thế tất cả đều có lợi. Chứ chuyện tin nhắn miễn phí thì chẳng dám mơ tới. Còn giá cước mà giảm được thêm nữa thì càng tốt. Tớ hiện tại không ở Việt Nam thường xuyên chỉ thỉnh thoảng về ở 1 chút, thì vấn đề dùng mạng nào với tớ hình như cũng không tính toán nhiều. Nhưng quả thực nếu mai kia tớ về sinh sống hẳn thì có lẽ suy nghĩ dùng mạng nào để có lợi nhất, chắc sẽ phải chọn lựa kỹ càng thôi.
    Lâu rồi mới quay lại thấy thành viên nhà SS càng càng đông vui , xôm tụ hơn nhỉ, vui thế.Mà cái chuyên Off mọi người đã ra quyết định gì chưa????Khi nào mọi người mà đi of f về có chuyện gì vui kể ra cho bà con gần xa biết nhé, tiếc là tớ ở xa quá, không tham gia được.
    Thôi tớ phải out rồi, hôm nay rỗi rãi vào buôn chuyện 1 tí. Những ngày sau tớ sẽ cố gắng chăm chỉ để buôn chuyện cùng mọi người
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hics, trong phòng còn mỗi mình tớ. Theo như...tính khí bẩm sinh thì thấy còn lại một mình là tớ sốt ruột lắm, chỉ muốn đóng cửa té luôn, hics...
    Phải xông pha với anh chị em nhà mình tí ko lại trách tớ...mất hút. Trước hết lại welcome em flying_dance sau một thời vắng bóng. Cố gắng chăm chỉ buôn chuyện cùng mọi người, ko thì ?ogió cuốn đi rồi, kỉ niệm cũng cuốn theo...? đấy em ạ.
    Chào...lão chăn vịt! Mới có 2 năm xa cái làng quê hẻo lánh đó mà lão chăn vịt đã quên phứt mất hình bóng của cái cô bị đặt biệt danh là Nữ hoàng đỏng đảnh, nhận ra ai rồi chứ lão chăn vịt? Bày đặt bình luận, nhận xét về tớ hả? Cẩn thận kẻo tớ oánh cho...người yêu bác khóc thét đấy!
    Tớ thích ý kiến của standbyme ?ođề nghị các hãng thông tin di động áp dụng đơn vị tính cước = 1 giây, và cước cuộc gọi tổi thiểu= 1 tin nhắn = 500đ = 1 cái bánh mì không quân có mọt?.
    Còn về vụ nhắn tin thì tớ ko a dua được với đồng chí wintersun và em Jolie. Giảm giá cuộc gọi thì tớ khoái chứ giảm giá hay miễn phí tin nhắn thì tớ thấy chả có ảnh hưởng gì tới mình cả. Vì tổng kết lại thì cả tuần tớ type được tối đa khoảng 10 cái tin nhắn là cùng, có tuần chả type cái nào, hihi...thế nên tổng thiệt hại trong ba cái vụ nhắn tin là ko đáng kể.
    Entnmt sao tự dưng lại treo đỏ chót thế nhỉ? Có tự treo thì cũng phải báo cáo với anh chị em lí do chứ?!
    Đề nghị đồng chí hbb dừng ngay cái vụ thấu thiếc gì đi nhé! Tớ ko phải dự án để các bác bỏ thầu. Hics...Thôi thì để xem thế nào, mấy hôm nữa tớ cưa phứt đồng chí luôn cho mọi chuyện nó vào...khuôn phép nhà SS.
    Nhanh thôi anh ạ, vì...khó nói lắm!
    Anh đừng bảo em "gây án" chứ! Bản chất hiền lành, (ko tin thì thôi, ko cần kiểm nghiệm ), dạo này chả có tài năng gì xuất chúng, chả làm được cái gì hoành tráng tí , buồn!!!
    Thôi chào cả nhà tớ về đây, đói!!!
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm đã thấy nhà ta ầm ĩ thế này rồi ... Cứ mải lo tranh luận vụ cước viễn thông không khéo lại quên khuấy mất vụ khao cả nhà nhân dịp có bài đăng Vietnamnet rất hoành tráng của nàng Quên mất.
    Cước viễn thông hả ?? Với ai chứ moa không hứng thú lắm. Cả ngày ở Cơ quan sai điện thoại cơ quan.. tối về ngủ thẳng cẳng nên từ hồi xài DD đến giời chưa bao giời moa sử dụng hết money trước thời hạn cả. Chỉ có dạo này nhắn tin chát chít với mấy em gái nàh ta nên mới thấy money có chút xê dịch. Dĩ nhiên giảm cước hay thay đổi cách tính cước như hiện nay có lợi cho người dùng rồi... còn chuyện giảm đến đâu và lô trình như thế nào thì chúng ta phải dài cổ mà đợi có thêm một đợt tổng thanh tra nữa chứ nói hoài cũng vậy. Moa chi thắc mắc đã giảm thì phải giảm cả hai đầu... Sao VNPT lại không tính đến việc giảm cước cho các cuộc gọi từ máy cố định vào DD nhỉ ?? Trong khi số cuộc gọi từ máy CĐ sang DD lớn hơn từ DD sang DD rất nhiều... Lấy ngay ví dụ trong cơ quan moa thôi... Có mấy ai dùng DD gọi DD đâu...
