1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sặc cười, hay thật đấy rongranlenmay ạ, đọc cái này đang đói đến nôn nao cũng phải...ngoác miệng ra cười, để tớ xem có chuyện gì phê phê sẽ kể ra cho mọi người cùng nghe, chứ không thì...anh em nhà Samsung cả mà lại ko...xảo ngôn cho vui, nhẩy?!
    To Jolie: Gì chứ offline, đại hội gì đó là chị thích lắm, anh em nhà Samsung thế nào chả có vài nhân đại diện đi đại hội, hihi...vui quá! lâu lắm rồi lại mới được đi hội hè, đình đám! quả này chắc vui lắm đây, vì mình ko phải đi với chỉ...một người mà là với cả anh em nhà Samsung.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To Queen: Em cũng thích đi off lắm nhưng xem ra cả nhà mới có 2 chị em mình là thích đi nhất, chị em lên tiếng với pà kon đi không lại mất mặt gia đình Samsung thì buồn lắm... dù sao cũng là bộ mặt Box Tâm sự mà, phải không chị.
    To ao_mong: Mấy ngày nay em đi đâu mà chẳng về nhà thế, chị và chị Queen lo cho em lắm đấy. Tết nhất đến nơi rồi đừng ''lang thang'' nữa nha cưng.
    To someone: Tết năm ngoái, em đã phải ''trống chọi'' với sự đau khổ, thương xót, nhớ nhung.... năm nay xem ra cũng vẫn thế anh ạ... Chuyện công việc rồi gia đình cứ làm em quay như chong chóng... Em mệt mỏi lắm rồi.... Ở thế giới bên kia, anh có nhìn về gia đình, về bạn bè và về em không??? Có phải em không thích nghi với hoàn cảnh được hay tại nó buộc phải thế.... Cuộc sống vẫn cứ trôi đi... em đã chấp nhận anh không còn sống trên thế giới này nữa... Thời gian sẽ làm mờ đi vết thương nhưng có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ không quên được Anh, người đã cho em nhiều bài học......
    Jolie 29U-2222
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, avatar đấy thì hợp nhưng mà không hợp với chị chút nào, hic hic lích kích, đâu rồi người chị hiền hậu, quyến rũ và still ế của em hay là như chị Jolie nói : chị định dành avatar đó bày tỏ mong ước tương lai à, có gì mừ chị làm cô bé đó cũng ổn, hoặc không thì gắng cho em 2 đứa cháu như thía hoặc 1 trong 2 cũng tàm tạm ...........thế nhá chị.
    À mà, em không hỉu, cái chuyện mọi ng` ko ủng hộ là gì, hmm, sao mình lại bỏ lỡ thía, hix, chỉ đi ngủ có 1 giấc mà sáng hôm sau đã bỏ lỡ mất vụ không ủng hộ rùi, có gì em còn góp một tay "không ủng hộ" cùng cả nhà chứ
    Ấy ấy chị, nhầm thế cũng chưa sao lắm (cũng có vài ông sao lẫn giữa hai nick thôi chưa có vấn đề gì đâu - nick nhìu nick ít sao á mà ) vấn đề là đừng nhầm buổi hẹn công việc ví buổi hẹn cuối tuần hoặc ngày kỷ niệm ví ngày thường là ổn chị à, chứ nick nào cũng là một phần con người mình mà, cứ tự nhiên, nhầm lần này lần sau ghi nhớ và sửa. Cuộc sống còn nhìu cái nhầm mà không gỡ được đấy thôi, mong chị hông nhầm nữa nha .
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cũng kể chuyện phát! (chuyện thật 100%)
    Cuộc hội ngộ của cô nàng Samsung và anh chàng Nokia

    Chàng ko còn trẻ - đầu 3 rồi, gia đình chàng lo lắm với cái gọi là an cư của chàng, lạc nghiệp thì khỏi phải bàn, chàng làm việc ở Bưu điện Hà Nội, sau bao năm ki cóp làm thêm làm nếm, chàng được bạn bè nói vui là "cái thằng tiền đè chết người". Oai như cóc chứ thua kém ai, mỗi tội sáng đi tối về tự...đi ăn cơm bụi.
