1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các bà chị mới quét nhà thôi à. Để em lau nhà vậy.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ... hai ngày cuối tuần phải đi học thế mà quay lại đã thấy Ao cá của Moa đông đúc thêm rồi.. Hình như mấy hôm vừa rồi mưa liên tiếp nên tôm cá được thể tung hoành.
    Xem nào, em redncream đã vô rồi hả.. Khổ thân mấy bà chị nhà này tưởng bở...he...he... tưởng anh ngố tầu lên cứ bắt anh phải thực hiện màn chào hỏi truyền thống với em..... Có ai biết được anh em mình choà hỏi nhau vai trăm lần rồi... Thông tin chậm chạp quá.. Ủa.. em vẫn đang thì cử cơ à... Khổ thân, nóng thế này thì thi làm gì cho mệt.. Không hiểu gì thì cứ hỏi anh... Anh dạy gia sư được tất cả các môn từ năm thứ 7 DH trở xuống đấy....
    . Bé ao_mong nhà ta cần phải được tập huấn thêm nghiệp vụ gián điệp thật... Đến lỗi bị người ta kê đại bác vô đầu rồi mà cũng không biết... May mà là anh chứ phải người khác thì .. thôi rồi Lượm ơi.... còn đâu bé ao-mong cho Jolie ngố nhà SS khen đuợc nữa.... Gọi một tiếng sư phụ để anh truyền nghề cho.... Danh sư xuất cao đồ... Hy vọng sư phụ sẽ có một học trò giỏi để thay anh đắp thành ao cá SS cho vững chắc...
    Còn về vụ "CÔ VỢ HỜ" của anh thì hơi nguy hiểm đó.... Em thấy không, chữa bệnh giúp người giúp đời thế mà còn bị " đâm sau lưng chiến sĩ"... Không khéo sau này một hai đòi bắt thầy lang về hành hạ suốt đời ... 360 ccáh .. đào tẩu là thượng sách... Người tài như anh hay bị ông trời ghen tức mà......
    Hôm nay đi dự tổmg kết khoá học, bị thắt cavat... Anh ăn mặc cực kỳ đoàng hoàng luôn. Quần đen, áo đen, cavat đỏ sẫm... Ngắm lại cũng không đến lỗi thes mà vừa bước vào hội trường lập tức bị chị em đuổi ngay ra ngoài ... Lý do lãng sẹt, trong anh giống Dracular.... Đỏ đen là mầu của Dracular thật nhưng con người tốt bụng, hiền lành , ít nói như anh mà lại bị đánh đồng với Dracular thì hỏi có bất công không
    Cũng may các bé chịu khó quyét rọn nhà cửa .... Thưởng cho cái nào.. Xếp hàng đi để anh ôm hôn lần lượt nào... Riêng redncream được 3 lần, ao_mọng được 4 lần.. còn flying_dance thì tạm miễn vì .. nhiều quá rồi...
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đỏ và đen !!! Anh hbb làm em nhớ tới chuyện "Đỏ và đen" ấy, trong đấy có một anh chàng vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại còn chưa vợ ( người ta gọi là "trai tân" ý ), thế mà cuộc đời oan trái xô đẩy thế nào mà chàng ta lại đi yêu một cô nàng dã có chồng. Nói tóm lại là ngoại tình.
    không biết anh hbb nhà ta thì như thế nào? Hình mẫu nào giống vói anh nhỉ? Dracular hay là cái anh chàng ấy ?
    Trẻ ?? Chắc chắn là anh hbb chưa già rồi. Đẹp trai ??? Chắc là trông cũng không đến nỗi nào .
    Thực tế có phải thế không anh hbb nhỉ ???
    Em ấy mà, ngày xưa ấy, em say sưa cái anh chàng trong chuyện "Đỏ và đen" ấy lắm. Ôi, biết đâu lại có một hình mẫu của "Đỏ và đen" giữa cuộc đời này nữa nhỉ ???!!!!!! Ai có thể trả lời giùm em câu hỏi này ??
    Ôi hy vọng mà mong chờ !!!!!