    UA ?? Em be Jolie hôm qua uống rượu thịt chó bét nhè rồi hay sao mà bây giời vẫn chưa thấy đâu nhỉ ?? Chị em dạo nay xuống cấp quá... Rủ cafe thì chê, đòi rượu cơ.. Bó tay.. Rồi.. lại cả Blueocea nữa... Cái tội khủng bố anh bằng bom tin nhắn sẽ bị ghi sổ đen. Đừng tưởng thấy số 0905 là anh sợ nhé.. VNPT giảm cước rồi ... mà hình như các cuộc gọi dưới 3s không mất money thì phải..
    To Quên : Lẽ ra phải gọi là Baby Queen mới đúng.. tên đó hay hơn. Dĩ nhiên moa cũng giống bác nova thôi, thích hát kara riêng hơn nhưng quy định của Chính phủ nhà SS rồi.. Dự án đầu tư lớn như vậy phải đấu thầu ..... Đau khổ.. Thôi thì đề nghị cả nhà cho phép "Chỉ định thầu" thì tiện quá chứ cứ " đi đêm" như thế thì dễ bị thanh tra sờ gáy giống VNPT lắm. Xin ý kiến cả nhà phát nhẩy ??/
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ciao, em đây, em về đây.... gớm nghe anh HBB nói cứ như là em là con sâu rượu ấy không bằng...
    .... Chả là, ''nhân dịp'' em đen từ đầu tháng đến giờ, cộng với mấy việc nữa nên trưa hôm qua em đã mời các bác ở Công ty đi ăn thịt chó giải đen.... có uống hơi nhìu một chút.... lúc trưa về nhà, vừa đi vừa la la la la, anh sì ten và hbb có hỏi thăm, chẳng biết lúc đó có... nói năng linh tinh gì không nhỉ??? hì hì...
    Em nói là em nói vậy thôi chứ mong chờ cái vụ VNPT cho miễn phí dịch vụ nhắn tin có mà.. cổ dài thêm được mấy chục cm nữa... Nhưng anh HBB nói hợp lý đấy nên xem xét việc giảm cước gọi từ máy cố định đến di động, nhất là đối với các hộ dân.... Hôm nào nhận được bill điện thoại, mama em cũng tra khảo 3 bố con xem những số di động là của ai gọi... híc, mệt hết cả người...
    Hôm nay em hơi nhiều việc, chỉ hóng hớt được tưng đây thôi, hẹn cả nhà sau vậy....
    Chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu chị, một trò đùa của anh Notbad thôi.
    Cả nhà ai muốn rủ em đi uống cà fê thì cứ rủ nhé.
    Xin lỗi vì đang vội chỉ viết được vài dòng hỏi thăm mọi người thôi.
    bb
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.Tình hình giảm giá cước từ hôm đó đến giờ em thì em có gọi nhiều hơn tí toàn là gọi đám bạn vu vi o à nhưng cũng chỉ thêm được vài cuộc.Em cũng như chị joly à khoái giảm cước nhắn tin hơn tại em vốn nhắn tin đêm khuya nhiều hơn số lần em gọi và tụi bạn em thì đa phần cần nhau thì cũng chỉ nt thôi ạ.
    Anh HBB ui cho em vào sổ đen của anh rùi à vinh dự gớm nhỉ hiiii tự nhiên được anh đưa vào danh mục phải nhớ trong bộ óc của anh rùi hehhe.
    Híc cả nhà ui qua lễ chả hiểu sao 2 hôm nay em ốm chết bỏ mà chả có ai đến thăm nom huuuuuuuuuuuu buồn wué đi mết.
    Chào cả nhà nhé em mệt quá nên off đây nghỉ ngơi chiều còn đi lèm nữa ạ
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thân nhau quá! Là lá la la, thế là tớ vui rồi, cho dù tớ chả được là lá la la với ai phát nào . Hôm nào block 1s, cả nhà cho tớ cái list đt dd nhà SS nhé! Lúc ý tớ dùng...điện thoại cơ quan buôn mí cả nhà cho vui vẻ cuộc đời.
    Đồng chí hbb tự nhiên đổi cách xưng hô nghe cứ..thế nào, đồng chí muốn gọi tớ là babyQueen hay Queen cũng được, vì cả 2 cái nick đó đều là tớ cả . Còn cái vụ khao nhuận bút, cứ như là cả đời tớ viết 1 bài hay sao mà đòi khao?! Hics...mỗi người mỗi nghề, nếu bắt khao kiểu đấy thì đồng chí cứ code xong một đoạn thì gọi tớ đi ăn khao nhé! hihi...
    Em sad_movie nhà mình dạo này sao ấy nhỉ? Lại còn lập một cái topic rõ là spam ở box Tâm Sự nữa chứ?! Có gì cứ chia sẻ ra với mọi người em ạ, nếu thấy vẫn chưa ổn thì cả nhà sẽ đồng loạt tiến cử hbb thường xuyên rủ em đi cafe cho...khuây khoả
    Tớ té đây! Chúc cả nhà...ngủ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này