1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nhà này thân nhau thật đấy (!?!). Làm tôi nhớ lại cái cảm giác ngày xưa, cứ có một người than thở y như rằng cả đống nguời vào an ủi. Chỉ có điều ngày ấy thì online là chỉ có online thậm chí còn không YM gì cả.
    Mà cơ khổ, hỏi thật nhé, bạn Queen vẫn chưa có người yêu thật à ??? Mà bạn ... bi nhiêu tuổi dzậy ???. Mà kể ra có bi nhiêu đi nữa thì ... chắc cũng chưa dzừ lắm nhỉ . Mà nghĩ cũng thương các bạn gái nhỉ, ra trường một cái là sức ép chồng con ngay lập tức. Dẫu gì thì bọn con trai cũng còn được phè phỡn đôi ba năm.
    Giá cước điện thoại thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì cũng chẳng dùng mấy, chỉ quan tâm đến lương + ít ỏi thưởng thôi. Cũng may, yêu đương vào lại tiêu ít đi.

  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    spam là đặc tính của em rồi. Spam còn là đặc tính của người không có nhiều thời gian online như trước nữa.
    Em chả làm sao cả đâu. Có gì đâu mà phải khuây khoả.Thời gian em eo hẹp lắm,tất cả các cuộc hẹn xếp dài từ thứ 2 đến chủ nhật, chắc chả đủ sắp lịch cho anh hbb nữa ấy chứ.
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tèn tèn cho cả nhà xem ảnh của em và bạn bè em ở ĐN nhé
    Vào đây nha: http://f1.pg.briefcase.yahoo.com/bc/nhunght30982/lst?.dir=/My+Documents/Bai+But&.order=&.view=l&.src=bc&.done=http%3a//f1.pg.briefcase.yahoo.com/
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô nhóc nhà này chạy đi đâu hết để nhà cửa chìm nghỉm trong Box tâm sự sến. Anh thì đang bận câu bài với em Sad.. vậy mà mấy cô lại đem chuông sang nhà người gõ hộ.
    A ! quên.. phải khen con gái ĐN cái đã. Xinh đáo để... Kiểu này chắc anh phải xin đi công tác ĐN thường xuyên mất.
    Cũng đang túi bụi với khách hàng nhưng thấy mấy em nhà này hư quá nên phải về gấp để quản lý.. Quên va RRLM đâu nhi ?? Về dẹp loạn ngay.
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hôm nay cứ thế nào ấy chẳng biết nói gì cả, về nhà, nhà cửa đìu hiu thế này, buồn ghê may còn có mấy pic của em Ocean để nghía không kéo lại café một mình..... híc híc....
    Tự nhiên em thấy thèm ăn cháo trai thế không biết, một bát cháo nghi ngút khói, màu quẩy và màu hành phi vàng rộm thêm chút ớt bột đo đỏ, eo ôi sao mà mê ly thế không biết......
    Thôi có lẽ em phải đi chén cho đỡ thèm đây để lấy sức tối còn chiến đấu......
    P/S: ''May quá'' không gặp ai ở nhà nếu không em sẽ rủ đi ăn cháo trai Quán Thánh....
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vừa pót xong bài thì tòi ngay ra cái bài của anh ết bi bi, nhà cửa thế này mà anh kêu về dẹp loạn ha? Anh thì chỉ được cái vớ vỉn thui.......
    Làm việc đê, đừng hy vọng em rủ đi ăn cháo trai
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá... mấy em bé nhà này nói không nổi. Buổi chiều tưởng được về HP chơi.. Ai ngờ mấy ông khách hàng khỉ gió lại kéo đi. Đã thế lại có em gửi cho một câu chuyện này nữa... Xỏ ngọt thật. Xem xong không có gì để bình luận. Cả nhà đọc cho vui.. Biết đâu lại cần dùng đến nó.
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
    Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố ?" con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ ?" từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành ?" và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
    Cô gái ngẩng lên hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì được anh? ?" Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
    - Ơ.. ?" Chàng trai lúng túng ?" Tôi muốn mua một CD...
    Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
    - Anh có cần tôi gói lại không ?" Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
    Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
    Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
    Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phái hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
    Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày ?" đem về.
    Vài ngày sau...
    ?~Reeeeng!..."
    Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
    - Alô?
    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc
    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
    Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
    Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi " Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn."
    Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:" Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? ?" Jacelyn."
    Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
    Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
    Moa thấy có lẽ phải quay hẳn về cô đơn chủ nghĩa. Cả nhà uống rượu đi.. hoặc cháo trai cũng được.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    A ! quên.. Phải đính chính lại.. Đây là câu chuyện của một ngưòi ngoài nhà SS gửi cho Moa. Mọi người hiểu lầm thì moa chỉ còn nước cắt tóc đi tu. Con gái thật kỳ lạ... Đọc xong thấy mệt mỏi. Chúc cả nhà weeken vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau trong quán rượu hoặc cháo trai... Về HP hít gió biển đây..
    Có em bé nà thích ngắm biển động thì theo anh... Dịp may hiếm họi đấy... NẮng ấm nên là hết cơ hội
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật kì lạ???!!! Sao lại phát biểu thế?
    Đọc câu chuyện mà đồng chí hbb post lên tớ lại thấy...thế nào ấy. Tại thấy thời buổi bi giờ người ta bóc quà rõ nhanh, rõ mạnh, tớ cũng thế á! Vậy làm sao có thể mất...cơ hội trong những món quà được chứ, chỉ sợ quà ý ko phải là cơ hội mà là...tai hoạ thôi, hihi....
    Em ocean ko chú thích em là cô nào trong lô ảnh đó thì anh chị em nhà SS làm sao mà ưu ái cho em khi chấm điểm các cô trong ảnh được
    Tự nhiên nhìn vào tờ lịch trước mặt, nhận ra hôm nay là thứ 6, nhanh thật! mới đó mà lại hết tuần rồi, bận quá quên cả thời gian, hics...Thôi mai phải đi chơi cho khuây khoả, để hiểu thế nào là cảm xúc nghỉ ngơi, đầu tuần lại xông vào một..cuộc chiến mới
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chờ mai em post bài nhá, tranh thủ 10 phút ra chơi chạy ra hàng nét nghịch. Ly ới, cậu đang ở đâu, tớ ngồi ở hàng nét cổng trường Ngoại Giao nè. Phải vào lớp thôi. Mai quay trở lại tiếp chuyện bà kon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này