1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ hỏi chứ có làm gì đâu mà chị .... khiếp thế. Cẩn thận chứ em đi nhà khác, Ứ mua nữa bây chừ
    [/quote]
    P/S: đanh đá nhờ
    [/quote]
    Ui giời. Còn phải hỏi
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chời chời chời, ô la la.....dạo này nhà SS đông vui nhỉ, mọi người cứ đi ra đi vào tấp nập quá cơ, chẳng như dạo trước có vài người canh miếu thôi (ôi , ôi tớ lỡ miệng, canh nhà chứ nhỉ).
    Tớ bây giờ cũng thấy ngại miệng lắm khi nói mình là thành viên trong nhà , chỉ vì bệnh lười nên không chụi khó vào để túi tít cùng mọi người. Tớ nhận lỗi rồi nhưng chắc chẳng sửa được lỗi đâu, tại cái bệnh lười post bài, (mà không chỉ mỗi là post bài đâu) là cái bệnh di truyền (đời thứ nhất là tớ) có trong tớ từ lâu rồi cơ, khó mà chạy chữa khỏi được, y học đành bó tay.
    Lâu rồi mới thấy bác NOva gì đó quay lại nhỉ. Nhưng tớ cứ thắc mắc rằng"sao bác cò cưa với nàng Queen lâu thế mà vẫn chẳng làmg ăn được gì à???"Bên chiến dịch tìm chồng của bạn Rose đến trang 68 rrồi cô ý cũng đã tìm ra người iu rồi, bên này nhà SS cũng lên trang 68 rồi mà vẫn chẳng thấy tình hình của bác với bạn Queen thay đổi nhỉ. Hay là mọi người tình trạng tàu ngầm vời nhau không thông báo định cho thiên hạ mồm chữ O miệng chữ A . Tớ cứ thật thà thắc mắc tí thôi, có gì không đúng mọi người bỏ qua nhé .
    Mà hôm nay tớ cũng đang trong tâm trạng chán, lần mò vào topic của em Sad.....hò hét mãi mà không lời vọng lại, nên lại chạy qua đây, hét hò tí cho vui.Mãi không ngủ được nên ngịch ngơm chọc ngoáy 1 tí vậy. Tớ thì không định than lời ca về bài chán đâu, không mai anh chị em vào đây lại thấy bực mình, vì từ sáng sớm đã thấy tớ ám quẻ trong này rồi, mất 1 ngày vui nhỉ.
    Thôi thì gửi cài này lên cho mọi người đọc nhé, một người bạn của tớ đã gửi cho tớ cài này, cũng hay hay ....
    Khi 20 tuổi, buổi tối đi xem cùng một em nào đó tại rạp, bỗng dưng nắm lấy tay nhau, thế là hạnh phúc cho đến khi ngồi vào máy chơi AOE. Sau 30 tuổi, ngồi trong nhà hàng sang trọng ngồi bù khú với lũ bạn hẩu bỗng thấy giá cứ như thế này mãi thì sướng quá.
    Khi 20 tuổi, tôi mặc bộ đồ bụi bặm phong trần, đi giầy rách vai khoác hờ con Nikon FM đi đi lại lại trong trường, hễ thấy gái là giương ống kính lên. Năm 30 tuổi, tôi mặc bộ đồ đắt giá, ngồi thu lu trong con BMW, tay phải cầm ly Whisky tay trái tâm sự với thư ký: "Dạo này lưng anh thỉnh thoảng cũng đau!"
    Khi 20 tuổi, bất kỳ lúc nào cũng giấu tuổi tác của mình, muốn người khác nghĩ mình già dặn. Sau 30 tuổi, rất thích được các em hỏi tuổi. "Ôi ôi, anh ấy còn trẻ thế này mà đã là giám đốc!"
    Khi 20 tuổi, chỉ thích hẹn hò với các chị hơn hoặc bằng tuổi. Sau 30 tuổi, tôi gần như cho rằng năm đó sao mình ngố thế.
    Khi 20 tuổi, mẹ già gọi điện đến, nói chưa đầy dăm ba câu đã muốn dập máy ngay. Sau 30 tuổi, vừa nhấc ống nghe lên đã nghe thấy tiếng mẹ: "Sao con chưa lấy vợ?"
