1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rồi, không vào đây chơi nhỉ. Tình hình, nhân tình thế thái xem ra cũng có nhiều đổi khác.
    Mà chẳng hiểu sao hôm nay buồn thế không biết !! mấy bác Petro VN làm em đau đớn xót xa quá. Đau một nỗi đau đời !!!
    Anh hbb vẫn cho bảo lưu lời mời với em đấy nhé ! Em nghĩ anh chắc cũng không quên đâu ( hbb mà lại) , nhưng em vẫn cứ phải nhắc lại cho chắc ăn. Hbb không quên nhưng nhỡ đâu lại giả vờ quên, gây ra một vụ hoả hoạn để phi tang hồ sơ như mấy bác Petro thì buồn lắm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh cả nhà nhỉ !!!
  2. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ em đang bị bức xúc quá mà không hiểu giải toả bằng cách nào ăn rồi mà chưa thấy đỡ tí nào cả. Sang bên 7X chơi thấy có anh lấy nick là IG_****. Làm em cũng muốn chửi **** **** **** lắm nhưng mà chả biết chửi ở đâu cả. Thế là về nhà quét nhà, may là không có ai nên em lẩm bẩm chửi thầm một mình cho đỡ tức vậy....
    Mà anh Hbb kia không thích hay ăn chóng lớn thì thôi, em chúc cả nhà đại đa số không ai phản đối (--> em suy ra cả nhà đều hài lòng cả hĩ hĩ ) chỉ có anh là không thích. Thôi thế lần sau những lời chúc gì của em cũng đều trừ anh ra nhé. Để anh đỡ kêu ca ...he he...
    Được RedNCream sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 04/06/2004
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cần gì phải đi đâu xa,anh sang tận đây để cho em tha hồ mà chửi nè,cứ thoải mái mà giải toả bức xúc đê,anh chịu khổ quen rùi hì hì
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cả nhà, trưa nay sẽ có vụ tầu ngầm ngẫu hứng,ai đi ăn trưa cùng với tôi gọi điện theo số máy 091.2184348. Đã có sad và Jolie.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Shít quay lại con đường "đong đưa" để chị em nhà này khỏi ê sắc... Nhưng bác chọn cách đứng chịu trận cho bé redncream xả cục tức như vậy Moa e là hơi .... làm mọi người thấy đau lòng. Bé RED nhớ có chửi thì chửi chết luôn chứ đừng để bác Shít sống không bằng ngoẻ đi cho rồi...
    SGH... híc... bây giờ em mới trở lại sao ?? làm anh nhớ em gần chết... Lời mời của anh với em được bảo lưu 1000 năm... sẽ theo em từ kiếp này sang kiếp khác.. Không tin cứ hỏi Quên và flying_dance thì rõ..
  6. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hihihihi.... cảm ơn anh xhit đã có lòng tốt ạ. Hôm qua đúng là em bị stress tức tối lắm nhưng giải quyết roài. Mà sáng nay ngủ dậy đầu óc hứng khởi lắm hĩ hĩ... em được cái dễ giận nhưng lại dễ quên nên anh không bị chịu trận đâu .. mặc dù anh rất có tinh thần xung phong Hì hay là để giành để lần sau em tức gì em lại kêu xhit xhit ... Như kiểu truyện cổ tích ngày xưa mỗi lần cô Tấm khóc thì bụt hiện lên hỏi: làm sao con khóc. Ngày nay mỗi lần em tức em kêu xhit xhit thế là anh xhit thường trực ở đó hỏi làm sao em tức ?!! chẹp xong dẫn em đi ăn kem hay uống cafe cho hết tức hén
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Úi tiếc quá đi mất, chiều nay mới login vào YM nên mới nhận được offline mess của Sad rủ đi ăn trưa... Trưa nay anh Sì ten cũng gọi nhưng lúc đó Jo đang ở trong bệnh viện. Papa Jo đi cấp cứu từ chiều hôm qua, cũng may là được về nhà rồi....
    Tình hình là vụ tắt đèn nhà mình vẫn được tiến hành như dự kiến, không có gì thay đổi. Ngày mai em sẽ PM lại cho mọi người.