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Em gái sgh à,ra là em thích Julien hả,thật tiếc anh ko phải là mẫu con trai như vậy
    Nói thế nào nhỉ,thật lòng anh ko thích mẫu người như anh ta lắm,có lẽ tại một phần vì anh ta là thần tượng của em hì hì .Ờ,anh ta quá tham vọng,muốn đạt được tất cả mà ko phải bằng chính thực lực của mình,vừa muốn được yêu,vừa muốn có được quyền lực,danh vọng,tiền tài...Theo như anh thấy thì anh ta là một đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa cơ hội và lợi dụng đấy,em chớ nên có léng phéng với những anh chàng như thế,nguy hiểm lắm
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Phù,......... mệt !!!!!, 1 ngày đi đường mệt mỏi, đã định khò khò rồi cơ, nhưng chưa lướt qua nhà mình chưa yên tõm....
    Hêhêhê không ngờ hôm nay tớ lại được hân hạnh đi tàu ngầm với 2 cô em, tiếc là buồn ngủ quá không tàu ngầm dài lâu được với bé ao-mong, hẹn khi khác bé nhờ.
    Thôi tớ đi ngủ đây, không buôn dài lâu được với mọi người.
    P/S: Í quên nhân nhắc tới "đỏ đen" tớ thấy cảm thương cho 2 người phụ nữ thôi, tất cả vì chữ "yêu". Ôi tình yêu.......,nhiều màu sắc......mà tớ có "đâm sau lưng chiến sỹ " nào đâu nhỉ, ôi oan ức thị Kính quá , chị là hiền nhất nhà ao-mong nhỉ. Ôi mệt thật..........
    Chúc cả nhà 1 ngày mới tươi vui
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ , có em , chị flying_dance với chị Jolie cũng như các anh chị khác của nhà mình chắc đang ngủ ngon lắm rồi, mơ đẹp nữa em thì tình hình cũng đang mà chưa dám vì mới có 8h tối ngủ giờ thì đêm lại lọ mọ, loay hoay......khổ ghê cơ. Hôm nay định thực hiện tàu ngầm siêu tốc loại nhỏ gồm chị flying_dance, chị Jolie với em mà cuối cùng, trời không chiều lòng người, tình người thắm thiết làm chị Jolie cứ như tập thể dục, đi ra đi vào conference , nhìn mà xót cả ruột ( sốt cả ruột nữa ). Thế là sau một thời gian kiên nhẫn chiến đấu với đồng chí net thì 3 chị em, chính xác là chị Jolie phải đầu hàng chỉ đi tàu ngầm thế hệ 1 là 2 người một mà thôi .
    Nhưng dù sao cũng đã thủ thỉ tâm tình được với 2 chị, vui ghê. Hy vọng là hôm tới nhà mình không bị tình hình như hôm nay của chị Jolie không thì cũng buồn.
    Mà dạo này ai cũng treo nick vô thời hạn vậy ạ thế này khéo treo cả ao cá anh hbb lên vô thời hạn cho nó đúng phong trào . Nói vui vậy, các anh chị sớm về nhà đi , vắng vẻ rồi nè. Em gái sẽ về quét dọn sơ sơ vậy ( mặc dù đã thủ thỉ với chị Jolie là em lười quét nhà lắm, tính toán mãi quyết định nhường phần cho anh hbb có vẻ hợp lý ).
    Chúc nhà mình tuần mới an lành và tốt đẹp nè !!!
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Julien không phải là thần tượng của em đâu, chỉ vì em thích cái anh đóng vai Julien ấy, anh ấy đẹp trai, nên thành ra em cũng thich cả cái nhân vật ấy luôn ấy mà. Anyway, Julien cũng là người của một thời của em.
    Vì em thích Julien mà anh IG_**** không thích Julien ????? Nói thế quá bằng **** ghét em à ??? Tội cho em quá !!!
    Anyway, cảm ơn lời khuyên của anh IG_****, em sẽ "kính nhi viễn chi", chỉ đứng ngắm nhìn từ xa những anh chàng như vậy mà thôi.
    Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cả nhà SS này đều văn chương ghê gớm.. Có lẽ duy nhất mình Moa chưa bao giời đọc mấy chuyện nước ngoài đó.. Biết được tên chuyện cũng là cố gắng lắm rồi.
    Cái anh chàng Julien gì đó anh không rõ nhưng số phận của anh ta gắn với hai chữ "đỏ đen" còn anh chỉ gắn liền với hai mầu đỏ đen thôi.... Nói chung, Moa khoái các mầu sắc lạnh một chút... lại được cái đỡ phải giặt nhiều...
