1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    anh lày nói cứ y như kiểu " ối em ơi là em ơi " y'' , khoái vật ý nhầm , khoai vật . huuu. chuyện là em đã định đi về rồi , để chiều nay còn cắp đít đến chỗ đấu giá, huu nhưng mừ mưa to gió nớn thế này , nại cái tật cố tình ko mang áo mưa nên giờ chả bit làm sao nữa, đànhngồi chết gí ở đây thế này , đến khổ.
    Oài oài nhưng đc cái sáng này ko phải là sáng chủ nhật bùn ,nên em đong đc vài anh giai , chả bit đã đủ tuổi lấy vợ chưa nữa, nhưng ko sao , gì thì gì mình sẽ uốn nắn dần . ha''ha''.cái thưở bơ vơ nên dễ lơ ngơ lém
  2. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đây rồi...đây rồi...cuối cùng thì cũng vào được...cái ổ ttvn dạo này chuối vật, login đến thủng bàn phím, bẹt đầu ngón tay mới vào được cái fòrum này.
    mấy ngày nhìn các em SS lả lơi, quyến rủ...mê hồn trận, đong đưa, lả lướt...vãi linh hồn... mà anh không động đậy gì được... tức quá.
    ...à hà... mà em flying_dance lại định đong hàng với anh à? cứ mạnh dạn làm tới đi em, không cần phải (giả vờ) e thẹn thế đâu... anh biết con gái TDC...máu lắm.... hà hà... chỉ tiếc cái khoản dancing của anh nó mới chỉ chập chững ở mức basic steps thôi chứ chưa fly được như mấy em bên TDC nên chẳng dám kết partner với mấy em vì sợ không fly cùng các em được....
    ... hà hà...(đùa tí)... chả biết 2 gã hbb và **** làm ăn thế nào mà để xảy ra cơ sự... em flying_dance lăng xăng chạy đi tìm trâu thế này....tiện đây xin thông báo với cả nhà SOS... à quên SS một tin nửa vui nữa buồn (buồn với hbb và **** thôi) là cái dây chão của RockAway vẫn để lòng thòng mỗi khi lượn phố... nếu quàng phải chị em nào thì chị em đó gắng chịu nha... nói thế này có **** không bác **** nhẻy?
    Được RockAway sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 13/06/2004
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái avatar của bác mà em lại thấy chạnh lòng , nhớ tổ quốc quá , kể sơ sơ cho cả nhà nghe vụ này . cái năm em mới tròn đôi mươi, còn ngây thơ và trong trắng đến lạ lùng , hi''hi''. Vào 1 tối mát mẻ và đẹp giời , em cùng chàng của em thả bộ thong dong quanh lăng bác , hóng tí gió lào ...kakạ. Vào đúng 7h tối thì phải hoăc 8h gì đó , em cũng chả nhớ rõ tại mải ngắm chàng hẹ, chỉ biết rằng khi cái tiếng quốc ca vang lên , đúng vào lúc nghiêm trang và thiêng niêng đó thì chàng tỏ nời iu em , xời, em ngất ngây trong hạnh phúc và thầm cảm ơn tổ quốc vĩ đại đã mang đến cho em 1 người iu lí tưởng như thế. lúc đó thì em sướng nắm , nên bất cứ cái gì của đảng và nhà nc giao cho là em nuôn hoàn thành xuất sắc. NHưng . .....lại 1 chữ nhưng quái ác, đúng 4 năm sau , kạ kạ, tại đúng cái nơi thiêng niêng ban đầu đó , em cùng chàng , thả bộ trên đường lăng bác , chả phải hóng tí gió lào mà là hóng tí gió ..........nàng bân , huuuuuuu. chàng nói lời tạ từ , để từ đó đến giờ em vẫn ra ngẩn vào ngơ mỗi khi đi qua cái lăng bác chết tiệt và thầm rủa xả cái lão ............nằm đó .huuu, giờ nên nhìn thấy cái avatar của bác rock em cứ cảm thấy viền mắt mình bắt đầu đổi từ mầu đen sang màu đỏ, và giờ nó biến thành màu xám xịt , oạch vì thế em quyết tâm bắt bằng đc bác phải trả nợ mối thù này vì dám nàm em nhớ tới .... chuyện xưa ấy.mệt phết , chào cả nhà em đi ăn đây
  4. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ghớm chả hiểu bác này sao mà thiêng thế nhẳy, vừa gọi 1 cái là đã nhẩy ngay vào được rồi. Mà bước vào cái ổ TTVN khó khăn đến thế hả bác, nghe bác kể mà em xót xa thương bác quá cơ, cái bàn phím thủng có đến 10 cái thì em chẳng tiếc đâu(của nhà bác thì bác tự thương xót chứ)nhưng mà ngón tay phải mòn thì .....hichichic thương đến là thương.......mà bác bảo em lăng xăng đi tìm trâu là tìm thế nào, chẳng hoá ra bác bảo bác là trâu à. Hbb đã biến nhà mình thành cái ao cá là đủ rồi bác ạ,chứ em nghĩ nhà mình mà biến thêm thành cái trại chăn nuôi nữa thì chóng mặt lắm ...
