1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ... Chào cả nhà... . Nhộn nhịp quá đáng. Không phải HBB không chịu chăm sóc nhà cửa mà bởi vì với tốc độ chóng mặt thế này Nhà SS trăm tuổi nhanh lắm.. Chưa kịp off lần 2 ấy chớ. Moa lại bị cái tội viết dài. Mất công mội người nói HBB tham lam viét nhiều để đếm chữ lĩnh nhuận bút.
    A ! Chào hỏi vợ con và các đệ tử cái. SGH, rongranlenmay, flyingdance, Queen ... nào tiếp tục Ao_mong, Redncream, Blueocean82, mỗi người 2 KISS.
    Bây giời đến màn chào đón thành viên mới. Chú em Rockaway này away đi đâu rồi mà mới nghe chị em doạ tí đã bỏ cả dép chạy thế ?.. Uia.. Đệ tử Blue lại còn kéo thêm ticonuong vào hả.. Đáng khen nhưng chưa được thưởng ( vì sao đệ tử tự biết ). Cho anh chào đón ticonuong đến Nhà SS cái nào... ( nhai khẩn trương kẹo cao su cho hết mùi mắn tôm thịt chó đã ) . Riêng em bé bỏng là được ưu tiên KISS 5 cái liền. Ho...ho.. Nghe em nhắc nhở anh mới nhớ.. Để anh giới thiệu qua những thành viên còn đủ tài năng trụ lại nhà SS cái nhẩy :
    Vợ hờ của HBB.
    1. flying_dance : cô này là vợ hờ của anh No1 đấy, mới ly dị được 3 hôm, qua Đài Loan kiếm chồng khác nhưng kiếm mãi không được anh nào đong đưa giỏi như HBB lên bây giờ quay lại làm đơn xin phép mấy cô vợ còn lại ( xin vui long xem chú thích bên dưới )và chúng đệ tử của HBB để được tái hôn. Thủ tục như thế nào và hoàn thành xong chưa thì em cứ hỏi các chị ấy nhé. ! Lưu ý là cô nàng này thích bay nhảy lên em cứ cẩn thận kẻo nhiễm tính bay nhẩy theo là hỏng.. Không phải lúc nào cũng kiếm được HBB No2 đâu....
    2. SGH : cũng là HBB'' wife.. cưói từ bao giờ thì anh không rõ.. nhưng cũng hay bỏ chồng, bỏ nhà đi buôn lắm... Em thấy đấy, mấy lần phá sản rồi mà vẫn ham.. Bây giờ quay sang buôn cả rượu Sake đấy... Chuýến này cho sạt nghiệp luôn thì mới chịu quay về nhà. Gia đình có truyền thống lấy chồng muộn ( gần ế ) nên cô nàg quyết tâm làm cách mạng thay đổi nếp cũ... Chạy qua chạy lại vớ được HBB là nhắm mắt đưa chân liền mặt dù chưa biết mặt. Cũng may HBB là người có tấm lòng nhân ái bao la.. gặp ai cũng yêu.
    3. rongranlenmay : cô nàng này thì còn bay lượn kinh khủng luôn. Hình như được sinh ra trên máy bay thì phải.... Đến ký Đơn xin kết hôn với HBB cũng ký qua email trên máy bay đấy... Mới nhìn mặt qua webcam thôi..
    4. Cuối cùng là Queen, chủ nhà... Nữ hoàng đỏng đảnh của Nhà SS. Bao anh cò cưa mãi mà không chịu đồng ý .. phải đợi đến khi anh Đào ao, giăng lưới mới chịu thò một chân chui vô.... Nhưng cũng mới ký hợp đồng khung thôi... Vẫn còn kiêu lắm... Đòi phải thử thách 1 tháng đấy..
    Bây giờ sang hàng đệ tử
    1. Ao_mong : đại đệ tử, nhập môn sớm nhất ( bị anh kê đại bác vào đầu mà ). Xinh xắn ( nghe nói thế ) nhưng lười học... Suốt ngày ới ời bắt sư phụ học bài hộ. Nhắc nhỏ đệ tử một cái... Có vòi quà sư phụ thì cũng be bé thôi, những đứa khác nghe được mất công sư phụ phai mua thêm.... Một mình đệ tử ăn cả có hay hơn không...