    Bác Shít có vẻ không khoái anh chàng đỏ đen đấy nhỉ...?? Trong vấn đề này em không có nhiều kinh nghiệm để bàn luận nhiều.. Nhất là khi mù tịt văn học nước ngoài.. Nhưng theo em, nơi rủi ro nhất chính là lợi nhuận nhiều nhất.. High risk, high profit ... nhưng anh chàng càng đào hoa như vậy mà chinh phục được anh ta thig yên tâm tuyệt đối luôn. Ngựa quý luôn là ngựa bất kham mà....
    He..he.. Mà thôi.... Nói nhiều quá cá Ao cá của anh bị treo ngược lên thì chết. Mất công mọi người bảo Ao_mong độc mồn độc miệng.... Anh cũng đau da dày lắm. Lại còn CVH flying của Moa nữa... Lắm chuyện lắm....
    Đến ngày 1-6 rồi... Đề nghị chị em nhà này xếp hàng điểm danh nhận quad nào :
    - Redncream : chắc là bé nhất nhà được cái cũng đanh đá
    - Blueocean : Ở xa nên được ưu tiên
    - Rongranlenmay : tuy to đầu nhưng vẫn đuợc xem xté
    -Quên : lẽ ra loại khỏi danh sách nhưng sẽ xem xét nếu có đơn xin gia hạn
    - Jolie : sắp lấy chồng nên laọi là chắc chắn
    - flying_dance : uh..hừm.. nhận thay cho baby tương lai cũng được
    -Ao_mong : chẳng nhẽ lại tặng quà cho đệ tử
    ...... Đề nghị chuyển danh sách về Nhà SS khẩn cấp để anh em còn lên kế hoạch
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cả nhà SS này đều văn chương ghê gớm.. Có lẽ duy nhất mình Moa chưa bao giời đọc mấy chuyện nước ngoài đó.. Biết được tên chuyện cũng là cố gắng lắm rồi.
    Cái anh chàng Julien gì đó anh không rõ nhưng số phận của anh ta gắn với hai chữ "đỏ đen" còn anh chỉ gắn liền với hai mầu đỏ đen thôi.... Nói chung, Moa khoái các mầu sắc lạnh một chút... lại được cái đỡ phải giặt nhiều...
    Bác Shít có vẻ không khoái anh chàng đỏ đen đấy nhỉ...?? Trong vấn đề này em không có nhiều kinh nghiệm để bàn luận nhiều.. Nhất là khi mù tịt văn học nước ngoài.. Nhưng theo em, nơi rủi ro nhất chính là lợi nhuận nhiều nhất.. High risk, high profit ... nhưng anh chàng càng đào hoa như vậy mà chinh phục được anh ta thig yên tâm tuyệt đối luôn. Ngựa quý luôn là ngựa bất kham mà....
    He..he.. Mà thôi.... Nói nhiều quá cá Ao cá của anh bị treo ngược lên thì chết. Mất công mọi người bảo Ao_mong độc mồn độc miệng.... Anh cũng đau da dày lắm. Lại còn CVH flying của Moa nữa... Lắm chuyện lắm....
    Đến ngày 1-6 rồi... Đề nghị chị em nhà này xếp hàng điểm danh nhận quad nào :
    - Redncream : chắc là bé nhất nhà được cái cũng đanh đá
    - Blueocean : Ở xa nên được ưu tiên
    - Rongranlenmay : tuy to đầu nhưng vẫn đuợc xem xté
    -Quên : lẽ ra loại khỏi danh sách nhưng sẽ xem xét nếu có đơn xin gia hạn
    - Jolie : sắp lấy chồng nên laọi là chắc chắn
    - flying_dance : uh..hừm.. nhận thay cho baby tương lai cũng được
    -Ao_mong : chẳng nhẽ lại tặng quà cho đệ tử
    ...... Đề nghị chuyển danh sách về Nhà SS khẩn cấp để anh em còn lên kế hoạch
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại quên SGH.. thế có chết không cơ chứ. Thông cảm nhé.. Lái tầu ngầm nguyên tử với em nhiều quá nên cứ tưởng tặng em rồi thì không phỉa tặng nữa..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này