1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ủa... TDH có lần mò vô đây đâm sau lưng bác Shít hả ?? Chắc có phép tàng hình hoặc lấp sau lưng nhân viên ( DE ) đi vô thôi chứ Moa có thấy báo cáo gì đâu.... Bác lên đề phòng sau lưng nhiều hơn.... Cái gì mà hôm bác với Bác DE bảo là cắn.. cắn... gì ấy...
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cốc (tức....) và HBB vì đã tổ chức buổi tắt đèn chu đáo và bài tường thuật đầy ấn tượng. Giờ cứ nghĩ đến mấy cái tranh là tớ đã thấy buồn cười rồi, Jolie hài hước thật, tiếp tục phát huy nhé!
    À, nhân đây xin đề nghị cả nhà bỏ phiếu thông qua đề xuất của tớ về việc cử HBB làm trưởng ban đối ngoại nhà ta đi! Tớ thấy HBB hợp lắm, vừa có ngoại hình chuẩn, bặt thiệp, lại có tài lái tàu ngầm cũng như tàu nổi siêu việt (chỉ tội chưa lái được tàu ngầm Queen). Nếu thấy nhiệm vụ nặng nề quá thì bổ sung thêm phó ban IG-**** nữa - anh hình như là một nhà ngoại giao bẩm sinh, chỉ tội hơi hói (giống tớ ) và anh cũng đang kiêm nhiệm rât nhiều chức vụ trong hội 7X, không biết có thể thu xếp thời gian cho nhà ta hay không?? (cái này có nhẽ phải nhờ Queen tác động thêm, may ra ). Nhà ta có hai anh làm ban đối ngoại, lại thêm em Jolie làm trợ lý kiêm cố vấn thì chắc chắn sẽ phát triển không ngừng, mục tiêu 100 trang chắc chắn dễ dàng đạt được trước lần tắt đèn tiếp theo đâu, nhỉ!
    Chúc cả nhà mọi việc tốt lành!
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không phải Cốc mà là chén anh ạ.
    Em không làm thư ký đâu, làm mãi rồi chán lắm, có chức nào to hơn thế không ah?
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không ổn, không ổn tẹo nào.. HBB là "Lục Lâm " Tâm sự, Shít là " Thảo khấu" 7XHN. HBB hết đất làm ăn phải trôi dạt sang 7X, Shít bị truy đuổi phải ẩn thân bên Tâm Sự.. Cho hai đồng trí này cầm đầu Ban đối ngoại Nhà SS thì .. ôi .. thôi... Bác Shít cứ thấy khách nào vô Nhà là đòi lột...... lột..... HBB đứng cửa chẳng may ngứa nghề đòi mãi lộ... Khổ lỗi cứ cô nào đanh đá một chút .... hôn gió cho một cái thôi là bất kể mang theo vũ khí hạt nhân cũng được vô tuốt.... HBB vốn yêu con gái đah đá mà.... Quá nguy hiểm...
    Theo đề cử của Moa.. Cho Bé Jolie làm trưởng Ban... Thuê thêm bác DE về làm chân đón tiếp ôm hôn ( Đệ tử có chịu nhả nhân viên cho sư phụ mợn tạm không đấy ??? ). Gì chứ cái khoản phong độ của Bác DE thì HBB và Shít đành ngậm ngùi hẹn ngày từ thẩm mỹ viện quay lại sẽ tính tiếp... Chưa kể tài uống COCA của bác DE nữa.. Đảm bảo có COCA, Bác DE sẽ làm chị em mê tít, vô nhà SS ầm ầm.. Ao cá của HBB còn đông hơn cả Ao cá Bác Hồ đấy chứ... Biểu quyết nào..???
    Ơ..ơ.. Bác stand không chốn được vụ Lưu Tinh tửu của Moa đâu. Chẳng qua con nể bác NOVA nên chưa công bố chứ Moa với Quên chẳng " 2 vạn dặm dưới biển" rồi... SGH, rongranlenmay, flying_dance, Ao_mong, blue.. tất cả đã ký vào Biên bản giao kèo đầy đủ....