    2. Redncream : Nhị đệ tử, cô này bị cái tội tham ăn.. cứ nói đến ăn là hĩ..hĩ.. nghe rất rùng rợn. Phải làm đệ tử HBB cũng vì cái tội đó. Mới nghe nhà SS có đồ ăn là bất kể ôi thiu, quá date hay chưa.. cắm đầu xông vao liền.
    3. Blueocean82 : ( bạn em nên chắc khỏi cần nói ).. đệ tử út.. mới bị HBB lừa nhập môn. Hơi chậm hiểu và không có năng khiếu lắm... Nhưng được cái liều lĩnh kéo lại. Định ra mắt sư phụ bằng một màn ngoạn mục " Đong đưa Queen cho sư phụ " cơ đấy. Đệ tử ơi ời.. không cần cố quá mà đâm quá cố.. Cứ bình tĩnh tiến hành.. Riêng ai chứ Quên thì sư phụ đợi cả trăm năm còn được huống hồ có mấy ngày.... Lên chiến lược đoàng hoàng đấy.

    Hết người thân , chuyển qua người quen :
    1. Jolie2222 : Cô nàng này là OSIN chuyên nghiệp của Nhà SS... Trưởng Ban đối ngoại kiêm trợ lý chủ nhà, kiêm Bộ trưởng Nội vụ kiêm ... nhiều thứ lắm.. Muốn biết ngóc ngách nào nhà SS có bụi băm.. hãy hỏi Jolie
    2. Sad_movie : Người biến hình... có trên dưới 10 cái tên chi đó... Suốt ngày đánh võng qua nhà SS bằng chổi thần... lúc thì damxuyenquadongxu ( í nhầm dixuyenquamuathu ), lúc thì emnhutianangmuathu.... chóng mặt qúa.. Đề nghị liên lạc với khổ chủ đẻ biết thêm chi tiết.
    Còn bây giờ là đối tượng đong đưa của em đây :
    1. IG_**** : Rất đàn ông ( nhiều lông lá, có người bảo chưa tiến hoá hết )... hơ..hơ.. hình như có đẹp giai nhưng hơi vô duyên lên đong mãi không được em nào. Anh đã bảo phải đi thẩm mỹ viện cho xấu trai bớt đi con gái nó thương .. nó mới yêu mà không nghe ..
    2. DE : người tình năm trăm của bác Shít... Dũng sĩ diệt COCA COLA. Hoa khôi nam hậu của Nhà SS. Chỉ có nhược điểm duy nhất là có máu nhột. Con gái cứ đụng vô người là ngất xỉu tại chỗ...
    3. Standbyme : trưởng lão nhà SS.... Chủ trương lấy rượu tắm rửa cho những linh hồn tội lỗi ( anh cũng bị liệt nhầm vô đó đấy ). Quyết tâm tu thành chính quả rồi nhưng vẫn nặng nợ trần ai. Đổi tên thành ThichSonHai theo chân Đưòng Tam Tạng rồi.. đến Tây Lương nữ quốc thì thầy đi trò ở lại. Bị cô bác sĩ ( ) ở đó lột áo casa bắt nhà SS chuộc lại nhưng khuyên mãi không đủ tiền nên đàng ngậm ngùi " người đi thay của ".
    4. Novareturns : Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, võ sĩ giác đấu nhà SS. Một mình một bút, chiến đấu trinh phục Nữ hoàng Queen dòng rã qua bao triều đại. Nữ Hoàng bị ( HBB ) bắt cóc.. bác Nova cũng cạo tóc, cắt quần, xé áo quyết trí lên đường cứu Nữ Hoàng .. Thề rằng một đi không trở lại ( trừ phi được khao rượu quốc lủi 75% ). Chúng ta ngả mũi kính cẩn chúc anh chân cứng lòng mềm... À quên... có rượu quốc lủi 76% của bác Stand đem ra rồi đấy... Đề nghị bác về ngay không mất phần... Cứ để Nữ Hoàng ngồi đó đi... người không bay hơi chứ rượu bay nhanh lắm.
