1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    To : SGH .. chuyện ngày xưa cũng phải lôi ra cho trắng đen rõ ràng.. Không mọi người lại bảo anh em minh đi "tầu ngầm" không chịu khai báo. . Ủa lại còn định giở chiêu nước mắt cá sấu để lôi kéo sự ủng hộ của mọi người hả ?? Quên mất rằng anh là chuyên gia bắt cá sấu sao >??... Cái vụ chung thuỷ với SS thì duyệt được... Vì chuyện này, cuối tuần mời em một chầu cafe .. vì cùng chung SS.
    To Jolie : Có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Anh đang định câu con cá Quên to đùng thì em lại chỉ cả chỗ anh giăng lưới thế thì làm lên trò trống gì nữa. Thôi để anh đem lưới đi chỗ khác vậy... Ao cá SS này không biết có được ếm bùa hay không mà cá khôn tệ.
    Đấy là chưa kể anh phải lo đối phó với đệ tử ghê ghớm của anh nữa đấy. Có vấn đề gì sẽ lôi em ra tế thần.
    Bye cả nhà..
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 18/5 mà trên trang diễn đàn ttvnol vẫn thấy dòng chữ: vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 16/5, chợt nhớ ra phải hỏi thăm cái đội bóng quần đùi hoa của IG **** có giật được cái dải zì không mà lặng thinh chẳng thấy nói năng cả??!
    Anh bạn hbb khéo rắc thính phết, làm chị em nhà ta chộn rộn cả lên?À, tớ thấy cậu còn đáng được phong danh hiệu ?ochiến sỹ lái tàu ngầm tiên tiến? nữa đấy! Bao giờ lái được tàu ngầm ?oQueen? tớ sẽ trao cho cậu huy hiệu ?ochiến sỹ vẻ vang?, kèm theo phần thưởng vật chất là một chầu linh tinh tửu ở ?oXuân Tình Tửu quán?, nhé!
    À, vừa rồi tớ đi công tác Cà Mau. Con gái trong ấy nhiều cô trắng và xinh ngoài sự tưởng tượng của tớ các cậu ạ. Mới đầu tưởng các em thừa hưởng gien di truyền của bố mẹ để lại từ trước những năm 1975, nhưng hoá ra đều là nhờ không khí mát lạnh của các phân xưởng bóc tôm đang mọc lên như nấm dưới nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa xã hội! Bài học rút ra: Chị em nhà ta ai có nhu cầu da trắng thì xin vào làm ở nhà máy chế biến động lạnh nhé!
  3. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Lạy chúa, mới đi vắng có một ngày mà hình ảnh novareturns đã bị bóp méo thế này. Thế này thì có giống Mỹ vu Iraq có vũ khí huỷ diệt không cơ chứ.
    Chú hbb lại Ao nhà câu cá sao không nói trước với tớ một tiếng, để tớ cho đồng chí mượn ...cái cần. Cần của tớ chỉ để dành câu cá to thôi. He he, Cá ao làng ta mà chú chỉ có thả thính với đánh lưới thì e rằng chú...hơi tự tin quá. Sắm được cái cần "xịn" tay quay, phao điện hẵng đi câu chú ạ, chứ cứ chăm thả thính thế rồi chỉ béo thằng ...câu sau thôi.
    Hehe, Dù sao cũng phải cảm ơn chú hbb rất nhiều. Nhờ chú mà tớ mới...thấu hiểu cái câu " Lửa thử vàng...". Cầu Chúa cho chú hbb sau này sẽ được lên... Thiên đàng, và trước khi vào cổng thánh Peter sẽ tặng đồng chí một cái...cần câu "xịn" rồi... đuổi xuống.
    To QUÊN:
    Đính chính, cái này không phải là "nhỡ mồm''"nhé. Đây là anh nhắc đến cái cô áo hồng buổi sáng vừa lao xe vào anh, chứ cái cô áo hồng hay gõ lách cách trong này thì tất nhiên là ... (ba chấm)
    Chào bác Sờ ten ,lâu lắm bác mới về nhà. Em hơi phục bác vì vẫn lành lặn trở về đấy, tưởng bác phải bỏ mình ở một cái nhà máy đông lạnh nào đó trong Cà mau rồi.
    Phen này phải đi Cà mau thôi, chứ ở nhà cứ bị người ta..hics ...hics
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ với Samsung thì đại loại cũng là chung thuỷ với bọn nước ngoài. Em thì em chỉ thích dùng hàng Việt Nam thôi.
    Em đang định chuyển qua chung thuỷ với Vietfone, chung thuỷ với dân mình anh ạ
    Chung thuỷ thế mới đáng gọi là chung thuỷ chứ
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hôm nay mùng 1 có ai đi lễ chùa với em không????
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì các bác cũng quay về " tắm ao ta ". Dù dự án " Đàn gà trong vườn của Nhà SS phá sản thì chúng ta đào vườn thành ao nuôi cá cũng không sao. Vẫn có lãi chán mà được khen " Thanh niên sáng tạo trong thời kỳ đổi mới". Chỉ có điều đành phải phụ lòng bác Stand.. ao chưa đủ sâu để em lái tầu ngầm Quên được.. chưa kịp thả đã bị mắc cạn luôn đấy bác ạ. Bác cứ đợi khi nào bác NOVA câu, giật .. để bong bớt vẩy, cụt bớt vây đi .. cho vừa kích cỡ ao cá nhà SS rồi em hạ thuỷ liền để giật giải thưởng của bác về khoe các em bé nhà này.
