1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    À đấy mải hóng hớt chuyện quên khuấy đi mất là chưa hỏi thăm chuyện cái chân đau của chồng cũ(trời quan tâm đến thế là cùng). Mà sao chồng cũ lại bảo là chân đau vì trong khi đá bóng mải nghĩ đến SGH, Queen, rongranlenmang...., lại mang tiếng chị em trong nhà ,chồng cũ cứ nói thật ra cũng là "đá....." (nhưng không phải quả bóng tròn tròn đâu) , nhưng vì mải mê quá nên bị "ấy ấy" ý mà. Khổ người trong nhà ý mà , hiểu nhau hết , có gì đâu mà chồng cũ cứ phải giấu giếm. À cũng hỏi thêm là cái chân kia của chồng cũ đã bị đau nốt chưa, để còn cho các em ieu của chồng cũ biết mang đường sữa cam quýt mít dứa xoài vải.... đến thăm luôn, không lại bảo mình lúc hiên ngang "giao lưu" bao nhiêu em, thế mà bi h chân đau không ai thèm húng hắng 1 câu .
    Mọi người thông cảm tớ xin tí đất để nói chuyện riêng trong nhà 1 tí, có làm chật chộn nhà mình thêm cũng bỏ qua cho tớ nhé
  2. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ở đây bà con đong nhau rôm quá.... hàng cũng nhiều nữa.... cho tôi họp chợ với bà con ơi..... tôi mới vào nghề nên toàn mua rẻ bán đắt thôi....
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có vụ làm ăn lớn mới gọi bác về chứ. 7X chuẩn bị đấu giá vài thứ .. Trong đó em thấy có cái vòng gì gì đó đang được rất nhiều người đòi mua.. Em cũng nhận được đơn đặt hàng tới tấp. . Nghe nói bác cũng chót bị Miss nào đó dụ dỗ mua hộ.. Anh em cùng nhà không nên uýnh nhau vì một cái vòng 1K đấy.... HI..hi.. chúng ta nhờ mấy em bé khéo tay nhà này làm hộ 100 cái như vậy.... Bán lãi lắm... Vừa được tiếng galan vừa được tiền đút túi đi cưa mấy em... Bác xem xét nhé...
  4. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Welcome, welcome nhưng yêu cầu đưa lý lịch trích ngang để bà con duyệt ạ.
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà tình hình nhà ta từ sau vụ tắt đèn có tiến triền nhiều nhảy, cả nhà thân mật với nhau thật làm mình phát thèm hehhe chỉ mỗi tội ở xa nên chỉ được hóng hớt hii dù thế vẫn thấy vui thật đó nhất là văn chương cả nhà ta thật khỏi phải chê vào đâu được nhỉ.Chúc cả nhà thân ngày càng thân
    RockAway: Chúc mừng đã đến nhà SS .NHƯ chi Rabbit_withoutcarrot nói hii đề nghị trích ngang 1 cách rõ ràng về tình hình của u đi nhé.Còn muốn mua rẻ bán đắt để xem có qua nổi các anh chai nhà này không nhé.Chứ đừng tưởng dễ mua rẻ đâu nha nhà này toàn mấy chị em ........ o à hiiiiiiiii.
    Bye bye cả nhà em off đây à
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vợ con gì thế đấy.. chưa về đến nhà đã nói xấu chồng... không hiểu tại sao ma HBB lại có bà vợ như vậy nhỉ.... Chắc tại HBB thích con gái đanh đá .
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Các anh giai nhà này lái tàu ngầm kinh thật.... em vừa qua nhà 7x thấy HBB đong đưa tùm lum cả lên.... ao cá ở nhà thì ngáp lên ngáp xuống thế bao giờ.... coi trừng mà ươn hết bi giờ là hỏng kiểu đấy HBB ơi ới ời..........
    Đã thế lại còn câu kéo chị em mình đi làm cái gì ý nhỉ... nơ hồng à.... để đem đấu giá chủ nhật này nữa chứ..... chẳng biết có được bữa nào không nhưng trước mắt là bắt chị em mình lăn lưng ra làm rùi... đã thế có nhờ vả tử tế đâu, mới réo rắt với anh **** thôi.... Tệ quá, tệ quá...... Phải xử lý hạt giống......