    Mệt quá... Còn ai chưa có tên ới lên câu để HBB nhập dữ liệu nốt cho kịp ngày đăng đàn Phong Thần.
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 11/06/2004
  2. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Chào anh hbb, hic hic, trước tiên xin cám anh đã tặng tí những 5 cái KISS (vì út nhất mà .. hí hí), nhưng mà có kiss kiểu nào thì cũng bên nặng bên nhẹ mất thôi, sao không tặng thêm 5 KISS nữa có phải cân bằng không, bây giờ 2 bên má của tí bên nặng bên nhẹ rồi nè, hic hic. Anh hbb tính sao đây?
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, làm quen cái nhỉ ? oài , lại quên ko chùi chân rùi , khổ , có mỗi cái thân bé tẹo nhưng cứ phải vạ vật sang các nhà thế này thì mới thấy đúng là hồng nhan bạc mệnh . Chả là thế này ,em vốn có 1 anh giai chồng hờ, cứ ở nhà thì thôi , ra đường là ko bỏ đc cái tật đong các em gái xinh tươi , giờ mới bit là còn đong cả mí em ở bên này , lại còn có cả vợ cũ ở bên này nữa , nên lại đành cắp đít sang bên này gọi về, ới anh ơi là anh về nhà con nó đang khóc đòi thay ấy ấy kìa, mọi ngày cứ giờ này là anh thay cho con nó nên giờ ko thấy anh nó cứ khõc toáng cả lên , cái mẹt nhìn ghét y như thằng cha , lớn lên , gớm phải bit , về mà dạy cho con nó cái thói trăng hoa của thằng bố kìa ,....... Lào lào , nói đến mức này mà còn ko về thì .. bít tay bà nha''''...
    Hờ hờ , mải nổi điên nên quên mất ko tiết nộ danh tánh chồng iu của em , úi anh hờ bờ bờ ơi là anh ơi , ba hồn bảy vía anh có ninh thiêng thì về với thằng cu nhà mình , nó đang gào thảm thiết chờ anh về kia kìa , hơ hờ , hết cả hơi
    Ah` wuên nữa, nghe nói bên nhà mình có vụ hôn hít mấy thành viên mới long trọng lắm , nên tạt vào đây vừa với mục đích gọi chồng về mà cũng tranh thủ cái màn chào hỏi đến nà tình cảm ấy . bibo
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 11/06/2004
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc định chiều nay gởi ảnh cho bác stand mà lại không được vào net ở nhà thì oi dzơi nó như gì í chẳng chạy toàn mình chạy o à.
    Tranh thủ ra dịch vụ trước khi đi làm thì oi dzơi báo lỗi đĩa thế mới đau chứ .
    Thôi để mai vậy bác nhé hic sorry bác nhiều phải đi đây không lại trễ .Mấy hôm nay vào hơi bị nhiều mai stop lại vậy .Hẹn sớm gặp lại cả nhà nhé.
    Í quên sư phụ ui lắm vợ con thế để người ta đi gọi khắp nơi thế thì làm sao mà đong đưa ai được nữa chứ hic về dẹp loạn đi sư phụ uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Choáng quá .BIBI
  5. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Suýt chết sặc vì cười... Có cái mũi mà vặt mất thì thở bằng gì hả đồng chí hbb? Mà tớ ký vào đơn đăng ký kết hôn khi nào ấy nhỉ Không lẽ mình bị mộng du
    Tuần tới, tớ free as a bird, Sếp đi vắng nên chẳng còn ai để mà quản lý cả. Rõ chán Có ai bùng việc đi chơi hay thì ới tớ một câu nhá!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đê, sẽ thấy một ni cô chắp tay mô phật bước xuống sân ga. Mà nhóc bảo chị hú lên khéo mấy tay ở ĐN tống chị vào sở thú mất.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho hỏi tự dưng đẻ ở đâu ra ông h_n ở bên 7X có tít tờ le là anh em nhà ss ấy nhỉ, vớ vỉn quá.
    huhuhuhuhuhuhuhuhu
    Trời ơi, em vừa làm cái quái gì thế.
    huhuhuhuhuhuhu
    Đi ăn kem Tràng Tiền đây, nhem nhem nhem cả nhà chết thèm.
