1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi lang thang giữa phố phường , đi chẳng định hướng , ko phải vì ko biết chỗ đi mà bởi chẳng biết mình đang là ai , những lúc vậy chỉ ước ao có một cặp mắt ngoái lại nhìn , 1 cái nhìn thể hiện sự phát hiện ra cái mình đang tồn tại , thế là quá đủ . nhưng vẫn chưa bao giờ đón nhận đc cảm giác đó. như ngày hôm qua , khi về , chia ra mỗi người 1 hướng , mình đường mình và chị đường chị , thấy lạc lõng lắm , muốn hét rằng , em ko muốn 1 mình lúc này , nhưng cũng hiểu là nên dừng lại... và để rồi cùng gặp nhau trên mạng , thế là chia làm 2 đường nhưng rút cục đích đến lại là 1 , chẳng biết hiểu thế có đúng ko , nhưng dù sao .....cũng qua đc 1 ngày , mình thật là giỏi
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị biết là hôm qua chị đã không tốt khi cắt đuôi em. Nhưng mà chị phải đi đến nhà một người bạn.Chị cũng có cảm giác sợ một mình như em. Nhưng riêng hôm qua thì em thông cảm cho chị nhé, được không? Bởi vì chị cần đến nhà người bạn. Thực ra là việc không bình thường lắm, nên chị không thể đưa em đi cùng được.Em nói đúng lắm, đi làm hai đường nhưng cái đích là một. Vì chị cũng về nhà một mình và mãi 12h30 mới đi ngủ.Hãy nhớ những gì tối qua chị nói nhé.Cảm giác khi chị đọc bài của em ấy.
    Chúc vui.Chị đi ngủ đây.Đừng viết cho chị vào đây nữa. Viết sang topic của chị ấy.
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Halố cả nhà, chúc cả nhà mình thứ 7 vui tươi
    Có 2 ngày không vào thôi mà nhà mình chạy trang ầm ầm, đầu tiên là nghiêng mình đón chào 2 em tí cô nương (nhìn cái avatar đáng yêu thế cớ chứ, hình như cả nhà mình đều đã kịp chào đón em rồi, so rí chị về muộn nên bây h mới vào màn chào hỏi với em được)và h_n nhé.Hôm nay thứ 7 máu luồn về tim mà em nên nhà mình chưa ai kịp nghêng đón em đó thôi, chứ em vào nhà rồi thì ai cũng thương em hết, nhất là anh hbb chồng đã li dị(cưới thì hbb đảm nhiệm cả vai chính -chú rể lẫn vai không hề phu_cô dâu, còn li dị thì chị giúp 1 tay để ký đơn. Mà đây cũng là 1 cách quảng cáo hay lăng xê của hbb ý mà, thời đại nhà nhà quảng cáo người người cáo quảng nên hbb nhất định ko chụi tụt hậu ý mà). Ơ hờ mà mọi người cũng ai đừng ngạc nhiên hay thắc mắc, khổ lắm chồng cũ nhà tớ là luôn luôn đi liền với đan xì căng(nên cứ thỉnh thoảng có vài em yêu của đồng chí ý vào nhà mình ới ời vài câu (rồi chạy)) cộng với cái sở thích nghiện dưa bở nặng nên cứ hay nhầm nhọt nghĩ ai cũng là vợ hờ. Thế đấy tuổi thì vẫn còn tươi phơi phơi nhưng mà tình cứ hay thích nhầm nhọt (dấu hiệu của tuổi về già nhưng thích hóng hớt ý mà , chồng cũ nhẩy)
    Cuối cùng thì Queen đã trở về nhà rồi đây, thế mà có ngày tớ cứ thắc mắc chỉ sợ 1 ngày nào đó Queen chạy đi không trở lại chứ, không hiểu lúc đó chị (anh)em nhà mình thế nào nhỉ, chắc vác cuốc vác xẻng đi tìm queen về bằng được, ít nhất về để chia chác lại tài sản chứ.Mà hiện h thì hình như tài sản chỉ là ngôi nhà mọi người ghé vào trò chuyện hỏi thăm cùng tán dóc chuyện cho vui cùng ngày tháng. Thế nên chị nghĩ rằng Jolie ạ, Sad vào đây viết gì cũng được mà, dẫu sao nhà mình mỗi người 1 tính nết, 1 cách viết mà, hơn nữa chẳng có gì xấu cả, viết đôi khi chỉ là viết mà thôi. Chị cũng ko rõ là Sad đã viết những gì, nhưng nếu đã qua thì cho qua, hơn nữa chị nghĩ sad đã vào đây thì cũng nên coi là người trong nhà chứ nhỉ. Chị thì ko đọc và cũng ko viết nhiều nhưng theo những gì mà chị nhận thấy thì em và Sad là bạn tốt và hiểu nhau đấy chứ nhỉ.Thế nên chúc em và sad mãi là bạn tốt, cũng như chúc cả nhà SS luôn bền vững cùng nhau, thương yêu