    Chị Queen ơi, đã mỏi chưa? Treo mình trên cây mấy tuần nay đã mỏi chưa? Có muốn xuống không để em năn nỉ bà chị cùng tên TĐH một câu, bà ý thả nick nhá... Nhà cửa phải có chị mới quy củ được chứ... không có chị, mọi tôn ty trật tự là bị gấp thành tàu bay giấy hết rùi.....
    Lại được cả anh Stand đang bận rộn với cô bác sĩ cũng chẳng thấy về thăm nhà gì cả...... Novareturns thì bận với mấy sư cụ trên chùa... hôm trước em gặp ngoài đường thấy vừa già vừa đen xấu xí quá nên em không cho về nhà đến khi nào lời hứa của anh ấy thành hiện thực mới cho bước vô (anh ý nói là để mấy... tuần nữa anh hết HĐ với sư cụ rùi đi tút tít lại dung nhan mới về nhà được).....
    Thế có ai muốn tham gia vụ tàu ngầm vào trưa thứ 7 không nhỉ???
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu tại sao hôm nay chán qué , vào nhà mà không chào hỏi thì bất lịch sự ,mà chào hỏi rồi không viết gì thì có gọi là sờ pem sờ pam không nhỉ
    Lúc nãy tớ cũng đã ghé sơ qua nhà rồi cơ( tắt máy thế nào xoá hết cả cái bài đang viết dở, nên h lọc cọc tiếp), cũng kịp quẳng bó rau muống để chồng cũ làm bữa "thịt voi" chiêu đãi các bé yêu. Mọi người nghe chuyện về bữa thịt voi chưa nhẩy, tớ thì nghe từ hồi lẩu lâu từ lâu rồi, chỉ nhớ đại ý là :Nhà nọ có 2 vợ chồng thương yêu nhau lắm, họ sống rau cơm thịt cá gì đó nhưng nói chung là đạm bạc qua ngày. Rồi 1 hôm chị vợ hay anh chồng (chả nhớ rõ là ai nữa) cao hứng lên mới bảo rằng thì là: chúng mình cứ ăn uống thế này thì nhàm quá, hay là thía này bây h chúng mình tự chiêu đãi nhau bằng nhưng món ăn mới lạ hơn do chính tay anh và em đảm đang cùng với tình yêu nhả khói vào nữa .Ơ hơ.... và sau hồi biểu quyết bằng cái tát dùi cui và nắm đấm (= cái trò trẻ con hay chơi là oẳn tù tì đấy ,chứ không phải là bạo lực trong gđ diễn ra đâu nhé). Chị vợ hí hửng vào bếp cùng với những ý tướng về các món ăn lạ miệng lạ mắt cùng lạ tai dành cho anh chồng cũng không quên mơ màng về 1 bữa ăn ngon mà chồng yêu sẽ phục vụ mình. Và sau 1 hồi chị vợ cung cúc cùng với ngoan ngoãn đãi chồng yêu hết các món thì cũng đến lượt anh chồng(bụng đã no kềnh càng) tỏ ra ga sờ lăng thêm "bản lĩnh đàn ông thời nay" đi vào bếp thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm với em xã yêu dấu......Chị vợ ung dung ngồi chờ đợi và mơ màng nghĩ về màu hồng cùng món ăn thêm vị tình iu........., thì lù lù xuất hiện 1 đĩa rau muống mà anh chồng đã mỹ miều ghi thêm tên họ là "thịt voi". Hichichic, chuyện đơn giản như thế thôi, còn hồi sau đó thì gay cấn lắm, nhưng tớ quên mất tiêu rồi
    Thôi quay về chủ đề buôn chuyện nhưng buôn chuyện gì thì quan trọng nhỉ , tự dưng chẳng nghĩ ra cái giề để buôn nữa. Mà sao cứ mùa thi lại chọn mùa hè nhỉ, nóng chít đi được , làm đề thi đã khó hoá ra chuyện ra đề thi còn khó hơn
    À tớ xin tí đất nhà mình cho chồng cũ yêu(giả vờ đấy, có em iu nào của chồng cũ vô tình đọc được thì đừng nhíu mày nhé)lúc nãy tàu ngầm thế hệ n, chồng cũ tớ mới bảo là về mà không thèm hỏi thăm chồng cũ 1 câu.Không được hỏi thăm lại thấy tủi thân-khổ, dấu hiệu của người già ý mà( mới 24 cái xuân ương ương chứ mấy). Đấy vợ cũ đã cố bon chen dành những lời vàng ngọc dát kim cương(hình như là dởm hay sao ý)cho chồng cũ rồi đấy nhé, còn chuyện KISS yêu thì thôi các em iu của chồng cũ cố gắng làm tròn bổn phận nhé. À mà bật mí là chồng cũ tớ khoái KISS yêu nhất quả đất(dưới bất cứ hình thức nào) thế nên em nào mà muốn tỉ tê cái gì thì cứ áp dụng chiến lược Kiss , đảm bảo không thành công thì không còn là hbb nữa.
