1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    oài ..vào đây đọc bài thấy đại gia đình samsung hạnh phúc nhờ.
    Tớ vừa đăng ký nick TTVN có 3 ngày nhận được cái thông điệp cá nhân này
    Ao_mong nói đúng thật. Cứ theo chân nhóc ấy là lôi ra một đống nhân vật mới.
    Hi..hi... anh đi thuyết khách.. phải lôi kéo được mấy em về Nhà Samsung để cho các bà chị có thêm đồng minh.... và cũng chia sẻ việc học hành với em luôn theo đúng tiêu chuẩn.
    Mỗi tội tớ chả hiểu sao lại là samsung, tại mọi người toàn dùng samsung handy à ? tớ lại dùng nokie hi hi có bị isolate không ?
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì````````````````````````````` , được khen là bít liền vội vàng dzìa nhà quét dọn ( con bé hảo ngọt nên chỉ thế là nhanh ). Hihi , muahzzzzzz chị Jolie nè , chưa gì đã nghe ngọt ngào thế sau này em gái ít tuổi lại đòi hỏi, " nhõng nhẽo " ( quà cáp chẳng hạn ). Mà nhà mình ai chẳng xinh xắn dễ xương hả chị , nếu khống vì thế sao các anh cứ ra ra vô vô hoài chứ .
    Theo tin từ nhiều nguồn , em nghĩ nhà mình vắng vẻ một phần do giao thông đi lại dạo này trục trặc vì đường dây net đứt từ phía Hồng Kông >>>> dẫn đến không ai vào được nhà mặc dù đã đứng trước cửa, thế là nhà lại phủ bụi mất khoảng gần 1 ngày trời ( ngày thui ). Ngồi cầu mong chị Jolie vào được nhà mãi, may mà được nên cũng đỡ vắng vẻ. Lại có chị flying nữa .
    Nghe 1/6 là nhớ đến tết thiếu nhi, hông hiểu mình có quà không ( bé nhất chắc được nhiều quà rùi ). Hôm đó mong là sẽ thật vui vẻ, em khoái mí buổi họp online lắm, chả là em có họp mí lần, vui ghê . Hẹn gặp các anh chị sau. Chúc cả nhà mình cuối tuần trẻ khoẻ, tàu ngầm vui vẻ .
    To anh hbb : anh làm thế nào chứ để các chị cứ chị khen chị chê thế bao giờ .

  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con bé, mắt tròn mắt dẹt đọc đi đọc lại cái đoạn màu xanh cỏ không hiểu là mình nói đúng về vấn đề thời sự, kinh tế, chính trị ( opss , ko bàn chính trị ) giáo dục........ gì mà lại " đúng thật " rồi thêm mục " lôi kéo " ( nghe giống mẹ mìn hơn ( jk ). Hic hic , nhưng ai theo chân em thế, bị theo dõi mà không đề phòng cảnh giác được, chắc phải đi học thêm 1 khoá tập huấn phòng thân mí được .
    Dù sao cũng chào mừng redncream đến với nhà SS, nhà SS chẳng phân biệt ai đâu bằng chứng là ao_mong ko có cellphone vẫn vào hóng hớt tám chuyện đó mà tháng sau em sẽ mua di động mà chưa biết sẽ mua gì, vẫn thích samsung nhưng mà ít mẫu với lại khó mua quá (vấn đề đầu tiên có hạn mà ), chẳng hiểu sẽ mua Nokia hay SS nữa .
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Câu bài hộ cả nhà nhé. Mọi người viết dài thế,tớ chả biết viết gì cả.
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mải chat chit chẳng viết đưọc gì cả, hic, đến giờ phải đi rùi........