    Hic, các ông các bác cứ đong nhau đi, đây mà không có người yêu đây vào đây quậy ầm cả nhà lên cho mà xem....
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác hát bê bê (kêu như con dê, sorry anh De) anh nói em là OSIN ý ạ, híc em mà nghe thấy anh nói ở ngoài thì đảm bảo cái chân còn lại của anh cũng bị ... oè đau không kém cái chân kia đâu nhá rám xuyên tạc Trưởng ban đối ngoại nhà SS thế bao giờ ko chứ lại.... Híc, đau lòng....
    Báo cáo cả nhà, chiều nay, em đã đi nhận quà của em gái Blue gửi cho cả nhà chúng ta gồm có rất nhiều loại kẹo đặc sản của Đà Nẵng.... mạn phép cả nhà, em, hbb và bác Stand đã bóc một gói kẹo gương ra thưởng thức trước (căn bản là lúc đó người nào cũng bị tụt huyết áp nên cần có đường để cứu...).
    Em thiết nghĩ thế này... Có lẽ đợi đến đầu tháng 7 chờ mọi người về hết để OFF lần 2 cho đông đủ thì hơi lâu. Sợ chỗ quà của em Blue sẽ .... bốc hơi hết (do thời tiết nóng quá ý ạ).... Vì vậy em muốn trong tuần sau chúng ta lại gặp mặt nhau cái nhỉ? Địa điểm có lẽ vẫn chọn quán Trà Hoa Cúc đi, còn thời gian thì em cứ tạm đề cử thế này nhé. Vào thứ 4 ngày 16 tháng 6 lúc 6 giờ chiều. Nếu thời gian này trùng với một số người thì sẽ đổi sang ngày khác.....
    Mọi người cùng cho ý kiến ạ......
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ...
    Giờ em phải take care cái topic yêu quý của em đây.....
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cô Sad khi thăm nhà chúng tôi (vì hình như cô không phải là thành viên chính thức của nhà SS, lý do thì cô nói là chỉ vào đây hóng hớt thôi) nên kìm chế tâm trạng của mình một chút và đóng góp cho gia đinh SS những bài viết tốt.
    Đây là cảnh cáo lần 1, nếu tái phạm lần sau, tôi sẽ gửi than phiền đến cho Mod quản trị diễn đàn.
    Rất mong cô cùng xây dựng cho nhà SS cũng như diễn đàn TTVNOL ngày một phát triển.
    Chúc cô luôn vui vẻ.

  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chú hbb "lắm vẹo" thật đấy,mà quả là chị em phụ nữ toàn yêu bằng tai,mới nghe chú đấy đong đưa tí chút là quên hết các anh em khác nhà SS,toàn thấy hỏi thăm chú ấy,anh là nhạy cảm lắm,tủi thân quá cơ
    Mà tình hình nhà mình xem chừng khí âm hơi thịnh thì phải,các em gái xem xét thế nào mà lôi kéo thêm các nam thành viên mới đi chứ nhỉ,chứ anh thấy việc nhà toàn để chú hbb và anh lo khí chừng hơi vất vả.Chú hbb còn trẻ còn chịu đựng được,chứ anh 7x cũng kha khá tuổi,kham ko nổi nữa hic hic
    Jolie à,anh nghĩ dư chấn của vụ off lần một vẫn còn,đầu anh vẫn còn ong ong về cái chuyện bị em ngồi cạnh chuốc rượu,rùi cũng chả biết có nhỡ tay làm gì sơ xuất ko nữa hic hic thế nên thư thư một chút.Còn vụ bánh kẹo của em Ocean thì coi như tấm lòng của em gái ấy anh đã nhận còn mấy thứ đó anh nhường mấy cô bé tụi em,tính anh ko "háo ngọt" lắm như chú hbb,sớm muộn gì thì cũng có ngày phải trả giá thôi chú em à hé hé
    Thôi,anh out đây,chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này