1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic , đứa em bị quên lãng bởi vì nó lang thang ngoài đường, quanh quất với nỗi buồn nhiều quá. nhưng mà đúng là không ai nhớ em nữa rùi, có mỗi chị Jolieeee là nhớ tìm em về thôi, bao giờ vìa đến HN thì mời chị Jolieee đi ăn mí món các anh kể lể ở trên nha chị . Đến lúc đó thì ko ai dám nói chị em mình " thi đua đánh lẻ tàu ngầm đâu " .
    Nói vui vậy thôi, dạo này em gái hư quá không về hỏi thăm sức khoẻ các anh chị được, các anh chị thương thì thương cho trót, thông cảm dùm em gái nha ( nhìu xì trét wá mà lại đang học thi, hix hix ). Rùi, màn hỏi thăm đã xong, bao giờ nhà mình ọp ẹp chắc sẽ có bài tường thuật hoành tráng đây , mong quá là mong.
    Chúc cả nhà buổi tối tốt lành !!!
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh xin thêm ít thông tin nữa đi. Anh vốn dốt cái khoản đường đi này lắm nên chẳng biết Nguyễn Khắc Hiếu nó ở cái đoạn nào cả, với cả là số nhà bao nhiêu, ra đến phố đó có dễ tìm thấy hàng phở cuốn không. Chú yên tâm, theo như chú NoRegret nói thì anh thuộc dạng... không đẹp trai, nên có mang câu đi thì chắc các em cũng cho rớt đài thôi.
    Chú NoRegret chẳng phải chê anh, anh mà đẹp trai thì đã chẳng để cho em Queen xinh đẹp ở đây để các chú tán tỉnh thế mà là rước nàng về rinh lâu rồi, em Queen nhỉ?
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ý .. lại quên em ao_mong.. mấy lần thấy em lang thang cac topic khác mà quên không gọi về. Sorry... Bận rộn trải tâm sự trên khắp các diễn đàn cũng được nhưng thỉnh thoảng ghé qua nhà một chút để các anh còn nhớ bổ sung em vào dự án AO CÁ chứ.. Ôm hôn thắm thiết cái nào . Có rủ Jolie cũng không ăn thua đâu em ạ .... Muốn ăn phở cuốn phải rủ anh đây này..... Cho Jolie bám càng thôi em ạ..
    To Cua79 : Đưòng xá HN còn không thuộc thế này thì đi câu làm sao được...bác làm xấu mặt anh em quá... Nguyễn Khác Hiếu ở khu Hồ Trúc Bạch... đi từ Trấn Vũ vào cũng được mà lần mò từ Quán Thánh cũng OK... Khoảng 4h chiều là người ta mở hàng.. ở vỉa hè thôi.. cứ tới gần cuối đường thấy chỗ nào đông đúc là chính hắn... Chúc bác ăn xong vẫn tìm được đưòng về.. nếu vẫn không biết nữa là em bó cả chân rồi đấy.. Khi đó phải lôi em đi dẫn đường... mà em đã đi là cả đoàn quân SS kéo theo đấy.
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Phù, tớ về nhà rồi đây. Mệt quá đi mất...
    Mọi người viết kinh quá nhỉ, tớ đọc mỏi cả mắt mãi chưa xong. Thấy nhà cửa vẫn đông vui nhộn nhịp như ngày nào, mừng húm. Tuy nhiên, bạn Queen già dạo này tính tình hay xúc động quá Việc quái gì phải thế. Tối đến cứ tắt béng điện thoại đi là xong chứ gì, hết mất ngủ ngay thôi mà... hề hề. Có khi nguyên nhân mất ngủ lại là lý do khác (mơ về Novareturn chẳng hạn), rồi lại đổ riệt cho thằng bé đen đủi kia Thật tội nghiệp.
    Tớ có ý kiến: Bởi mô hình tôm cá có sức hút ghê gớm nên thiển nghĩ ngao sò ốc hến chắc cũng không ngoài vùng phủ sóng.
    mọi người nếu có tàu ngầm với nhau thì nên chọn quán "hải sản" thay cho quán cafe Ví dụ: quán Ốc cay gần KS Hà Nội chẳng hạn. Chẹp, mới nghĩ đến đã thấy thèm rồi.