    Mọi người nhớ gửi ID ở YM cho em truóc 12 giờ Thứ 3 ngày 1 thang 6 nhé để cả nhà mình cùng Online
  6. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    keke... em sắp đi thi ... sao thứ bảy mà vẫn thi nhỉ ? chuối thì không để đâu cho hết. Định dậy sớm học bài thế roài đọc hết bài mà vẫn chưa đến giờ đi thi... nghỉ ngơi một tí vậy thế là chui vào đây đọc tâm sự. Thế ai đã nếm cảnh ốm đau dật dẹo đúng kỳ thì chưa ? em thì từ trước đến giờ lúc nào cũng áp dụng phương châm sức khoẻ là trên hết...lấy thi cử ra làm excuse cho việc ăn uống vô tội vạ ..hehe... mà toàn ăn đồ ngọt với đồ béo... càng ngày càng béo tốt phúc hậu. Đến một ngày củ chuối của một năm củ chuối, có một đứa củ chuối bảo em trông sẽ xinh hơn nếu em gầy đi. Thế là em diet... chẹp... cách đây vài tháng... thế là em gầy đi nhưng sức khoẻ thì dật dẹo... đến đợt thi thì em học như trâu, lại không ăn như heo thế là đến ngày thi em bị ốm lăn đùng ra. Vào phòng thi làm bài may may thế nào vẫn làm hết nhưng nộp bài xong thì đầu nóng nóng, mắt cay cay chỉ muốn về nhà đắp chăn ngủ luyện công...hi vọng hôm sau có sức đi thi tiếp. Cuộc đời éo le thế bị ốm mà vẫn phải gượng lại để mà thi ... chuối ... hôm qua cứ lảm nhảm mãi là i''m dying ... thế mà cũng chả có cóc khô nào ở đây nấu cháo hành cho mình ăn.... giá mà ở nhà nhỉ ...chẹp chẹp.... mẹ mình thể nào cũng sẽ tống một đống các thứ đồ ăn ngon lành nóng hổi do chính tay mẹ nấu vào mồm mình ..hĩ hĩ sướng không để đâu cho hết. Tối nay chắc lại mua cái gì về cho vào microwave ăn tạm vậy ... hơ hơ ... cuộc đời giống cái gì ......y''
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Không biết do ảnh hưởng của không khí cuối tuần hay ảnh trục trặc đường truyền giữa HK và Vn mà nhà mình yên tĩnh thế nhỉ .Vừa được em ao-mong khen chăm chỉ()nên tớ cố gắng phát huy đức tính tốt này, không mọi người nhìn vào lại bảo anh chị em nhà mình có tính"vuốt đuôi" nhau , ao-mong nhỉ (chị cũng hảo ngọt lắm, cứ ai khen là tít mắt luôn, thế này suốt ngày bị dụ dỗ thôi)
    Nhiệt liệt hoan nghênh bé em redncream gia nhập hội nhà SS nhé,màn ôm hôn thắm thiết mướt máp thì bé cố gắng đợi bác hbb "đi câu" trở về nhé. Mà eo ôi nhìn cai avatar của bé hấp dẫn quá cơ, làm chị cứ chẹp chẹp hoài, nhưng chị đang phải kiêng đồ lạnh nếu không đã ra chiến đấu với Kem mút rồi(hichichic buồn mất 5 tích tắc). À tuyên dương bé ao-mong đã có công lao dẫn dắt thêm thành viên về nhà nhỉ, đã vui nay lại càng vui hơn. Các anh nhà SS đâu nhỉ, mua quà cho bé ao-mong nhân dịp 1-6 đi. Ao-mong ơi chị vòi vĩnh hộ em rùi, có gì chia chác với chị với nhé
    Bé redncream đang bị ốm à, hichichic thương quá đi thôi, tiếc là khoảng cách địa lý xa xôi quá không chị đã cam quýt mít dừa thăm em rồi. Em ạ chị thấy vào mùa thi sức khoẻ cực kỳ quan trọng nên ăn kiêng thì thi xong ăn kiêng tiếp em ạ, không ốm mừ xa nhà buồn thui à(chị cũng đang ở xa mẹ mừ).Chị khác em bình thường thì đôi khi luời ăn lắm nhưng đến lúc thi lại là lúc chăm lo cho ông anh dạ dày kỹ lưỡng nhất, rất chăm chỉ nấu ăn nhé(chỉ vì đơn goiản vào mùa thi ngại đi ra ngoài sợ bị quyến rũ bởi không khí vui chơi ngoài đường lại hóng hớt đua theo), hơn nữa vào mùa thi cũng có cảm hứng ăn nhiều hơn. Mà chị thấy nếu ăn nhiều sữa chua hình như sẽ có lợi trong việc giảm ký đó(tốt cho việc tiêu hoá mừ), thêm tác dụng đẹp da nữa chứ.Hơn nữa chị thấy cứ là bé khoẻ bé ngoan là xinh nhất nhà mình nhẩy. Mà có ai đi thi bị ngủ gật chưa nhỉ???Nhớ có lần tớ từng ngủ cả trong lúc làm bài thi chỉ vì can tội thức thâu đêm để gạo bài (bây giờ thì rút kinh nghiệm rồi) nhắc đến lại thấy "sấu hổ thí".
