1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nhắn tin đến "cậu chàng cần nhắn" của em QUÊN cái. Tớ thì không có ý kiến gì về cái sự "lãng mạn ,sến sến đàn bà..." của cậu cả, nên nếu cậu vui lòng thì trước khi ra đi nhớ để lại cho tớ cái ...số ĐT của em QUÊN nhé. Tớ hứa sẽ thay mặt cậu chăm sóc em ý chu đáo, tất nhiên là sẽ hoành tráng giữa ban ngày ban mặt chứ không lọ mọ như cậu.OK
    Sao có người sướng không biết đường sướng nhỉ! Hics...
    To QUÊN: Thôi chúc em mau "hạ hoả" để khi nào nhà mình OFF thì sẽ gặp được cô nàng QUÊN "mát mẻ" của mọi ngày
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhà này không bán chác .... nhá
    P/S: đanh đá nhờ
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    To hbb : Ôi tiếc thế nhỉ, tuần này thì không cafe với anh được rồi. Nhưng mà anh cứ giữ lời mời đấy đi nhé, bây giờ chưa dùng được thì lúc khác mình dùng anh nhỉ.
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Từ chối khéo thế???
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    To SGH : Đừng nghe lời Jolie nói... Bây giờ anh càng thấy ... em hơn.. Vừa đang đá, vừa khôn ngoan không ai bằng. Còn đòi bảo lưu cả lời mời cafe của anh nữa cơ đấy. Con gái nhà ai mà đáng yêu, đáng đánh đòn thế không biết. . Nhất trí cả hai tay hai chân luôn. Nhưng anh nói trước là anh là người rất kiên trì. Hoặc là đợi em cả đời hoặc ngay lập tức chứ anh không thể đợi một tuần được.
    Lâu rồi mới thấy nàng Quên nàh ta nổi giận. Cũng "sinh" đáo để đấy nhỉ .. "BÁc" đó dại dột thật.... Đến cần câu điện của bác NOVA và lưới sắt của Moa còn không bắt nổi mà "bác" định dùng âm nhạc để bắt cá cơ đấy. Không phải không khoa học nhưng nếu thành công "bác" được nhận giải NOBEL ngay đấy. Quên vốn có họ xa với cá heo ( Jolie nhỉ..?/ Cả Sad nữa ) nên chỉ quen nghe sóng siêu âm thôi....
    Có khi "bác" cứ thử dùng mìn hoặc lưới điện xem sao... Hoàng tráng một chút để anh em SS còn học hỏi.
    Bác NOVA hôm nay lại chăm chỉ tệ... Hoá ra bác duyệt cái dự án "Ao cá SS " này còn hơn cái " Đàn gà trong vườn" cơ đấy. Bác định hợp tác đầu tư chưa..?? để em còn duyệt.
    Cuối tuần này Moa định đi tầu ngầm với Jolie và Sad đấy. Ai có nhu cầu PHỞ CUỐN thì liên hệ mua vé.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Không nghe lời tớ thì......
    Cái thông tin đi phở cuốn có vẻ mới nhỉ? Mình là Jolie cũng còn chưa biết.... Phở cuốn... họ hàng nhà Bánh cuốn... hehhêh
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay đấy. để xem đã.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hì hì hoá ra em Queen bị quấy rối điện thoại,ghi lại số máy của đồng chí đó cho anh đi,đêm anh cũng hay lọ mọ,nhiều lúc ngồi một mình,buồn,cần có người tâm sự.Nghe em tả thì đồng chí đó hợp gu anh đấy,trước cặp kè cả thằng Dê chán rùi giờ kiếm đối tượng mới thui hè hè
    Mà kể nhắn tin những mấy trăm kí tự thì hẳn văn chương,tình cảm cũng lai láng lắm đây,lẽ nào Queen lại ko thông cảm cho nỗi lòng của người khác như thế.Rồi để anh,giờ anh kiêm cả tư vấn tình cảm cho mấy cậu trai thất tình nữa để tích luỹ thêm kinh nghiệm cho mình đề phòng có lúc cần dùng hì hì
    Mấy anh em nhà SS đâu rùi,sao lại để em Queen nhà ta xì trét lại còn sắp đao nữa thế,ra tay cho chị em thấy bản lĩnh của anh em nhà SS chúng mình cái nhỉ hê hê

  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi phóng đại rồi, làm gì có "Kể ra mà từ bỏ một mục tiêu không phải kẻ nào cũng làm được". ở đây tớ ko phải mục tiêu mà chẳng qua đó là tính cách của bác giai ấy, thích...được làm bạn một cách thân tình, tâm sự một cách đầy...yêu thương với các cô gái, hics...Đời cũng lắm người kì quặc, chỉ gọi điện với nhắn tin để "giá như sau này chúng mình là vợ chồng" hoặc "anh muốn đang được ở bên cạnh em lúc này". Thế thôi! chứ chả đòi hỏi là phải bên em mà làm gì, ước mơ luôn làm bác ấy thấy đủ no rồi. Bằng ấy tuổi đời mà chả có một chút gì của đàn ông, chỉ thấy như đời bác ấy hiện đang là những giấc mơ của mấy em bé mới lớn. Tớ rất ghét cái tuýp người phi thực tế như thế! Tớ dám cá với nhà mình rằng, ngay sau khi đọc những dòng này bác ấy sẽ vĩnh biệt tớ mà ko lời giã biệt (may cho tớ quá!) và sẽ đi tìm ở trên Net vài em nào đấy để được tâm sự, được sẻ chia những lời..yêu thương.
    Noregret nói tớ là người lãng mạn cũng đúng, nhưng lãng mạn ở đây là làm những việc mà người khác thấy bất bình thường, chứ ko thể ôm gối mơ thế nọ, mộng ước thế kia. Đời bi giờ, ko chịu nhìn vào hiện tại, sống với những hành động, suy nghĩ viển vông thì nó cho xuống quan tài mà nằm mơ.
    Nóng tính là mẹ đẻ của sự ấu trĩ. Hạ sách! Nhưng mà mấy hôm nay trong người tớ cứ hơi...khó ở, đâm ra tớ bực bội với mọi chuyện! Hics..."thành tích" của tớ trong mấy ngày qua...hơi tệ. Tệ thật! tệ thật!
    Tớ hứa với cả nhà SS, đặc biệt với novareturns, đối tượng...đong hàng của tớ ở trong nhà mình, tớ sẽ hạ hỏa và...
    bỏ qua vấn đề này nhé!
    Đề nghị bà con chuyển qua chuyện khác cho vui vẻ cả nhà trong những lúc lên Net để...giải lao.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng! để hôm nào rảnh rỗi, em gửi cho anh cái số máy ấy, tha hồ mà tâm sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này