    Chán hôm qua tớ cá độ bị thua trầm trọng nhưng không sao ,hôm nay tớ lại cá tiếp, hy vọng đặt nhiều vào đội Anh, đã thế tớ còn xông xênh chấp thêm hẳn 1 trái nữa chứ. Chả phải vì tớ đánh giá thấp đội Pháp đâu, mà chỉ vì không thích pháp, nhớ mùa WC lần trước đội Pháp làm tớ chán chả thèm đả động đến nữa. DÙ biết rằng mỗi giai đoạn không giống nhau nhưng...... Hy vọng hôm nay ko còn nhận được cậu thông cảm chia sẻ của bác **** nữa ko em H-n lại liên tưởng đến câu "ối em ơi là em ơi.........."
    Nhắn h_n:Gửi em gái vô cùng mến thương , ôi nghe cái giá những ngàn vàng của em mà chị tiếc thôi ko tìm đại lý nữa chị nhận tất (hihihi chị vốn yêu tiền mà), và cũng yêu luôn những cái thơm của em nữa. À cái vụ chữ tê á?/cứ quen anh bác sỹ nào thì cũng tê được hả em??cái này có khi phải hỏi ý kiến bác Stand nhỉ, còn theo thiển ý của chị thì không phải bác sỹ nào cũng gây tê được đâu cũng như không phải ai gây "tê" cũng là bác sỹ!!!!!!!!
    Thôi tớ buôn tí thôi , chúc cả nhà 1 tuần mới nhiều niềm vui
  5. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ
    Khổ thân flying_dance quá. Lại thua tiếp rồi. Phen này khéo đến sạt nghiệp. Lần sau nếu có cá độ thì cũng phải tỉnh táo gạt chuyện tình cảm sang một bên nhé. Chuyện làm ăn không nên để tình cảm dính vào, ấy ạ.
    Tớ là tớ cũng chúa ghét cái đội Pháp toàn những thằng mặt nhâng nháo ấy lắm. Dưng mà cái đội Anh thì cũng chuối kinh. 2 trận nữa mà còn thế này thì cả đội từ huấn luyện viên đến thằng cầu thủ dự bị chỉ còn nước kéo nhau về rồi treo cổ lẫn nhau mà tự tử hết vì nhục nhã...
    Giờ tớ phải chạy đi xem cái bọn tin nhanh nó viết nhắng nhít cái gì đã. Bibi cả nhà nhé
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà , chào 1 sáng đầu tuần , hik , vừa đặt chân đến cửa thôi đã thấy choáng váng, suýt nghẻo, chả hiểu chị em nhà mình mới có thuốc lú hay bùa mê gì hay nà tại anh hờ bờ bờ của em dụ dỗ kiểu gì mà nhìn vào 94 người đang xem trong đó có 3 thành viên , choáng vật ... vã. mệt phết... Ko hiểu cái cửa nhà mình nó bé tí thế kia thì 94 bác còn lại sẽ lấp ló kiểu gì nhỉ? thế nào rồi cũng có người oánhnhau , thế nào rồi cũng có người chửi nhau , thế nào rồi cũng có người ......... đè lên nhau , kạ kạ, diện tích bé thế kia mà. Em chen mãi chân mới vào đc đến nhà , cứ hớt hơ hớt hải ko hiểu qua mỗi 1 một đêm mà nhà mình có chuyện gì ?? hay là........ đánh ghen ???thế thì càng phải vào xem , vụ này xôm đây, mới sáng ra đã gặp toàn đàn bà oánh nhau thế này , cả tuần may phải bit , hik hik,
    NGó nghiêng 1 hồi , thấy nhà mình vắng hoe, chả thí ai hết , oạch , có khi mọi người rủ nhau đi đánh hội đồng rồi cũng nên .. thôi thì em ngồi nhà , trông cửa cho nó phải đạo đễ lỡ đâu có thèng trộm nào nó có vào khuân ai thì ... em khuâng ké.hẹ hẹ, thui chào cả nhà , em biến .bibo bi bo , lào lào tránh ra nào , đâm vào bi giờ lại la toáng lên , khiếp xúm đông xúm đỏ vào , sợ vãi..