    Thôi tớ tếch đây,........chúc cả nhà mình 1 tối vui
    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 09/06/2004
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao ?? Chê bai gì HBB đấy... Để chuẩn bị cho lễ ra mắt Trưởng Ban đối ngoại Nhà SS, HBB đã phải đi đặt chỗ bên 7X, dọn đường cho Tân Trưởng ban đi tiếp thị thế mà lại bị biến công thành tội đấy....
    Có phải cứ muốn viết là viết, muốn câu bài là câu liền được đâu. Mỗi dõng tâm sự là một đứa con tinh thần.... khai sinh cho nó cũng phải cho nó đẹp giai một chút để còn có cơ may kiếm vợ chứ... Chẳng nhẽ cô bắt nó ở giá hả ??.. Các cụ có dạy " Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ". Moa phải phát huy truyền thống lên một " Nấc thang mới" .. cắn lưỡi..í nhầm ... cắn tay 7 lần trước khi gõ bàn phím.. ( đấy là còn chưa kể phải rửa tay 7 lần để giữ gìn vệ sinh đấy ))... đập đầu vô tuờng 7 lần trước khi nghĩ... ( cứ đến sẹo trên đầu HBB mà tính tiền ). Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy tâm huyết đong đưa của HBB rồi nhỉ ?? ( chẳng biết có cô nào xúc động không nhỉ ).
    Ấy.. đừng có đụng đến mấy cá tầu bay giấy của anh... Để anh kiểm tra xem cô vợ hờ flying có nổi máu Hoạn Thư mà để lẫn tập thư tình chưa gửi, hay mấy cái hoá đơn điện nước mà cho anh đi tầu suốt luôn thì chét... Uổng công anh mất bao công sức mới kêu gọi được cái lãng mạn của Quên trở về.... Tiện đây có câu thơ tặng Quên được gói trong tầu bay giấy đầu tiên của Moa.. Các bác đọc góp ý giùm..
    Trời vào thu vàng do lá rụng
    Đời anh khổ chỉ vì đong em.

  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rồi bây giờ không ai chịu nhận làm Trưởng Ban đối ngoại phải không ?? Trong lúc đợi Moa thuyết phục đưa đệ tử " ăn thịt người không chịu nhả xương " của Moa nhả nhân viên DE của nó ra cho nhà SS mượn tạm, Moa đành chịu khó làm chân sai vặt vậy...
    Bớ làng nước.. không có cướp. Bắt chân anh đi qua, bắt tay chị đi lại, khuyến mại thêm vài nụ hôn .. ( for girl only )
    HBB thay mặt Nhà SS có nhời với những người ghé qua cửa nhà. Phàm những ai biết đọc biết viết thì phải chứng tỏ cho mấy em bé nhà này là mình biết đọc biết viết.... Ai có thơ dùng thơ, ai có chuyện dùng chuyện.. không có gì thì điểm chỉ cũng được. Những ai không thuộc Nhà SS thì cứ đếm chữ cho điểm mà tính giải thưởng. Deadline là lúc Nhà SS tròn trăm tuổi.. í nhầm .. trăm trang. Giải nhất là phần thưởng vô cùng hấp dẫn... Là BOY sẽ được các chị em Nhà SS từ Quên trở xuống ôm hôm thắm thiết ( cái này đem đấu giá bên 7X khởi điểm không dưới 1T đâu .. ).
    Là GIRL tương tự sẽ được ( hay bị gì đó ) anh em Nhà SS ( ngoài ôm hôn ) cho tuỳ trọn đi xem phim với bất kỳ ai.
    Ngoài ra HBB còn tặng riêng chị em nào thắng cuộc một lời hứa.. sẽ nghe theo lệnh của người thắng cuộc 1 lần vô điều kiện ( HBB luôn quang minh chính đại lên không làm những việc không quanh minh chính đại đâu đấy.. )
    mại ZOOOÔO...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này