    Bye all,
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Treo 5 cái nick về quê lấy chồng nhưng bị admin phát hiện thả hết ra. A**in ác thật, không cho mình lấy chồng.
    hôm nay đến công ty Ly, gặp cái bác gì vừa lái xe ra, bảo là Ly về rồi, papa Ly ốm. Đang trên đường về gặp hội bạn cũ hồi cấp 3 chúng nó kéo lên Bờ Hồ. Đang loanh quanh thì anh Hưng gọi điện. Tớ bảo anh gọi cho Ly đi, bố Ly ốm.
    Đành hẹn lần khác vậy.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã nhận,lần sau kêu Shít mà ko chịu đi ăn kem với anh thì tính sao đây,mà đừng gọi xhit,gọi thế sợ anh ko nghe thấy đâu
    Jolie à,bố em phải đi cấp cứu hả,ra viện rùi thì chắc là cũng ko nặng lắm phải ko.Đợt trước bố anh cũng phải nằm viện một tuần,nói chung là cùng lo phết hic.Chúc bố em mau khoẻ nhé
    To all: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.Hẹn gặp tối chủ nhật mà hôm đấy em mặc váy,mặc jupe hay mặc thế nào để anh biết đường còn nhận chứ,hả Jô lì hì hì
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hi'' hi'', cảm ơn anh ****. Bố em cai thuốc lá, chắc là thiếu chất ni-cô-tin đâm ''vật vã''. Hì hì, nói đùa vậy thôi bố em bị đau bụng, từ cơ quan họ đưa vào xanh-phôn nhưng không chuẩn đoán ra bệnh gì, papa em trốn về nhà, đến sáng hôm sau thì em đưa vào Việt Đức khám... đi siêu âm, chuẩn đoán này nọ thì kết luận là viêm dạ dày cấp ---> cho thuốc về uống và điều trị tại gia 5 ngày sau thì phải vào soi dạ dày (thấy bảo là cho cái ống gì ấy vào bụng, ghê quá).
    Nhân tiện, cho em buôn một tý về cái bệnh viện cho đỡ bức xúc. Bố em phải vào cái phòng cấp cứu nằm. Cái phòng đấy là dành cho bệnh nhân nam nằm sau khi đã được sơ cứu, chờ người đưa đi chụp or siêu âm này nọ. Toàn những ông bị tai nạn, oánh nhau... lạy giời là không bị nhìn thấy máu mê nhiều nhưng các ông ấy người ''sang nhất'' là còn cái quần đùi.. không thì rách nát chỗ này, thủng chỗ kia... còn có những ông phải phủ tấm vải của bệnh viện.... Dạ, không phải là em tò mò mà nhìn đâu nhưng tại bố em nằm ngay ở giường cạnh cửa ra vào, mỗi lần có cáng đưa vào là chạm mặt... ngồi một lúc không chịu nổi đành chui ra ngoài cửa đứng. Papa thì đang vật vã trên giường, híc nhưng cũng chẳng biết làm gì... trong phòng toàn đàn ông...... Cũng may là có kết quả xét nghiệm sớm nên đưa bố về luôn, không ngồi đấy em cũng đến ngất xỉu luôn. Nhưng được cái bệnh viện VĐ sạch sẽ, hình như là họ thuê hẳn một công ty vệ sinh quét dọn thường xuyên. Hễ có tý rác nào là họ quét ngay, cũng không còn cảnh luôm nhuôm như ngày trước.
    To anh ****: Đợt trước đi xem bóng đá 7x, em biết mặt anh rùi, xế nên em sẽ gọi anh nếu nhìn thấy anh ở quán. Anh rủ cả Anh Dê và Notbad nữa nhé. (em sẽ PM cho cả 2 anh ấy nhưng anh cứ nói lại một tiếng. Thanks)
    To all: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Những ai ở HN thì nhớ tham dự buổi Tắt đèn nhà SS. (được kèm theo trẻ em và người nhớn)
    Địa chỉ: Tầng 2 quán Trà Hoa Cúc 20 Tăng Bạt Hổ
    Thời gian: 18:00 chủ nhật 6 tháng 6 năm 2004
    Mọi chi tiết xin liên hệ với Jolie theo số máy 0904161293
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này