1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đất ơi ........là làng nước ơi, đang ăn bữa trưa ngon lành trở về bước vào nhà mình nghe em H-n kẻ chuyện lại mà chứ giật mình thon thót, ko hiểu trong 94 người hóng hớt ngoài cửa có ai là chủ nợ của tớ ko nhỉ , làm cả sáng con bé chẳng dám về nhà, bây h chắc cái dạ dày rồi mới dám kê 1 chân vào nhà đây.
    Hichichic rrlm nói đúng tớ là cứ bị cái tật cố nhồi chuyện tình cảm ướt át vào chuyện làm ăn. Có lẽ chuyến này phải học theo câu nói của các cụ ngày xưa(chả hiểu các cụ ngày xưa hay ngày nay nữa): Tiền bạc phân minh mà ái tình thì song phẳng. Chứ cứ cái kiểu này chắc tớ sạt nghiệp thật. Mà tớ đã ôm niềm vui chiến thắng trong 90'''' để rồi 3'''' cuối đắp chiếu nằm xót ruột. Kiểu này đội Anh có khi cho vào tủ lạnh xử lý sớm mới đưọc Hichichic thế là tớ đành chia tay em cá Thần tiên mà tớ từng gắn bó trong suốt 1 năm trời ròng rã(mà tớ chỉ kể chuyện em cá ra thôi, chứ kể thêm về mất mát cá độ nữa, chắc cái lão chồng cũ nhà tở nhẩy lên tưng tưng mất vì sung sướng ...), tự dưng lại nghĩ đến cảnh lão hạc và con Vàng. Mà nhân em h-n kể về con Nâu nhà em, cho chị kheo 1 tí về em Tun và Mick nhà chị với, nhớ 2 em đấy quá đi mất, chả hiểu nhà mình có ai yêu những chú "thè lưỡi" ko nhỉ,( tớ thì cực kỳ thích chó và yêu cá) Ai đến nhà cũng ấn tượng về 2 em thè lưỡi đấy, to ụch và béo phúng phính luôn, 1 bé mới 9 tuổi thôi, còn bé kia thì chập chững tuổi thứ 5, nhưng được cái là 2 em nhà tớ ngoan cực cấm có cắn bậy ai bao h, chỉ được cái tình thích đùa tí thôi
    Hôm nay tớ vẫn cá tiếp, tớ ko tin rằng trái bóng tròn như thế lại phụ tớ nhiều lần đến thế đâu,hihihih, hôm nay những anh yêu nước Ý của tớ mới xuất trận đây, tèn ten ten...... tớ phải đi nghiên cứu tình hình bóng bánh đây, hôm nay nhất định phải ngâm cứu thật kỹ chứ nếu ko các em cá cứ tung tăng bb tớ để lại hát bài "ta chẳng còn cá"thì .....
    cả nhà ủng hộ tớ với nhé, ơ còn vụ của chồng cũ cứ chờ vợ cũ đặt cánh ở hà nội rồi tính nhé

    P/s: còn về vụ tắt điện tiếp của em jolie có lẽ tớ vẫn cứ phải nợ tiếp, tình hình là tớ đang chuẩn bị kế hoạch vi vu hè này, mùa hè với tớ là mùa xê dịch mà,. À còn vụ bánh kẹo của bé blue thì để dành cho chị với , chị vốn háo ngọt mà
    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 14/06/2004
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    halô cả nhà, hic, không có Net là khổ quá đi mất, phải chạy bộ từ cơ quan 10 phút mới tìm ra được hàng nét và chỉ có 15 phút để vừa post vừa đọc bài, híc, thế này thì thể nào em cũng bị bội thực mất...... huhuhu, nhưng không sao, tất cả vì Anh em nha SS.
    Hôm qua đi đấu giá ở 7x lại được ngồi cạnh anh ****... nhưng mà chẳng nói được câu nào.... lúc chị Ly còi gọi đến tên.... 1 anh.... và anh ý trả nhời ... tớ là Rockaway............. choài oai, phải ngó cái mặt nhân vật mới nhà mình cái mới được.......... hí hí..... thì ra là không giống mình tưởng tượng...........heheh......
    Mà còn cái vụ off ẹp, ai đi được trong tuần này thì ới em một câu nhé, không em sẽ sử lý chỗ quà của em Blue một mình đấy...
