1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà sắp đi uống rượu à? Tớ chưa được cấp bằng, nhưng cũng đang muốn đi học đây, lúc nào lên lịch xong báo tớ một câu với nhé!
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ui dzui cả nhà đi nhậu nhẹt đó à cho em tham gia với nào
    EM cũng muốn uống rượu lém mẹc dù không bằng cấp gì cả
    hẹn cả nhà hôm nào nhé.Em off đây à tụi bạn em gọi rùi
    Í quên con nhỏ nào thích màu xanh là em đó à hiiii
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ô la la, cuối tuần anh chị em nhà mình định rủ nhau đi đâu nhậu đấy???sướng nhỉ!!!Mọi người định nhậu gì đây?????tớ bây giờ thì quan tâm đồ nhậu thôi, chứ còn nâng ly rồi tớ sẽ đặt ly xuống, nhưng không "đồng bằng, bắc cạn" được, chỉ vì tớ với bia bọt tự dưng lại sinh ra cái bệnh dị ứng chứ , thế có A kay không.
    Thường thì cuối tuần mọi người làm gì nhỉ??Còn tớ thì cuối tuần vẫn cứ phải "con ong chăm chỉ làm việc", có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, chưa kịp ngủ, thì đã sang thứ 2 mất rồi.
    Hôm nọ ghé vào thấy Queen bảo tớ mà không chăm chỉ vào buôn thì chắc cũng sẽ "bị cuốn theo kỉ niệm". Sợ quá cơ.Công nhận là chị em nhà mình nói chuyện hay ghê(chết rồi, hình như tớ lại đang ngồi vuốt đuôi khen nhau rồi nhỉ), tớ đôi khi thích hóng hớt theo lắm, nhưng khổ nỗi tớ cứ định lạch cạch góp vui thì lại ngưòi này gọi, ngưòi kia ngó, tụt cả cảm hứng .
    Cuối tuần này, đồng chí bbh, hbb gì đó định đi biển à??Công nhận mùa biển động thích nhỉ. Tớ thích đi biển vào mùa đông hơn mùa hè, chỉ đơn giản mùa đó ít người hơn, hơn nữa lúc đó cái cảm giác một mình trước biển thật là tê luôn.
    Ngày mai tớ cũng đi biển, nhưng chẳng phải để được lang thang mà đi kết hợp với học hành, chẳng biết tớ có thời gian chạy ra biển nữa không.Cũng lâu lắm rồi không đi biển , tự dưng lại nhớ cài mùi gió biển tanh tanh nồng nồng.Lại nhớ có cái ngày xưa tớ đi về quê qua 1 nhà phơi cá khô tự dưng hét toáng lên"ôi mùi của gió biển". Thế là cái đầu xinh đẹp của tớ hứng chọn chục cái cốc(đầu) chỉ vì cái tội cứ làm như mình "sành điệu" lắm ý, mùi cá khô với cá biển mà không phân biệt nổi
    Thôi tớ té đây, tớ còn mấy bài luận chưa hoàn thành chỉ vì đang bị mất cảm hứng nên vào đây tí tởn 1 tẹo.
    Chúc cả nhà mình cuối tuần thật zui zẻ, có nhậu nhẹt thì không say không về nhé
    A tặng mọi người,



    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 07/05/2004
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà,
    Vắng vẻ quá nhỉ? Cô Sad mở cái nhà "CHÁN" ra làm mọi người tản hết đi sang đấy.
    Câu chuyện anh HBB pót lên ý, hình như nó nằm trong mục ''Cà phê chiều thứ 7'' trên báo Hoa Học Trò chắc cũng cỡ 2-3 năm rồi. Nhưng lâu lâu đọc lại vẫn thấy nó có ý nghĩa....
