1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em ao_mong thấy cái avatar mới của chị hợp với...(lứa tuổi) em ko? hihi...trông ngọt ngào dữ em nhỉ?!
    (Mọi người ko thích nói chuyện này, đưa vào lạc đề quá! bỏ đi vậy)
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 12/01/2004
  2. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 12/01/2004
  3. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0


    Oài..thở dài phát...
    Năm ngoái ..có 3 thằng đi chơi tết..năm này còn lại 1 thằng..là mình... 2 thằng kia đã vớ lầy(lấy vợ)...Chắc năm nay rủ bọn nó đi bọn nó cũng ko đi(Ngồi ở nhà ôm vợ sướng hơn..hì hì)..còn 1ông bạn vàng khác năm ngoái ko đi chơi.. được vì ốm..(hổng bít ốm vì tình..hay vì tiền..hì hì)..Năm nay đã có người iu rùi..khì khì..chắc mình lại độc hành thôi..khì khì...
    Mà độc hành thì cũng vui chứ sao(Suy nghĩ kiểu AQ phát)...
    Một mình cưỡi xe máy đi ..rạo phố..ngắm các em xinh tươi...khì khì.....Nếu thấy quán BEER nào đông vui..đèn đóm sáng choang...ta ghé vào đó làm vài cốc BEER cho ZUI.....Sau đó đi lòng vòng lên hồ gươm xem bắn pháo hoa....
    Nếu trong lòng có cảm hứng ca nhạc..ta.. Alô cho mấy ông bạn..xem có ông nào rảnh ko...rủ đi hát KARaOKê cho vui...Hát chán chê mê mỏi...cả bọn..kéo nhau về nhà ông nào đó uống rịu ..bình thơ bình văn.....nhớ là phải uống cho thật say và bình thơ cho thật chuẩn..khì khì
    sau đó ra về...và hát Bài..."Cuộc đời vẫn đẹp sao tình iu vẫn đẹp sao"...Thế là bước sang một năm mới với nhiều..niềm tin yêu..Hy vọng

    Trái tim đá chưa một lần dừng bước
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân....
    Thị Vệ độc hành....
    Trái tim đá chưa một lần dừng bước
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    ....Thị Vệ độc hành....
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/01/2004
  4. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2, bắt đầu một tuần vớ vẩn bằng một cuộc họp vớ vẩn, chán quá. Đầu óc bây giờ không nghĩ được ra cái gì hay cả, Tết nhất đến nơi rồi mà không hiểu sao không có được cái háo hức, bồn chồn, mong mỏi như hồi bé nữa, phải chăng mình đã già rồi??? Tết, không đào, không pháo, bánh chưng thì đặt, rồi lại đi loăng quăng cho hết 4 cái ngày Tết chán nhách!!!
    To Jolie: Mình không làm trong hệ thống bán xe của Mitsu đâu, chẳng qua là có chút liên quan thôi .... cái xe của bạn mình đoán là lấy ở 583 vì bên đấy hậu mãi cũng tốt, hay lấy được biển đẹp giúp khách hàng (tất nhiên có chút phụ phí).
    To Queen:
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To Queen: Cái avatar đẹp đấy chị ạ, trông nó nhỉ nhảnh ... nhưng không biết hình tượng đấy có phải là mong muốn của chị không nhỉ? Hay em đầu tư vào cái vụ mai mối cho chị một anh nhé. Ý chị thế nào???
    To Thị vệ: Anh lạc quan thật đấy, đúng là con cháu *****... hì hì... em cũng đang ở trong hoàn cảnh anh đây... tụi bạn chúng nó lấy chồng rồi có người yêu hết cả rùi, còn mỗi mình em ... độc hành... thui ... hì hì... giống anh đấy... Ý mà anh không muốn độc hành vào đêm 30 tết hay cả tết và sau tết thì anh cứ PM cho em một cái, em .... song hành cùng anh... Hơi thô thiển một tý, nhưng em là cháu cụ Lưu gù, thích nói thẳng... híc mong anh và pà kon thông cảm nhé....