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể cản được tôi. Sau 30 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên chỗ nào mà tôi biết chắc tôi có thể xông được.
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn mình nổi tiếng thật sớm, một người đến tuổi 30 mà vẫn vô danh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sau 30 tuổi, tôi thấy việc nổi danh đã đem lại cho mình rất nhiều tiền.
    Khi 20 tuổi, khoác vai em chen giữa đám đông, miệng mút kem mới thú làm sao. Sau 30 tuổi, ngồi BMW đi ngang qua đám đông chen chúc ở Tràng Tiền, tí đâm phải một gã choai choai vọt qua đường mua kem cho bạn gái.
    Khi 20 tuổi, đánh cược mà nói rằng cuộc đời tôi không thể chôn chân mãi ở chốn này, phải đi nơi khác thôi. Sau 30 tuổi, để chọn được một nơi định cư như ý, tôi đã phải đi qua 30 thành phố.
    Khi 20 tuổi, xem tiểu thuyết chỉ chọn những chỗ liên quan đến ái tình. Sau 30 tuổi, biệt hiệu của tôi trong tán gẫu là "nếu không bàn làm ăn thì bàn chuyện gái".
    Khi 20 tuổi, cứ nghe đến Bill Gates là tôi xúc động vô cùng, làm việc quên mình bất kể ngày đêm. Sau 30 tuổi, hễ nghe đến Bill là lại nhớ đến một bản tin mới đọc: http://www.vneconomy.com.vn/vie/?param=article&catid=01&id=040405183935



  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trên là dành cho các bác các anh , và đây cho chị em mình.Mình ở cài tuổi ẩm ương ở giữa, chẳng giống ai......
    20 tuổi, đi xem phim cùng ai đó, bỗng dưng nắm tay nhau, hạnh phúc tràn trề. Sau 30 tuổi, dù ở nơi sang trọng vẫn thấy trống trải, vô vị.
    20 tuổi, chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể cản. Sau 30 tuổi, chẳng buồn đi đâu, lại sắp Tết rồi
    20 tuổi, mong được nổi tiếng nhanh và sớm. Sau 30 tuổi, chỉ hy vọng có nhiều tiền và một gia đình riêng của mình.
    20 tuổi, mặc chiếc áo mới, thẹn thùng khoe. Sau 30 tuổi, mặc áo đắt tiền, mặt lạnh như băng.
    20 tuổi, thích hẹn hò với các chàng sinh viên mỹ thuật, thể thao. Sau 30 tuổi: "Sao chúng ngây ngô thế nhỉ?"
    20 tuổi, hăm hở chứng tỏ "Em đã lớn". Sau 30 tuổi, ghét nhất bị hỏi tuổi tác.
    20 tuổi, mẹ gọi điện bảo về, mặt nhăn nhó. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt.
    20 tuổi, ngày nghỉ lên kế hoạch cùng bạn bè. Sau 30 tuổi: "Ối dào! Mấy ngày nay đi đâu cho cực vào thân"
    20 tuổi, cuộc đời không thể chôn chân mãi chỗ này. Sau 30 tuổi, chấp nhận đi rạc cả chân để tìm mua căn hộ rẻ, đẹp trong thành phố.
    20 tuổi, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, "nghiện" Quỳnh Dao. Sau 30 tuổi, nói "không" với chuyện tình yêu.
    20 tuổi, nghe đến hai chữ doanh nhân là lòng bấn loạn, lao vào làm việc để có ngày mình được gọi như thế. Sau 30 tuổi, nghe đến doanh nhân là cảm thấy ngộp thở!
    P/s: à mà Phở cuốn là món gì thế , món mới hà nội à????Hấp dẫn nhỉ, tớ quê nhề chẳng biết giề cả, có phải vừa là phở vùa là bánh cuốn à. Bán ở đâu thế các ấy ơi, để tớ về tớ đi làm suất chiến đấu với. Đói trong đêm, tự dưng thèm phở thìn...chẹp chẹp
    ôi thôi thôi, tớ hóng hớt cũng đủ độ rồi, h này vẫn không ngủ, mai lại đến ngủ gật mất, mà thôi không tàn phá nhan sắc nữa......