    Thôi em phải lượn rùi.... bye cả nhà............
  3. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mới có 3 ngày không về nhà (đi rông ) mà mọi ngưòi nói chuyện gì tí tôi hổng hỉu chi trơn. Mà em thấy cái bác HBB sao giống như tiêu điểm bàn tán của mọi người trong nhà quá đi. Bác HBB cần fải xem lại đi nhá, chẳng biết bác HBB trông thế nào mà nhiều vợ thế không biết. Cuối năm nay em đi HN fải diện kiến bác HBB một lần xem sao mới được.
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    huuu, cả nhà ơi , tranh thủ là em tớn ttớn ra hàng net , vừa mới vào thì ôi giời ơi là giời huuu, cả đời em có làm điều gì bất nhân đâu mà Ym của em bị mất pass , huuu, 5 năm qua em vẫn luôn gắn bó với nó, mà ko thèm làm 1 cái sơ cua, dưng mà cái YM của em nó gắn bó với em wúa, giờ có ai bit làm thế nào để tìm lại ko ? bao nhiêu địa chỉ trong đó, mà cũng tiện thể báo luôn là 5 năm rồi nên em chả nhớ thông tin gì cái hồi lập nên giờ ko bit làm thế nào bi giờ huuu
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chào các anh zai và em gái nhà SS,hôm qua quả là một ngày vui với riêng anh hì hì
    Buổi sáng đá trận khai mạc giải Inter_Open,thắng 2-1một cách khó khăn,nhưng quan trọng là được 3 điểm.Buổi chiều đi đấu giá,cũng đại thắng lợi,mua được mấy thứ mình thích,tuy hơi đắt một chút nhưng đã được hứa hẹn là sẽ ko bõ công hà hà Đến tối cá độ bóng đá,tưởng đứt rùi ai dè mấy phút cuối lại làm nên lịch sử,ăn cả hai độ,vui đến tận 6h sáng mà vẫn ko ngủ được hì hì
    Em Giô lì hôm qua mua được mấy thứ,cái nậm rượu của PM thì anh biết rùi,thế có bị hớ cái gì ko để anh "chia xẻ" với
    Tưởng em Sad đi đấu giá thế nào,hoá ra toàn ngồi ngắm đồng chí Harukaze,chả mua được thứ gì.Chú ấy có vợ rùi,ko xơ mùi được gì đâu em gái à hé hé
    Còn chú hbb,tưởng chú cũng tham dự đấu giá để chỉ cho anh biết mặt em patience cái,chả thấy chú đâu cả nên lúc đấu giá cái dây cũng hơi bị nhàm hì hì Mà em patience kín tiếng ghê,ko biết trốn đâu,chả thấy ra chào anh gì cả,toàn núp trong bóng tối bắn sau lưng anh thui hừm
    Mà Queen gớm thật đấy,anh và em là còn nhiều duyên nợ với nhau lắm cơ,cứ chờ xem,nho còn xanh lắm hà hà
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bác Shít mới sáng sớm đã vào đây ầm ĩ gì đấy. Em còn chưa kể tội bác mà bác đã kết án em rồi. Hưmm.... Cái vòng đó có rất nhiều người tham gia tranh chấp đấy.. Bác được 1 người đẹp nhờ chứ em thì không đếm nổi. Đi ra đó để bị bắt sống à ?? Mua được cũng chỉ có một cái .. thà ràng không mua nữa cho xong. Chưa kể đến nàng Quên nhà này cũng nhăm nhe đấy.
    Lẽ ra em thấy cái vòng đó nhiều người mê nên cũng định lấy về làm của riêng cho mọi người tức chơi. Huống chi luôn có ngưòi sãn sàng trả cao hơn 500 VN$ mà, đi đâu mà thiệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có hai cái dở. Thứ nhất, bác và em lại huynh đệ tương tàn.. Nhà SS này vốn hiếm muộn con trai, bác rụng nữa thì gánh nặng trên vai em đè em bẹp như con gián à ??. Thứ hai, bác bồ kết người đẹp quá rồi. Khổ, điều khiển từ xa 5000 km vẫn nhậy thế cơ mà. Em mà tham gia người ta lại bảo em phá hoại thành tưu khoa học công nghệ chứ em đảm bảo nếu hôm đó HBB có mặt thì bác không vác cái vòng đó về nhà được đâu, có vác được thì cũng phải đi 70.000 US$ chứ không phải là 70.000 VN$ đâu.