    Jolie 29U-2222
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế hả anh, em không lấy xe ở 583 đâu, mà cũng chẳng phải chịu tiền phụ phí để lấy biển đẹp. biển này là do pác em giúp đấy, chẳng mất đồng nào cả (hi'' hí khoe một tý... em quen với mấy pác to to)
    Jolie 29U-2222
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hi hi..em ơi, già cả rồi ai lại ngồi mong muốn cái hình ảnh thơm vào má ấy, là chị hoài niệm tuổi thơ tí thôi, chứ bi giờ chị muốn...cơ, (đố em đoán được chị định nói gì trong cái dấu 3 chấm ấy).
    Làm mai cho chị hả? em làm thế thì định gây thù chuốc oán mí cả anh Thị vệ và standbyme ah? họ lại chả nổ bom cái Mitsu 29U-2222 của cơ quan em ý chứ, chị can em, đừng có để của đi thay người.
    ớ mà dạo này em đong anh Thị vệ dữ há! có phải đây là chiến thuật của quân sư và anh Thị vệ trong chiến dịch của anh ấy ko? chị cả tin lắm! có gì em nói rõ cho chị biết, ko chị tưởng em đong anh ấy là chị..nhường đấy!
    To MrQueen: hồng đó là có gai hay không gai? thời buổi bi giờ hàng chất lượng kém nhiều lắm! cái nào trông cũng hoà nhoáng như thật, thôi thì đành phân biệt chất lượng qua...gai hay ko gai thôi.
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thui mà chị, chị định ở vậy cả đời hay sao? Trẻ thì kiếm anh trẻ, già thì kiếm... cụ già chi mà phải lo rứa. Em mà đầu tư thì chỉ có lãi chứ không có lỗ đâu mà. Mới cả em cũng chẳng sợ anh thị vệ hay anh Standbyme đâu, nổ cái con Jolie thì em cũng không lo, híc của công ty em mà, chớ đâu phải của em... khì khì... chắc 2 anh ấy cũng không nhẫn tâm đến mức cho nổ khi em đang an toạ trong đấy... thế còn gì là tình anh em, tình gia đình Samsung nữa chị nhỉ...
    À, 3 dấu chấm ý em hiểu ý chị muốn nói gì rùi... nhưng sợ nói ra đây pà kon biết rồi lộ hết bí mật của chị.. rùi là nhỡ ăn nói có gì gì mà bị Mod khoá nick em bít kêu ai bi giờ... để em sẽ PM cho chị sau ha....
    Em đong anh Thị vệ: ý mà chị quên là Rabbit nhà em đã nộp đơn vô cái chiến dịch của anh ý rùi à, phải đong chứ không anh ý nói là... sợ.... hứt hứt em không phải là quân sư (quạt mát)cho anh ấy cái vụ đáng bom... chị đâu à nha.... em từ chối thẳng thừng rồi mà... Chị định nhường ý ha? thui mà, làm thế bà kon chẳng bằng lòng chút nào đâu...
    To pà kon: Theo thông báo của bị mắt nâu admit, cuối tháng 2 tới sẽ có vụ off của TTVNOL nhà ta đấy nhất là tổ chức ở ngoài Bắc nữa... Em là em đăng ký 2 tay 2 chân để đi luôn vì một phần chưa từng được tham gia lần nào cả, hai là bị đi hụt một bữa năm ngoái nên buồn mất mấy ngày sau đó. Nếu gia đình mình cùng đi thì thật là hay đấy......
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    úi úi em lại viết nhầm nick rồi, lẩn thẩn thế không biết...
    Dạo này em bị làm sao ý, cứ như người mất hồn. Cảnh báo mọi người về điện thoại samsung nghé, có vụ nổ pin đấy, dù sao vẫn cứ cẩn thận còn hơn.
    Jolie 29U-2222
  10. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện phát nhể!
    Nga ngố cũng thèm SAMSUNG!!!!!
    Một cô gái Nga tóc vàng, da trắng, trẻ trung, ăn mặc sành điệu.
    Một con bé Việt Nam da vàng, mũi tẹt, còi còi bé bé (so với bọn Tây, không phải so với dân Việt ta)
    Cả 2 cùng đi trên chuyến bay từ Nga sang Ai Cập. Khiếp, nói chuyện xì xà xì xồ với nhau như thân nhau từ kiếp trước. Con bé VN còn trông hộ đồ cho con bé Nga khi nó đi rẹt room. Thân đến thế là cùng.
