1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cho này có vẻ mất cân bằng về giới hơi trầm trọng nhỉ? Âm thịnh dương suy..... sao thấy có mỗi đ/c HBB đong đưa các em thôi à? Để tôi giúp một tay nhé..... à mà không..... cả 2 tay luôn.... mỗi tay 2 em nhé......
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là nhà là cửa đàng hoàng,có mất cân bằng.... có đong đưa rộn ràng.... thì cũng chẳng dễ dàng gì nhé, bác nghĩ chị em nhà này là ai mà đòi 2 tay 2 em . Thôi tớ khuyên bác đừng mang cái mộng vào rừng mơ bắt con tưởng tượng nữa. Hơn nữa hbb đâu có mượn mà cần phải giúp ...vớ vỉn quá , chồng cũ nhẩy
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói thế vợ cũ.... Để cho chú em thể hiện một chút chứ, lấy chút thời gian rảnh rỗi cho chồng cũ đi tập lái máy bay..
    Uh.. Nhưng mà hình như đồng chí này hơi nhát thì phải... Đến tên tuổi cũng chẳng dám khai... Viết bài cũng " xón" một chút một... Thế này làm sao mà đong các em Nhà SS được. Cẩn thận kẻo mất cả cần lẵn mồi đấy...
  4. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá cơ, anh chị dạo này đong đưa nhau khiếp khủng thật. Mình đong ai bi giờ nhỉ? Rùi, anh RockAway, mới vào nhà nên đong đưa chút cho đỡ e thẹn nào.....
    Anh RA ơi, hôm nào anh em mình tàu ngầm đê......
    Ơ mà bảo gửi lý lịch trích ngang sao không thấy anh gửi nhỉ? Hay là ngại bà con biết..... Sợ gì anh ơi, có em ở đây mà, dù sao em cũng đang suy nghĩ về chức Trưởng ban đối ngoại nhà SS (có gì em nâng đỡ cho)
    Thế nhé..... em chuồn đây, đang hầm con gà tần sâm trong bếp, sợ nó cháy mất thì trưa nay tiêu tùng,,,,,,
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tý nữa em quên, (cái bệnh quên muôn thủa)...
    Nãy em ngó thấy có một chú (chú nhá không phải cô đâu) cũng là Rabbit, hic nhưng không phải là withoutcarrot, híc không biết có phải họ hàng nhà .... em không??? Cơ mà em ngại điều tra.... các anh giai nhà mình điều tra hộ em cái.... Em thấy lảng vảng mấy ngày hôm nay ở nhà mình rùi......
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhạc dùng nhạc. EURO sắp đến rồi, nghe nhạc bóng đá kể chuyện bóng đá đê.
    hbb mấy lần thoả thuận là sad_movie cứ nằm án binh bất động một thời gian chờ hbb thả thính dắt cả nhà offline xong thì quay trở lại. Đây, ngứa bút lắm rồi đây, thấy các ông các bà cứ đong nhau, mà bây giờ trái tim băng giá rồi, không thiết đong ai, thấy phát ngán các lời đong đưa, nên ông hbb đong vừa vừa thôi, thấy ai cũng loé xóe ngứa cả mắt.Giá ông cứ đong một cô từ đầu đến cuối thì tôi còn để đất cho ông làm hàng. Còn cái kiểu đong đưa bừa bãi tôi nhẩy vào tôi phá đám đấy.
    Un''estate Italiana (4:11)
    G.Nannini & E.Bennato
    http://nghetructuyen.org/sports/track.asp?ID=13
    Forse non sarà una canzone
    a cambiare le regole del gioco
    ma voglio viverla cosi quest''avventura
    senza frontiere e con il cuore in gola
    E il mondo in una giostra di colori
    e il vento accarezza le bandiere
    arriva un brivido e ti trascina via
    e sciogli in un abbraccio la follia
    notti magiche
    inseguendo un goal
    sotto il cielo
    di un''estate italiana
    e negli occhi tuoi
    voglia di vincere
    un''estate
    un''avventura in più
    Quel sogno che comincia da bambino
    e che ti porta sempre più lontano
    non è una favola - e dagli spogliatoi
    escono i ragazza e siamo noi
    notti magiche
    inseguendo un goal
    sotto il cielo
    di un''estate italiana
    e negli occhi tuoi
    voglia di vincere
    un''estate
    un''avventura in più
    notti magiche
    inseguendo un goal
    sotto il cielo
    di un''estate italiana
    e negli occhi tuoi
    voglia di vincere
    un''estate
    un''avventura in più
    un''avventura
    un''avventura in più
    un''avventura goal !
