1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đang định hỏi thăm tình hình sức khoẻ papa Jolie.... Cũng mừng là bác đã về nhà... He..he.. Anh phải công nhận phục bố em thật đấy.. Dám chốn khỏi bệnh viện... Viên dạ dày thì khó ăn uống được rồi... Chỉ suớng Jolie từ nay không phải học nấu ăn thôi...
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    HBB chàng yêu quí, ngày mai chàng dẫn em đi ra mắt anh chị em nhà SS luôn nghe chàng. Chồng iu quí của em ... em sang đây liệu có ảnh hưởng gì đến các em yêu khác của chàng không. Em nghĩ đằng nào bọn mình cũng chuẩn bị cưới nhau rùi ... tranh thủ nhà SS tắt đèn ... chàng với em cùng tới dự rồi mời cả nhà SS đi dự đám cưới luôn chàng nhỉ ...
    À, các em hiện đang hâm mộ anh HBB chồng sắp cưói của chị không cần phải lo lắng gì hết, tuy cưới nhau nhưng chị luôn tôn trọng tự do cá nhân của anh HBB ... vẫn cho phép anh ý đi với các em thoải mái ... nhưng chị thu hết tiền của anh ý rùi nên có đi cùng các em thì các em nhớ trả tiền cho anh ý nhé ... đừng bắt chồng chị phải cầm đồ quần áo, điện thoại ... như thế tội nghiệp cho chàng lắm
  3. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ là lá la...hi hi ha ha ho ho ... em thi xong rồi hĩ hĩ sướng quá. Thế là kết thúc những đêm mất ngủ lên giường nằm trằn trọc mãi không ngủ được đành dậy học bài. Kết thúc những buổi sáng mắt nhắm mắt mở chạy lên thư viện trả sách nếu không muộn giờ sẽ bị charge tiền. Kết thúc những buổi ăn bánh mì với peanut butter and cheese ... hehhe sướng quá tối nay có party rồi. cuộc đời hôm nay sao đẹp thế mặc dù trời đầy mây u ám mà lòng ta phơi phới hĩ hĩ ... đúng là sau cơn bĩ cực đến ngày thái lai....
    chia sẻ với nỗi lo của Joli cái nào. Bố mẹ mà trục trặc sức khoẻ là cả tỉ nỗi lo đập vào đầu, thôi bây giờ đỡ rồi nhỉ.
    anh **** ... hĩ hĩ mặc dù tức giận em kêu **** nhưng mà đang vui cũng kêu 1 cái cho anh đỡ nói em chỉ lợi dụng anh những lúc khó khăn ..hĩ hĩ ...
    Hbb sắp lấy vợ à ? mà linhtinh sao thu hết tiền của lão ý thì chị em ai rủ lão ý đi chơi làm gì nữa. Tự nhiên phải chia đôi que kem không cam lòng đâu ...đã thương thì thương cho trót đi Linhtinh chỉ nên thu 70%lương thôi, cho lão ý 30% để còn ăn bún ăn phở chứ ăn cơm hoài đau dạ dày Mình cũng chỉ thu 65% lương của trồng tương lai thôi
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hì, tuần sau em mới thi , tuần này thì vẫn còn vừa chơi vừa học , hic hic , cái sự học hành. Mong là sẽ tốt không lại xì trét thì hỏng .
    Cuối tuần chúc các anh chị tàu ngầm lớn nhỏ đều vui vẻ nè. Vụ offline của nhà mình có vẻ không suôn sẻ lắm nhỉ thôi thì không dịp này thì dịp khác vậy hen. Em cố gắng về nhà sớm, rồi redncream nữa. Sau đó tổ chức ọp lần sau chắc sẽ okie hơn.

    Em ghé qua dọn dẹp nhà cửa một lát thôi, lấy đồ rồi lại chạy luôn đây . Later .
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đi mua ăn sáng phát hiện cạnh nhà mấy bước chân có hàng nét. Kiểu này chắc lại post bài đều đều đỡ phải nối mạng ở nhà.
    Trưa hôm qua sad_movie và Jolie leo lên View Lake ở Hồ Tây lôi mầu mè ra nghịch ngợm. Định gọi cả hbb nhưng nghe đâu về hải Phòng để xin phép gia đình lấy vợ rồi. Gọi cho anh Hưng thì thuê bao này đang đi chơi với thuê bao khác. Hic hic.
    Mà Ly ơi, cái bức tranh đấy không ổn. Tớ thấy nó như là trát ve trên tường. Chả có hồn gì cả. Có khi phải vẽ lại.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rất may là em được thừa hưởng gen di truyền của mama nên từ bé nầu ăn đã ngon rùi, chẳng cần phải học gì nhiều.... thế mới bùn.... Anh muốn thử không?
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhờ, anh HBB vừa ly dị vợ (flying_dance) chưa đầy 1 tuần giờ đã chuẩn bị get married nữa rồi. Bái phục anh giai thật đấy, nhưng nghe chừng là không ổn rồi. Có lẽ buổi tắt đèn chiều nay sẽ cho HBB ra ''hội đồng kỷ luật'' thôi......
    Chị Linhtinh ơi, chị và anh HBB ấy nhau bên 7x thôi nhá, chứ bên này nhiều tai mắt và làm gián điệp giỏi lắm đấy không khéo lại lộ hết cả bí mật
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay thấy sadmovie đang trát bả xi măng trên lakeview. Trông quậy mầu, thợ vẽ có thể không thành nhưng thợ xây thì chắc cũng được.
    Gửi lời chào anh/chị/em samsung nhé, mấy hôm nay đang dùng motorola. Nhưng nói chung buổi off này bị vướng rồi. hẹn lần sau.
  9. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    quét nhà quét nhà --- hút bụi --- nấu cơm --- chả có ai về nhà ăn cơm cả đi chơi hết roài. Thi xong vô tích sự quá mọi người ơi... tuần tới em phải lên kế hoạch chu du mấy thành phố cho đỡ buồn thôi, ngồi không ở nhà bị xì chét đến nơi rồi.
    Thế cả nhà có ai tắt đèn không hay vẫn để đèn sáng chưng thế ? kể chuyện iem nghe cái hĩ hĩ ... em thích hóng hớt lắm ạ....
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi tắt đèn vui cực, tối mò chả nhìn thấy gì. Muốn đi đâu cũng phải rờ bằng tay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này