    Oài oài, em vừa mới ra phát nhìn cái bót TS mà suýt nữa......... thấy sũng sũng ở dưới huuu, tận 299 người, 1 con số đáng để đưa lên thông tấn xã vỉa vịt nhà mình , oài nhưng vẫn ước giá con số đó lên thành 300 thế có phải đẹp ko ? thế thì anh giai nào mà là con số 300 đoá là em xin làm thiếp ngay .... tức khắc.
    Lại kể linh tinh vài cái cho nó xôm , hôm qua nà em buồn ghê gớm, hik , chuyện nà đc 1 ngày em về sớm hơn mọi hôm , tí tởn nấu cơm cho con nâu nhà em nó ăn , hik , vừa mới hí hửng đặt cái bát vàng vàng xuống đã thấy nó ghếch chân nó lên bờ tường " rè rè rè rè" tò tò đúng cái bát đấy , hik , cái con giống.. vãi . oạch , điên tiết lên em đá cho nó 1 phát thế nà. ló cũng điên nên ngoạm cho em 1 phát , làm em mới sáng ra đã phải tập tễnh , chả đong đc anh giai nào , hịk , mà chả hỉu nó học đc cái thói của ai mà cứ lần nào em cho nó ăn nó cũng............hik , thui ,em chả kể nữa , bắt đầu thấy " tê tê " giống chị fly rùi, mệt phết
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 14/06/2004
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ối làng nước ơi .. vợ cũ ơi.... sao số chồng cũ lại đem đủi thế này... Cá độ lần nào cũng thắng. Muốn thua cũng không được. A ! Chưa chào hỏi mọi người. H_N nói linh tinh gì đó ?? HBB có phải là mật ngọt hay hoa hậu gì đâu mà mọ người bu vô. Mọi nguời thấy nhà SS ầm ĩ quá tưởng đang đánh lộn nên xông vào can đấy chứ..
    Dạo này đem kinh khủng bà con ạ.. CÁ độ cái gì cũng thắng.. Chẳng cần nghĩ cùng thắng. Hôm qua, đã chấp vợ cũ nhận Anh rồi.. Cứ tưởng minh thua mười mươi thế mà lại thắng. Vợ cũ ơi,... híc..híc.. Cái bọn Pháp ấy nó "xuân" lắm, từ EURO truớc đã thế rồi, chắc chỉ thua mỗi chồng cũ thôi.
    Đấy, các cụ dạy cấm có sai." Đỏ bạc Đen tình" mà. Cá độ thắng nhiều để về nhà vợ con thay nhau đòi ly dị. Cô thì giả bộ không nhớ cả ngày đăng ký, cô thì đòi chia tài sản ... Muốn có vài cô vợ đoàng hoàng mà cũng không được. Chắc kiếp trước gây nhiều ân oán nên kiếp này trời Phật phạt đây mà.
    Quyết tâm rồi, EURO lần này chỉ bắt đội cửa dưới, cho đen đủi đi một chút may chăng trời thương. Nếu vẫn không được chắc chỉ còn cách lên chùa đi tu xám hối may chăng mới cưới được vợ.
    Cả nhà làm chứng, HBB từ giờ phút này là người tự do ( ly dị sạch trơn rồi ). Quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu " Người đàn ông trong trắng ngây thơ nhất TTVN".
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    A ! quên.. Không ai phản ứng gì với lời đề nghị off ẹp của Jolie à ?? Thích bị TRưởng ban đối ngoại kỷ luật sao ??
    rongranlenmay tuần này rảnh hả.. Cho số đt để tiện liên lac.. Chuẩn bị tầu ngầm cafe Nhân với Jolie đây.. Đăng ký nhanh kẻo kô kịp
    Có khi nhà mình làm vụ cá độ EURO cho rôm rả nhỉ.. Cứ chọn cặp với nhau mà cá. Mọi hình thức điều chấp nhận được. Ai thua thì đóng vô lợn đất của cả nhà để tháng sau off ẹp cho hoàng tráng hơn.. HBB xin xung phong.. Vợ cũ ơi, thi hành nghĩa vụ đi chứ nhỉ ?? Cứ liên lạc với Jolie để chung tiền nghe.. HÍc.. thông cảm với vợ cũ quá
  9. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tôi rồi...!!! Quả này có khi phải ra hàng bông thửa mấy cái quần đùi và áo phông hình cờ Tq mới được...
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 14/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này