    Lần sau cả nhà off làm quả Mùa hè ITALIA này cho nó hoành tráng
  7. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, cái nhà SS này sao đông người vậy nhỉ, bố mẹ nào mà nuôi cho nổi. Hiiiiiiii, mà thêm đứa nữa thì cũng chẳng sao đâu nhỉ, "trời sinh voi sinh cỏ" mà lị. Em xin ra mắt các bác, mặt dù em cũng có 1 con mô bi không thuộc họ hàng SS các bác nhưng chắc cũng là bà con với các bác tận đẩu tận đâu mà ... em cũng chẳng bít lun, hiiiii. Xin đọc lý lịch trích ngang của em để các bác cùng bít cho tiện xưng hô í mà : Tên cúng cơm của em là Trang, mà thôi các bác cứ gọi là ticonuong cho nó thân mật, em là con gái miền Trung (Đà Nẵng yêu thương)dịu dàng, dễ mến ... hiiiii, nổ tí cho dzui. Em thấy anh em nhà các bác ai cũng vui tính quá trời nên mạo muội nhào đại vô nhà các bác hòng nhận bà con... xa hay gần gì cũng ok hết. Rất dzui nếu được các bác xem như anh em 1 nhà, các bác có ô kê - gà đen cho em gia nhập không vậy nhẩy, xin cho ý kiến đê.....
  8. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, tớ lại về rồi đây.
    Trước tiên, cho tớ gửi lời chào thắm thiết nồng nhiệt đến tất cả mọi thành viên trong gia đình. Sau đó cho tớ giãi bày tâm sự tí. Đi xa về mà không có quà gì, thật là áy náy lắm. Cả nhà thông cảm cho tớ nhé. Chuyện là thế này...
    Lần 1: 5 quả sầu riêng thơm ngon béo bổ bị để lại tại sân bay vì lý do... mùi quá thơm. Tiếc
    Lần 2: Rút kinh nghiệm lần trước, tớ quyết định mua dừa vì biết mấy anh em nhà này mê mẩn món nước dừa ngọt lịm, khoai lang mát lạnh... Kết quả: quá cân Hic. Ai ngờ được mấy quả dừa trông bé nhỏ xinh xinh thế mà nặng cân phết.
    Lần 3: Phải đi nhiều quá không kịp mua quà. Chạy bổ quáng bổ quàng, đâm sấp dập ngửa... về đến nhà thì nhà mình đã bật đèn sáng choang lại rồi
    Kết luận: Ko tham gia off lần 1 được. Thôi, xin đăng ký chân off lần 2 cùng các thành viên ở xa: flying_dance, redncream, ao_mong, blueocean, sgh, ....
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà chà mới quảng cáo nhà có 1 tí mà BÉ TI đã vào rùi à hii nhanh thế em.Chào mừng em nhé lo làm việc cuối tháng ra HN nhé hiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-).Mà em định vào đây đong anh nào vậy nhớ chừa phần cho chị với nha.Có em thì thêm một người ở ĐN càng vui khì
    Cả nhà à,hôm qua lúc 5:30 PM đang làm thêm thì teng teng điện thoại reng lấy ra xem chà số của bác STAND thấy lạ ghê nghĩ thầm bác ấy gọi cho mình lùm cái gì nhỉ không lẻ đang ở ĐÀ NẴNG ,Không cần phải chờ lâu té ra bác ấy đang ở Đà Nẵng thật hì ui sao mà vui thế không biết hôm trước mình mới bảo sao cả nhà không ai ra ĐN để mình làm hướng dẫn cho oai nhỉ .Chắc bác ấy nghe lời minh dục quá nên ra đó mà hiiiiiiiiiii nói phéc tí
    THế là tối đi làm thêm dzề sẽ gặp bác STAND nhé sự thật là rất vui hii vì em rất thích gặp cả nhà ta đó mà không được thì gặp bác trước vậy bác nhỉ.
    Thui em chào cả nhà nhé em phải off đây còn gì nữa để mai rùi em nói tiếp dzậy giờ em té đi sinh nhật đây à.
    Í quên sư phụ ui hic đệ tử cũng chưa nghĩ ra cách

  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ra anh Stand đang công tác trong ĐN hả,ghen tỵ quá hic trời nóng thế này chỉ muốn được đi biển thôi,lâu lắm rùi hè ko được đi nghỉ mát
    Em Blue nhớ thay mặt anh chị em nhà SS thăm nom bác Stand cẩn thận nhé,kẻo lúc bác ấy về lại thiếu mất cái gì thì biết ăn nói thế nào với chị bác sỹ đây hì hì
    Jolie à,thứ bảy này anh ko tham dự tàu ngầm được rùi,đành để bữa khác vậy,chúc em và mọi người ăn trưa ngon miệng nhé
    Chú hbb lại chạy loăng quăng đâu mất tiêu,nhà cửa chả chịu trông nom toàn đi đong đưa ở tận đẩu đâu,chả biết có được xơ múi gì ko,Sad ơi em cứ nhảy vào phá nó cho anh hề hề Thôi thì anh đành thay mặt nhà SS gửi lời chào tới tất cả các anh chị em có ý định chung vui cùng với nhà ta,chúc mọi người zui zẻ,thoải mái nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này