    Có lẽ em xin mạn phép chị Queen, chủ nhà, cả nhà ta gặp mặt thân mật một bữa đi. Thời gian có lẽ là tuần sau, khoảng giữa tuần hoặc cuối tuần cũng được. Theo ý kiến của em có thể là chiều thứ 5 (ngày 13 tháng 5), nhà ta có bữa nhậu nhẹt tại Lưu Linh Tửu Quán. Sở dĩ em chọn cái quán này bởi thích hợp cho những ''sâu rượu'' và những người muốn học uống rượu (đặc biệt là Bác sì ten).
    Theo chuyến ''tàu ngầm'' với anh HBB mấy hôm nay thì có 3 người chắc chắn đi là Em, Anh HBB và Sad.
    Nay ngó vào nhà thấy bác Sì ten cũng muốn đi nữa là 4.
    Em sẽ PM cho mọi người và rủ thêm một số người khác nữa... ví dụ như: 1. MrQueen (bác này mất tích lâu quá rồi, nhưng nghe nói tuần sau phải đi công tác nên không biết thế nào)
    2. Anh NotBad: vị này thì không thiếu rồi vì anh **** chắc chắn sẽ đi, anh **** nhỉ?
    3. Chưa bít....
    Trường hợp xấu nhất nếu chẳng có ai tham gia thì chắc chắn vẫn có em, anh HBB và Sad trong trận nhậu này.
    Hy vọng, vì những gì chị Queen và tất cả thành viên nhà SS đã gây dựng từ trước đến nay, mong mọi người hưởng ứng tham gia.
    Với những iem ở xa nhà như Blue, Ao_mong thì sẽ được chị Sad tường thuật lại......
    Vậy nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn là người ghét bia rượu. NHưng khổ nỗi, câu nói " Ghét của nào trời trao của đó luôn đúng với anh... " Các sếp toàn là con gái thành thử mỗi lúc khách hàng lôi đi là y rằng anh phải chịu trận thay,... Có điều uống rượu thì ghét nhưng uống với cả nhà mình thì lại khoái uống đấy.. Không phỉa nghiện đâu.
    Sad này, Topic Chán của em câu được khá khá bài rồi đấy nhưng hình như mọi người bắt đầu chán thật. Vậy thì để anh mượn topic của em làm một cái chủ đề hoành tráng vậy... Đơn giản chỉ là muốn viết một góc nhật ký của anh thôi.. Dạo này hết tiền mua bút và sổ rồi..
    Chưa bao giờ moa muốn uống như bây giờ đâu.. Cả nhà không hưởng ứng là moa đi "tầu ngầm" với Sad đấy.
    To Quên : Không phải món quà của cuộc sống nào cũng bóc ra được... Mọi món quà chỉ tuyệt vời nếu nó được trao đúng người, được chủ nhân thực sự và xứng đáng của nó bóc ra. Không phải người ta vẫn nói " Bảo kiếm tặng anh hùng, Hồng phấn tống giai nhân" đấy sao ??
    Moa chẳng bao giờ đọc Hoa học trò nhưng người gửi tặng câu chuyện này là một crazy fan của HHT. Đón nhận hay không món quà của cuộc sống sẽ làm cả người nhận và người tặng cùng đau khổ. Nhưng vết cắt ngoài da có thể sâu, có thể làm mất nhiều máu nhưng nó chỉ để lại một vết sẹo không hơn không kém còn hơn vết cắt âm ỉ trong lòng, không đau, không mất nhiều máu nhưng lại chẳng bao giờ cầm được.
    Thế nào là món quà của cuộc sống thực sự ?? Câu hỏi này chắc phải để anh chị em Nhà SS - vốn nhiều dân báo trí phân tích hộ đấy.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái Nhà này lên cái đã.. Không mất công lai phải thuê Ôsin dọn nhà.
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã thấy anh HBB lò mò về nhà rùi, chắc tối qua mải xoè quạt ở HP quá nên sáng nay về sớm để kịp đi làm đây mà. Thế đã kiếm cho em cái vòng đồi mồi chưa vâỵ? Chẳng thấy ông anh đoái hoài gì tới cả.
