1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh hbb này hình như mắc cái bệnh tưởng bở hay sao ấy nhỉ. Tự nhiên lại lôi kéo sgh em vào cái danh sách vợ hờ của anh là như thế nào.
    Pháp luật họ không cấm cái gì thì mình hãy làm anh ạ. Pháp luật họ nói là chỉ được có một vợ tại cùng một thời điểm mà thôi. Anh thì cứ như điếc không sợ súng ấy nhỉ. Hehe, mới kê khai/ công khai sơ sơ ở đây mà đã có đến 4 nàng vợ hờ rồi.
    Nhưng mà em ấy, em ấy mà là em phủ quyết cái danh sách của anh đấy anh hbb ạ. Mình đã cưới nhau hồi nào đâu anh. Anh chỉ được cái nhận vơ thôi.
    Anh không nghe ***** Xuân Hương cụ ấy tổng kết rồi đấy à: " Chém cha cái kiếp chồng chung ". Cổ nhân nói nhiều điều cũng có tính chân lý cao lắm anh hbb ạ.
    Mà cũng nói nhỏ với chị flying_dance, rongranlenmay, Queen, tội quái gì mà làm vợ hờ. Vợ là vợ chính thức chứ; làm vợ một==> ly dị vợ một==> chia tài sản; vợ hai==> ly dị vợ hai==>chia tài sản với vợ hai; vợ ba==> ly dị vợ ba==> chia tài sản với vợ ba.
    Em là em chỉ khoái nhất cái vụ chia tài sản thôi. Anh hbb có cái Samsung phải không nhỉ??? Samsung chia đôi cũng chẳng còn được là bao. Nhưng mà chắc anh hbb còn nhiều động sản, bất động sản, và các loại giấy tờ có giá trị bằng tiền khác nữa. Tình mất nhưng tiền không mất thì mới sống được chứ. Mất cả hai thì sống sao được phải không các chị nhỉ,
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Coi như là một lời cảnh cáo đùa Ly nhé.
    Thực sự là tớ không hiểu Ly lắm đâu.
    Ví dụ như trời mưa, Ly vào đây Ly kêu buồn, anh Shít hoạ: trời mưa sao không mặc áo mưa.
    Ví dụ: bố Ly ốm, Ly cũng thông báo với mọi người.Mọi người đều chia sẻ.
    Ví dụ : chị Queen bị giữ xe, chị vào kể với mọi người, mọi người chia sẻ.
    Ví dụ anh Hưng đi công tác: mọi người đều biết.
    Ví dụ: tớ đi ăn kem vào tối thứ 6, tớ post bài nhem nhem cả nhà chết thèm, và cái lý do vì sao tớ đi ăn kem là vì tớ có chuyện làm tớ run quá lên phải vào post bài kêu huhuhu lên như thế.Tớ thấy mọi thứ tớ post hoàn toàn bình thường trong tất cả những thứ đùa cợt tại đây. Ai vào đây thì cũng đều đùa cả. Thử hỏi có mấy nói chuyện một cách thành thật và chân tình chưa hay là cũng chỉ dăm ba câu chuyện phiếm bề nổi thôi. Thì tớ cũng chỉ vào đây mua vui.
    Tớ làm gì sai.Sao Ly lại có thể nói với tớ bằng một cỡ chữ to như thế, lại còn bảo tớ ko phải là thành viên nữa.
    Tớ kô muốn tranh cãi đâu. Nên tớ coi đó là một lời nói đùa.
  3. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hics...
    Định làm loạn cái nhà SS hả mấy cô em, có muốn chị tống vào mồm mỗi đứa một cốc sinh tố đu đủ sữa không? Hay muốn bị điệu cổ lên chùa, tay gõ mõ, mồm nhai...socola nhóp nhép như cái...cô bên trái kia
    Khổ, chả hiểu kiếp trước mình ăn ở kiểu gì mà kiếp này nhà SS toàn...các em gái sáng nắng chiều mưa. Dàn hoà rồi thì chia sẻ tâm sự của chúng nó đến khổ, mà tính chị thì có phải đảm đang bà mẹ hiền lắm đâu, các em để cho chị hồn nhiên, vô tư, vô tâm nốt những ngày còn lại của cái tuổi nửa đời này phát chứ
    Chị nhớ mãi mới ra đc cái nick và pass của nick này, (phù! may thật! có cái để thỉnh thoảng vào dẹp loạn nhà SS). Jolie dạo này ổn chứ? chuyện tình yêu tình báo sao rồi? cái đồng chí PH gì đó có bắt nạt em ko? Có gì ới chị câu, chị truyền cho một đống kinh nghiệm mà..chưa bao giờ hiệu nghiệm với chị
    Ấn tượng về buổi offline đối với Queen rất tuyệt. Cảm ơn cả nhà và những nụ cười vui vẻ. Hbb và mọi người đã tường thuật khá chi tiết rồi, bi giờ tớ có góp vào cũng...thế cả. Vậy tớ để dành một chút thông tin còn lại để làm bài đầu tiên cho topic mới: "Nhà SS - Nơi hội tụ mọi...thương hiệu" khi topic này tròn 100 trang. Hics...tình hình là nhà mình...nhảy trang từ từ thôi
    Ngày mai có vụ đấu giá ở đâu đấy tớ ko biết nữa, chỉ nghe nói là có 1 chiếc vòng màu hồng, giá khởi điểm lại chỉ có 1k. Tớ muốn có chiếc vòng nhưng dạo này đang trong chiến dịch thắp sáng một ngôi sao hi vọng đang loe xoe đòi tắt, túm lại là bận nên ko đi dc. Đề nghị cả nhà ủng hộ Queen bằng cách cổ vũ cho Tu_dinh_huong đấu giá đc chiếc vòng đó. Nhất là hbb nhớ động viên đệ tử của đồng chí hộ tớ phát .