    Hichichic, nghe rongranlenmay kể về mấy trái sầu riêng mà tớ lại rớt nước miếng, tớ cũng khoái sầu riêng lắm, nhưng bên này sầu riêng là một món ăn "xa xỉ phẩm" đắt đỏ. Đã thế tớ lại còn dại dột dụ khị thằng em thử ăn sầu riêng (dù rằng nó đã khăng khăng ko ăn vì sợ cái mùi thum thủm đó) để bây h nó còn nghiện nặng hơn tớ , suốt ngày dụ khị tớ mua riêng sầu để nó chén một mình chứ chia sẻ thì toàn bị phận làm chị phải nhường em, mà hơn nữa có tranh thì nó chạy quá nhanh
    Chết tớ vào nhà thì thấy bác **** đang la toáng lên vì vất vả với việc nhà , rõ là khổ thân bác ý hạnh phúc thì ko lo hưởng lại cứ thích phải chia năm sẻ mười , có nhà nào như nhà mình ko toàn các em xinh đẹp vây quanh mà còn kêu khổ, đúng là ......Mà bác ko có đệ tử nào hay sao ới người ta về để vào nhà cùngchung vui 1 tay chứ. Hichichic mà nói đi thì nói lại hình như tõ cũng có lỗi 1 phần , hôm nọ có anh Rockway (dùng từ trang trọng hẳn lên nhá, nịnh nọt ý mà chẳng hay anh ý có đọc được không nhỉ)vào nhà mình chẳng hiểu có phải tớ vừa ra tay tiếp đón hình như có phần đanh đá quá hay sao ý(giả vờ tí tẹo), làm bác ý chạy thẳng một mạch đem theo cả dép không thấy trở lại gì cả. Thôi thì tớ phải đi tìm bác ý về chia sẻ cùng công việc với hbb và bác **** với được. Thương 2 người nhất đấy nhá)
    Thế nhá 2 người đợi tin tức của bác Rock đi , và Jolie chuẩn bị tinh thần đón tiếp nhé, (mà không biết bao h có tin tức thì tớ ko dám đảm bảo cùng hứa hẹn đâu nhé)
    1 lần nữa chúc cả nhà cuồi tuần vui vẻ!!!!
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hi`, em chào chị cho em thơm chị vài chục cái nào , dễ thương ghê cơ, he''''he'''', em định giành mấy cái kiss này cho mí anh nhà ss , nhưng mờ nghĩ lại thấy thiệt cho mình quá , nên em ưu tiên khuyến mại cho chị đầu tiên , he''''he''''.
    Hơn nữa, em thấy chị nói về chuyện chị sad đúng ý em quá, he''''he'''', tuy là người mới nhưng mừ em vẫn thấy rằng chị nói đúng , chẳng qua là bởi vì sớm muộn cả nhà cũng thâý có ngày em điên điên lên như thế , he''''he'''' nên là cứ phải rào đón trc thế này đây .
    cuối cùng , lại thêm 1 cái lí do khiến em phải ôm hôn chị là em vô cùng vô vô cùng thích sầu riêng , he''''he'''' , bữa nào đi ăn sầu riêng hay nhà chị có tí hương hoa đó thì nhớ gọi em nha'''' , em đang có 1 dự định siêu vĩ đại là trong lần sinh nhật sắp tới của em , 1 mình em sẽ xơi nguyên 10 quả SR luôn ., cứ nghĩ đến, rỏ cả dãi..hee, thui chào anh chị , em biến
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 12/06/2004
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.... Định làm vụ ầm ĩ cái nhưng tái cái máy ở đây chậm quá. Oánh bàn phím đau cả tay.... lên không viết đuợc..
