1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oi giòi, các cụ bẩu ...hậu sinh khả uý chả sai. Nhìn các anh các chị đong nhau ầm ầm mà tớ thấy mình ...già. Cái thú vui sông nước của chú hbb làm tớ hơi bị nể. Đi đâu chú cũng lặn tầu ngầm được kể cũng hơi kinh. Xem ra mình tụt hậu quá...
    phải học lái tàu ngầm thôi.
    Em Ly giò ơi là em, đúng là em không làm Cách mạng được. Địch chưa thèm khảo mà đã khai ra hết đồng chí thế này thì có chết không. Hehe, nhưng tớ đính chính là chưa được hân hạnh đi tàu ngầm với em Ly hay em nào cả, (sợ xuống nước gặp ...cá mập). Chẳng qua có vụ việc anh em tớ bắn bazoka sang nhờ nhau thôi. Ly nhờ !?
    Em QUÊN nhá, em đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến ...long thể. Em thấy đấy, vụ việc nó bé như hạt đỗ, chứ mà khi nào nó to như con ...khủng long thì anh đã chả khai báo thành khẩn với em đầu tiên chứ lị. Nhớ nhá, ngoan, không xúc động... rồi anh hứa sẽ khai hết khi nào ...xong việc.
    Cả nhà vui vẻ cuối tuần !
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Híc, phải công nhận là em ứ làm cách mạng được, xế nên... mới ra nông nỗi này. Nhưng anh ơi, tính em nó ''''ngay thẳng'''' xế nên chẳng muốn giấu bà con cái rì cả xế nên đành ''''bệ'''' nguyên xi ra đây để .... ''''ấy'''' mí nhau. Hehe, anh em mình mà bắn bazoka chẳng hiểu có nên trò trống gì không nhỉ, không khéo bắn không nên phải đền đạn thì chíttttttt
    Bà con yên tâm, em và anh Nova chưa có tầu ngầm, chẳng qua là thỉnh thoảng đi... tàu điện tý thôi, Anh nhờ. (mà em đang nghi ngờ chính anh làm ở đó đấy, cứ niều niệu, em chưa giở hết võ ra đâu)
    Rời ui, rờ em đang đau bụng vì trong bụng có 2 cốc nước dừa, một đĩa khoai rán nỏng hổi..... Anh HBB có công nhận là cái quán ấy quá ổn không? Sad ơi, cậu có bị đau bụng giống tớ không thế???
    Thui em chuồn đây, sắp đến phim cuối tuần rùi.
    Chúc bà con vui vẻ.
    Được jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 21/05/2004
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vắng Quên trợ vẫn đông nhưng không có hàng để bán... Cá lớn cá bé cũng không bằng cá mập của bác NOVA. Moa vốn người miền biển....thủa bé lái mủng câu mực...bây giời nhên HN có điều kiện tiếp xúc với KHKT cũng tập tành lái tầu ngầm câu cá mập... không sau này con cháu lại chê lạc hậu. Dốc bầu tâm sự mà cảm thông với bác NOVA... bác cứ mải sài cần câu hiện đại rồi ngồi ôm cần bắn bazoka thì đến bao giờ mới thành công.. chịu khó về đào ao với em thì trước sau cá mập cũng chui vào.... lúc đó chỉ dùng cái máy bơm Trung Quốc quèn cũng bắt sống được....Bác nghic lại đi nhé rồi báo cho em trước khi quá muộn.... Hình như con cá "MẬP" đang lảng vảng trước Ao nhà em..
    SGH đâu rồi.. thương cái chân của em quá... Em đau chân mà kéo theo một người đau tim... Lúc nào em cũng là thiên thần hộ mệng của anh.... Mặc dù anh ăn nhiều gấp đôi SAD và Jolie nhưng anh ăn là vì em, anh uống cũng vì em.... Đào ao bắt cá mập ( QUEEN ) cũng vì em.... thế nên anh vẫn không bị đau bụng. SAD hỏi tại sao?? anh chỉ biết trả lời TIM, GAN, PHÈO PHỔi để hết ở nồi cháo lòng nhà em rồi thì còn cái gì để đau nữa.... Amen ... POWDER OF ....
    To Jolie... cái quán đó hơi bị được... anh đang tính kéo đi ăn phở cuốn để bác NOVA giải trình tâm sự với CÁ MẬP... nếu cần câu điện của bác ấy mà không hiệu quả thì đó sẽ là AO CÁ của anh... HE..he... nước dừa ngọt lịm, khoai lang ngọt thỉu... khoai tây rán béo ngậy... trong một khung cảnh lãng mạn réo rắt tiếng ghita ... BỤng CÁ MẬP ních đầy phở cuốn, nước dừa và núi tâm sự mạng thương hiệu NOVA rồi thì còn làm sao tìm đường thoát khỏi ao cá....
    Kế hoạch hoàn hảo....
  4. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=hbb:
    Xong việc đang định đi ngủ, chả hiểu ma xui thế nào mà lại mò vào mạng.Chậc, đúng thật có người nhắc mình.
    Chú hbb dạo này ăn nói lòng vòng, mơ hồ quá làm tớ đọc xong bài của chú mà cứ như vừa đi ...cử tạ. Chả hỉu chú định nói giề nữa.Hy vọng hôm nay mấy em xinh tươi nhà mình chưa chuốc cho chú chén nào.
    Tớ thiển nghĩ đã gọi là Cá Mập thì phải hoành tráng tung tăng giữa đại dương bao la, chứ Cá mập má chui vào Ao thì cũng thành ...Cá Chép thôi. Mà cá Mập với cá Chép gì nhẩy, tớ chỉ đong em QUÊN nhà tớ thôi ...cũng đủ kiệt sức lắm rồi.