    Chúc cả nhà SS 1 ngày mới vui tươi và không chán như con gián (có chán thì chán hơn con gián đi)
  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đến món phở cuốn đã lâu mà chưa có dịp thưởng thức, hiềm một nỗi là quên béng mất cái địa chỉ bán phở cuốn đó rồi. Thế nên chú @hbb làm ơn làm phúc cho anh xin cái địa chỉ hàng phở cuốn đó ở đâu nhé. Tks chú nhiều.
    Em @Queen, không phải là anh lén lút vào nhà SS đâu nhé, anh chỉ rón rén chút thôi. Cơ bản cái tính anh, cứ thấy con gái đẹp là lại trở nên nhút nhát, mà nhà SS thì toàn em gái xinh đẹp cả. Thế nên... cuối cùng... vẫn chẳng phải là anh lén lút
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi sướng thế nhỉ !!!! Tự nhiên mình lại được ăn theo, làm chơi mà lại thành ăn thật. Đã lâu lắm rồi mới được sống lại cảm giác có người khen là "xinh đẹp"
    Thích thật đấy !!!!
    Thế này thì chiều nay phải đi ăn Phở cuốn ngay thôi !
    Phở cuốn ở đâu anh hbb ơi ???
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    he he em ơi, suy nghĩ kỹ đi, ra đi cấm kỳ trở lại, nếu tiếc thì.... giữ trong lòng thôi nhé... mà đi làm gì, ở lại đi......
    Hôm nay em đang Sì trét nên không ''rám'' nói năng nhiều. Gửi mọi người cái link này để '' nào mình cùng... cười''
    http://crass.on.ru/flash/you_broke_my_heart.html
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    À, đấy là vui vẻ hoá vấn đề bằng phương pháp ... giả vờ nghiêm trọng hoá vấn đề đấyc hứ bé Queen . Dĩ nhiên là mục tiêu chứ, mục tiêu trêu ghẹo, mục tiêu ..v v... Anh có một giải pháp ... cứ đến lúc đi ngủ thì ... rút line khỏi điên thoại, khè khè, handphone thì power - off, khè khè. Thế là xong.
    Mà bé nói chắc như đinh đóng cột rằng cậu chàng sẽ buông tha bé thế là tốt rồi, chúc mừng bé.
    Hê hê, chứ cua79, anh biết chú thấy các em xinh đẹp thì nhút nhát bởi vì chú ... không đẹp trai , chú có muốn được đẹp trai không ??? gặp anh nhé .

  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    . Nhộn nhịp thật... Không ngờ vường Nhà SS từ ngày được anh em chuyển đổi mô hình sang AO CÁ lại thu hút được sự quan tâm của các cấp đoàn thể chính quyền. Chứng tỏ kinh doanh thuỷ sản vẫn là thời thượng bây zời... Đề nghị các bác Nhà SS tập trung khẩn cấp để bàn phương án mở rộng quy mô... Không nhanh chân là ngoại xâm tràn vào mất.
    To bác Cua79 : Phở cuốn ở Nguyễn Khắc Hiếu.. nhưng nói thầm thì thôi đấy. Em còn mỗi chỗ đó để thả thính thôi... bác có đi ăn cũng đừng có vác cần câu theo...
    SGH đâu rồi..?? rủ cafe mãi không đi.. Mới nghe có người khen sinh gái đã mờ hết cả mắt... Thế này thì anh yên tâm làm sao được. Muốn ăn gì thì ăn cũng phải để cuối tuần... đi đánh lẻ thế này anh bị phong tặng danh hiệu " chiến sĩ thi đua lái tầu ngầm " thì hỏng....
    Còn cả em bé flying_dance nữa... để nhà cửa đầy màn nhện mới thèm về... Phải kỷ luật mới được. Em muốn chữa bệnh lười post bài thì phải liên hệ với anh... tuy không có bằng y sĩ hay lang băm gì đó nhưng chữa bệnh này mát tay lắm.
    các bác nhớ về họp cho đầy đủ kẻo sao này tát ao không được chia phần lại bảo Moa không nói trước.. Lúc đấy chỉ được mấy lạng tép khuyến khích thôi đấy...
    Mại zô...