    À, kể cho bà con nghe phát. Sáng hôm qua ăn hỏi con bạn tớ, nhà giai khuân đến 7 mâm. Con bạn tớ tìm mãi không đủ người để đỡ lễ, thế là nó năn nỉ ỉ ôi dụ khị nịnh nọt tớ mãi để tớ đi bê lễ cho nó. Híc. Có khổ thân tớ không cơ chứ. Tớ viện hết lý do nọ đến lý do kia để lẩn, kể cả lý do xinh hơn cô dâu nó vẫn không chịu. Cuối cùng, may quá lại nhờ được 1 đứa em. Thân già này cũng đỡ vô duyên vô dáng.
    To bạn Queen: Khi 20 tuổi cứ nghĩ năm 25 tuổi sẽ lấy chồng Khi 30 tuổi,... chưa biết đã lấy chồng hay chưa (bắt chước flying_dance và novareturn tí)
    Về nhà hỏi thăm mọi người tí tẹo, đồng thời nhiệt liệt đón chào những thành viên mới. GGiờ tớ lại phắn đây. Bibi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được rongranlenmay sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 21/05/2004
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ nhỉ, cái chiến dịch Ao cá là ở đâu ra thế nhỉ ??? Sao em chưa nghe thấy nhắc đến, kiểu như là anh hbb thổi phù một hơi là sinh ra đứa tre to ngang Phù Đổng ấy !
    Mà hoá ra em lại là người bị mắc bẫy bởi cái chiến dịch này à ??? Tội cho em chưa ! Hiền lành ngoan ngoãn thế này mà ....
    À anh hbb này, được khen, nhất là lại được khen xinh, khen đẹp thì ai mà chẳng thích. Thế mà anh lại nói em là ... gì nhỉ ...gì gì đấy, back lại trang trước coi... Anh ạ, em cũng hơi buồn đấy !!! Em hỏi anh nhé, anh mà được khen thì anh có thích không ??? Chẳng sướng đên tê người đi ấy chứ.
    "Anh hbb này vừa không xấu trai, lại nhiệt tình với chị em phụ nữ."
    Đấy, em thử nghiệm đấy, kết quả bài test nhỏ trên như thế nào thì anh nhớ thông báo nhé !!! Chờ hồi âm của anh hbb
    Cả chị Queen ( Nữ hoàng ) nữa, tội cho chị ấy nhỉ !!!! Queen thì là Queen. Thế mà mọi người cứ gọi chị ấy thành "Quên". Queen là Queen ( Nữ hoàng là nữ hoàng ) , mà Quên là Quên nhé !!!! Nhầm lẫn thế này có chết con nhà người ta không. Nhầm lẫn thế này có mà đổ thóc giống ra mà ăn !!! Em đây tuy không phải người trong cuộc mà cũng thấy xót xa thay cho chị Queen.
    Các anh cố gắng lưu tâm vấn đề này nhé !!!!
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Tý nữa thì iem rỗi vì... chẳng thấy tên mình đâu cả. Híc, may vớt vát được chữ à quên của anh HBB. Em ao_mong về nhà là chị mừng rùi, cơ mà, có chuyện gì bùn thì chia sẻ với chị với cứ đừng đi lang thang thế, tội nghiệp. À em đang thi à, chúc thi tốt nhé.
    Còn cô Sad đâu rồi, có đi Phở cuốn không nhỉ? Anh HBB xem thế nào, mời mọc lại đi cái.
    Nhà mình mấy hôm nay có thêm mấy bác giai bên 7x vào xem ra đông vui náo nhiệt gớm, thích thật.
    Em Nhắn riêng anh NOVA một chút ạ. Anh nhớ vụ quà cáp không??? Hà hà, iem hoàn thành xong nhiệm vụ roài. Kết quả là đối tượng cười tươi và....... anh hiểu chứ. Anh xem chọn ngày lành tháng tốt mà... tiến hành nhỉ. Mà nhớ kèm theo xuất quà của iem nữa nhá. Còn cái vụ ''vờ cờ cờ i (ngắn)'' thì ... em lục tung cái list ra mừ ứ thấy, híc.... thui mà, đằng nào chẳng biết, anh nói ra cho iem đỡ sốt ruột. Mấy hôm nay toàn bị mất ngủ thôi ah, đến cơ quan ''ĐỒNG Ý'' liên tục.
    Ơ mà nhà mình biến thành AO CÁ từ lúc nào thế nhỉ? Thế này thì khỏi cần phải quét mạng nhện nữa nhỉ?