    bé ticonuong muốn anh KISS nữa hả .. ?? Trời ạ.. Em phải biết nụ hôn của HBB đáng giá cả một gia tài đấy... Anh đem đấu giá bên 7X cũng phải được 2K đấy.... Thôi, đe anh bù sau,còn tạm thời để hai má đỡ lệch... em cứ tự KISS vào má còn lại tạm vậy.. Nếu không biết, cứ hỏi các chị anh đã liệt kê ở trên.. Các vhị ấy dạy cho....
    Mấy cô vợ hờ này đồng loạt đòi ly dị chia tài sản hay sao ấy nhỉ..?? rrlm bị đãng trí từ lâu thì không nói làm gì.. Đến cả SGH mà cũng thế mới lạ chứ... SGH thân yêu, thôi thì chiều theo ý thích của em... Chúng ta ly di để bắt đầu lại..... Coi như anh bắt đầu mở chiến dịch tán tỉnh em nhé... ( Nghĩ kỹ thì hâm thật.. ai đời đi tán vợ mình mới lạ chứ )....
    Bác SHÍT không được lôi kéo chị em nghe... Có gì mai đấu giá em nhường bác về nhất..... Có người bảo em có cách nói chuyện giống bác mới kỳ lạ chứ...
    Ùa.. Hai cô nàng SM và h_n này tính làm gì vậy nhỉ... Thôi được, hôm nay anh đang vui nên không viết chuyện vui vẻ được... pate or h_n ạ... Anh đã nói rồi.. HBB không phải la người tốt.. thậm chí còn là người rất xấu cho nên không nên vì những câu nói bông đùa nhí nhố của anh mà kết luận 7X như vậy được.... Cách em chọn chỉ có thể giải quuyết tình hình tạm thời thôi.... Cứ nhìn mọi người trong nhà SS em sẽ hiểu tại sao anh nói vậy..
    Ủa.. đệ tử chạy đâu hết rồi...???
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, chào cả nhà,
    Hôm nay em quyết tâm trốn học một bữa mặc dù cô giáo môn này điểm danh hơi bị ghê. Căn bản là từ tuần sau không được vào net trong giờ hành chính nữa vì vp công ty chuyển về nhà sếp, mà về nhà sếp --> có vợ sếp ---> dùng điện thoại nhà sếp -----> hay bị vợ sếp soi mà vợ sếp thì..... hic hic... có lẽ chỉ tranh thủ online được tý buổi trưa thôi.....Nghĩ đến cảnh chẳng được đong đưa (trong giờ hành chính) với mấy anh giai nhà này mà em bùn từ hôm qua tới giờ.... hehehehe.... nhưng bù lại nhà sếp đối diện quán café Nhân, nơi mấy anh 7x thỉnh thoảng ghé vào nhà mình hay ngồi nên có lẽ em phải chuyển chuyến tàu ngầm. Anh HBB ơi, thỉnh thoảng buổi trưa anh em mình tàu ngầm ở café Nhân đê.
    Anh **** ui, không tham gia vụ chia chác quà của bé Blue thì để mấy ''chị'' nhà SS này sử dụng hết à? Mà hình như nhà mình ai cũng đang trong chế độ giảm cân hay sao ý, động đến chữ đồ ngọt là chạy mất hết cả dép thế này.......
    Lâu lắm rồi em không được ''du hành'' tối thứ 7, chẳng hiểu ở HN giờ có trò gì hay ho không nhỉ? Tuần trước em phải chạy ra ngoài mua thuốc cho papa tầm gần 8 giờ tối thôi mà ngoài đường đông như kiến cỏ. Mà thời trang tối thứ 7 thì ôi thôi, các anh nhìn đến là mê, còn các chị thì lắc đầu......... chịu thua... thế mới thấy... mình đang trên đường đi đến chữ... già rùi
    Chúc cả nhà tối thú 7 vui vẻ, em lượn đây...........