    Dạo này trình độ buôn chuyện của tớ hơi bị nhiều đấy nhỉ, hihihi, tại cũng đang thi mà nên thỉnh thoảng ghé vào đây để bớt "sì-chét"
    Chúc cả nhà mình tối thử bẩy tươi vui

  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vào quét dọn nhà 1 tẹo , chủ nhật thứ bẩy mà nhà cửa lại đùi hui quạnh quẽ thế này nhỉ. Hôm nay tớ phải đi thực tập xa để chuẩn bị cho bài báo cáo nên lục ục dạy rõ sớm, mà chính xác là thức đến sáng, lên xe ngủ bù sau vậy.Chứ ngủ rồi bị dánh thức dậy sớm còn khó chụi hơn.Chẳng hiểu cái cảm giác chuận bị đi xa đâu đó toàn làm tớ hồi hộp mất ngủ dù đã đi tới nơi đó bao lần rùi
    Cả nhà ta chủ nhật vui vẻ nhé.
    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 30/05/2004
  9. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ sao cuỏằ'i tuỏĐn mà flying-dance câng phỏÊi 'i thỏ Ă ? mà lên xe có ngỏằĐ 'ặỏằÊc không vỏưy ? tỏằ> thơ lên xe lúc nào mỏt câng thao lĂo thỏ là 'ành cỏp theo quyỏằfn sĂch lên xe 'ỏằc - ai nhơn câng tặỏằYng con này chfm hỏằc hihi... 'ỏn nặĂi là thôi rỏằ"i vỏằât sĂch mỏằTt nặĂi 'i chặĂi tưt mạ ... Mà nhà này có bao nhiêu ngặỏằi thỏ ? hihi.. tỏằ> có 'iỏằ?n thoỏĂi samsung s300 'ỏằ<nh bĂn nă có ai mua hông zỏưy ?
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    wowwwwww , mới sáng sớm ra đã có chị flying_dance dzí redncream dzìa quét nhà rồi, hứa hẹn cuối tuần nhà mình bát sạch ngon cơm ( nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà ). Mong là chị flying_dance ngủ bù 1 chút trên xe được không thì thức qua đêm mà hôm sau còn phải đi xa làm việc vậy, theo kinh nghiệm bản thân em là đi gần thôi cũng mệt rã rời, chỉ muốn kiếm cái giường nằm lăn quay thôi . Mà ngủ trên xe cũng mệt, nó cứ nhấp nhô thế thì sao mà tránh khỏi mỏi cổ, đau lưng. Kiểu này anh hbb cứ chuẩn bị dầu gió, dầu bạc hà, dầu con hổ, con voi để giúp chị flying rồi ( cái này ghi điểm mà anh nhì ).
    Nhà mình thì vắng vẻ đi thật không hiểu có phải do em mò về không mà đợt nào về là lúc đó vắng vẻ hiu quạnh còn đợt nào em đi lang thang là y như rằng thì là mà đông vui ( nói vậy chứ chắc cuối tuần các anh chị lại tàu ngầm hết rồi đây ).
    To redncream : hihi, redncream cũng mua đồ đút microwave à, đúng là số phận xa nhà giống mình rứa nhưng dạo này ngoan lắm vì bị đau bao tử khổ sở 1 hồi, mẹ rồi người ta lo lắng dặn dò thế là lại phải nấu nướng, ăn uống cẩn thận mặc dù cũng lo lắng là cái cân kia nó sẽ nhích nhích mũi tên chỉ số lo lo.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này