    Thế rồi, duyên số sao, cả 2 lại đi cùng nhau trên chuyến xe bus đi Cairo. Tí tởn nói chuyện cà kê với nhau, một hồi rồi cũng chán lại thêm tiếng xe chạy êm ái đều đều, dần dần đưa con bé người Việt vào giấc ngủ say sưa.
    Tỉnh dậy, em người Nga đã không còn ngồi bên nữa. Hớ, nó đã chuyển sang cái chỗ bọn người Nga ngô ngố ấy. Con bé Việt Nam cũng thây kệ, không thèm quan tâm.
    Rồi cũng đến được cái hotel mà con bé ở. Vẫn rất hân hoan, con bé còn chào tạm biệt em người Nga theo kiểu Egyptian mới học mót được: thơm 4 phát vào má nó. Cả 2 chia tay nhau không hề vương vấn.
    Tự nhiên thấy đói đói, chẳng biết là đã đến giờ ăn chưa, con bé mở balô tìm con SS để xem giờ, thì... ôi thôi... em SS đã biến mất. Không tin nổi vào mắt mình, con bé đổ tung toé đồ ra sàn, kiểm đi kiểm lại, vẫn không thấy em đâu.
    Bực không để đâu cho hết.Chỉ có cái con người Nga đấy. Con ranh con ngồi cạnh mấy lần thấy mình rút điện thoại ra xem giờ, rồi nhân lúc mình ngủ quên thì nó thó mất... Mà không con ranh con ấy thì cũng là mấy đứa người Nga. Trên cái xe ấy làm gì có đứa nào khác ngoài 1 lũ bọn Nga và 1 con bé Việt Nam ngờ nghệch này. Hớ, đừng bảo tớ chưa gì đã nghi oan cho người tốt. Tớ nhớ chắc chắn đã để nó vào ngăn có khoá đàng hoàng, tung tăng bao hôm trời bên đất Tây có sao đâu. Cứ tưởng người Tây là thật thà, tính tự trọng cao như cái tháp sinh đôi ở Malaysia, tthế mà...Hơn nữa, cái con SS của mình cũng nào có phải sành điệu như "Anh một kiểu, em một kiểu" đâu, nó cũng ghẻ ghẻ, bửn bửn như con bây giờ. Hic hichic Đúng là "Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đằng nào mà lần"
    Cả đêm tớ mất ngủ vì tức và tiếc. Mấy hôm sau người vẫn cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại như vẳng nghe tiếng em vọng đâu đây, lại giật mình đánh thót.
    Tệ hơn nữa là, trong mấy ngày đó, giờ giấc ăn ngủ sinh hoạt của tớ cứ đảo lộn tùng phèo vì chẳng biết giờ giấc ra sao nữa. Mỗi lần muốn xem giờ, tớ lại phải chạy tít ra ngoài sảnh khách sạn. Tớ toàn bị đói vì... ngủ dậy quá muộn và đi ngủ quá sớm, không đúng giờ ăn của khách sạn. Ra ngoài đường thì lại đúng đợt Ramanda, chẳng thấy ai ăn uống gì cả. Đói. Đói. Đói giã họng. Bọn nhân viên khách sạn thấy con bé cứ lẩn thẩn đi loanh quanh trong khách sạn, bộ mặt ngơ ngẩn như Forest Gump, nhìn tớ với ánh mắt đầy thương cảm nhưng cũng đành... bất lực.
    Thế đấy, chỉ vì vài phút sơ sểnh, mất chủ quan, ham ngủ, một con SS âm thanh nổi, màn hình không màu + 1 SIM trong còn tài khoản 20$ đã vĩnh viễn ra đi không lời trăn trối.
    Đến bây giờ tớ vẫn thấy nhớ cái âm thanh réo rắt của nàng tiên vẩy đũa thần hiện ra mỗi sáng và cái mess dễ thương: Kẻ nô lệ xin hết lòng phục vụ quý cô ! Còn cái con SS ghẻ bây giờ, tiếng nó cứ choe choé choe choé, nghe phát vãi thần hồn. Ấy thế nhưng nói dại mồm dại miệng chứ giờ nó mà mất thì tớ cũng đến đâm đầu xuống hồ Gươm mà chơi cùng cụ Rùa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này