  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi riêng tư tí ti tới bác Stand và anh chồng hờ: Hôm nay cái máy "côm piu tờ" của tớ nó bị chenh chập(chứ không phải cô chủ của nó đâu nhé) thế nên đang tàu ngầm với bác stand trên biển rộng mênh mang YM thì lại phải tập thể dục chạy ra chạy vào, nên ko nói tiếp chuyện với bác được, thật là thất lễ quá. Nhân đây cho tớ gửi lời sorry tới bác nhé.Và chồng hờ cũng vậy nhé.Mà dạo này bác srtand chăng thấy buôn chuyện cung mọi người vậy
    H_n à , hêhêhê cám ơn những cái thơm của em nhé(có thể chuyển giao qua đại lý nào nhận bớt đưọc ko em?/chứ vài chục cái thì các anh đứng xếp hàng chờ đến lượt dài cổ hả em). Hichichic nhận lời khen dễ thương của em mà lòng tê tái, nói thế này chẳng khác nào bảo chị em mình "vuốt đuôi" nhau giỏi quá. Hichichic em cứ nhắc đến sầu riêng với sầu chung, làm chị tê cả 1 cõi ruột , mà khi nào sn em thế nhỉ, yên tâm hôm đó chị sẽ cực kỳ rộng rãi tặng em nhót quả sầu riêng để ăn vào hết luôn "sầu riêng" .
    Trời ạ , tớ chăm chỉ pôn pốt bài thì bị anh chồng cũ lườm yêu, kêu viết gì mà viết lắm thế, khổ lại sợ bị tớ lôi hết các tật xấu ra nói đây mà. Đã bảo rồi truyền thống gia đình, yên tâm vợ cũ luôn giữ thể diện gia đình cho chồng cũ mừ, nói tí ti thôi, còn những cái khác để mọi người tự khám phá chứ, hơn nữa nhà mình ai cũng thông minh mà.
    Lâu lắm rồi tớ mới tốc độ post bài chóng mặt như hôm nay,bài vở thì còn đầy nương với đầy rẫy, 1 đống việc chưa giải quyết xong dứt điểm,đồ đạc chưa đóng gói (tớ chuẩn bị tếch về hẳn mà o la la _.........ối giời ơi nghĩ đễn cả 1 núi việc chán chẳng thèm làm nữa
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ đang chầu chực chờ xem trận khai mạc mở mùa của Euro,thế nên tắt máy chạy vào hóng hớt chuyện trong nhà tí, nhà mình có vẻ bình tĩnh với Euro gớm nhỉ.Có ai cá đọ cùng với tớ không nhỉ????!!Hôm nay tớ nhận đội BỒ(1-0) ko biết thế nào đây, ôi cầu trời , nhớ mùa trước tớ bị liểng xiểng thua cá độ, năm nay hy vọng..........
    Ở đây bọn nó rất nhởn nhơ với bóng đá, chán hơn cả con gián ..... nhớ cái không khí sôi sục ở nhà mình, hichichic nhớ và thương và yêu quá Hà Nội ơi
    Thôii vào trận rồi, chúc Bồ chiến thắng và chúc tớ may mắn cả nhà nhé
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thua rùi em gái ơi hic hic
    Thành thật chia buồn với em nhé
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hee, gửi chị gái vô cùng thương mến của em , những cái thơm của em nó đáng giá ngàn vàn vì thế làm sao có thể chuyển giao cho cái bọn buôn bán thất học đấy đc, hơn nữa em cũng đang dịnh mở hàng bán vịt ngang quay nên cứ để kệ cho các anh ấy dài cổ ra 1 chút cũng no sao, nhờ .
    Mà em hỏi thật chị nhá , chị có tay trong gì với bác sĩ nào ko mà sao em cứ thâý thỉnh thoảng chị lại ré lên 1 tiếng " tê " đến là nhói lòng he''he''. mạn phép vài câu , thôi chào cả nhà em chuẩn bị đi xem mọi người choảng nhau đây .bibo bibo , em tập lái ô tô , uỳnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này