    Tiện đây cũng thông báo cho cả Nhà SS, Nàng Quên nhà ta không thích đi tầu ngầm vì sợ thiếu ôxi.. chưa kể lại còn tối tăm nữa... nên HBB quyết định tạm thời cất tấm huân chương " Chiến sĩ lái tầu ngầm vẻ vang" do Nhà SS trao tặng để chuyển qua học lái máy bay cho hoàng tráng thể theo yêu cầu của Nữ hoàng.. Trước tiên bắt đầu bằng tầu bay GIẤY... Các bác nhớ đừng bán giấy vụn.. khuyên góp cho Moa.... Đa tạ cả nhà rất nhiều...
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Câu bài phát cho hoàng tráng... Í quên, Ai biết bác Shít ở đâu nhắn về gặp HBB gấp... Có phi vụ làm ăn cần Hải Lục Không quân kết hợp...
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Oái, em nói đùa thế thôi mà các anh tưởng thật à. Sắp lấy chồng rồi mà còn bị đảm nhận cái chức Trưởng ban này có vẻ hơi nặng nề đó ạ. Có lẽ phải chọn một trong hai, hoặc lấy chồng hoặc làm Trưởng ban ..... Không biết nghiêng về bên nào nhỉ?
    Có rất nhiều người đang đòi em cho xem cái ảnh xịn của buổi tắt đèn nhà mình (chủ yếu là ảnh của HBB và chị Queen, híc, thế mà chẳng có ai đòi xem ảnh mình, mặc dù mình có ''ấy'' lắm đâu cơ chứ ----> Đau khổ một rổ tình iu)
    Anh Stand ơi, hay anh em mình đem đấu giá 2 tấm ảnh đó đi rùi chia nhau làm bữa nhậu nhẹt đi. À em quên mất chưa cảm ơn anh HBB đã tường thuật hộ em buổi tắt đèn nhà mình. (em vote sao rồi đấy nhá, đưng có mà đòi nữa....)
    Báo cáo: Em đuợc ''phong toả'' trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7 (Lý do: Papa và mama đi ăn dưỡng Tuần Châu sau trận ốm vừa qua của Papa em). Trưa thứ 7 em định sẽ tổ chức ăn uống... Bác nào đăng ký thì... đăng ký với em nhanh lên nhé không hết chỗ... Nhà em hơi bị chật chội nên số lượng người có hạn ...........
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Này, cô định bán đứng anh đấy hả ...? Chiến sĩ lái tầu ngầm vẻ vang mà lại đưa lên bờ thế này để anh thành CÁ Ươn à ?. Dung mạo nàng Quên còn có thể trình diễn cho thiên hạ xem chứ HBB thì phải đợi đi thẩm mỹ viện về cơ mà.. Công cuộc chuyển đổi môi trường từ dưới nước lên trên không trung bao la vất vả lắm chứ cô tưởng. Bác Shít đâu.. Có đi nhanh kô thì bảo ?
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chứ sao nữa, anh dang thuong binh mot chan roi, cho tiep chan kia cho dang doi.......
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Shít đây,Shít đây.Làm gì mà chú hbb giục anh cuống lên thế,thảo nào chiều nay hắt hơi,xổ mũi mấy lần hì hì
    Cuối tuần lại có một vụ hoành tráng nữa hả Ly.Để anh xem đã,ko rõ trưa thứ bảy có đi được ko,có gì anh sẽ báo lại.