    Bố mẹ chàng cân nhắc, tính toán rồi quyết định tìm cho chàng một cái máy giặt...biết nói. Họ ngắm xung quoanh, rồi các mối thân cận của bạn bè xa gần, họ chộp được cái ảnh của nàng. Họ hả hê, vui sướng "Hê hê...quả này thì ko chạy đâu cho thoát, con trai mình ngon lành cành đào, con bé này thì cũng học thức, ngoan hiền có tiếng, quá hợp!". Và rồi họ tự bày mưu tính kế, chàng được tham gia, chỉ có nàng là chẳng biết gì về chiến dịch nước rút của họ.
    Một buổi tối mùa thu mát mẻ, con Samsung ghẻ của nàng bỗng kêu lên những tiếng oe oé như báo hiệu một sự khởi đầu của tình yêu. Nó giương cái màn hình lên, đập bộp phát vào mắt nàng dòng chữ "em khoe ko? anh la mot nguoi ham mo em, cho phep anh lam quen voi em nhe".
    Cái đầu tròn tròn của nàng ngúng nguẩy "xời, lại một anh hùng Núp, mà thoải mái tí nào, cho con Samsung này đong giai tí".
    Rồi thì nhắn tin gọi điện tíu tít cả lên. Được cái chàng làm bưu điện, còn nàng thì cũng trực thuộc bưu điện, thế nên telephone là cứ thoải mái, chỉ ko đủ sức để buôn thôi.
    3 ngày sau cái tin nhắn bất ngờ đó, nàng quyết định đưa ra một cuộc hẹn. Chàng và nàng thống nhất đi ăn kem ở bên hồ con Rùa, sau giờ làm việc chàng sẽ đợi nàng ở đài phun nước.
    (Còn nữa...)
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/01/2004
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chị nói gì như là em đi bụi thế bao giờ thiệt còn gì là danh tiếng (tai tiếng) của em nữa, đau lòng thế không cơ chứ, có bà chị gì mừ thía nì, chuyện cá nhân cá chép mờ mang giữa nhà cửa nhắc nhở, hic, có gì nói nhỏ ví em em sẽ sửa chữa, sao mờ nỡ nòng lào mang ra để cả nhà bít là "lang thang" ẩn dật nơi nao................... chị đền đi, mai nè mừ em như các chị lại phải vào mục tìm vợ của anh nào thì em ứ biết đâu (đùa thui ha, các chị cứ tiếp tục tranh cử đi em gái còn được quà, hí hí ) . Dầu sao thì em cũng đã về rồi đây, yên vị ở đây chờ lì xì của các anh các chị lớn, woww sao mình nhớ thế (suýt quên nếu ko có chị Jolie gọi về là mất quà lì xì rồi) kiss kiss chị mí cái nà.
    Thật ra là mí ngày bận bài vở quá thôi với cả lang thang bên tâm trạng sầu thảm, hihi nên hôm nay mí vào đây tán phét nói nhảm tẹo ví cả nhà nhưng mừ vui vẻ cả thôi mà, em gái thất thường như thời tiết ấy, các anh chị đừng lo, đâu rồi sẽ có đó thui, em vẫn đọc bài thường xuyên nếu không nói là 1-2h lại refresh xem có gì mới hông (nói thật á đặc biệt là cuối tuần cả nhà đi chơi hết bỏ em ở nhà 1 mình ). Giờ còn khá nhiều bài vở nên có gì em ko phải lang thang đâu nha, chăm học nên ko ngồi nghịch táy máy đấy . Chúc cả nhà đầu tuần zui zẻ nha và công việc trôi chảy.