    Anh chị em nhớ chăm sóc topic đấy, tớ đi rồi sẽ...quay lại, công việc của tớ giờ giấc lung tung lắm, có thể tuần sau chơi, cũng có thể cả tháng chả đc chơi ngày nào. Thế đấy! cấm đc trách tớ . Có gì cứ bổ đầu Ly giò, hbb mà kêu la
    Queen
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật đấy chứ có phải đùa đâu, định nhắc nhở cậu nhiều lần rồi nhưng thấy chưa tiện bởi cũng có một số người than phiền như vậy khi cậu vào topic này chỉ đẻ chọc ngoáy.... (tớ không có thời gian để tìm quote mấy đoạn cậu viết nhưng khi cậu vào là từ trang 10)
    Nhưng tớ cũng xin lỗi vì hôm qua hơi nóng tính một chút còn cái cỡ chữ to không phải là tớ nói nặng lời với cậu mà bởi vì tớ muốn nó không bị lẫn với các bài khác vì nó là cảnh báo mà.....
    Mục đích của tớ khi viết bài đó chỉ muốn nhắc nhở cậu nên dùng những từ ngữ cho hợp lý bởi mọi người khi vào đây nói chuyện có lẽ đều coi như anh em trong gia đình. Ở những topic khác thì cậu viết gì cũng được nhưng khi vào topic này cậu làm ơn để ý một chút.
    Cậu còn thắc mắc gì nữa không?
    Còn mấy vị dụ của cậu?
    Mục đích của mọi người viết ra là để chia sẻ, chẳng có gì phải bàn cãi... cậu buồn, tớ buồn, mọi người buồn hay ngược lại đều có những người khác chia sẻ cùng sẽ đỡ hơn nhưng ý tớ nói không phải là điều ấy mà cách cậu viết ra... hãy để ý ngôn từ của mình...........
    Thân.
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    I don''t care anymore.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được nhìn lại cái Avata này của chị, thích thật, em mà được nhóp nhép khai socola như cô sư kia thì chẳng phải lo nghĩ gì sự đời.... (nhưng đừng bắt em uống sinh tố đu đủ, em thích uống sinh tố thiêu thiếu hơn)
    Có sao đâu chị, chẳng qua em muốn mọi người cùng gây dựng cái nhà này tử tế hơn thôi. Tính sad cũng phần nào giống tính em, phá cách thế thôi chứ thực ra bản chất của Sad không như thế (không phải nịnh nọt đâu).
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hik, hình như các chị đang mải có chiến tranh lạnh hay sao mà khi thấy có khách mới đến chả chào hỏi gì cả hết ah ?? nhắn cho tất cả những chị đang buồn là nếu lúc nào buồn thì nhớ rủ em đi ăn kem mới , bởi cái căn bản em cũng đang thất tình cái anh chồng hờ của em , chán cái nhiệm vụ suốt ngày đi kéo chân kéo tay về nắm rồi, thôi thì anh y'' thích đong em nào thì đong . he''he'' , độc thân vẫn có giá hơn nhỉ ??
    Cũng nhắn với chị sadmovie luôn là cái title " anh em nhà sámung " là 1 lời chào của 1 thành viên mới là em đấy. Giờ thì tổng chào cả nhà lại lần nữa , em sẽ sang đây với 1 tư cách hoàn toàn mới , ko là bệnh nhân nữa . có đc ko ạ??
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị sad nha : ko biết bây giờ có là muộn quá chưa, ko sao , giờ đến chủ nhật chắc chị còn lên mạng . Nhìn cái dáng phân vân của chị ko biết có mang cái đó ra đấu giá ko em tự thấy anh hbb nói đúng 1 phần nào đó . chỉ muốn nói với chị rằng , đã bỏ cả 1 khoảng thời gian ra làm tại sao ko biết quí những gì mình làm ra , đừng nghĩ rằng nó ko đẹp , chẳng phải ai cũng đánh giá nó qua cái đẹp . Nếu 1 bức tranh , người ta xem , chẳng ai hiểu , chỉ mình chị hiểu thế cũng đủ rồi mà , phải ko ? và sao lại phải sợ ko có ai nhìn thấy nó trong đám đồ đó nhỉ ? có rất nhiều điều bất ngờ đến với mình , chỉ trong phút chót . Chào chị nhé . Và lần cuối em hét váng lên này
    :" chào cả nhà ......huhu ko ai thương em hết ah'', buồn lắm "
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị mang tặng một người bạn của chị rồi.Cảm ơn em.Rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này