    Nhắc nhở ông anh tý tẹo nhé. Nhà mình, ông anh chỉ hơn tuổi em, sad, Blue, Ao_mong thôi đấy, còn ông anh kém tuổi mấy ''cao thủ'' đấy nhé, ông anh xưng Anh tuốt tuột như bài viết trên là không được đâu đấy.
    Thui chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng, em phải chuồn rùi.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ủa ?? Mọi người không ho he gì về vụ nhậu nhẹt của Em Jolie à ??.. Sad cũng vừa thông báo, cuối tuần này bác sờ ten mới đi công cán về nên thông nhất là cuối tuần tập trung...
    Có ý kiến gì mới không cả nhà.. ??
    À quên chưa chào hỏi em flying_dance.. công cuộc hít gió biển của em tới đâu rồi ?? lâu lắm mới thấy một người thích ngắm biển động... hhe..he.. lại còn thích đi biển vào mùa đông nữa.. Cái này có vẻ hợp gu đấy. Khi nao rảnh rỗi mời em đi biển mùa đông cái cho cả nhà lé mắt. Khỏi kêu ca anh bị hâm nữa....
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà rồi đây!
    Cứ tưởng hbb định làm ẩm ướt nhà SS bằng...nhật ký. Hics...may quá! sau 2 ngày quê nghỉ ngơi, trở lên HN đồng chí ấy tỉnh táo hẳn, giọng điệu lại...oanh tạc như ngày nào
    Chị thì đồng ý với ý kiến offline nhà SS của em Jolie thôi. Tuy nhiên chị có ý kiến thế này.
    Thứ nhất: Gọi đây là cuộc offline chính thức lần I đi, bởi thế nên phải hoành tráng, oanh liệt. Điều ấy đồng nghĩa với việc phải đầy đủ tất cả các thành viên chính thức nhà SS. Lưu ý cần chất chứ ko cần lượng, bởi thế ko offline a lô xô cả những dâu, rể, cháu chắt chút chít, họ xa, họ gần đâu . Tớ thay mặt xướng danh anh chị em nhà SS ra đây, đề nghị mọi người có tên nhanh chóng quay về nhà, ý kiến ý cò cho những người còn lại còn biết đường mà bố trí...đưa đón .
    Tớ đưa quả list theo độ tuổi (đoán) giảm dần nhé:
    1. Standbyme
    2. Novareturns
    3. MrQueen (bác này ít xuất hiện nhưng nhất định phải có mặt )
    4. IG_****
    5. Notbad
    6. hbb
    7. rongranlenmay
    8. Jolie
    9. sad_movie
    Và tất nhiên một người nữa là tớ .
    Thứ hai: Tớ nghĩ chỉ nên gặp mặt thân mật. Ngồi bên nhau tay trong...ly nước là okie rồi. Chứ mới gặp lần đầu mà oanh tạc rượu mới bia thì tớ chịu, chẳng tự nhiên chút nào. Anh chị em cứ đề cử một cái quán nước nào đấy ấm tình đồng chí là được, lúc ý lại sẽ...thân ơi là thân!
    Tất cả các anh chị em xa HN, ko tham dự được thì nghe tường thuật sau vậy. Gì chứ để Jolie với cả Sad_movie phụ trách...kể lại là okie rùi.
    Vậy nhỉ, anh chị cứ thoải mái cho ý kiến .
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà họp mặt đông vui nhỉ em hông tham gia được chắc chờ 2 chị tường thuật lại cho nghe thui à.
    Ai bảo anh HBB là o có ai thích ngắm biển chứ ,gì chứ đi dạo bãi biển vào đêm thì em khoái lắm à,những lúc buồn ra đấy được hét tướng lên chả phải sợ ai cả hiii nhưng khổ nổi mỗi lần muốn đi dạo biển là phải kiếm nhỏ bạn nào rảnh để đi cùng.
    EM off đây à đói bụng wé rùi .Bye cả nhà nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này