    To các anh chị iu quý : em cảm ơn (khách sáo >>>> nhưng cứ cảm ơn, ) vì quan tâm tâm trạng em ha, hì, cái gì rồi cũng qua mà, down rồi up................như thuỷ triều hay mưa nắng vậy .
    To chị Jolie : hì, em vẫn đọc bài của chị từ ngày đầu (bật mí nha, em có viết trong đó mỗi 1 bài, hihi, hình như trang 1 - nick khác ) có gì em mang tâm trạng, chị mang tâm trạng nhưng nhớ lời chị PM nha chị hãy luôn vui vẻ, hì, chị em mình đều cố gắng hen.
    To some1 : miss you and even we still have a long way to go but wish can walk with you to the end of the way..............
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tại chị thấy tâm trạng em dạo này bất ổn nên kéo em về "nhà" để các anh chị bắt đầu ''Chiến dịch lì xì'' Tết cho em... (hic hic nói ra câu này thể nào cũng bị xơi củ đậu bay cho mà xem).... Mọi người không lì xì... thì chị lì xì cho em... à mà em có tiền xu mới chưa... lì xì một bộ tiền xu mới coong cho em nha''.
    Thì ra em cũng ngó qua cái tâm sự bùn của chị hả, cảm ơn nha... thế mà chị cứ tưởng có mỗi mình chị.... độc hành với nó thui chứ...
    Jolie 29U-2222
  7. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To các em gái nhà SS: Khí thế nên nào các em! Hãy cười đi nhé! Anh em ta gặp nhau là cứ phải vui, thật vui. Tớ luôn thích mọi người nhà mình vui vẻ, sảng khoái. Hôm trước, thấy em Matrioska khóc sắp lụt cả nhà, tớ vội vàng kể chuyện để mọi người vui vẻ cái, chẳng biết giờ này em đã bớt nhè chưa. Rabbit_without va ao_mong đừng buồn nữa nhé. Thấy các em buồn là chị cũng buồn theo. Chị mà buồn chán thì chị ... cũng chẳng biết đi đâu nữa. Nhớ lại cách đây không lâu, gặp thằng bạn, nó kêu chán đời chỉ muốn đi tu (hí, thằng này sắp lấy vợ). Chị bảo nó là: Ừ, tao cũng đang chán đây. Thôi, hay là tao với mày rủ nhau lên chùa cùng đi tu vậy. Nghe chị nói thế, thằng KU sợ chạy vứt cả dép đi ... đăng ký kết hôn
    Chị tủi thân quá cơ!!!! Híc, chị mà đi tu thì khéo chùa lại đâm heo hút. Sau sự vụ này, chị đau đớn nhận ra là...(thôi, các em tự hiểu)

    Dạo trước đặt cái greeting mess là: C''''EST LA VIE !!! rồi: Không có nếu, nhưng gì hết...!!!!, bị bọn bạn chê là nghe giọng sặc mùi bất mãn với cuộc đời, tớ cáu tiết đổi lại thành: KEEP THE FIRE BURNING !!!! nghe cho nó BLOOD. Bà con có ai có câu greeting nào hay hơn, cho tớ xin câu để mỗi lần bật máy lên, người hừng hực tràn đầy khí thế, làm việc cho nó hứng khởi.
    Mà các anh giai nhà SS đâu hết rồi ấy nhể . Để các em gái buồn tủi thế này mà chẳng thấy có anh nào an ủi các em tí tẹo cả. Hay là anh nào anh nấy là cứ bận bịu với những chiến dịch vĩ đại của mình rồi. Có Queen và rongranlenmay em đây kể chuyện rồi, cộng thêm các anh nữa thì hiệu quả sẽ được nhân lên gấp bội đấy.Hí hí, con gái ưa nịnh nọt.
    Queen ơi, hôm trước tớ đang đọc tiểu sử của cậu, hay vậy mà sao cậu lại delete nó đi thế, kể tiếp nhé! Mà chuyện tớ kể cũng là chuyện người thật, việc thật đấy.