    Cái quán mà các đồng chí "nước dừa ngọt lịm, khoai lang ngọt thỉu... " gì gì đó hình như tớ biết. Thời SV của tớ cũng mòn mấy cái đít quần ở đó rồi. Tưởng cái quán đó giải tán, mang ghita đi nấu bánh chưng rồi chứ? Không ngờ bây giờ nó vẫn thu hút được những cái dạ dày "lãng mạn " đến thế nhỉ !?
    Ngủ thôi, mệt quá...
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 22/05/2004
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 "máu chảy về tim" cả nhà mình đi chơi hết rồi nhẩy, thôi thì để tớ ở nhà trông nhà, dọn dẹp nhà cửa hết mạng nhện (hehehe tớ chăm nhỉ, tự thưởng cho mình 1 cốc nước lọc pha đá) và đón tiếp thành viên mới nhé. Đầu tiên là chào mừng bạn angel_of _darkness đến với nhà SS bọn tớ, còn màn ôm hôn nồng nhiệt thì nhường cho bác hbb nhé.
    Mà bác hbb nhé, bác nói là "tàu ngầm"với tớ 2 lần là ý gì thế, làm tớ cứ nghĩ lung tung thôi. Jolie à, chẹp chẹp món cháo lòng là món ruột(không thừa) của tớ đấy,được Jolie hẹn hò tầu ngầm đi ăn cháo lòng thế này thì tơcphải nhanh nhanh thu xếp về hà nội thôi.
    Hêhêhê Jolie nhà ta sắp chống lầy à, chúc mừng cái nhé, anh nào mà tốt phước thể nhỉ(nịnh nọt đấy, đừng tin nhé), Jolie ơi khao to đi nhé. Còn Queen à, tớ thấy 25 chưa lấy chồng chẳng đáng lo ngại lắm đâu. Mấy bà chị nhà tớ 26, 27 rồi mà vẫn vô tư như chẳng hề biết đễn nỗi lo ngại "trong nhà có bom chưa nổ" của ba mẹ. Tớ thấy ấy với bác nova cứ đong đưa như thế cũng vui đấy chứ.Lấy vợ lấy chồng là duyên số rồi, đến lúc vào còng thì sẽ vào thôi mà, có trốn cũng chạy đằng trời, chạy đâu cho thoát phải không các bác nhà ta nhẩy.
    Thôi tớ buôn dưa lê tạm thời thế đã , chúc cả nhà luôn vui và luôn có xiền....(khổ nỗi cái cuối tháng tớ chưa lĩnh xiền mà, nên "vô tình" nhớ đến nó thôi)

  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà SS.
    Dạo này tớ bận quá! Có thể tí nữa sẽ có lệnh treo vô thời hạn. Bà con thông cảm cho tớ phát! Khi nào có cuộc offline hoành tráng thì cả nhà cứ đồng lòng..tổ chức rồi em Jolie mét sịt cho chị phát vào YM, nhẩy!
    Trong lúc tớ...vắng mặt, anh chị em nhớ chăm sóc nhà SS cẩn thận đấy, đừng để nó chìm xuống những trang sau. Đấy là ý nguyện của tớ trc lúc....treo vô thời hạn.
    To Novareturns:...........
    Nhớ khi nào offline cả nhà thì YM hoặc e-mail cho chị nhé Jolie .
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao chị Queen lại phải treo lơ lửng cái nick trên ... nóc nhà.. như thế??? Không biết có phải câu nói của anh HBB, ''vắng Queen nhà vẫn vui'' không? nếu thế, anh HBB phải có nhời giải thích cái đi nhỉ? Ai để cho chủ nhà xế bao giờ... Mà chị Queen không về nhà thì cả nhà biết giải quyết sao phi vụ ọp ẹp đây? Híc híc hu hu.....
    Híc, tự dưng chẳng biết nói gì nữa...

  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ .. Anh vô can nhé...Không có tí tội lỗi nào đâu. nếu vậy thì đành tổ chức off sớm để chứng minh tấm lòng mề ngay thẳng của anh.
    Đức Phật hỡi !! Oan Thị Mầu ( quên .Thị KÍnh ) này có tắm hết nước Sông Hônng Cũng không hết
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ăn uống tương đối đầy đủ mới có sức lôi tiếp các Ao cá này lên. Vụ nàng Quên nhà ta tự treo nick đó ko có phần của Moa đâu đấy.... Chấc là cá mập của bác NOVA quyết định không vào ao cá để thành cá chép thôi.... Bé Jolie cứ tổ chức off cho nhanh để mọi người khỏi thắc mắc... .. Cá mập chẳng nói sẽ tham dự ngay là gì....
    To flying_dance : Dạo này học cách ăn bơ đội mũ phớt ở đâu mà hay thật... có khi sắp qua mặt Moa rồi cũng nên. Thôi thìu chót phải chét..... Khai báo thành thật một chút không cả Nhà lại bảo Moa chỉ lái "tầu ngầm không số"... Quá tam ba bạn... hai lần trước không khai báo chính quyền thì lần thứ 3 tới phải khai liền để hưởng lượng khoan hồng.... Yên tâm đi, tội vạ gì Moa gánh hết..
    Chuyện choà mừng dark xong rồi nhưng đang lập kế hoặch cho vụ tầu ngàn sắp tới của Moa and U lên hoãn màn ôm hôn lại cái đã.
    SGH đâu rồi... Một lời nói của em còn hơn 10 thang thuốc trợ tim ngoại nhập đang bị đội giá ngất ngưởng... Anh khỏi đau tim liền.... nhưng vẫn thương cái chân đau của em.... Khỏi nhanh lên nhé để anh em mình chuyển sang lái "tầu ngầm nguyên tử " cho cả Nhà SS lé mất chơi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này