    To NOVA : Em tự biết mình chẳng câu siêu bằng bác.... thôi thì từ nhỏ đã bị mạng tật " tình thương yêu nhân loại bao la rộng lớn " quá... nên em chẳng dám câu .. sợ cuộn cước không khéo lại rách miệng cá thì đau lòng lắm. Hơn nữa bác thì còn lựa chọn chứ em cứ thả thính.... rồi làm quả lưới vét.. cá to, cá bé gì bắt tất.. ko để thoát con nào... To thì rán, nhỡ nhỡ thì om, liu diu để kho khế hết..
    To SGH : anh đâu bảo em sính ngoại, sính nội gì... Chung thuỷ với cái gì cũng được... miễn là có cái để chung thuỷ. Khi nào định kiếm BỒ mới để chung thuỷ thì ới anh một câu anh theo với.. thế còn vụ cafe...?? .. Có đi không để anh rủ người khác chứ.. chẳng nhẽ bắt anh đợi em suốt tuần sao ?/ Đợi cả đời anh còn đợi được chứ đợi một tuần khó khăn lắm em ạ ..
    Jolie đâu rồi.. Rươu quốc lủi làm em lủi đâu mất mà sáng nay nổi hứng lên chùa vậy ?? Anh không ngại đi mà chỉ ngại gặp mấy sư nữ trên chùa.. Hôm nọ đi đưòng nhìn thấy mấy sư xinh khủng khiếp.... Lên chùa với em xong chắc anh khỏi quay về Ao cá SS luôn.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em đây, mấy hôm nay có ''giọt rượu'' nào vào bụng đâu mà lủi được. Lên chùa vì đơn giản hôm nay là mùng 1. Dạo này đau ốm liên miên nên lên chùa để cầu sức khoẻ cho mình và cho mọi người. Đơn giản thế mà không hiểu. Còn hứng lên chùa thì lúc nào em chẳng nổi hứng.
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ mất ngủ, từ sáng đến giờ mắt mũi cứ lờ đờ. Mệt! ngáp! Và bực mình với cái vụ đêm qua. Tớ thường bị mất ngủ đến gấn sáng nếu như nửa đêm bị đánh thức đột xuất. Hics...Vì cái sự bực mình này mà cho tớ nhắn đến 1 người:
    Tớ nghi cuộc điện thoại đó là của bác, và tớ nghi tất cả các cuộc điện thoại gọi đến nhà tớ lúc nửa đêm mà đầu dây bên kia chẳng ai nói gì là của bác. Tớ biết bác vẫn thường đảo qua đây đọc những gì tớ viết, thế nên tớ có đôi lời với bác luôn. Tớ vốn rất ghét những người lãng mạn, mơ mộng viển vông phi thực tế. Bác đừng trách tớ phũ phàng khi ko reply những cái tin nhắn dài lê thê, mùi mẫn đến hơn 400 kí tự của bác, ối zời ơi bận lắm! lãng mạn vớ vẩn kiểu đó là quá xa xỉ, mà nói chung tớ ko có cảm hứng với những người sống quá mơ mộng, phù phiếm! Bạn bè của tớ ko nhiều đâu, nếu ko muốn nói là ít, nhưng tớ chẳng bao giờ có cảm hứng tìm một người bạn như mẫu người của bác. Từ giờ đề nghị bác ko gọi điện, nhắn tin vào máy của tớ. Nếu cảm thấy bị free...cái khoảng thời gian mà dành cho tớ từ lâu đến nay thì bác nên nhanh chóng bổ sung vào list 1 female khác để thay thế.
    Thành thật khuyên bác một câu: đừng để trái tim cô đơn luôn thổn thức trước 1 list các em trên Net. Tay cầm điện thoại tâm sự với 1 em, tay cầm điện thoại nhắn tin với 1 em, mệt phết! Tớ chán vật những kẻ như thế! mất sạch bản lĩnh đàn ông mà cứ sên sến như đàn bà.
    Độ này tớ đang hơi hơi stress, bác đừng làm tớ down hẳn vì bực mình với cái văn phong nhắn tin, gọi điện của bác. Hics...
    Anh chị em nhà SS thông cảm, hôm nay tớ...xả tí cho đỡ bực , thông qua đó nhắn nhủ luôn với cái cậu chàng cần nhắn, hics...
    Yes or No, not Cancel.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 19/05/2004
  9. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho hỏi SS E600 ở nhà mình bán bao nhiêu nhỉ?
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bé Queen đừng vì nỗi bực tức mà phát biểu cực đoan chứ, bé cũng thuộc style khá lãng mạn đấy chứ nhưng đúng là không thể ưa được style viển vông. Cơ khổ, sống trên đời sao tránh được vòng thị phi, những chuyện mình không muốn nhưng nào có miễn cưỡng được. Thiện tài. Thôi thì cậu chàng (theo lời bé Queen) cũng đọc mà nghĩ lại, quên cái hình bóng đã đoạn tuyệt với mình đi để còn hướng đến một tương lai, thoát kiếp nạn làm kẻ viển vông chứ. Kể ra mà từ bỏ một mục tiêu không phải kẻ nào cũng làm được,
    nhưng khi nó đã quá xa vời tầm với thì cũng đừng nên ... quá cố.
    Tự dưng hôm nay lẩn thẩn thế nào ấy nhỉ . Có gì không nên không phải mọi người trong đừng chấp.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này