    À, cái avar mới của cậu cộng thêm cái lời úp mở và dấu..., chẳng hiểu sao lại cứ làm tớ nhớ đến bài thơ cóc cụ: Hôm nay trăng cao quá, anh hôn em vào má...
    Standbyme nè: Hôm trước thấy đằng ấy vote sao cho tớ, tớ sướng quá cũng định vote sao lại cho đằng ấy (có đi có lại mới toại lòng nhau mà) nhưng tình hình là chẳng biết vote viếc thế nào, cuối cùng lại vote nhầm luôn vào các mẩu mess ngắn cụt lủn đằng ấy post lên. Khiếp, ngượng chín cả người.
    À, tiền xu tớ mới chỉ có loại 200đ và 5000đ thôi. Loại 1000đ chưa có, Tết đến đằng ấy lì xì tớ phát (cho đủ bộ sưu tập)
    Oài, tuần vừa rồi rong chơi nhiều quá, tuần này thì lại phải vắt chân lên cổ mà cày bừa. Đến chết mất với cái tội nợ nước đến chân với nhảy. Nhưng mà vẫn nhe răng cười cùng anh em ta nhể
    Được rongranlenmay sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 13/01/2004
  8. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ui...anh giai đâyyyyy..anh Thị vệ Ế chỏng Ế chơ của các em gái đâyyyy..khì khì ....các em gái đó hả..Rạo này anh giai của các em bận quá ..khì khì..gần tết rùi mà..còn bao nhiêu việc phải lo..nhưng anh giai vẫn vào đây "tâm sự" với các em gái phát...
    khìkhì..em rồng rắn lên mây viết truyện hay ghê..hì hì..ko ngờ em cũng iu đời giống anh..khì khì...anh em mình đúng là 2 tâm hồn iu đời gặp nhau..và hoà làm 1..hihi..anh nói thế khí ko phải chứ...
    To: tới tất cả các em gái.SS xinh đẹp của Thị vệ..các em phải iu đời nên mới phải..hihi..cứ như anh đây nè...già rùi nhưng vẫn sống vui tươi..thỉnh thoảng có chút xiền ..là lại rủ mấy ông bạn già đi nhậu..ăn uống nói phét cho thoả mái..khì khì...
    khì khì..hôm nọ anh đang ngồi nhậu...thấy..có 1 ông bạn già trong đám bạn.. cứ ngó nghiêng...mắt đảo lia lịa..anh hỏi ra..hoá ra lão ấy đang.. tìm dép...khì khì....lúc đó mọi người nhìn xuống chân lão ấy..thấy Ông bạn già... vẫn đang đi dép..hì hì..thế là cả bọn được 1 trận cười ra trò..đúng là "phê" rùi có khác..giá trị bị đảo lộn tất..khì khì...
    Hôm nào có điều kiện anh mời tất cả các em gái SS đi ăn uống nhậu nhẹt..hát KA DAO Ô KÊ cho nó thoả mái ..xôm xụ..
    Anh sẽ trình bày 1 bài ...Oánh đập..cắt... chặt chém để..tặng các em gái hiền ..xinh đẹp dễ thương...Đó là..Bài "KA DAO EM VÀ TÔI"...khì khì
    khì khì...
    Cuộc đời vẫn đẹp sao ..tình iu vẫn đẹp sao..là lá la
    Trái tim đá chưa một lần dừng bước
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    ....Thị Vệ độc hành....
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đã viết xong cái báo cáo năm, xả hơi tí nào!
    Vào đây mới nhìn thấy sáng nay tớ lang thang linh tinh có một tẹo mà bị cô chú nào vote đểu cho 2 con 1*, thế là 2 cái sao của mình xám xịt đi, thời buổi người khôn của khó thế này đến khi nào thì 2 cái * đó mới sáng lên đây.