  9. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=FlyingDance:
    Chào bạn F-dance. Một người vui tính thế này mà đến bây giờ nhà SS mới khai quật được. Hehe...
    Tớ không biết bạn định nghĩa chữ "làm ăn" nó thế nào, còn tớ thì cứ thấy ...vui là được rồi. Tớ nghĩ nếu mà bạn định so sánh "làm ăn" được theo kiểu cái cô Rose nào đó bên kia thì tớ e rằng hơi ..."khập khiễng và hài hước". Tớ mà có đi tàu ngầm hay tàu bay gì với em QUÊN đi nữa, thì tớ nghĩ tớ cũng không có nghĩa vụ la toáng lên với ai cả, và lên đây thì chúng tớ vẫn ...đong nhau như mọi ngày thôi. QUÊN nhẩy !
    Cuộc đời ngắn ngủi và không biết ngày mai thế nào, nên không làm gì cho mình vui thì...phí !
    Khi 20 tuổi, quần xé te tua, tóc dài gật gù theo điệu Hard Rock. Năm 30 tuổi,mặc bộ đồ là lượt, ngồi thu lu trong quán cóc, tay phải cầm tờ Thể thao văn hoá, tay trái tâm sự với điếu Souvenir, miệng than: "Dạo này bình yên quá"
    Khi 20 tuổi, không dám để râu vì sợ con gái nó bảo ...học đòi. Năm 30 tuổi, rất thích được hỏi tuổi: "Ôi ôi, trông anh trẻ thế mà đã oai...như giám đốc"
    Khi 20 tuổi, chỉ thích hẹn hò với các em lớp dưới. Khi 30 tuổi, em nào cũng được ,miễn là... xinh "
    Khi 20 tuổi, đi đâu chả ai gọi được vì ...không điện thoại Di động. Năm 30 tuổi ,đi đâu chỉ mong được bố gọi nói một câu: " Tao chán mày lắm rồi "
    Khi 20 tuổi, thấy cái gì mới lạ cũng cắm cổ xông vào. Năm 30 tuổi, thấy cái gì mới lạ thì khựng lại, tự hỏi: "không biết xông vào rồi nó có mới lạ thật hay không".
    Khi 20 tuổi,muốn nổi tiếng như Michale Jackson, Eric Cantona, Bill Gate. Năm 30 tuổi, chỉ thích nhiều tiền như họ.
    Khi 20 tuổi, khoác vai em hiên ngang vào Bodega ăn kem cốc, tiền ăn sáng bố mới cho. Năm 30 tuổi, chen chúc qua đám đông ở Tràng Tiền mua kem mút cho em, tí đâm phải thằng choai choai lái BMW qua đường, ước ao con xe ghẻ dựng trên vỉa hè bỗng biến thành con... Mẹc.
    Khi 20 tuổi, đánh cược và nói với bạn bè: "Tao sẽ không bao giờ chôn chân ở chốn này". Năm 30 tuổi, gặp bạn bè khi đang loạng quạng trên đường, bạn bảo: "Sao mày không biến đi đâu cho khuất mắt ".
    Khi 20 tuổi, đọc tiểu thuyết đến đoạn nào gay cấn thì...thằng nào xé mất (chuyện thuê). Năm 30 tuổi, đọc tiểu thuyết làm quái gì, trên Net đầy.
    Khi 20 tuổi, cứ nghe thấy Bác Hồ là bồi hồi xúc động, nghĩ bụng sao trên đời lại có một người vĩ đại đến thế. Năm 30 tuổi, vẫn bồi hồi xúc động mỗi khi nhận những tờ giấy ...in ảnh Người.
    He he, tưởng tượng tí cho vui. Tuổi 20 thì qua rồi,nhưng 30 thì tớ chưa đến, nhưng cứ nghĩ không nhanh lên thì 30 rồi cũng thế này mà thôi. Đau lòng...
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 20/05/2004
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    À quên.. Be Jolie dạo này canh cửa ghê gớm thật... Đề nghị các bác Hải Quan đến học tập em gấp thôi.. Nhưng cũng đừng bắt bẻ thành viên mới như thế..
    Cả Sad nữa.. Tâm trạng đã vơi bớt chưa.. quay về nhà để mọi người còn đếm cá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này