    Mà sao mọi người lại bảo mình hói nhỉ,chắc là tại cái máy ảnh hỏng chứ anh râu nhiều ntn làm sao mà thiếu tóc được hề hề
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới về thăm nhà, công nhận là dạo này ý thức vệ sinh nhà mình gọn gàng ghê cơ(ai cũng chăm chỉ lau dọn nhà cửa sạch boong), tớ vào mà thấy đông vui tấp nập hơn cả chợ Đồng Xuân ý chứ lị
    Nhưng mà đầu tiên là tớ thắc mắc lắm nhé, bác **** gì đó ôi ôi ôi....., bác thiên vị thế , bác vote sao vàng lấp lánh chỉ cho những ai đi off thôi à, hichichic bất công phi lý , những người đi tắt điện đã ăn đã chơi, lại còn được "ấy" nữa bây giờ thêm có cả "gói mang về" nữa cơ đấy. Còn những người ở xa như chúng tớ đã "mũi chỉ được nhòm miệng" thôi thế mà .....Tớ thì chẳng phải thích sao đâu (có thích thì bảo 1 câu là bác chồng cũ bác ý gấp cho đầy 1 rổ sao, chồng cũ nhẩy, hơn nữa chồng cũ còn chuyển sang tập lái máy bay vớ vẩn lại hái được cả sao xịt à nhầm sao xịn chứ lị ). Tớ thì chẳng qua anh hùng (à quên mỹ nhân chứ) giữa đường có chuyện bất công thiên vị thì lên tiếng thôi. Hơn nữa những người ở xa chúng tớ cũng góp phần làm nên bản sắc nhà SS thêm phần sống động đấy chứ , ao-mong, Blue....redncream... nhờ
    Tớ thì mấy hôm trước đã quyết là treo bút ngược không typing gì hết trong nửa tháng (vì lý do riêng tư.... chẳng hạn như để bác xã bác ý đi giao lưu cho dễ ý mà ) , nhưng hôm nay vào thấy nhà mình rôm rả quá. Đành lộn ngược bút chấm phá vài câu, không mai kia nhà mình có ra dự luật, dự án nào lại mất phần ký tên thì .....ấm ức quá. Hơn nữa nhỡ mà có mai kia tớ nổi hứng định ra tranh cử chức tước gì trong gia đình thì cũng mong được sự ủng hộ của mọi người nữa chứ.(nói thế thôi chứ tớ chỉ làm được bình dân thôi, chứ là cứ kiểu cụng ly chí chát thì tớ ......cũng chỉ dám xin coca cola nhé giống như đ/c dê vậy)
    Nhắn Jollie: em ơi bán đấu giá cái bức ảnh gì đấy đi, không để lâu lại bị mất giá đó, bán được giá ới chị 1 câu để chị em mình tầu ngầm .
    To chồng cũ: hờ hờ hờ lâu lắm rồi mới về thăm lại nhà, trình độ càng ngày càng lên tay nhỉ, chồng cũ từ bỏ lái tàu ngầm rồi à??ơ thế chồng cũ giấu tàu ngầm ở đâu thế tớ đem đi bán sắt vụn lấy đồng tiêu ra tiêu vào không để lâu ngày han rỉ đi thành phí phạm, mà vớ vẩn lại bị ai tăm tia mất thì ...lại hùi hụi tiếc. À mà chồng cũ còn chưng khẩu hiệu ủng hộ giấy vụn làm gì , trong nhà đầy những thư tình (gửi cho vợ cũ ) những lá thư tình đang dở dang (chồng cũ chuẩn bị tung trận với các em yêu....), rồi thì hoá đơn tiền điện, nước, gas.... (chồng cũ còn bầy nhầy chưa chụi thanh toán) cứ việc lấy mà gấp lái máy bay tha hồ, thế mà còn.... cứ thấy xin được cái gì là ôm về nhà hết. Mọi người thông cảm bỏ quá cho nhé, tính chồng cũ nhà tớ là cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái "xấu tính". Ôi chết người ta thì tốt đẹp kheo ra xấu xa đậy lại, nhưng mà tính tớ là cứ hay quen nói thật , có gì không phải chồng cũ cũng đừng cau có nhé, ko lại mất "xinh trai"(mẹ chồng cũ của tớ bảo thế). Nói thế thôi chứ chồng cũ nhà tớ là hiền nhất quả đất đấy, chồng cũ nhề. Có gì không hay không phải chúng ta về nhà đóng cửa nói chuyện với hàng xóm chồng cũ nhẩy.
    To ao_mong: Bé ao_mong đang chuẩn bị thi à, khổ thân hè thì nỏng bỏng thi cử còn phải gọi là bỏng rát ý chứ (chị thi lúc nào cũng chỉ muốn trốn vào tủ lạnh ngồi thôi, không biết ao-mong thi cử có ghê ghớm như vậy không....), cố gắng thi tốt nhé, về còn được dịp mè nheo sư phụ quà nữa chứ(thừa chia chị với nhé - thế này người ta gọi là ăn ké ), bảo đảm sức khoẻ nhé.Lâu không thấy em về nhà, mọi người mong ngóng , nhớ mong nhỉ ......
    Thôi tớ hóng hớt cũng tàm tạm thế thôi. Lần tắt điện đầu tiên nhà mình vui vẻ và nhiều chuyện "chỉ có người trong cuộc mới biết là chuyện gì ", chờ đợi lần thứ 2 nhà SS tắt điện còn hấp dẫn và ly kỳ hơn
    Chúc cả nhà bữa tối măm măm ngon lành nhá

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này