    Híc.. vì bác mà em đành nằm nhà đắp chăn nhìn thiên hạ nhảy múa thì bác cũng phải chia sẻ cho em chút đấy. Được diện kiến người trong mộng rồi thì đừng quên phải lấy được 500 VN$ về cho em. Thôi thì có còn hơn không, ít nhất em cũng được tiếng bán llinh hồn cho quỷ Satan lấy 500VN$ còn hơn là tình nguyện biếu không. Trời ạ !! Linh hồn HBB đáng giá 500 VN$.
    Ti ơi ti... đừng có nghe mọi người nói xấu HBB, khi nào ra HN nhớ mang theo mặt lạ phòng độc, kính tránh tia cực tím khi nhìn mặt HBB nhé.
    Ối vợ cũ ơi vợ cũ, lại thua nữa rồi tính sao đây... Thôi, ngoan ngoãn về nhà chăm chỉ nấu cơm dọn nhà trừ nợ mau lên. Cả đống đệ tự cũng đi đâu hết thế này....
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nhâm nhi lại mấy trang cũ của Nhà SS từ khi HBB chưa liều lĩnh đặt chân vào mới thấy các bác nhà ta đong hàng nhanh hơn đong tép... . Vậy mà bây giờ ốm yếu thấy lạ...
    A ! có phát hiện mới.. Cả nhà này rất nhiều người liên quan đến FTU nhé... Nhưng mỗi HBB là FTU chính cống... HI..hi.. chính cống đó. . Cái này người ta gọi là "què làm vua xứ cụt ". Ý quên, còn bác standbyme nũă... nhưng nhớn tuổi rồi, không còn ham hố tranh giành quyền lực nữa nhỉ ..
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Rõ là anh rất vui rồi, nhìn điệu bộ hí hửng của anh đã đủ thấy anh vui đến cỡ nào . hik, hôm qua chiêm ngưỡng shít nhà ta, hịk , ko thể hình dung nổi, tóm gọi lại 1 từ " kinh điển", chính xác hơn là kinh dị , em chả hiểu nếu có ai đó đến hàng đtử của anh , nhìn thấy anh thì có còn muốn quay lại lần nữa ko .
    Mà thực ra , anh nhìn thấy patience rồi đấy , chả qua là anh ko biết thôi, can cái tội còn hăm hở vì đc gặp người đẹp kat nên mắt mũi cứ vênh lên có nhìn thấy ai đâu . đã định ra chào anh rồi , nhưng nhìn thấy quả áo hoa hè hoa sói của anh em tí mấy lần ngất, may mà chị sad trấn an trc là hôm nay anh còn " trong trắng " gấp mấy lần trc , pó tay tập 1 .
    Em cũng định thủ cái súng cao su bọn trẻ hay bắn chim , dưng mà lại nghĩ mình cũng nên tu tí đạo , giống chồng hờ của em nên lại thôi. kẹ kẹ , với nại anh hờ bờ bờ có nói với em là thôi em ah, cái thằng nhớn đầu rồi vẫn chưa có người iu, thui thì mình rút để nó còn cưa cẩm ko nại thành giai già ....ngán ngẩm .
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, trưa nay nghé thăm nhà đã thấy đỏ òm ngay cửa nhà rồi, sao bà chị Flying lại bắt trước chị Queen thế kia nhở?
    Anh **** ơi, em chỉ hơi tiếc vụ quyển sách thôi, có lẽ là hơi bị chát... nhưng cũng phải thử xem mình máu đến đâu mới cả quyên góp cho CTXH 7x mà......
    Ơ mà hôm nay chẳng biết buôn gì cả, chỉ thích cãi nhau thôi
  10. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mí bác chủ nhà ui, vậy em xài Nok thi có đc vào nhà SS hông? Em đứng chầu rìa mãi rùi, thấy nhà SS rất nô nức tấp nập nam thanh nữ tú nên hôm nay em phải vào lên tiếng mới đc. Em cũng FTU chính cống đây này. Bác hbb K bao nhiêu vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này