    Chú ipaq3870, chị chẳng biết chú định mua rì ở cái nhà này. Dưa lê, dưa hấu dưa dửa dừa dưa rì cũng có hết à (hàng mới nhập, chất lượng cao đảm bảo không có thuốc .... sâu và một số thuốc khác) Nếu muốn mua... đi tàu ngầm với chị, chị chỉ mối cho......
    Anh HBB: hôm nay thứ 6 rùi đấy nhỉ??? Nhưng mà em đang bị thương binh què một (ngón) chân rùi.... huhuhuhu
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, mình biến thành cái đuôi từ bao giờ thế không biết?
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chị Jolie2222 giống em nhỉ !!! Em cũng đang bị tổn thương một ngón chân
    Sao đời nhiều lúc nó buồn thế không biết !!! Tái tê hết cả người !!!
    À quên, còn về lời mời của anh hbb thì em đã nói rồi mà, cho em để dành nhé !!! nhé ! anh nhé ?? !!!!
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em ui, nếu bị bật móng chân (giống chị) thì phải uống kháng sinh cẩn thận vào nhé. Híc, hôm qua không kịp uống, mất ngủ cả đêm...... Hy vọng là em không giống chị...... Thế là hết đi chơi đuợc rùi....
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    mèng déc ơi, tớ vừa mới bước chân quay trở về nhà mà đã bị bạn Hbb đòi kỷ luật rồi.Trong khi với các em khác thì bác toàn nhẩy ra ôm hôn thôi.........Thế này có phải gọi là thiên vị (quá lộ liễu) không cơ chứ. Ơ mà bác đừng tưởng tớ dòi phần ôm hôn nhé, chẳng quá tính tớ cứ hay thắc mắc lung tung thôi....Mà tớ thấy bác cũng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa đấy chứ, sao lại vẫn để mạng nhện giăng đầy????Ơ thế hoá ra là bác quết nhà bẩn nhé, hay lại vừa làm vừa bôi ra vậy Ờ mà liên hệ với bác kiểu giề nhể???Bác chữa được bệnh này sao???nhưng ấy ạ, chữa bệnh phụ thuộc vào thái độ cộng tác của bệnh nhân nữa mới quan trọng, phải không nhẩy???Nhưng tớ cùn hơn rẻ rách cơ, tớ lại ứ thích chữa bệnh đấy cơ, làm thế nào đây nhẩy????
    Ơ mà nhà mình thành ao cá thì có những cá gì vậy, bể cá nhà tờ vừa ra đi 1 em thần tiên, tớ đang buồn tê cả lòng. Nhà mình có cá thần tiên không để tớ "đánh dậm" bù lại
    Tớ cũng chào bạn Novaturns. ớ bác nói "khai quật" thế chẳng hoá ra tớ là đồ cổ ư???Tuổi 20 đã đến, tuổi 30 đang ngồi chầu chực nên bây h cứ hay nhậy cảm là.Tớ cũng chẳng ý bảo bác cứ phải la toáng lên đâu, nhưng nếu bác và bạn Queen mà có gì zui zẻ thì thông báo để mọi người cùng vui thôi mà, lại là lý do để .Ô mà dậo này Queen bận hay sao ấy nhẩy, chẳng thấy bóng dáng đâu vậy????
    Jolie a, cám ơn lời hỏi thăm và vụ đường sữa (có lẽ là hụt) bởi hiện tại tớ chưa về hà nội để nhận dường sữa được, tiếc hùi hụi, nhưng mai kia Jolie mà còn lòng thì tớ vẫn nhận (và có khi còn đòi nữa ý chứ, tham nhẩy). Jolie à sao mà lại què 1 ngón chân thế, khổ nhẩy, chân đau thế này cuối tuần hết chạy nhảy à. Cho tớ hỏi thăm cái chân đau của ấy nhé, và cả bé SGH nữa .
    Thôi tớ lượn đây, bây h phải đi chụp ảnh cùng mọi người để làm "tang vật" mai kia cho lớp con cháu sau này nhìn vào, không biết mình nên cười kiểu cười nào đây nhẩy. Khổ nỗi vẫn chưa hết chán, chắc cười nụ cười không nở hoa ..............
    Cả nhà ta cuối tuần vui vẻ nhé, trời hà nội mát thì đi dạo hay đấy nhẩy.
    P/S : chào bạn rồng rắn lên mây trở về nhà nhé, đi công tác về thế có quà cho mọi người không hở bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này