    ờ há! mà Jolie, ao_mong,....làm thế nào đi chứ, nhà Samsung là âm thịnh dương suy quá! Còn mỗi anh Thị vệ thỉnh thoảng tạt qua đưa chị vài cái kẹo rồi về, còn standbyme và MrQueen thì mất hút, chả biết ở đâu mà tìm.
    Kể tiểu sử rồi lại cứ ngồi mà tiếc rongranlenmay ạ! Dòm lại mình hiện tại phát lại thấy...buồn quá xá quà xa! thôi thì nói chuyện hiện tại cho hợp với cái tình trạng bi đát bi giờ.
    Kể nốt cái phần còn lại của câu chuyện trên kia nhé!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 13/01/2004
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    (tiếp) Cuộc hội ngộ của cô nàng Samsung và anh chàng Nokia
    Bên đài phun nước, 2 người nhìn nhau mắt mũi tay chân là cứ cười bẽn lẽn. 2 mắt cùng liếc, 2 lòng cùng ưa nhau xừ đi rồi....
    Chàng thỏ thẻ:
    - Mình ra Tràng Tiền ăn kem đi em.
    Nàng nhủ thầm "Khỉ thật! lần gặp đầu tiên mà lão ta định đưa mình ra đứng gặm...kem mút ở đường Tràng Tiền. Trông lão cũng "chuyên nghiệp tạo ra sự khác biệt", thế mà..."
    - Em muốn vào quán ngồi anh ạ.
    - Uah, thế cũng được.
    Sau một vòng lượn quoanh bờ hồ để chọn địa điểm, nàng hướng tay lái về phía...(tớ quên tiệt tên cái quán này rồi). Chàng suy nghĩ, đắn đo, ngần ngừ rồi cũng dắt xe vào cùng nàng.

    Nàng cầm cuốn menu, lật đến trang mà những con số bên tay phải ko cứ là từ 30k trở lên.
    - Anh dùng gì ạ.
    Chàng liếc vào trong menu và giọng chàng cất lên khiến nàng ngỡ ngàng:
    - Em chọn loại kem nào rẻ hơn đi.
    Nàng cứng họng, nhưng chả lẽ lại phá buổi hẹn bằng cách đứng lên ra về. Chọn mãi, chọn mãi cũng được một loại 25k có vẻ vừa ý, nàng quay sang dò ý chàng.
    Hướng về phía cô phục vụ, chàng hỏi:
    - Có loại kem nào rẻ hơn ko em?
    - Dạ. có kem kí anh ạ.
    Sau một hồi hỏi han chàng gọi cho mình một đĩa 15k.

    Mồm nàng nhạt thếch, nàng chẳng còn biết mình đang ngồi nói chuyện gì nữa. Khi phục vụ cầm hoá đơn thanh toán đến, chàng thò tay vào túi áo rút ra một nắm tiền, liếc thấy thì cũng đủ cho vài lần kem thế này. Nàng lịch sự đề nghị:
    - Anh để em trả cho.
    Ngay lập tức tay chàng đút trở lại vào túi, và tay nàng thì móc ví ra đưa tiền cho phục vụ.

    Nàng xót xa "Thật là ngang trái, bi thương! 1 cuộc tình chưa kịp đơm hoa kết trái đã bị lụi tàn".

    Những ngày tiếp theo chàng vẫn say sưa nhắn tin tâm sự cùng con Samsung ghẻ của nàng...
    Con bạn nàng nghe chuyện, sung sướng phá lên cười "mày nhường lão ý cho tao nhé!". Và nó quyết định chiến dịch tập huấn chàng thành my crazyfan - như cái tên mà nó đặt cho chàng trong danh bạ điện thoại của nó.
    (The end)
    ---------------------------------------------------------
    Chú thích:
    "Con bạn nàng" là tớ.
    "Nàng" là con bạn tớ
    "Chàng" là một bác tuổi băm làm ở bưu điện HN.
    ---------------------------------------------------------
    Anh chị em thấy thế nào, có ngỡ ngàng ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này